1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mong bác sư cụ hổ mang vào kể chuyện nắm tay chân và những thứ quan trọng khác quá mà chả thấy mẹt đâu nhỉ? Nắm j thì nắm cũng phải để cho cái tay nó nghỉ chứ.
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm chủ nhật , khi đến nơi đã thấy em đứng chờ .Em ngồi sau xe tôi và chúng tôi đi đến nhà một anh chàng trong nhóm , nơi tất cả đã hẹn tập trung trước khi xuất phát . Anh ta ở một mình một nhà , rất tiện cho những cuộc tụ tập . Khoảng 1 tiếng sau mới đến được hơn 10 người , những người còn lại vì bận việc đột xuất nên không đi được .
    Ra khỏi thành phố đông đúc chật chội , tầm nhìn bắt đầu rộng mở , những cánh đồng xa tít tắp , con người ta cảm thấy phóng khoáng hẳn lên , không còn những bon chen danh lợi hàng ngày . Em có vẻ thích nói chuyện , ríu rít trên suốt đường đi .
    Vì đi chơi nên quãng đuờng xấp xỉ 70km mà đến trưa chúng tôi mới đến nơi . Khu du lịch sinh thái Thiên sơn-Suối ngà mới đi vào khai thác nên rất sạch sẽ , rêu phong chưa kịp bám hết những tảng đá bên bờ suối . Cũng may là chúng tôi đi vào dịp đó , vì chỉ sau vài ngày dân chúng mấy thôn quanh đó mâu thuẫn với ban quản lý khu du lịch . Dân chúng lập chiến luỹ ngăn cản bất cứ ai ra vào khu du lịch , sự việc kéo dài 2 tháng nay chính quyền vẫn chưa giải quyết xong hoàn toàn .
    Sau khi mua vé và gửi xe , chúng tôi bắt đầu khám phá nơi đến . Điểm nhấn của khu du lịch là dòng suối Ngà trong vắt mát lạnh quanh co róc rách hàng cây số , hai bên bờ có vài nhà nghỉ và nhà hàng ăn uống phục vụ những ai có nhu cầu .
    Đã quá trưa nên tất cả quyết định tìm 1 tảng đá bằng phẳng , trải áo mưa ra . Các nàng thể hiện tài nội trợ , cắt gọt hoa quả , bày biện đồ ăn . Đồ hộp đã được mấy cánh tay cường tráng mở ra , bia và nước uống được thả xuống suối để lấy độ mát .
    Ăn uống nghỉ ngơi xong , chúng tôi chuẩn bị lội suối . Quần Jean các chàng trai đưọc cởi ra , quấn ngang hông , giầy treo toòng teng ở thắt lưng .Dòng suối đã được sửa sang nên tương đối dễ đi , những tảng đá rất ít rêu bám , thế mà vài cô gái đã bắt đầu vồ ếch .Đồ đạc của các cô tức khắc được chuyển cho các chàng trai , tôi cũng đưọc nhận lãnh 1 túi . Tưởng nhẹ , vì chắc là chỉ có quần áo , giấy ăn hoặc cùng lắm là thứ có cánh . Ngờ đâu đeo trĩu 1 bên hông .Hỏi ra mới biết , cô bé cho vào túi 1 số viên đá ( mang về để ở hòn non bộ ) .
    Ngồi trên bờ suối trong vắt , một đôi trai gái tay trong tay , môi trên môi mê mải . Cô bé khoảng 17-18 tuổi , cao khoảng 165cm , thân hình cân đối , chàng trai chắc bằng tuổi cao khoàng 175cm , cả 2 đều da trắng môi hồng . Nói là tiên đồng ngọc nữ thì hơi quá , nhưng phải công nhận là đôi lứa xứng đôi . Trẻ trung và xinh đẹp nên hôn nhau mà không gây ra chút phản cảm nào .
