1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inu_sess

    inu_sess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ôi viết hay quá,sao các bài này toàn từ năm 2006 mà đến giờ vẫn ko lên đây kể tiếp nhỉ
    em muốn đc nghe
  2. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thế nếu như gái đi kưa mình thì có được tính không ạ?
    Em chưa đọc mấy trang sau nên không rõ anh chủ topic muốn hỏi thông tin hay chỉ muốn nghe người khác kể (hay nghe anh kể).
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    1)... giả ngố và đáng yêu
    2)... thông thái và lạnh lùng
    3)
  4. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    topic hay qúa,em mới đọc đến trang 5 thì trời sáng,ngủ cái đã.UP lên trên cho bà con vào chơi.Các bác cố gắng thả văn hay vào nhá,
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 19 trang, cười đau cả bụng với các bác....
  6. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Oai, Đọc cũng ngộ ngộ nhỉ? chẳng biết phần sau thế nào? Em mới đọc đến trang 5.
    Up đánh dấu đã
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chết dở.Lâu không vào ttvn giờ sản sinh cái topic hay đáo để.Gợi nhớ nhiều...Chẳng biết còn đủ trí nhớ để tham gia không...
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    rất hay, up để ai có chuyện hay update tiếp
  9. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    cũng xí xớn tý, ngồi đox hết 19 trang thấy toàn bậc văn thơ lai láng công tôn choác, võ nghệ cao cưởng triển ok . Em tranh thủ lục lại ký ức vàng son cũng són ra được một ít gọi là làm quà cho các bác bình luận .
    Năm 2000 khó quên .
    Hè năm lớp 11 ( khoảng năm 2000 ) vào ngày 26/3 trường E tổ chức biểu diễn văn nghệ văn gừng chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên . Tất cả nam nữ bô lão từ các bé mầm non cho đến các chị lão thành đều có mặt . E ngồi giữa sân trường theo đúng cái nghĩa đen của nó, mắt dò 4 phương để mong chộp được 1 bóng hồng, tai hóng 8 hướng để bắt sóng tiếng oanh vàng thỏ thẻ . Cả buổi chả bắt được sóng nào đang buồn thối ruột thì đột nhiên nhìn thấy 1 hình tượng ko thể phai mờ ko đẹp như hoa hậu bây h nhưng 90 % các pak zai phải đồng ý với E là em nào mà lúm đồng tiền, mắt bồ câu, má hồng thì ko thích ko ăn tiền . sau khi bắt được sóng, ngay lập tức bản quy hoạch chi tiết những mối quan hệ chằng chịt với các zai trong trường được đặt lên bàn mổ , 5 p sau là E đã có tên tuổi địa chỉ số điện thoại của E nó rùi ( cái này gọi là tình đồng chí thắm thiết ko ngại hiểm nguy tiết lộ tin tức mật có thể ảnh hưởng đến tính mạng ). Tối hôm đây về là cấp tốc gọi điện làm quen , sáng hôm sau có cái hẹn đầu tiên ở căng tin của trường ... cứ thế tán dần dần đến lúc nghỉ hè. Nàng má lúm đồng tiền cách nhà E ~~ 1.5 km , kiếm cớ rủ đi tập thể dục hè cho nó khẻo mạnh mà toàn bị từ chối ( bại ko nản tiếp tục cưa )
