1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ hết văn rồi thơ rồi tình của bác 3 que quá!
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Box dạo này buồn quá, lâu mới thấy bác 3w vào viết bài, làm phấn chấn cả lên.
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
  4. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm em có tán 1 cô bạn cùng lớp. Em tán cô ta trong vòng 2 tháng, kết quả là không được.
    Sau đó em được học bổng đi học xa, bỏ bê, không tán cô ta nữa, không mail, không kể lễ .... không gì cả, lâu lâu gặp chát chơi thôi.
    Thế mà hồi hè em về lại, cô ta tỏ ý thích em. (Yeah), biểu hiện là nói rằng muốn gặp riêng em, chịu ngồi xe của em. Một hôm em và nó đứng trước cổng ký túc xá, em thử nói
    +N có người yêu chưa
    -Chưa
    +Vậy N muốn có người yêu kô ?
    -Muốn nhưng đâu có ai
    +Có tui nè.
    Nói thật rằng em chỉ đùa thôi, vì từ lâu em đã thương người khác rồi. Thế mà nó lại tiếp "Chỉ sợ ấy sẽ quên N thôi"
    +Không đâu, tui thương ai là thương hoài hà, nhất là cái người mà đã học chung tui 3 năm, tình cảm càng sâu.
    -Vậy N đồng ý với ấy 50% nhé, còn 50% còn lại để thời gian trả lời...
    Em nghe cũng sướng sướng, chở nó đi vòng SaiGòn chơi. Ăn kem, uống nước,...nói chung em cũng gà nên chỉ nghĩ ra được mấy chỗ như vậy thôi.
    Đang lang thang trên phố, chợt ... Ét........em thắng gấp, làm em nó nhào tới người em, va chạm lung tung .... lúc đó nó ngại bỏ bu luôn còn em thì mắc cười không chịu được. Em chở nó tới 10h mới về.
    Được vài lần như vậy, có lần cuối cùng hôm em sắp đi xa lại, nó nói muốn em tặng con gấu để lúc ngủ nó ôm gấu mà nhớ em. Thấy tội tội cũng đành bỏ 60 ngàn mua cho em con gấu. Hôm đó trời mưa lấp xấp, nó nói đi chơi kô thoải mái lắm, vì nó có bịnh. Em lại gà, hỏi bịnh gì, nó nói "thì bịnh chứ bịnh gì" là em biết bịnh gì roài. Đôi lúc cũng thấy thương thiệt nhưng giờ thì em đã yêu cô khác rồi. Bây giờ đi chơi với em nó coi như bạn bè thôi.
    Từ ngày em rời vn trở lại chốn xa học hành, em lại không liên lạc với em N nữa.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bà mở topic. Để tui kiếm trong mớ quá khứ có chuyện j hay ho không post lên đây chơi
  6. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box buồn quá tớ vào thấy có chủ đề này của chú tdna hấp dẫn nên tớ làm nó sống lại các cậu vào kể thêm cho vui. Tớ mở hàng tiếp theo cho.
    Trước giờ tớ đã trải qua rất rất nhiều các mối tình lâm ly bi đát, cả máu và nước mắt với những vết thương làm trái tim tớ giờ chẳng khác gì mấy con đường bị ăn bớt, vết thương chằng chịt, lồi lõm, vết đắp mới xen vết đắp cũ thật thê thảmvà vẫn tiếp tục đến bây giờ. Sau đây tớ xin trình bày từng phần góp vui với các cậu ở trên./
    PHẦN 1: Thời thơ ấu.
    Bánh xe thời gian quay trở lại thật nhanh và hối hả đưa tớ trở lại thời cởi truồng tắm mưa, ôi ngày xa xưa thân thương và hồn nhiên. Ngày đó, tớ học lớp mẫu giáo nhỏ và nàng học mẫu giáo lớn có nghĩa là hơn tớ một tuổi trong một ngôi trường làng khúât sau mấy bụi tre và bờ ao.

