1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Box tvty dạo này nhạt quá, anh chị em vào F5 cái nhẩy.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vào TTVN. Chủ đề đã cũ nhưng vẫn còn tính thời sự. Moi lên để anh chị em vào hồi tưởng nhớ nhung ba hoa chiến tích
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Oài, hum nay rảnh rỗi, kể chuyện cũ chơi. Hơi nhìu chuyện, pà kon thông cảm nha.
    Rung động đầu đời
    Thằng bé học lớp 8 rất thích cô bé bí thư lớp bên cạnh. Học giỏi, xinh xắn, đã từng học với nhau từ năm lớp 1, sinh hoạt Liên chi đoàn với nhau... Mỗi lần cô bé đi qua là một lần thằng bé rụt rè chào hỏi. Hoạt bát náo nhiệt trong các sinh hoạt chung bao nhiêu, thằng bé lại ít nói trước cô bé bấy nhiêu. Những cảm xúc được đè nén còn bởi những quan điểm cứng rắn: tuổi này ko được yêu, cô bé học giỏi hơn mình...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5F025/

    Kỷ niệm khó phai
    Một ngày gần Tết Nguyên Đán, tôi đi vô tiệm Net trên đường Hoàng Hoa Thám. Ở đây, tôi khẽ khàng nhấc ghế ngồi cạnh một thiếu nữ. Hai người ngồi lướt web một hồi, rồi đột nhiên nàng cất quay sang cất tiếng hỏi:"Có phải anh là T không?". Nhìn gương mặt thanh tú đằng sau chiếc kiếng xinh xắn, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Em là nhân viên Viettel của cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, ấn tượng về tôi chỉ qua một lần giao dịch.
    Một loạt các buổi đi chơi, tham quan cùng em đã khiến tôi cảm thấy như yêu em. May thay, cái tôi lý trí đã vẽ ra những chốt cài, để em hở sườn mà nói ra những tham vọng xuẩn ngốc, những toan tính vụ lợi: em nghĩ đi Sapa cần phải có ít nhất 10 triệu, lương của anh có 2 triệu thôi à... Người ta nói cả thèm chóng chán cũng đúng, em chỉ là một kỷ niệm khó phai.

    Mèo con
    Em và tôi quen nhau qua Internet vào một đêm tháng 7. Em thật thà và vô tư, cho tôi biết số nhà riêng ngay từ lần đầu nói chuyện. Câu chuyện của chúng tôi ngày càng ngọt ngào, cuốn hút, với những tâm sự thầm kín nhất cũng chia sẻ cho nhau, đôi bên luôn mang lại nụ cười cho nhau. Dường như em luôn trông chờ lời tỏ tình của tôi nhưng tôi thấy chưa thích hợp. Tôi và em ở rất xa nhau, chưa từng gặp nhau, sao dễ buông lời yêu thế được. Trong tôi còn lưu giữ một mối quan ngại là tôi không thể thường xuyên bên em, khó lòng giữ gìn tình yêu(nếu có).
    Câu chuyện không đi ra ngoài dự đoán của tôi. Tháng 3, em nói có người yêu rồi. Và để khẳng định tình yêu, em không ngần ngại kể chuyện riêng tư cho tôi biết, cũng như cung cấp các thông tin về cậu trai kia.
    Hay do mình, dở cũng do mình. Ngoài lý do tôi ở rất xa em, những lý do về phía tôi là hẹn tới thăm em vào dịp Tết mà không thể thực hiện; dịp em có người theo đuổi, tôi lại vướng vào trăm công nghìn việc tới mức thời gian rảnh rỗi là sau 12h.

    Chuyện nàng kế toán
    Những ngày làm công tác thị trường vùng, tôi thường xuyên phải làm việc với kế toán. Cô ấy cũng khả ái, có điều đã có chồng. Song le, người bạn của cô ấy, cũng làm kế toán ở một Công ty khác thì rất hấp dẫn, cả về ngoại hình cũng như giao tiếp. Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với nhau như được tẩm ướp gia vị, càng lúc càng đậm đà.
    Tới một ngày mưa mùa hạ, những giọt mưa và con đường ngập đã xui khiến tôi ghé lại thăm cổ. Lúc tới gần nhà cổ, mưa đã tạnh, tôi chưa kịp bỏ áo mưa thì thấy người đó xiêm áo lộng lẫy đi ra đường Huỳnh Khương An. Tôi thấy là lạ, bèn đi theo. Đi miết, đi miết cho tới khi xe cổ dừng ở trước cổng vũ trường M...
    Heo sữa dễ thương
    Em làm cùng công ty, dáng nhỏ nhắn xinh xắn và có giọng nói rất mượt mà. Từ từ, tôi tiếp cận ngầm em, tạo cho em cảm giác tò mò muốn biết ai đang tìm hiểu em. Một ngày đầu thu, qua sinh nhật em, tôi hẹn em, em đồng ý ngay tắp lự. Khi gặp mặt, em rất bất ngờ: Hoá ra là anh à?
    Cái gọi là tình củm mau chóng tan biến trên đường, khi em nghe điện thoại:
    ...
    - Em đang đi với đứa bạn(!!!)
    - Bé ơi, em đang nói chuyện với ai thế?-Tôi hỏi.
    - Suỵt-heo sữa che miệng tôi rồi nói tiếp- Nó đùa đấy mà.

