1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đấy là kết cục của cuộc tìn trước đó nữa. Thí chủ cứ yên trí, có gì ngày mai bần tăng sẽ lại tiếp tục câu chuyện
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đi lạc vào chuồng này . Cười rách toét miệng .
  3. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    up một phát cho mọi người biết đường mà vô nào
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    [quocte]
    Trích từ bài của dragonboy1080 viết lúc 09:39 ngày 11/11/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đùa cái thầy tdna này kể chuyện kiểu gì thế! Đang (còn tiếp) tự dưng phang luôn cái kết cục ra
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đấy là kết cục của cuộc tìn trước đó nữa. Thí chủ cứ yên trí, có gì ngày mai bần tăng sẽ lại tiếp tục câu chuyện
    [/quocte]
    Em cú bác lém nha.Cứ kể đến đoạn rất hay rồi bỏ ngỏ làm mất hết cả hứng thú
  5. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ơ thế ra mọi người đang có mục tiêu cần giải quyết hay sao mà dạo này ít vào đây thế nhỉ? thầy tdna ôi! Thầy đang ở phương nào?????
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Box nhạt quá, up lên để các bác vào kể chiến tích.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thầy chùa tdna chẳng kể tiếp gì cả. Hay là nghĩ chưa ra?
    Em mới 22 lẻ các bác ạ. Nhưng mà em lười cưa trai và bị trai cưa quá. Giờ chỉ thấy gặp anh nào thinh thích thì cứ đi chơi ăn uống thoải mái rồi ai việc gì người nấy làm. Thế nhưng trai bọn nó kỳ quá, đòi hỏi nhiều quá, bắt mình phải mất nhiều thời gian cho bọn nó quá, thêm nữa lại hay quan tâm quá đáng tới đời sống, sinh hoạt, dự định của mình rồi tìm cách thay đổi. Mệt quá, thế nên bây giờ em chẳng yêu đương gì cả, chỉ thích đong đưa tà lưa lung tung cho nó vui thôi.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đã bảo thầy không kể tiếp đâu mà!
    Em mô tả thế là hợp ý anh lắm đấy! Đúng là lựa chọn số 1 cho đội hình 2 . Tiếc là chắc em đang ở Nga hay Ucraina gì đó (ava là hình bà cựu thủ tướng)!
    Đá dự bị cho nhau thì đúng là cứ tâm sự chán rồi quay sang bốc phét, tà lưa chán rồi quay sang đá đểu, đi chơi chán rồi đi ăn (campuchia )... sau đó việc ai nấy làm gái (trai) ai nấy yêu! Sướng!
  9. thitruongthuongmaivn

    thitruongthuongmaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    up lên cho Hot
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chều nay buồn buồn tại hạ mạn phép xin kể cho các đạo hữu câu chuyện về Chiến Địa Tình Trường.
    Cách đây không lâu 3www tôi có theo học 1 khoá học nâng cao phẩm chất dài hạn sau nhiều năm chán làm anh cử. Chẳng dấu diếm gì với các anh em, nơi học hành ở đó thì ít mà biến thành nơi tán gái thì nhiều. Nó được ví như 1 địa điểm tuệt vời cho thập đại môn phái thi triển võ công bản môn hòng chiếm đoạt gái ưu tú.
    Cái số nhà tại hạ không may lại lọt đúng vào 1 ổ quy tụ khá nhiều các hiệp nữ có chất lượng mẫu mã tầm cao.
    Dù không muốn cũng phải tả ra 4 mỹ nhân hoành tá tràngsau đây :
    Sái tiểu thơ, Hoàng Lan quả phụ, La Sơn Thục Nữ và Công Tôn Lục Ngạn.
    Sái tiểu thơ mặt lạnh như đâm lê nhưng lại toát ra một thứ khí đốt... đàn ông, đôi mắt có thần thái như muốn mách bảo anh ơi, em cần tình ... Mỗi lần nàng nhìn thẳng vào thằng ku nào đấy và điều động thêm 1 cái liếm môi, đảm bảo thằng ku đó dù đang là 6h30 cũng chỉnh phắt lên 12h. Tuy nhiên nàng rất lạnh lùng, quyền quý, cảm giác tiếp xúc lần đầu rất khó chịu.