    Nàng vừa là cô bé hàng xóm thân thương vừa là họ hàng gì đó xa xăm (khoảng 10 đời) mà trong tầm đại bác bắn là tới, mặc dù tớ gọi nàng bằng cô nhưng tớ vẫn yêu nàng bằng con tim trước giờ chỉ biết yêu mẹ, ông bà cô dì chú bác, đồng bào và Bác Hồ kính yêu, một con tim và bộ óc ngây thơ với cõi lòng trong sáng ko gì sáng hơn. Hồi đó tớ đã biết gọi tên cái giường chiếu mùng màn nhưng chỉ biết nó để ngủ chứ chưa hiểu ý nghĩa sâu xa như bây giờ và những từ như zin, xúc than, tem tiếc gì đó tớ lại càng ko biết, khéo lúc đó mấy người lớn còn không biết đấy chứ. Hàng ngày mỗi lần đi học tớ mặc dù chơi bời với các chiến hữu nhưng ánh mắt và trái tim vẫn để ý tới nàng và vì nàng ở sát ngay nhà nên dù muốn tránh cũng ko được nên tớ đành ôm trong lòng một mối tình câm, câm nín đến bây giờ.
    Tớ vẫn còn nhớ một hôm bà cụ đưa đi cắt tóc, ko biết có phải lão phó cạo kiếp trước có thù oán gì với tớ ko hay để cảnh báo dằn mặt tớ sau này đừng có xớ rớ đến con gái lão ( mà sau này về quê tớ xớ rớ thật nhưng chuyện này tớ kể trong phần 3) mà làm cho tớ quả đầu ko phải ợtmani mà nó hao hao giống đầu đinh pha chút 3 trái đào lại lẫn vào trong đó kiểu thằng bờm kết hợp với đuôi ngựa. Ôi thật là vô tiền khoáng hậu, hoành tráng và ngày hôm sau đi học chính nàng đã phát hiện ra kiểu đầu của tớ. Ôi sung sướng hạnh phúc biết bao khi được nàng để ý và bình phẩm mặc dù toàn những từ như ngố, ngốc nghiếc gì đó nhưng tớ vẫn ko để ý, tớ vẫn tôn thờ nàng và chính nhờ quả đầu đó tớ với nàng thân thiết hơn ( ngày nay vẫn có vài chú làm theo nhưng kết quả là tử ẹo như mấy vụ tỏ tình gì đó rùm beng trong thời gian qua). Và sau đó là những ngày tháng êm đềm hạnh phúc tớ và nàng bên nhau, hàng ngày ngoài giờ học là 2 đứa tớ chơi đùa bán hàng, làm đủ trò vớ vẩn nhưng hoàn toàn ko giường chiếu hôn hít như bây giờ mà các cậu đừng suy nghĩ bậy. Nhắc lại tới bán hàng tớ đã dùng đến một chiêu thức mà ngày nay gọi là đào mỏ....

    Ài bây giờ tớ bận roài để lát lên post tiếp
    Được nevertonever sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 09/05/2007
  7. cuongindo

    cuongindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Kể phần 1 xong chạy mất tích?
  8. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    chắc là trượt rồi,khéo lại treo trym tự vẫn rồi
  9. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    phải jó cái nhà bác này, cắt còn ko chết, bác treo chết thế nào đc.....có mà chết sướng
  10. vntrongtoi

    vntrongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dạo ấy tớ đang thất tình , thất tình ghê gớm . Cảm thấy đời còn buồn hơn chó cắn , chán quá vào forum chit chat phá chơi . Tớ quyết định dùng cái tên đáng ghét nhất ĐạiThươngGia . ĐTG vừa vào phòng chat chưa đầy 30 phút đã có 4 bông hồng lâm vào cuộc thăm dò . Tớ quyết định quơ tất tần tật , làm một cú hẹn cho sáng trưa chiều tối gặp mặt tất để khỏi ai phải thất vọng. Nhưng đến ngày hẹn trời mưa tầm tã cơn đau thất tình lại nổi lên như cồn trong dạ . Mịa nó con gái thấy ĐTG là nhào Zô , thế là tớ chả thèm đi . đến tối trời quang mây tạnh chả biết vì sao mình lại lái xe ra kem BĐ . Tôi đứng tần ngần trước quán tự hỏi " G nhiều thế biết G nào là của Ta " đứng hơn 15 phút thấy sao mình vô duyên tệ nên định về đúng lúc ấy một bông hồng trắng xuất hiện say hello rồi hỏi Anh là ĐTG ? Tôi gật đầu . Em cười nói huyên thuyên Tôi thì cứ đơ mặt ra . nói của đáng tội đời tôi đã bao giờ đối diện em đẹp đến thế này đâu , cứ gọi là há hốc cả mồm nhưng phải làm bộ tỉnh như không phớt ăng-lê mời em vô quán nói chuyện .
    Mai tiếp chuyện tình thời hiện đại này nhe .

Chia sẻ trang này