1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này lại kịa roài với tính tình của bác mà chưa cho em đó lên giường cũng là chuyện lạ nhỉ, hay thời đó tâm hồn bác còn trong sáng, chưa bị vấy đục chuyện đời
  2. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    tdna kể nhanh để người khác còn . . . kể nào!
    ;)
  3. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bác tdna đưa cô chị hay cô em lên giường nào . ehheh theo em chắc là cô chị, chứ cô em thì đi tù đấy .
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khi mình không nói chuyện lên giường thì thiên hạ lại đồng thanh nhất ứng hô :Lên giường ! Lên giường .
    Nhưng khi mình nói :- Lên giường ! - thì thiên hạ lại nhao nhao phản đối .
    Ôi , cuộc đời mới bát ngát làm sao
  5. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Đọc đoạn đầu hay thật,đọc phần sau thấy nóng cả mặt,nhớ hồi trước có thằng bạn định cưa cẩm con em gái em (nó mới 14 tuổi và sang nước ngoài từ nhỏ ),em cho nó đi khám bác sỹ ngay.Sao mà ghét mấy thằng dê xồm thế nhỉ,cứ thấy mấy em U15 là hau háu lên.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Có những chuyện tình cảm coi bộ lâm ly bi đát , song những ký ức của nó luôn đè nặng trong tâm tưởng , khiến cho con người ta không buồn và cũng chẳng dám nhớ lại . Nhưng cuộc đời cũng còn những giây phút dễ chịu để ta nhớ đến một cách trìu mến .
    Làm được một thời gian thì tớ xin nghỉ vì có chút chuyện riêng. Nàng thứ nhất thì lâu lâu còn thấy mặt . Mình đoán là nàng rất thích mình , song vấn đề là mình chẳng cảm thấy gì cả . Có lẽ những rung động nho nhỏ của mình với nàng đã bị dập tắt khi thấy em Thuý . Mình cũng không gặp lại em Thúy. Bây giờ chắc Thuý lớn lắm rồi , sắp vào đại học rồi cũng nên . Trước mẹ Thuý hay trêu lớn nhanh chú tdna chờ . Nghĩ lại thấy rất ngộ nghĩnh .
    Những hình ảnh quá khứ như những viên sỏi đã chìm sâu xuống lòng đại dương . Nhưng sóng gió cũng có thể đưa chúng vào bờ , để một ngày lang thang trên bãi cát , ta lại như bắt gặp đâu đây những ký ức về những con người đã xa , mai này có thể gặp lại hoặc vĩnh viễn sẽ chẳng còn trông thấy dáng hình của nhau .
    ( Hết )
    P/S : bây giờ tớ nhường micro cho các đồng chí khác
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Công cuộc tán gái của chú hay nhỉ
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ặ, chuyỏằ?n 'ỏn 'Ây là hỏt à? Làm tỏằ> cỏằâ tặỏằYng bỏằY, hỏằ"i hỏằTp theo rài, hơ hơ
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi từ đầu đến đuôi giờ mới vào phát biểu tí. Thế chuyện của anh tdna hết rồi à??? Kết cục ngắn gọn nhỉ, em tưởng còn nhiều nữa cơ. Mà tình hình là topic của anh là những kỉ niệm về công cuộc tán gái mà sao chả thấy anh tán gì cả. Toàn thấy gái tán anh cả đấy chứ. Em đề nghị đổi tên topic đê.
  10. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    chuối vãi .....
    em đang chờ bác post tiếp , tưởng mọi chuyện mới bắt đầu , ai ngờ kết thúc cái rụp ........chán bác này quá

Chia sẻ trang này