1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm ngọt ngào [Sweet sweet memories ...]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã chính thức bắt đầu 1 hành trình mới rồi đấy :) k biết rồi sẽ ra sao nữa, vừa run run, vừa hạnh phúc, nhưng sẽ cố gắng :)

    Hi vọng thực sự anh là 1 món quà, tuy ko ảo tưởng rằng mọi việc sẽ mãi đẹp như hôm nay, nhưng hi vọng nó k kết cục như những lần trước, mà sẽ được như những gì chúng ta đang mơ ước :)

    1 tháng nữa có kết quả thi :D nào cùng chờ đợi he he :">
  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    những giấc mơ từ lúc còn con trẻ
    có thể nào sống lại với ta
    một thời yêu dấu đã qua . . .
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    phức tạp quá, sao cái đầu mình nó ko chịu suy nghĩ đơn giản đi 1 tí nhỉ :( đau hết cả đầu lên rồi :(
  4. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cô bé britney đáng iu lắm ý :D
  5. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cam giac ban nay giong nhu 1 con ga mai thich minh noi bat,suot ngay keu the the......doc topic nay cha có chut xiu nao cam xuc.
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày biết kết quả thi rồi :) đêm qua nằm mơ thấy mình pass, lúc tỉnh dậy rất sung sướng vì nghĩ giấc mơ sẽ biến thành sự thật, nhưng lúc lên xe kể chuyện lại cho anh Tùng thì chợt nhận ra :)) giấc mơ hay ngược với đời thật :) thế là lại thấy run run :D mà thực ra k phải ngày mai biết kết quả, chỉ còn mười mấy tiếng nữa thôi :) kể ra thì mình k quen với việc fail 1 kỳ thi bao giờ, nhưng nếu có phải thì cũng k sao :D sẽ cố gắng vượt qua :D như lời anh nói thì nếm thử 1 lần cho biết :P hihi

    Lần cuối mình vào đây viết **** nhăng là 20/6, hơn 1 tháng thôi mà sao mình cảm thấy lâu lắm ý nhỉ :) chắc 1 tháng qua với quá nhiều sự kiện kéo đi, mình chẳng còn thời gian vào đây viết nhăng cuội, và cũng chẳng biết viết thế nào :) giờ cảm xúc thật sự là khô cạn, đúng là già rồi thì ng ta mất mất cảm xúc, chẳng muốn phơi bày ra thiên hạ nhiều mà chỉ thích viết **** nhăng những thứ vặt vãnh để giết thời gian và giải tỏa stress.

    À hnay vừa submit bài dự thi cho photo competition :) mình thấy ảnh đẹp dã man :D nhưng chẳng biết thắng thua ra sao :P vì ai cũng vận động hoành tráng. Lần này team mình tham gia đông đủ thế, thế là k câu kéo đc toàn bộ vote rùi :P tội nghiệp anh :P mình chỉ hi vọng thắng cuộc để anh vui, vì anh rất đam mê chụp ảnh, và cảm nhận đc là anh muốn khẳng định tài năng của bản thân mình. Em tự hào về anh yêu lắm í :) anh ngốc thật, hỏi em tự hào về cái gì :P xem nào, tự hào vì anh chụp tấm hình đẹp khiến mọi người trầm trồ khen ngợi, tự hào vì anh đứng cả tiếng đòng hồ tỉ mỉ sửa cho em bóng đèn để em rửa bát cho sáng, cái bóng mà cả năm trời anh Tùng k thèm động vào sửa cho em, tự hào khi em loay hoay ko biết dùng cái nồi áp suất thế nào :P em Việt cũng k biết làm, anh sờ vào 1 cái là ok liền, tự hào vì em hỏi anh bất kỳ cái gì, dường như anh cũng cho em 1 câu trả lời chính xác. Tất cả những điều ấy làm em tự hào và yên tâm ghê ghớm khi ở bên cạnh anh :) anh biết ko anh :)

    Hôm qua sang nhà anh, mẹ bảo gọi mẹ bằng mẹ luôn đi :) hì hì, ngại chết, em cũng chẳng quen và vẫn gọi bằng bác nhưng thấy cũng vui vui, ngộ ngộ, chẳng biết lúc ấy anh nghĩ gì :D mẹ Minh thì mải nói chuyện với anh cũng xưng là mẹ luôn =) chẳng biết chuyện của chúng mình có 1 kết cục thật tốt đẹp ko anh nhỉ :)

    Nốt chuyện cuối cùng là hôm thứ 7 đi cổ vũ bóng đá cho DC =)) khổ quá, với cái tinh thân là DC luôn bị đè bẹp trong mọi cuộc thi đấu thể thao, mình xác định, đến xem trận đầu tiên rồi đi về =)) Hơn nữa nhé, mấy lần trước mọi người toàn bảo HSC đá máu me lắm, chơi hay lắm, mình xác định: 2 đội của HSC vào chung kết, DC và VFM dắt tay nhau đi về =)) Đến lúc vào trận đấu, anh Tuấn Anh còn đùa: HSC nghe lỏm đc là DC áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh nên để dành đội mạnh đá với DC =)) ai ngờ đâu DC áp dụng chiến thuật "chỉ phòng thủ mà k phản công" =)) mình nghe chết cười. Ôi zồi ôi, thế mà cuối cùng DC đè bẹp HSC 7-2 và VFM 5-1, vô địch hoành tráng luôn =)) sao tự hào về DC thế k biết nữa. Hnay đi ăn mừng với mọi người vui :x lâu lắm rồi mới có những giây phút cười đùa hớn hở như vậy. Thật sự rất là hạnh phúc khi ở cạnh những con người này :)

    H thì back to work, làm nốt rồi hi vọng ngủ đc 1 2 tiếng rùi đi làm nào ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trời ơi :(( h mới phát hiện ra ai đổi tên topic của mình thế này :((

Chia sẻ trang này