1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    em lại UP lên cho các bác nhớ mà viết tiếp
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với các đồng chí là phi vụ tán gái mới nhất của tớ rất chi là diệu kỳ lâm ly bi đát . Dạo này bận nên ít lên mạng, mai mốt rảnh rỗi xin kể hầu các chiến hữu
  3. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây rất háo hức khi nghe mấy ông trên này bốc phét. Mấy hôm mới phét được 1đoạn post lên lừa bà con.
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Toàn những trăn trở nuối tiếc xót xa. Thấy tán chi đâu??
  5. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Không ai viết tiếp thì phí.Tôi viết vâtỵy.Mặc dù chẳng mấy khi tôi kể về chuyện tình yêu.Chuyện kể rằng....ah không...truyền thuyết nói lại rằng....
    Thực ra tôi với e biết nhau từ rất lâu rồi,e học..mẫu giáo cùng tôi.Rồi cả lớp 1 nhưng vì học sớm nên chỉ nửa kỳ e phải đúp.E và tôi học cùng trường với nhau ròng rã các năm cấp 1,2,3.Vậy mà tôi chẳng bao giờ gặp e khi đi học.Cứ mỗi khi tôi học sáng thì e học chiều và ngược lại! Tôi và e như 2 đường thẳng song song ở rất gần mà chẳng gặp bao giờ.Nhà e cũng cách nhà tôi chỉ 5 phút đi bộ....Cuối cùng ngày đấy cũng đến....
    (còn nữa)
  6. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi làm thêm ở 1 công ty quảng cáo và tôi gặp e ở đó.Ấn tượng đầu tiên là xinh quá! Người nhỏ nhắn,trắng trẻo và đôi mắt.Đôi mắt hoi buồn buồn và luôn lảng tránh cái nhìn của người khác phái.Ngay từ lúc đó tôi đã nghĩ người như e luôn bị bọn con trai làm phiền.Tôi nhận ra trông e rất quen,quen lắm...Tôi âm thầm dò hỏi,tôi biết tên e,nhưng hồi nhỏ tôi chỉ biết tên ở nhà của e và tôi nghĩ mình đã nhầm e với ai....Tôi đi làm và chăng để ý nữa,đôi khi vẫn ngăm trộm e
    (như bất cứ 1 thằng con trai có lương tri nào yêu cái đẹp)
  7. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Công ty tôi làm tổ chức 1 chuyến đi chơi xa.Đấy chỉ là 1 cuộc vui bình thường chia nhóm và chơi các trò chơi.Tôi chờ xem e vào nhóm nào và ra vẻ vô tình cũng vào nhóm đó.Tôi thành công.Hôm đấy chơi kéo co em ở sau tôi, ôm eo tôi...nghĩ lại vẫn còn thấy thinh thíc(sau này e nói là phát hiện tôi béo quá khi ôm )Tôi biết e thích nghe Rock từ lâu,đến tối,khi mọi người bật những bản tình ca sướt mướt chim sáo bay xa,đa đa bay gần tôi ra vẻ vô tình đến gần nơi e ngồi và nói giá mà mình mang theo 1 đĩa metal...Thế là e bắt chuyện với tôi!Thành công đến với những người chuẩn bị kĩ càng
  8. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đụng đúng ổ! Tôi cũng có sở thích giống e.Tôi nhận ra e say mê thực sự và có chiều sâu.Và tôi cũng say mê nghe e nói.1 tiếng,2 tiếng..trời tối dần,tôi vừa đập muỗi và nghe e nói.Bóng tối đồng hành vì tôi tha hồ ngắm e mà e không biết,tôi gặm nhấm niềm vui nghe e nói.Thằng bạn tôi ngạc nhiên và hỏi:chúng mày hợp nhau nhỉ?Sau khi ăn cơm xong lũ quái vật cùng công ty bật đài thật to và nhảy như 1 lũ rồ!E ngại sập nhà sàn tôi rủ e đi dạo.Tôi thích yên tĩnh và e cũng vậy.Tôi vẫn nhớ như in tối hôm đấy.Thật yên tĩnh và hơi lành lạnh, sương mờ mờ bốc lên từ dưới suối.Tôi đi bên e và nói luyên thuyên.E cũng nói rất nhiều,e kể về tất cả:cuộc sống của e,những điều e trải qua....những khi đấy tôi im lặng vì tôi thấy khuôn mặt e dường như nhẹ nhõm hơn.E nói e đã chịu đựng những áp lực của việc học hành và đột nhiên tôi hỏi:Thế e đã bao giờ nghĩ đên cái chết? E ngạc nhiên nhìn tôi.Có lẽ chưa ai hỏi e như thế bao giờ.E trả lời khẽ;:có,rất nhiều.Tôi chỉ nói:Đừng bao giờ nghĩ thế.Tôi biết rằng tôi hiểu e rất nhiều và chẳng cần phải cố gắng.
  9. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Up lên 1 phát.Dạo này vào TVTY mà ko dc gặp bác tdna,quaker...thấy thiếu thiếu 1 cài j đấy
  10. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Sao giống chuyện của anh thế nhẩy?anh em mình đông cảnh ngộ.Anh vote cho chu 5 start rồi đó. Sướng nhá
    QUÂN TỬ LÀ KẺ VỊ KỈ

Chia sẻ trang này