    Trong dịp hè đấy con E nó lại bắn cho E 1 phát 7 chữ số vào đầu bảo A dò theo cái mật mã này mà tìm kiếm kho báu , sao con này nó thương A nó thế nhỉ , thánh kìu nó liên tọi. Tiếp đó là 1 tuần ác mộng với E với những cú điện thoại từ 7h 30 sáng đến 11 h trưa. từ 1h30 chiều đến 5h chiều, E như ng lạc vào cõi mơ , chả biết mình lảm nhảm những cái j nhưng đại khái là chuyện tương lai vô cùng sáng lạng và đầy trái ngọt ( các bác đã có bác nào cưa gái lkhi lớp 11 mà bàn chuyện cưới xin máu như E thì vào bắt tay nhận đồng môn nhé ) với 1 ng mà E chả biết là ai cả . sau 1 tuần nói chuyện cuối cùng cũng có 1 cuộc hẹn với E ý tại hồ Nghĩa Tân, điểm đến của những bậc chân tu vào 9 h sáng. Giờ ngồi nhớ lại vẫn thấy nó đẹp nhất trong những lần hẹn của cuộc đời mình , >"< hồi hộp ghê gớm khi lần đầu đi gặp gái , lòng rộn ràng phơi phới phi đến điểm hẹn. Ấn tượng thật doublerich với quần bò yếm áo phông trắng, răng nanh hơi nhọn, tóc đuôi gà. E ý cầm theo 1 quyển truyện tranh mà bộ truyện này E cũng đang theo dõi ( chuyện tình cảm trẻ con ) cái j đến rồi cũng phải đến, E và E ý say mê, cuồng nhiệt, đặt hết tâm trí vào quyển truyện tranh , vừa đọc vừa bình luận như những nhà phê bình tài năng nhất. truyện nào đọc mãi thì cũng hết, hết truyện rồi thì làm j nhỉ ^^, giữa cái khung cảnh mà toàn các A chị nhớn ngồi xung quanh làm chuyện mà mình chả biết E ý tự nhiên hỏi A ơi các A chị ý làm j thế nhỉ , A làm sao mà biết được, E ra mà hỏi các A chị ý , Eo ơi ko dám đâu, ng ta cười chết, ngại lắm . Thế thì chịu rồi, hay là A vs E bắt chiếc nhé . tèn ten thế là cũng hì hục nấu nồi cháo to, ninh mấy tiếng cho nó nhừ xương . E nhớ lúc đấy chả hiểu sao lại khen là sao cổ E thơm thế nhỉ các pak bik vì sao òy chứ j hồi đấy gà vịt nó thế chứ sau nài gặp E nào ko thơm như thế thì thôi ta té khẩn .
    Dưng mà chuyện tình đẹp ko có kết thúc có hậu, sau nài 2 năm E vẫn gọi điện hỏi thăm E ý, thì thầm với E rằng E luôn ở trong trái tim E ( tác dụng nó lớn lắm các bác ạ, theo từ ngữ chuyên ngành bây h gọi là trồng rau sạch ) .

    2001 cũng khó quên .
    Ai cũng bảo đời học sinh là vui, là đáng nhớ nhất là năm 12 ^^. E cũng vậy, sau khi từ biệt tình yêu đầu là lưỡi E dài ra thêm mấy tấc, ăn nói tự nhiên dẻo quẹo, vào năm học mới con bé học cùng lớp nó nhìn E hỏi có phải mày đấy ko,. kiểu như mình từ trên trời rơi xuống đất ko = . Đến trg rồi, lại tiếp tục cưa bạn lúm đồng tiền răng khểnh thôi ( quyết tâm ko để địch trốn thoát ). trong cái thơi gian đi cưa cẩm đấy, ở lớp vẫn phải làm 1 ng đàn ông ga lăng giúp đỡ các bạn gái cùng lớp đi mua đồ ăn vào h nghỉ giữa h , vừa tranh thủ liếc gái . Vào 1 ngày đẹp trời , e chạy từ nhà sang trường, thấy vắng tanh, lèo tèo vài mạng ngồi ở căng tin. Thằng E xí xớn chạy ra làm bữa sáng lót dạ trước khi lết lên lớp, tự dưng thấy 2 thằng lớp bên cạnh đang ngồi 1 bàn, cách đấy 3 m là 2 E lớp 10 đang ngồi 1 bàn. Lúc này công lực E nó tiến bộ nhiều rồi, bắt sóng tốt lắm , biết ngay là có vụ dê gái đang xảy ra. E chạy ra chỗ 2 thằng hàng xóm láng tỏi thì thầm trong khi đó thì nháy đầy ý nghĩa với 2 ông trẻ ( đang cò cưa e nào trong 2 E ý ). Được cái zai nào thì đều có tần số chung là xxx nên trong 2 p E đã giải mã được đối tượng cần đồ sát là ai . Với 1 thái độ tự nhiên hơn con ruồi, E chạy ra lấy 1 ghế nhựa, đặt xịch bên cạnh cái E xinh hơn. Một đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn lên, 1 cái nhìn dò xét được tung ra. Sao E lại nhìn A như thế, A có ăn thịt E đâu, e toe toét cười, tự nhiên ngồi xuống. ai lại như thế, E nó dịch ghế ra xa ko muốn ngồi sát mình như thế. Không thể được, các cụ dạy rồi, địch mà lùi là ta phải tiến , E dịch ghế theo, đến lúc E nó ko lùi được nữa vì vường cái ghế của con bé ngồi cạnh . Tiếp tục với bộ mặt ko chút ngại ngùng, E bắt đầu mở màn tấn công, miệng nói tay chân múa minh