1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    các bác kể văn chương lai láng thế này thảm nào các em cứ đổ rùm rụp ,quá hay
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tôi mail cho em :" Chào em , thứ bảy này anh đến thăm em nhé "
    Em trả lời : " Em chào anh , em không biết thứ bảy này có rỗi không "
    Sáng chủ nhật , trước khi ra khỏi thành phố có chút việc , tôi mở mail ra xem thấy em viết :
    " Anh ah , sao bảo đến thăm em mà không thấy anh đâu ?"
    Mặc dù tối hôm đó tôi có thể thu xếp thời gian đến nhà em , nhưng thôi , để em chờ 1 chút .
    Tối thứ hai , trời mưa to . Tôi khoác áo mưa , cầm phong bánh đậu xanh Hải dương đến nhà em . Đứng trước cổng , tôi rút DT ra gọi , em hỏi : " Anh chưa nhận được mail của em à , bây giờ anh đang ở đâu " . Tôi nói đang đứng trước cửa nhà em .
    Lên nhà , đưa phong bánh cho bố em : cháu có việc đi khỏi thành phố 2 ngày nay , vừa về có phong bánh biếu hai bác . Bố em nói : lần sau cháu không phải bày vẽ quà cáp cho tốn kém , rồi bảo em đi bổ dưa mời khách . Ngồi tiếp chuyện bố em khoảng 45'' , tôi ra về .
    Em tiễn tôi , trước khi mở cổng bước ra đường , tôi cầm tay em , hơi kéo em xoay người đối diện , tay kia choàng nhẹ qua eo , cúi xuống nói trong tóc em : Mình đi uống nuớc rồi nói chuyện nhé . Em bối rối quay mặt sang một bên : Để hôm khác đi anh
    ...
  3. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hị hị, các bác cưa cẩm con gái nhà người ta sao mà dễ dàng thế nhờ
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    1.
    Thí chủ Thanhlongqm cứ tiếp tục câu chuyện của thí chủ nhé. Thầy hôm nay rãnh rỗi nhớ lại tình xưa nên xin phép thí chủ cho thầy chen ngang một chút. Nào bắt đầu.
    Một số cuộc tình của thầy - không hiểu vì một nguyên nhân bí hiểm nào đó - mà luôn được bắt đầu vào những mùa hè vui tươi phơi phới niềm tin và hy vọng. Và lần này cũng không là ngoại lệ.
    Một chiều ngày chủ nhật của mùa hạ, bước chân lãng du của kiếp tu hành đưa thầy đến một bến xe bus để về nhà. Thầy nhìn đồng hồ, ồ, mười phút nữa mới có chuyến xe tiếp theo. Rồi như bao kẻ nhàn cư trong đợi chờ, thầy giương đôi mắt đen lay láy của mình dáo dác nhìn quanh. Hết nhìn quanh, thầy lại ngước cặp nhãn lên ngắm nghía bầu trời. Trời mùa hè cao và trong, tuồng như không vấn vương một gợn mây. Lòng thầy bồi hồi, xao động, mông lung.
    Chợt dáng ai hối hả đi đến. Thầy nghiêm chỉnh ngắm nhìn. Ô, là một cô gái châu Á. Tóc nàng đen, mặt nàng trắng xinh, thơ ngây và hiền dịu, điệu đàng mà đáng yêu. Thầy bạt vía hồn kinh, vội véo đại vào mình một cái. Đau ! Ra chẳng phải là mơ. Cô gái mặc một chiếc váy, tay cầm cái vợt ten-nít. Nhìn điệu bộ thì có thể đoán ra là nàng vừa đi tập về chứ không phải là đang xuất phát. Nàng là cô gái Trung Hoa hay là em gái Việt Nam tóc đen da vàng yêu quê hương như đồng lúa chín? Mắt lại láo liên nhìn đồng hồ, ôi là 3 phút nữa xe đến. Trống ngực thầy đập thình thịch. Nếu không làm quen ngay thì đến chết chẳng nhắm mắt được vì hối tiếc. Lấy hết sức bình sinh của một đấng nam nhi tuy tu hành đã lâu nhưng vẫn luyến lưu trần thế, thầy bước lại trước mặt cô gái và cất lên mấy lời có cánh du dương song không kém phần ngu xuẩn:
    - Chào em! Xin lỗi em. Em có nói được tiếng Việt không ?
    ( tiếp....)
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 11/11/2006
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    2.
    Người con gái Á châu đưa cặp mắt huyền diễm lệ nhìn thầy, phần như e thẹn, phần như xót thương cho kẻ trai lạ mặt vì chút si mê kiều nữ mà phải phùng mang trợn mắt thốt ra mấy câu làm quen nghe có vẻ liều mình như chẳng tiếc.