    Hoàng Lan quả phụ, vốn lận lưng 1 chồng 1 con, thân hình căng đầy nhựa trái cây mới chín, da mịn trắng hồng, khổng hổ câu dân gian "gái 1 con trông mòn con mắt". Nàng lúc nào cũng đằm thắm quyến rũ, tóc hung xoăn ôm mặt.. trời lại phú cho cặp núi lửa hênh hếch, đã thế còn cong vút, đã bao lần gợi hứng tình cho vô số giai dê. Tính tình xởi lởi trời cho.
    La Sơn Thục Nữ, nguyên quán Sơn La, dịu dàng tình cảm, yêu đời yêu nghề. Tuổi trẻ mà tài cao, vốn sống xã hội không gì không biết, ứng phó tình huống uyển chuyển lẹ làng, hợp tình hợp lý. Ngoài ra, nàng còn có 1 tài năng thiên bẩm, trong vòng 7 bước chân có thể chế tạo ra thơ con nhái khiến người nghe cảm thấy cuộc sống thật đáng để sống.
    Công Tôn Lục Ngạn. Ở nàng đẹp nhất là khuôn mặt, vầng trán rộng tựa biển Đông, mũi thẳng mặt xoan, răng trắng đều hơn bắp. Nhìn vào mặt nàng người ta tìm thấy sự tinh khiết của nước khoáng Evitan. Giọng nói trong trẻo mạch lạc của nàng ăn đứt bất kỳ các thể loại báo cáo tài chính và thân hình tuy hơi nhỏ nhắn nhưng xét về độ chuẩn thì không kém gì bảng cân đối tài sản. Nói không phét lác, nàng là 1 kỳ công của tạo hoá.
    Nói vậy để thấy rằng, kẻ nào thiếu hiểu biết đi tuyên truyền bố láo chuyện anh em võ lâm nhăm mắt lờ qua các giai nhân trên thì kẻ đó đáng khép vào tội khi quân phạm thượng, coi thường phép nuớc, phải chém đầu bêu chợ làm gương.
    3www tại hạ chiều chiều tan làm, cắp sách thong dong đi học muộn.
    Học hành mệt mỏi kéo dài, lúc này mà không có gái mú sộ vô ôm ấp tiếp sức thì cuộc đời buồn lắm.
    Đương nhiên chuyện chém gái trước sau cũng phải làm đến nơi đến chôn. Vả lại gái đẹp như thế 3que tôi không động lòng tà hoạ có là thằng điên nhưng do đang trong quá trình nâng cao đức hạnh chờ đánh quả gái lớn nên đành...nín nhịn. Cộng thêm với việc các bậc cao tăng ngồi đầy ở đấy, vị nào chả hau háu chảy nước miếng, phận nhỏ như mình đành ẩn thân dấu mẹt, ăn rau dưa vừng lạc, tụng niệm kinh Sa ĐOẠ, chờ cơ thò tay vặt trộm quả gái thôi.
    Tại nhớ không nhầm thì ngày trước có kể cho đâu đó chuyện tụi Tiểu Nhị, Trương Tam, Lý Tứ Ngũ tử Tư dám tỏ thái độ tranh cướp gái đẹp với Lục Tốn Hải Quan mà bị hạ độc thủ bằng rượu trộn thuốc sâu. Sau vụ giết chết 4 tay loạn tặc chuyên gây rối giang hồ, Lục Tốn được tôn lên hàng Đại nhân.
    Bên cạnh đó tay 2 sát thủ Hoa Vinh, Yến Thanh không kém phần số má về lĩnh vực PR, Event báo chí rầm rộ.
    Hoa Vinh rất giỏi bắn cung, vạn thước xuyên tâm, hắn cai thầu vị trí cán bộ tổ chức ẩm thực . Anh em võ lâm không những người người hưởng ứng mà cả chị em rất ngưỡng mộ hắn ở khoản bê bò tùng xẻo, lẩu gỏi tám chín món. Hắn đẫn dắt anh em đi 10 quán thì cả 10 đều đạt chuẩn chất lượng ISO 14001.
    Phần Yến Thanh thi thoảng chơi hẳn con xế Chairman đi học. Vãi cả đái , điều này khiến Lục Hải Quan nhiều khi còn giật mình thon thót, coi Yến Thanh như cái gai trong mắt.
    So sánh với các đại gia trên, 3www lấy làm hổ hổ thẹn với lương tâm, mình còi quá.
    Ôi xin lỗi, 3www tôi bận đột xuất, vậy xin phép kể tiếp vào dịp khác.
    Còn nữa ..........



Chia sẻ trang này