1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm ngọt ngào [Sweet sweet memories ...]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với ko biết bao nhiêu sự ức chế trong người và k biết phải release kiểu gì :(

    Sếp hỏi report đâu? Mình tự hỏi bản thân mình lúc nào mình sẽ học bài 1 cách tử tế? Mẹ thì bị ốm, mà ngày mai bố sẽ vào đây, mẹ ở nhà 1 mình :(( những lúc thế này thấy mình có tội ghê ghớm :((

    Về nhà ăn cơm thì anh zai ăn xong lúc nào cũng đi thẳng ra ghế salon để mình ăn nốt 1 mình :(( mặc dù k biết bao nhiêu lần mình đã bảo phải ngồi đấy đợi mình ăn xong rồi mới đi đâu thì đi. Hix :( đêk hiểu về sau lấy vợ thì vợ nó chịu kiểu gì.

    Ôi nhớ anh phát điên :((

    Làm thế nào để sống với những sự kìm nén trong lòng thế này :(( Tự nhủ là đời còn khổ nhiều, cấm kêu với ai nhưng đếk chịu nổi :((
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Now that I have surrendered and told you my words ... the only thing left I can do is ... to pray that everything btw us would be fine .... cause I know me, and I know you ... and I know what's it like to fall for someone like you ...

    I don't wanna take the risk, I don't wanna fall in love, but what else can I do to this irrisistable feeling?
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    This might sound extremely crazy, extremely non-sense, but what if I let go of sth I really really like, just because I have lost faith in the bigger part of it?
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    tốt, hnay đã xả được 1 chút xì trét trong người do đã quát cho cái thằng đi xe máy cẩu thả. Ngã đau phết, nhưng dù sao cũng đã làm được 1 điều là chửi bới ai đấy =)) mấy hôm trước phải giữ sự ức chế trong người khó chịu ká hehe.
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thật là tuyệt vời, cho dù trời mưa to kinh khủng, và mình bị lạnh dã man .... lâu lắm rồi mới được đi nghe Mozart concert :) mình k hiểu gì nhiều về nhạc cổ điển, khổ lắm ý, học piano lần nào cũng thất bại, nhưng mình vẫn nghĩ quan trọng nhất là mình cảm thấy gì ... được đắm mình trong những âm thanh violon thật ko có gì tuyệt hơn :x sau khi đi nghe nhạc về thấy refreshing kinh khủng :x có thể tiếp tục học hành làm việc rồi :x đôi lúc rất rất yêu cs của mình ở SG :) mặc dù luôn luôn nhớ về HN :)
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đau quá đi mất :(( Hậu quả của vụ đâm xe hôm qua là bây giờ bị đau hết cả nửa người :(( chết mất thôi :(( hồi bé ta có thể khóc lóc ầm ĩ và được mọi người đến an ủi, còn lớn lên thì có bao nỗi đau thể xác hay tinh thần đều phải chịu đựng 1 mình :-s tại sao ko thể là trẻ con mãi nhỉ :-s hì hì :">
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    28.5 hours :)

    What's it's gonna be like nhỉ?

    Don't even know how I want it to be ... :)
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Frustration could be the word for today. If you've made plans to meet a close friend or lover, Libra, don't count on it happening. Unexpected events might force a postponement. Problems with schedules could have you playing phone tag. This also isn't a good day to work on creative or artistic projects. The results you want could prove elusive. Spend the day reading!

    Hic đôi khi cái horoscope nó đúng đến mức đáng sợ ................................................................ thật là frustrated :) :( nói chung là buồn :(

    Xin lỗi anh yêu đã k kịp nhắn tin cho anh trước khi anh về :) cũng có 1 vài việc unexpected, nhưng những việc như vậy thì lúc nào chẳng có.... Vậy nên, cái này em thấy thật có lỗi.

    Những việc còn lại .... đủ làm em chán rồi :) giờ em sợ lắm rồi, nên bất kỳ cái gì nhỏ nhỏ thôi cũng làm em nghĩ quẩn rồi. Mà trong đầu em lúc nào cũng tự hỏi em có quá đáng k nhỉ? Còn hỏi những câu như vậy tức là em chưa đủ chín chắn đâu, chưa tự trả lời được thì thôi, tốt nhất là đừng nên đi đâu cả, để càng ngày càng luẩn quẩn. Tốt hơn hết là vậy :)

    I'm sorry .... :(
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có mấy ngày được trọn vẹn như hôm qua nhỉ? Mọi thứ đều hoàn hảo ....
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bây giờ chỉ biết hope for the best thôi chứ biết làm thế nào bây giờ? :(

    Chưa bao giờ thấy mình thế này >< càng già càng phải điềm đạm, càng già càng phải biết kiềm chế cảm xúc hơn chứ :(

Chia sẻ trang này