    - Chào anh! Em là người Việt Nam ạ.
    Ôi, sao giọng nói của nàng dễ thương đến lạ. Thầy nghe mà như muốn sống thêm vài cuộc đời.
    Vừa lúc đấy thì xe bus đến. Nàng bước lên xe, thầy cũng bước theo nhưng bước chân của thầy bây giờ là bước chân của kẻ mộng du vô ý thức. Hồn vía thầy có lẽ đã bị người con gái dễ thương kia hớp lấy mất rồi.
    Nàng ngồi xuống ghế, thầy cũng bơ phờ ngồi ngay cạnh đấy. May thay, bản lĩnh nam nhi dẫu nước sôi lửa bỏng cũng quyết không sờn lòng, chốc lát, thầy đã kịp thời lấy lại ba hồn bảy vía chín lênh đênh của mình.
    - Anh là tdna. Rất vui được biết em !
    Thầy cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao đối thoại của mình giờ đây văn chương du dương khác ngày thường là thế. Nghe như trong phim Hàn xẻng.
    - Dạ, em là Thúy. Em cũng vậy, rất vui được biết anh!
    - Em đi mấy bến?
    - Dạ, nhà em xa đây lắm. Em đi gần mười bến.
    Mười bến! Thầy chỉ đi có 5 bến thôi.
    - Thế còn anh? Anh đi khoảng mấy bến?
    - Anh chẳng biết nữa, hình như là ... cuối bến.
    Ngồi bên nàng mà thầy lâng lâng. Những tưởng muốn choàng tay ôm riết lấy dáng hình đáng yêu đó nhưng lại sợ nàng thét lên và bảo mình sổng từ nhà thương điên ra nên đành thôi.
    ( tiếp...)
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 11/11/2006
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    3.
    Những lúc như thế này thì con người ta mới có thể ngộ ra vô số chân lý giản đơn đến độ bàng hoàng. Ra là thế, ngàn năm bên người đẹp mà nhanh tựa cái chớp mắt của mỹ nhân. Một phút bên Thị Nở mà tưởng thời gian giở chứng trôi giật lùi.
    Rồi xe cũng dừng tại chổ mà nàng muốn xuống.
    - Chào anh nha !
    - Ừ... Chào em...
    Thầy đáp với giọng điệu của kẻ tựa hồ đang hấp hối phải nói lời vĩnh biệt ngàn thu chẳng bao giờ gặp lại.
    Tối hôm đó, thầy về nhà mà lòng dạ ngổn ngang. Chỉ ước thêm một lần được nhìn thấy dáng hình của người con gái kiều diễm ấy.
    Trên đời có lẽ chỉ có hai thứ đủ khả năng làm con người ta hoá điên. Một là cú đánh bằng vật cứng từ phía sau và hai tiếng sét ái tình. Thầy chắc mẩm rằng mình đã trúng chưởng thứ hai. Và thầy quyết phải tiếp cận nàng.
    Những ngày sau đó, mỗi buổi chiều, thầy thường nhẩn nha rình rập ở bến xe bus mà nàng đã xuống để vào nhà
    ( tiếp)
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đọc được tâm sự của cô bạn gái trước đây. Hoá ra nàng đau khổ vì mình nhiều vậy. Mấy năm rồi vẫn không nguôi. Lòng buồn vô hạn các đồng chí ạ. Chán quá. Số phận chó má nó cứ bu bám làm khổ mình khổ người thế này. Kiểu này chắc đi tu thiệt cho rồi
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đùa cái thầy tdna này kể chuyện kiểu gì thế! Đang (còn tiếp) tự dưng phang luôn cái kết cục ra
    Thôi thì theo lời bác 3www: "Một nụ hồng chưa nở Sẽ không bao giờ tàn Một tình yêu chưa ngỏ Còn mãi với thời gian..."
    Thầy kể tiếp đi! Chuyện tình trên xe bus của thầy về sau thế nào?
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn có mấy vấn đề thú vị :
    1- Định nghĩa thế nào là cưa cẩm và cưa cẩm để làm gì
    2-Cưa cẩm dễ hay khó
    3-Cưa cẩm thế nào là đúng , để người nghe kể lại tán thưởng chứ không
    Xin được chỉ giáo , mời maharud
  10. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Con Bé này là ai thế, làm mất cả hứng, có jì mà fải e***, xem lại tâm hồn của mình đê

    Truyện cũng thú vị , thankss
    Được xukayeunobita sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 11/11/2006

Chia sẻ trang này