1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Topic mới có 2-3 trang mà 1000 mạng đọc , chứng tỏ bà con vẫn rất hào hứng với các văn hoá đọc xxx
    Mình hay ho trong sáng , các chiến sĩ cứ nghĩ bậy theo kiểu Thảo teacher , Kim uncle
    Nói thế thôi chứ tớ xưa nay ít tán gái , toàn gái tán tớ đấy chứ Dưng mà lấy tiêu đề topic thế cho nó kêu 1 tí .
    Bây giờ có đồng chí nào xung phong kể chuyện của bản thân ko ?
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên kết thúc câu chuyện của thầy tdna không có giường và chiếu. Cung hỉ
  3. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    OK , ĐẾN LƯỢT TÔI RỒI
    2 hàng người ngả mũ cúi chào xctbt bước vào
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Rồi nhé . Kể đi nào chiến sĩ
  5. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bắt đầu ...
    Năm đó tôi đi thực tập tại tỉnh X , trên đó có 1 số trường ,nên thị trấn nhỏ bé đó khá là xôm vì đông sv .....
    cũng như bao sv khác tôi thuê nhà trọ ngoài sau 1 tuần khốn khổ trong ktx và mọi chuyện bắt đầu ...
    cả xóm trọ có 7 phòng , nhưng chỉ có 2 phòng đáng lưu tâm , 1 phòng là 2 con bé học kế toán , bằng tuổi tôi , 1 phòng kia là 2 chị em ruột , bà chị hơn tui 3t , năm cuối , cô em đang ôn thi đh tại đây ...he he em tên là T
    ở đó gần 1 tuần mà tôi và T chưa gặp nhau , vì lệch giờ học ....
    chúng tôi ở đó đã quen dần cả xóm trọ , sv nên dễ gần và đc biết em T cũng mới đến ở với chị gái , ngoan và rất ngây thơ ( tui nghe kể rất nhìu mà chưa bít mặt )...
    hôm đó sinh nhật thằng C phòng bên cạnh , thế là tất cả xóm trọ tụ tập , hôm đó tôi đc gặp nàng 1 lúc , đúng là rất dễ thương , nhưng ngay lúc đó tôi cũng biết rằng em đang sống giữa sự quan tâm của khá nhìu anh chàng đẹp trai....lúc đó tôi và em chỉ giới thiệu xã giao , và gật đầu chào , nhưng có mấy lần đưa mắt nhìn là tôi bít tôi có cơ hội ...hi hi
    bà chị của em thì có vẻ rất quý tôi ....và rồi lịch học ngon dần , tôi và em gặp nhau nhìu nhìu
    3 ngày sau buổi gặp đầu tiên , tôi và em đã nói chuyện và đã hiểu nhiều hơn về nhau ...
    (hết phần 1 )
  6. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    trước khi viết tiếp , tui có đề nghị với ông tdna là ông nhờ mod viết thêm vào chủ đề là " new story trang 3 " hoạc tương tự thế để tiện theo dõi , và sau này ai post chuyện cũng zậy nhá
    OK?
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ok . Tớ sẽ nhờ mod
  8. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    phần 2
    ...trùi ui , tôi nhận ra em nằm trong tầm tay của tôi vì em yêu bóng đá và là fan ruột của MU , cũng như thần tượng D.beckham , zậy là em hào hứng nói mọi chuyện về bóng đá với tôi vì lĩnh vực này thì em gặp đúng thầy roài , hết bóng đá lại điện ảnh và music ....mấy thằng bạn ở cùng tôi cứ gọi là ấm ức ( sau này mới bít nó cũng thinh thích , nhưng bỏ cuộc sớm thui )
    đối thủ của tôi lúc đó khá đông và mạnh , tất cả đều quen em trước tôi và có nhìu lợi thế
    1 thằng là chủ nhà trọ đó (bằng tuổi tôi )
    1 thằng quen em trên tàu
    1 thằng là bạn của chị gái em và em coi như anh ( thân thiết lắm lắm )
    thằng bạn ở cùng tôi thì kô tính nữa
    ban đầu thằng chủ nhà tán em ra mặt , nó thì đẹp trai, dẻo mỏ cũng vì đã có tiếng yêu nhiều ( đó là nhược điểm ) nhưng em phản ứng rõ ràng nên tôi kô ngán
    thằng quen trên tàu thì lầm lì ít nói , gặp nhau ở hòng của em mấy lần , thằng bé tuy đẹp trai nhưng định dùng đòn chai mặt , đến với em liên toạch
    thằng đáng ngại nhất là thằng S , thằng này hơn tuổi nên có kinh nghiệm vả lại nó chân thành nghiêm túc và nó sống cũng hay .....
    thời gian chầm chậm trôi đi từng ngày , và tình cảm của tôi và em tăng nhanh kô ngờ ( cả 2 đều hiểu mà kô nói )
    tôi lăng xê bản thân bằng những điều rất nhỏ như chơi bài , rồi thua rồi mời em và chị gái đi ăn ốc , ăn chè , đi dường thì như vô tình mua hoa tặng 2 chị em cho 1 ngày đẹp trời
    điều gì đến đã phải đến ....hôm đó chị nàng về quê , nàng ở lại có 1 mình , thế là ......
    ( chờ phần 3 )
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ ngây thơ trong sáng nhỉ. Làm em nhớ đến film "phía trước là bầu trời", không biết anh này giống ai trong đó.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc . Thấy kết thúc phần 2 là câu "điều gì đến đã phải đến ....hôm đó chị nàng về quê , nàng ở lại có 1 mình , thế là ...."
    Biết " phía trước là bầu trời " hay " phía trước là cái bụng bầu " ?
    [
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 03/02/2006

Chia sẻ trang này