hoạ, đại ý là thằng bạn A ngồi ở kia kìa , nó thích E nhưng mà nó nhát quá ko dám ra làm quen nên A liều tấm thân này ra để giúp bạn vượt khó . E cười và chấp nhận sự làm quen đường đột của 1 thằng ko thấy xấu hổ như E . Tưởng như mọi chuyện đến đây là kết thúc sau khi nộp bản báo cáo lại cho đồng chí bạn để tiếp tục chiến dịch, E lại lon ton tiếp tục cuộc sống của mình, thỉnh thoảng gặp E nó thì cười , chào xã giao, bẵng đi 2 ngày , gặp lại E, hỏi E chuyện tc thế nào rồi, E làm 1 câu làm E sock, E thích A cơ ko thích bạn A đâu . Ặc ặc E định đùa A à, A có j đâu mà E thích, thật là cuộc đời oái ăm, hết h học hôm đấy, E kéo mình ra quán net gần trường bắt lập mail, gửi thiệp, mình đứng sau mà E nó cứ bắt mình quàng tay lên ôm E nó ngồi phía trước, >"< vừa ôm vừa run vì cách đấy 100 m là quán nước có đôi mắt hình viên đạn đang hướng mục tiêu về tấm thân còi của E ( của ai thì các bác tự biết rồi ). Hôm sau là E phải dùng chiến thuật ẩn thân khẩn cấp , thạch sùng đứt đuôi để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. tiếp tục quay lại với E lúm đồng tiền, răng khểnh thui ^^. 14/2 E mua sữa Yomost Valentine chạy xuống lớp E lúm đồng tiền bắt uống bằng hết mới cho về , sữa thơm hay môi E thơm . Yomost muôn năm ,
    8/3 , mình phải làm j để bày tỏ tấm lòng nhỉ, 1 bó hoa hồng to, 1 tấm chân tình quỳ xuống trước mặt E xin E nhận lấy tấm chân tình này, cả lớp E vỗ tay ào ào, tiếng hô " Hôn đi , hôn đi" vang lên khắp lớp , mịa, lòng can đảm đâu hết rồi, E đứng trước mặt mà ko dám hôn à >"< thật là mất mặt qúa đi mất . Ra khỏi cửa lớp E, 1 cái chân zơ ra định ngáng đường, liếc mắt nhìn sang, tưởng ai, 1 thằng vừa lùn vừa xấu hơn mình, định cà kịa cậu à ( lớp này E có 2 thằng bảo kê nên đíu sợ thằng nào ).
    hix, số E có lẽ hẩm hiu nên cuối cùng cũng ko có kết thúc có hậu , chấm hết cho mối tình version 2.
    Cũng như bao học sinh việt nam ở cái thế hệ đi thi DH là phải đi ôn thi DH, E cũng vừa học chính khoá vừa đi ôn đi khối D ở dưới DHSP, học ở giảng đg G2, gần trg Nguyễn Tất Thành. Hí hửng đi học, chả quen biết ai nên đến lớp là chui vào 1 gọc kệ xác gái ngồi đầy xung quanh, ta là ta phớt hết, đi học chăm chỉ mà. Nhưng mà hoàn cảnh xô đẩy là E phát hiện ra có 1 thằng học cùng trg E nó cũng học lớp đấy thế là lại đèo bòng thêm 2 con bạn nó ngồi cùng, lúc đầu thì chả có j đâu, chỉ nói chuyện bình thg thôi, nhưng mà chả hiểu tại sao sau đấy lại có 1 trong 2 con bé thích E, hix, cứ thò mặt đến chỗ học là nó tay bắt mặt mừng như kiểu việt nam gặp liên xô ý,về nhà thì con bé nói với bố mẹ, đến chỗ học thêm thì nói với E " T ơi , tớ thích ấy lắm . ấy có thích tớ ko " hix, đặt mình vào thế bí thế, nói ko thì sứt mẻ tình cảm bạn bè, nói có thì tự dối lòng mình thôi thì ta giở võ độc, miệng thì luôn nói " đừng nói thế, tôi với bà chỉ là bạn bè bt thôi " nhưng mắt thì cười và hình như nói "tớ hình như cũng thích ấy đấy " cái này là tại con mắt E nó biểu cảm chứ ko phải tại E cố ý đâu nhé . các gái mà đọc xong thì nhớ cảnh giác trước ánh mắt đắm đuối của zai nhé
    Tạm viết đến đây đã, hôm nào rảnh E ngồi hầu chuyện tiếp

    Được trai_hn8x sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 28/06/2008
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bạn này viết hay quá.Giọng văn rất teen.Mộc nhưng biểu cảm.Ok dấy.Cố gắng lên chú nhé.

Chia sẻ trang này