    Lội nước đến khoảng 1km , có 1 bãi đá dăm rộng rãi tất cả ngồi nghỉ bỏ hoa quả ra ăn nhằm giải phóng gánh nặng cho người mang vác , nước uống cũng được khuyến khích tiêu thụ . Ngồi nghỉ ngơi chuyện trò trong tiếng rì rào , trong không khí mat mẻ của suối nước rừng cây , quả là có phong vị khác biệt .
    Đoạn suối cuối cùng đã được sửa sang là một thác nước rất đẹp , nước đổ từ trên cao khoảng 3m xuống , đứng tắm ở đó thật thú vị . Mọi người tập trung lại chụp ảnh để kỷ niệm chuyến đi .
    Theo nhu 1 anh chàng ưa khám phá , thì tiếp tục đi qua dòng thác 1 quãng đường là đến 1 cái hồ rộng , bên đường mòn có những góc khuất nẻo , rất tiện cho những đôi muốn tìm những phút giây riêng tư .
    Đến thác thì mọi người quyết định sẽ theo con đường mòn bên dòng suối để quay lại chỗ gửi xe .
    Về đến chợ Sơn tây , chúng tôi dừng lại mua gà , ngan , rau dưa hoa quả để về nấu nướng bữa chiều . Mọi người đi trước , Tôi và em thong thả nên về đến chợ bán ngô bên đường Láng_Hoá lạc thì đã tối mịt . Em muốn mua ngô để về làm quà ,người bán hàng nói 10k /30 bắp , thấy rẻ nên mua luôn .Một người khác tiến lại nói 10k/40 bắp , rẻ quá mua tiếp .Một người nữa nói 10k/1 thúng bắp ngô , thật là rẻ đến không ngờ
    Gần 10h mới nấu nướng xong , ly đụng côm cốp , miến húp xì xụp , mọi người ăn uống vui vẻ . Khi ra về em nói : sẽ đi về cùng anh XY , vì nhà anh ở phố HB , tiện đường đưa em về . Tôi nói :
    Uh , chào tất cả mọi người nhé , hẹn gặp lại tất cả mọi người .
    Thực ra thì trong lòng tôi hơi bực mình , vì như thế khác phong cách của tôi : Đưa đi đến nơi thì sẽ đưa về đến chốn , dù có thể rất lâu sau mới gặp nhau . Nhưng chuyện nhỏ , cho qua .

    ...
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí thanhlong có thể tập trung vào chuyên môn tán được không ? Lan man hoa lá cành nhiều quá.
  4. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 mạch hết 13 trang, cảm xúc dào dạt tràn về, cảm thấy có 1 cái gì đó rất dễ chịu, như vừa có 1 cơn gió lạnh chạy quanh người. Nổi hứng share 1 chút với anh em nhỉ..
    Tối hôm đó, trăng sáng vằng vặc, trời bắt đầu vào đông. Cũng là ngày cuối tuần. Đi làm về, mệt, chán, và nhớ cảm giác đi chơi tối T7 da diết, do lâu rồi chưa yêu lại. Mình liền nhắn tin cho em gái mới quen kêu hôm nay buồn quá, muốn có người đi ngắm trăng cùng. Em liền đồng ý. Kéo nhau ra Mỹ Đình, nằm trên cỏ ngắm trăng, rồi tâm sự. Em kể chuyện em cũng yêu 1 người rồi phải chia tay, buồn ... mình cũng tâm sự vài chuyện linh tinh, cuối cùng em chốt lại 1 câu là anh em mình đồng cảm. Em hỏi mình nhìn trăng có thấy gì không, hix, nhìn lên chẳng thấy gì đành nói nhăng nói cuội là thấy hình bóng của người mình yêu, em thở dài buồn,.. Sau đó, em nói muốn đi lòng vòng vì lâu rồi em cũng chưa đi chơi tối T7, mình thấy em có vẻ cũng tâm trạng, liền rủ đi rượu ốc, định có tí men cho dễ nói chuyện và.. cho khơi dậy cái bản năng của em ấy tí.. nhưng các quán ốc tối T7 hầu như đều hết sớm. Đi chơi lòng vòng qua vài đường phố, trời bắt đầu khuya dần và lạnh, mình nói linh tinh là nhớ cảm giác ngày xưa quá, đi ngắm phố phường HN suốt đêm mà kô chán.. Hình như em có vẻ chạnh lòng kô nói gì. Và cái gì đến đã đến...
