1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm ngọt ngào [Sweet sweet memories ...]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Sweet sweet memories ...

    Hik, cái chủ đề từ xa xửa xừa xưa của mình ko có cách nào để kéo vào đây được, đành lập ra 1 cái topic mới viết nhăng viết cuội những lúc bị điên điên vậy :(

    Hik ngày xưa mình là cô bé lớp 9, còn h thì mình đã đi làm được vài năm, bạn bè của mình đã chồng con đủ cả, những anh chị thân yêu 1 thời của mình trên này cũng đã có cuộc sống ổn định. Cuộc sống của mình thì đã trải qua k biết bao thăng trầm ...

    Hik....

    Nhưng thỉnh thoảng mình vẫn bị điên như hồi còn bé. Hình như chưa bao giờ lớn, chỉ có grow old chứ k có grow up hehe...

    Chẳng hạn như bây giờ, k thể chịu nổi cái cảm giác này. Có hàng tá report phải viết nhưng k có cái nào được viết vì mình còn phải học bài :(( mình phải học bài nhưng k chữ nào được nhét vào đầu vì mình còn đang bận nghĩ cái khác :(( làm thế nào để bt trở lại bây giờ :((
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cô bé lớp 9 ngày ấy lấy chồng chưa ?
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chưa ạ :"> nick hongkong_girl đăng ký từ 2002, vậy là cùng thời với mình :">, cùng có cái title của mod ngày xưa, sao mình k nhận ra nhỉ :">
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tại tớ dạo gần đây mới vào đây, trước chỉ chơi ở địa phương thôi . hih...
    cô bé lớp 9 ngày ấy bg bao nhiêu tuổi òy
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hongkong_girl: 2002 brit là cô bé lớp 9 :) bây giờ là 2011 ---> 24 tuổi òy :(

    Hik, sáng đến cty hi vọng học bài được tí nhưng k học được gì :( sao ngày trước đam mê học hành là thế, thức đến 6h sáng học cũng ko thấy mệt mà h thì k nhồi nhét được gì cả :-< huhu mà giờ mình hết tuổi cho những cái phù phiếm thế này roài :(( nhưng vẫn mong đến ngày về lắm lắm í :((
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    có những người sinh ra không phải là để học bé ạ,ví như mình đây, hồi đi học học dốt thì thôi rồi, bây giờ thi thoảng bọn trẻ con nó nhờ mình giảng bài mình mới thấy ô sao thật dễ hiểu, biết thế hồi xưa mình đi học muộn vài năm chắc mình cũng học giỏi được...
    hi hi , ko nên gây áp lực cho mình quá, thích thì học, không thích thì đi đâu kiếm j làm 1 lúc rồi quay lại học tiếp may ra khá hơn, 1 ngày mà đọc đc 1 trang sách là giỏi rồi. he he
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, thật sự là em mong đến lúc anh về lắm ý :(( thật sự là em cũng nhớ anh lắm lắm ý :((

    Nhưng em vẫn sợ :( em ko thể quên những gì đã xảy ra trong quá khứ, và luôn luôn bị ám ảnh rằng mọi chuyện sẽ lại như vậy. Em đã đóng mình suốt cả 1 thời gian dài, đến độ vùi dập những người approach mình, chẳng cần biết họ tốt hay xấu, nhưng bùm 1 cái, anh từ trên trời rơi xuống và tự nhiên em trở lại là con người của ngày xưa, muốn yêu và muốn được yêu, muốn có gia đình để chăm sóc.

    em có tin anh được k nhỉ? làm sao để biết những điều anh nói là thật đây :(

    chán quá :( chẳng phải trẻ con để bỡ ngỡ lúc mới yêu, nhưng cái sự quay ngoắt 180 độ trong khoảng thời gian ngắn như vậy k khỏi làm em choáng váng. Từ 1 người tự do bay nhảy, lạnh lùng đến mức độ phũ phàng với một cơ số người đàn ông, h anh chẳng làm gì mà em cũng thấy sợ anh, phải nghe lời anh, phải ngoan với anh! Bó tay với em rồi :(( nhục quá :((
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hì, tớ chắc cùng thời với ấy, ngày xưa cũng hay đọc topic của ấy ^^ Hihi :D Những người như mình 1 ngày nào đó sẽ chui lại nơi đây, đào bới lại những thứ cũ, hi vọng gìn giữ được những thứ đã trôi qua :D Nhưng hiện tại và tương lai mới quan trọng đúng k ấy :D Chúc luôn vui nhé :D
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn binhminh! Mình cũng nhớ nick của bạn! Thật bất ngờ vì khi brit quay lại đây, nghĩ nó cũng là 1 chỗ trú tốt vì sẽ chẳng còn ai nhận ra mình, nhưng cuối cùng vẫn còn những người cùng thời ở lại! Cảm xúc thật vui ghê ý :) Thực sự TTVN là 1 phần gắn bó, 1 phần tuổi thơ cực kỳ trong sáng của mình :), nên mình luôn muốn quay lại, và mình rất hạnh phúc khi biết k phải chỉ có 1 mình mình như vậy. Cảm ơn hongkong girl và binhminh vì những điều bất ngờ nhỏ nhoi trong 1 cuộc sống hết sức là mệt mỏi, nhiều lo nghĩ :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phát hiện thêm nữa là hôm qua :D tròn 9 năm ngày tạo nick ở TTVN :)) lâu quá cơ :))
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Còn đúng 1 tuần nữa là anh về nhỉ :) cũng chẳng biết là nên cảm thấy thế nào, bao sự nhớ nhung dành cho nhau k biết là comes from the heart, or mind nữa .... mong từng ngày từng ngày đến lúc về, chẳng biết đến lúc gặp lại nhau thì thế nào ... :) Em buồn cười nhỉ, lúc nào nhắn tin, chat chit, email, anh cũng luôn luôn nói nhớ em, còn em lại bảo thôi anh đừng nói nữa, phải để dành hehe. Thực ra em sợ anh nói nhiều quá rồi về đây anh sẽ quên mất .... sau những chuyện đã từng xảy ra, em rất rất sợ hôm nay anh ở đây, nhưng ngày mai anh sẽ lại biến mất. Giờ cái gì với em cũng đáng nghi, cũng phải dè chừng ... em phải dè chừng cả với chính bản thân mình nữa, luôn luôn phải cố gắng để giữ tình cảm của mình ở mức độ hết sức vừa phải. Đấy là lý do chẳng mấy khi em gọi anh là anh yêu, chẳng mấy khi em nói em nhớ anh, chẳng mấy khi em nói em ước gì anh ở đây, mặc dù em muốn làm tất cả những điều đó. Như vậy là đúng hay sai nhỉ?

    Viết lăng nhăng vài câu cho đỡ nghĩ linh tinh, hix, quay lại làm việc nào :(

Chia sẻ trang này