1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hi hi ...tui đâu có đại gian đại ác như ông
    chỉ đc cái đen tối
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của các bác hay nhỉ??? Em cũng đang có chuyện liên quan đến gái gú..nhưng mà hãi quá.Có một em les tán tỉnh em.Hohho, quả là em ko có bias gì với em ấy, bạn bè vẫn chơi với nhau ầm ầm nhưng khi em ấy muốn tán em thì......Lạy chúa
  3. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    phần 3
    ...hôm đó thứ 7 chị của em về quê , và tôi thì đã biết từ trước , mà nói đúng hơn thì ai cũng đã biết trước thật ra tôi đã hẹn em rằng tối thứ 7 tôi có chuyện muốn kể với em ( tôi muốn kể với em về chuyện tình của tôi ).... tối hôm đó tôi rủ em đi uống nước , dường như em đã đoán ra và em đang chờ đợi ...
    7h30'' tôi và em ngồi ở 1 quán cafe có tên ĐIỂM HẸN , dưới anh đèn màu mờ mờ , trời khá lạnh , tôi thấy hơi run ...và mọi chuyện nó khó hơn là tôi tưởng , tôi đã nghĩ ra mọi thứ ở nhà để nói với em thế nào , nhưng rốt cuộc tôi chỉ ngồi hút thuốc và gọi hết cái nọ đến cái kia , em bắt đầu giục
    - anh nói đi , anh bảo có chuyện gì mà ?
    -uh! để anh hút nốt điếu thuốc
    -.....
    càng ngày tôi càng xích gần em hơn ....
    tôi vẫn chưa thể nói đc gì thì em nên tiếng :
    - anh này , nếu anh tỏ tình với 1 người con gái , mà người đó từ chối thì anh sẽ thế nào ?
    -......( thằng bé chột dạ )
    tôi nói :
    - người con gái đó kô yêu anh thì sẽ từ chối , anh phải chấp nhận thôi , sẽ rất buồn ..
    - nếu người con gái đó yêu anh , nhưng phải từ chối vì 1 hoàn cảnh nào đó ?
    - chẳng có hoàn cảnh , chẳng có lý do nào cả , nếu yêu thì tại sao phải lừa dối bản thân mình , tại sao phải khổ thế chứ ?
    .....( )
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    haha , đồng cảm với bé . Anh trước bị 1 chú gay tán , ôi giời ôi , chạy bán mạng . Giê su ma lạy chúa tôi
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tdna và xctbt là 1
  6. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    nhầm rùi em yêu ....
    đây đúng là nick thứ 2 của anh , và anh chỉ dùng trong TVTY , nhưng có lý do gì mà anh lại là tnda nhẩy ?
    à , anh cũng nói thêm , anh là 1 member rất quen thuộc trong CUỘC SỐNG MUÔN MÀU nói chung , dưới 1 cái tên khác
  7. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    phần 4
    ....
    ......em im lặng
    ....(thời gian trôi ...)
    - T này , người con gái anh muốn kể với em ...chính là em , anh đã yêu em
    -....
    -anh biết t/c của em mà
    -vâng ...
    em tiếp :
    -.....( rất dài dòng )
    đại khái là em mới thi trượt đh , và đang ôn năm thứ 2 , nên em sợ vướng vào t/c , nhưng em đã yêu tôi và em kô thể cưỡng lại đc tr/t , em cũng ngạc nhiên về bản thân mình ...
    tối hôm đó trời khá lạnh , và lất phất mưa , tôi ôm em trên con đường đã vắng hoe , em nhỏ bé và ngoan ngoãn kỳ lạ , tôi kô thể nào quên giây phút đó ....hôm đó chúng tôi đã chính thức là người yêu của nhau
    chúng tôi về đến nhà trọ khá muộn , lại ngồi đùa trong phòng , S bước vào , mặt đỏ bừng , say rượu , em hơi bối rối , tôi thản nhiên như người chiến thắng , tôi biết S đang rất đau .....S xin nước rồi đi về phòng ...
    hôm sau tôi đc biết là tối qua S đã đi tìm em và tôi , S đã chờ em cả buổi tối và đã như phát điên ....Từ đó tôi và S khó nói chuyện hơn
    mọi chuyện tưởng như êm đẹp , tôi đang say sưa trong chiến thắng , hãnh diện vì có em ... có hôm đang ngồi quán nước , có 1 thằng bảo " trong xóm trọ của mày có con bé xinh thế , nhiều thằng tán chưa đổ hả ? "
    - người yêu tao đấy ! tôi nói
    ( thằng bé nín thinh )
    tôi và em yêu nhau trong bí mật , em sợ chị gái biết , sợ mọi người đàm tiếu , ở ngay cạnh nhau nhưng em cũng viết thư cho tôi ....vì em nhớ tôi và với tôi thì kô bao giờ là đủ
    tôi hỏi em đã yêu tôi từ lúc nào ?
    em nói , khi em chưa gặp tôi nhưng nghe chị gái kể phòng bên cạnh có người mới đến ở , có 1 thằng bé rất tươi ...và em đã ấn tượng khi lần đầu nhìn thấy tôi ( lúc đó tôi kô nhìn thấy em ) lúc tôi vừa nhô mặt qua bờ tường và nhoẻn miệng cười , em nói lúc đó tôi cười rất giống beck của em rồi sau đó tôi vô tình tặng hoa cho 2 chị em em ( ngay tôi cũng quên mất , hôm đó đi dạo qua hàng hoa tôi tạt vô lấy mấy bông vì ở hàng hoa đó tôi đã trả tiền sẵn theo tuần để ngày nào cũng lấy hoa , nhưng mấy hôm nay đã kô lấy )
    còn tôi thì tôi kô rõ đã yêu em từ lúc nào , có lẽ từ hôm gặp ở sn ....
    có hôm đã gần 11h đêm , tôi cứ đứng ngoài cửa vì nhớ em , lúc đó phòng em đã đóng cửa để học ....em biết , em đã hé mở 2 cánh cửa và chỉ thò đầu ra ngoài ( đủ để chị gái ở trong kô nhìn thấy gì )....rồi chúng tôi hôn nhau ( lãng mạn kô? )
    .....yêu trong lén lút ( gọi là lén lút nhưng hầu như ai chẳng bít ) tôi bắt đầu buồn chán vì kô đc đi chơi , kô đc thể hiện cái quyền của người yêu với em trước mặt những thằng khác .....
    và một ngày .....đã đến
    ( hết phần 4 )
    Được xctbt sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 04/02/2006
  8. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Á, chuyện cũng pro phết nhẩy, em cũng phải viết mới đc, khè khè...
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiếp theo của GunBlade, phần sau nữa để anh.
  10. GirlsNRocks

    GirlsNRocks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa? Truyện này không hay bằng truyện của em... nhưng thôi để em kể sau...:D

Chia sẻ trang này