    Trời cuối thu, đầu đông, lạnh kô chịu được, lúc đi thì định đi loanh quanh 1 lúc gần thôi nên cả 2 chỉ mặc mỗi 1 cái ảo mỏng, nhưng trót đi xa rồi. Mình bắt đầu thấy rét, phải cầm lái, gọi là răng cứ rung bần bật, em thì kô thấy phản ứng gì, nhưng mình nghĩ cũng gọi là rét thấu xương, con gái tính âm hàn có sẵn rồi mà lị. Lúc ấy, rét tới mức, đầu óc kô còn tâm trí nào mà nghĩ bậy bạ nữa, mình bảo "em ngồi gần vào anh đi cho đỡ rét, anh lạnh quá".. lúc đầu em có vẻ ngại kô nói gì, mình cũng kô nói gì, 1 lúc sau thấy em ngồi sát vào dần. Trời càng ngày càng lạnh, có lẽ em cũng cảm thấy mình lạnh thật sự, liền để tay xuống (lúc đầu toàn để trên lưng) chỉ chờ có vậy, mình cầm tay em, thật chặt, thật chặt, tay em ấm thật... em thì hoảng hốt nói... sao tay anh lạnh thế, như thế này thì mai anh ốm mất. Chỉ chờ có vậy, mình kéo em ôm sát vào, em không kháng cự, và ôm mình bằng cả 2 tay, thật chặt thật chặt. Tuy vậy, mình vẫn rét, cứ mỗi cơn gió bay qua là cái bụng, rồi răng, tay cứ run bần bật ... em thì thầm ..."mình cho nhau hơi ấm " để qua cơn rét này nhé anh... Chỉ chờ có thế, mình đỗ xịch xe lại, ôm em khoảng 10 phút, cả 2 có vẻ ấm hơn 1 chút, định lấy sức để về... thì em nói, mình đi ngắm phố đêm được không anh....
    .....
    2 hôm sau, mình đổ bệnh..
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Uh, lan man thật
    Trường hợp set đánh hoặc em rất thích mình thì mới có thể thành công ngay trong những lần gặp đầu tiên . Thường thì chỉ thuận thế đẩy thuyền , cốt sao em thấy vui vẻ khi tiếp xúc là được . Con gái trẻ nhà mặt phố cổ thường là kiêu , mới lớn đã nghe nhàm tai những lời có cánh , quà tặng thì nhà em có điều kiện nên chẳng thiếu thứ gì .
    chanquayxoan đã bao giờ bắt gà trong vườn rộng chưa nhỉ . Đầu tiên rắc thóc , rồi thận trọng đến gần , chờ thời điểm thích hợp vồ thật chính xác , sểnh là hỏng , nóng vội càng hỏng .
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    5 hôm sau , tôi nhận được tin nhắn của em gái tên M : Anh đến ngay số nhà X phố TK , mọi người tập trung để tiễn trước khi T lên đường du học .
    Đến số nhà X thì thấy biển đề Hãng phim truyện VN ( hay cái gì đó đại loại như thế ). Gọi DT cho M , em nói cứ đi sâu vào trong .
    Quanh co 1 lát thì đến nhà hàng ven hồ Tây , mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn dài , mấy nồi lẩu nghi ngút hơi nóng .
    Cầm ly rượu lên , mỉm cười chào em , rồi tiến tới chúc em gái T công thành danh toại , mã đáo thành công , khi về dắt thêm thằng nhỏ xì xà xì xồ cho vui cửa vui nhà .