    Còn nhiều chuyện lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn phải tàn nhẫn mà nói rằng: Gái chính chuyên hiếm quá.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ơ nhưng mà bác Nửa đêm ơi! Túm lại là... bác đã tán ai đâu?
    Đến gái bây giờ người ta cũng không e thẹn như bác! há há...
    Đùa thôi, bác Nửa đêm và mọi người cứ tiếp tục nhé!
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các thí chủ cứ tự nhiên hăng say kể lể nhé. Để mấy ngày nữa rảnh rỗi, bần tăng sẽ hầu chuyện các thí chủ bằng chuỗi hồi tưởng cực kỳ lâm li bi đát về mối tình mới đây với đầy đủ các màn hôn hít, nắm tay nắm chân và nắm một số thứ khác, nhưng không kém phần lãng mạn thơ ngây.
  6. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Hehe, nếu ko nhầm thì theo em, bạn của bác 3www học khoa Báo Trường Tổng hợp đúng ko?
    Đọc qua, em thấy 2 cái nhân vật gạch màu vàng vàng bạn của bạn bác quen quen... Bác hối lộ em (= cách vote *) đi, ko em mách 2 nhân vật đó bây h!!!
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Sư phụ hổ mang từ đầu đến giờ cứ thập thụt mà không chịu kể. Có kể không thì bảo anh em 1 câu.
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ tdna , tôi kể bà con nghe về mối tình hồng hồng tím tím hiện nay nhé .
    Vào một buổi tối cuối tháng tám , tôi tình cờ ngồi gần em , trong một quán cafe nhỏ tại phố HBT .Nhóm người cùng bàn hầu như đã biết hết về nhau , chỉ có tôi là người mới . Mọi người say sưa bàn luận về chuyến dã ngoại sắp tới , và tất cả đã đi đến thống nhất : sẽ đi bằng xe máy để được huởng cảm giác du lịch ngay khi mới bước ra khỏi Hà nội .
    Thấy không khí có vẻ trầm lắng , tôi bèn nhớ đến câu chuyện về những ngôi nhà có ma ở HN mới đọc ở ttvn, và đưa ra làm đề tài câu chuyện . Quả nhiên các nàng bắt đầu say sưa lan man về ma quỉ , thầy bói , người chết ... Em là người hào hứng nhất , vì nhà em ở ngay gần ngôi nhà có ma ở phố HT .Ngó đồng hồ đã đến giờ về , mọi người bắt đầu chia tay , và em cho tôi biết tên , địa chỉ , số điện thoại cùng với lời hẹn : Chủ nhật nầy đi thì nhớ qua nhà em đón nhé .
    ...
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là bác, có phải bác từng kể câu chuyện tình của bác lên Quick ''n Snow Show phải ko ?
  10. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy đã đến , tôi điện thoại cho em .Giọng em có vẻ ngỡ ngàng khi mới bắt đầu nói chuyện , và thân mật hơn khi biết tôi là ai . Sau vài lời thông thường , tôi đề nghị đến thăm em , và em đồng ý .
    Lên đến đúng địa chỉ mà em đã cho, hơi ngạc nhiên vì thấy đóng cửa ,tắt đèn . Rút DT ra gọi , em nói em sẽ xuống ngay . Hoá ra hiên nay gia đình em ở phía trong , đi vào bằng ngõ nhỏ bên cạnh , còn cửa hàng thì đã cho thuê , buổi tối người ta đóng cửa đi về .
    Khi mới gạp mặt , thái độ của bố mẹ em có vẻ đề phòng , chắc vì tuổi tôi và tuổi em có sự cách biệt .Sau những lời xã giao , tôi và bố em bàn luận sơ qua về kinh dịch và những ứng dụng thực tiễn của nó trong cuộc sống . Tiếp theo câu chuyện chuyển hướng về hhội hoạ và tình hình kinh doanh tranh chép phổ bién ở HN .Cuối cùng bố em hỏi về tình hình đi chơi ngày mai của mấy đứa . Tôi trả lời thực ra đi chơi địa điểm không quan trọng , vui vẻ là chính , và nếu hai bác đồng ý thì sáng sớm mai cháu sẽ qua đón em rồi đi .
    Buổi tối hôm đó tôi và em nói chuyện với nhau rất ít . Khi ra về tôi hẹn em sẽ đến đúng giờ , và đợi em ở dưới đường chứ không lên nhà .
    ...

Chia sẻ trang này