1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KỶ NIỆM TUỔI THƠ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi titanno, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titanno

    titanno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG KỶ NIỆM TUỔI THƠ

    Không biết những năm tháng tuổi thơ của các bạn có gì đáng nhớ??? Hay có hình ảnh một ai đó in sâu trong tâm trí bạn đến giờ vẫn không phai??? Còn tôi, tôi? thỉnh thoảng? vẫn luôn nhớ đến một người bạn - một người bạn trai thuở nhỏ.

    ?oCó thể nói đó là người bạn trai đầu tiên của tôi. Hồi nhỏ tôi sống với mẹ ở Đồng Nai, đến tuổi đi học thì ba mang lên Sài Gòn. Lớp 1 lạ nước lạ cái, lại nhút nhát nên tôi không quen ai. Lên lớp 2 thì bạn chủ động quen với tôi. Đi học về, trong lúc tôi đứng đợi ba đến đón thì bạn chạy ù về nhà thay đồ rồi chạy lại đến trường đứng đợi chung với tôi. Ba đến đón, bạn chạy theo sau lưng chứ nhất quyết không ngồi chung. Thế là tôi ngồi sau xe, thỉnh thoảng ngoái đầu lại ngó xem bạn còn đó không, thỉnh thoảng cũng giơ tay? lôi bạn theo. Bạn chạy rất nhanh. Chiều nào cũng vậy, suốt gần 1 năm lớp 2, nếu ba đón ?" bạn chạy sau xe, nếu không ai đón ?" tôi với bạn cùng đi bộ về.

    Nhà tôi hồi đó ở trong doanh trại quân đội rất rộng, lại là nơi làm việc và nghỉ ngơi của cán bộ nên rất thoáng, nhà cửa, đường xá đâu ra đó, có lính gác cổng nữa, người lạ dễ gì vào được. Ba tôi là dân Quân Báo? ?obay? suốt, trong khu doanh trại chỉ có tôi và 2 chị nữa là? con nít? còn lại là? người lớn. Bởi vậy bạn đến chơi là 1 điều hạnh phúc đối với tôi lúc đó. Bạn học rất giỏi, thông minh và ương bướng còn tôi thì? tàng tàng vì? đâu có ai kèm tôi học đâu!!!

    Bạn chỉ cho tôi rất nhiều, cả khu tôi ở 2 đứa? quần nát, không ngỏ ngác nào chưa vào, chưa cây nào chưa trèo? trừ cây xoài S (nói vậy chứ ngoài cây mận và cây trứng cá thì? còn cây nào nữa đâu, mà loại cây này thì dễ trèo S). Hai chị kia thấy tôi có bạn mới ít chơi với họ nên ?olôi? 2 đứa ra chọc? là vợ chồng. Bởi vậy, vào lớp tôi ít chơi với bạn lắm, tôi ngại, tôi sợ bị chọc, con nít mừ? bạn thì bình thường vì? bạn có rất nhiều bạn trong lớp.

    Lên lớp 3, tôi quen được nhiều người hơn tất nhiên? toàn là con gái. Tôi nhanh chóng quên bạn 1 cách có chủ ý chỉ vì bạn là? con trai, không nuối tiếc, không hối hận. Ai tôi cũng chơi được một thời gian rồi thôi, sau này quen được Phụng và Vi là chơi lâu nhất.

    Thi chuyển cấp, vì điểm thi khác nhau, bạn học trường chuyên, tôi học trường bình thường, tôi lại chuyển nhà, từ đó trở đi không gặp nhau nữa. Vào trường mới có nhiều bạn hơn nhưng vẫn toàn? con gái. Đến năm lớp 7 mới có 1 người bạn thân là? nam S. Lúc đó tôi mới nghĩa đến bạn.

    Bây giờ cũng vậy, mỗi lần nhớ lại là tôi hối hận vô cùng, có lẽ hồi đó còn quá nhỏ để biết cánh gìn giữ 1 tình bạn. Nhưng mọi ký ức về bạn - lạ 1 điều là tôi không hề quên ?" tôi nhớ rất rõ và chi tiết. Thỉnh thoảng ba cũng nhắc lại chuyện này ?" tôi chỉ biết thở dài và buồn. Vì tôi biết quá ít thông tin về bạn. Ngoài chuyện ba nói mẹ bạn làm trong ngân hàng, có 1 em gái thua bạn 5-6 tuổI, thì tôi chỉ nhớ nhà bạn ở chung cư ngân hàng Q1, nhưng đã chuyển đi nơi khác lâu rồi. Nói chung những gì về bạn tôi rất mơ hồ, kể cả tên bạn tôi nhớ cũng không đầy đủ, chỉ vọn vẹn 2 chữ : THẾ ANH.

    Tôi ước 1 ngày nào đó, tôi sẽ được gặp lại bạn. Tôi tin chắc tôi sẽ gặp lại bạn. Vì bạn là một phần tuổi thơ của tôi, vì bạn là người đầu tiên làm cho tôi thấy tuổi thơ của mình có ý nghĩa và vì tôi luôn nghĩ về bạn?

    Các bạn thấy câu truyện của mình? trẻ con không???? Nhưng thật sự người bạn này đã để lại rất nhiều kỷ niệm ấu thơ trong tôi. Tuổi thơ đã đi qua, hình ảnh về bạn cũng đi qua, rồi đây những kỷ niệm về bạn chắc cũng sẽ đi qua, nhưng đối với tôi bạn vẫn là người mà tôi mong gặp lại nhất vì bạn là tuổi thơ của tôi. Còn bạn thì sao??? Chắc chắn bạn cũng có rất nhiều kỷ niệm của tuổi thơ. Vậy hãy chia sẻ những hoài niệm đó với tôi nhé.


    There?Ts sometHing special i hAve fouNd everytime i close my eyes? H

Chia sẻ trang này