    Ăn xong đến màn bánh kẹo hoa quả , Em T đưa ra 1 số bưu thiếp , ai biết làm thơ thì đề thơ , không thì viết vài lời chúc tụng rồi ký vào , để em T mang đi làm kỷ niệm
    Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn . Tôi lại gần em và hỏi : Ai đưa em đến . Em nói anh XYZ , nhưng anh ý có việc nên về trước rồi , có lẽ XY sẽ đưa em về vì tiện đường . Tôi nói : Để tôi đưa em về , không tiện đường nhưng tôi muốn thế .
    Ngồi sau xe tôi em im lặng , tôi gợi chuyện , khen cảnh nhà hàng đẹp , nhìn ra mặt nước hồ Tây buổi tối lung linh in bóng đèn nhà và xe qua lại ,và chúng tôi bắt đầu chuyện trò như mới gặp nhau ngày hôm qua
    Thả em xuống trước cửa nhà ,em nói : Cám ơn anh ( khách sáo quá !!!) , và hỏi địa chỉ mail.yahoo của tôi .
    ....
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 07/11/2006
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 07/11/2006
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau em mail cho tôi :"Chào bác !bác khoẻ không , em test hòm thư của bác đây"
    Em trêu tôi già , tôi trả lời :"Chào em , bác đang đọc thư của em , nhưng ngắn quá , không thấy sướng "
    Vài hôm sau , biết chắc hôm đó em ra khỏi nhà đi học .Tôi chờ sẵn , em bước ra nhìn thấy tôi liền nói : em chào anh , anh ơi em phải đi học bây giờ . Tôi bảo em cất xe đi , tôi đưa em đi .
    Trên đường đi , tôi rủ em vào quán cafe uống nưóc ,hôm nay bỏ học 1 hôm . Em ngần ngừ , tôi nói có cái này muốn cho em xem.
    Vào quán ven đường , bước lên tầng 2 , chọn góc khuất , tôi để em ngồi trước rồi kéo ghế ngồi bên cạnh . Ngắm nhìn em tôi nói :Tóc đẹp đấy , mới cắt tóc phải không em .Em trả lời : Ôi anh , bạn em toàn chê cắt kiểu này trông già . Tôi nói tiếp : Già đâu , anh thích kiểu tóc của em .
    Tôi đưa cho em mấy tấm ảnh chụp hôm đi chơi trước , thế là dòng suối hồi ức vui vẻ bắt đầu tuôn chảy . Trong khi chuyện trò tay em đặt trên bàn , ngón trỏ của tôi thỉnh thoảng lại cọ quậy trong lòng bàn tay em
    Khoảng 1 tiếng sau câu chuyện đã vãn , tôi rút chiếc kẹo Cool Air ra nói : em có ăn không . Em gật đầu , tôi bóc kẹo , để gần miệng em và nói : Kẹo anh bỏ thuốc mê rồi đấy . Em cầm tay tôi , đẩy viên kẹo về phía miệng tôi : Anh ăn đi . Tôi ăn chóp chép ngon lành và đùa tiếp : anh ngấm thuốc mê thì em phải đưa anh về đấy nhé . Em cười : Kệ anh ở đây , em sẽ về một mình .
    Lát sau em nhìn vào mắt tôi và nói : Đi chơi thế này người yêu anh nhìn thấy thì sao ? Tôi mỉm cười đưa tay vuốt má em . Em cười cười nói tiếp : Em ghét bị đánh ghen lắm đấy nhé . Tôi cúi xuống hôn phớt lên gò má mịn màng , ửng hồng như trái đào chín của em , thì thầm : Em chỉ nghĩ linh tinh
    ...
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi bác
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Vote mà mà vote được thì tớ xin vote luôn để các đồng chí hăng máu kể

Chia sẻ trang này