1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay kô vào đc ttvn , giờ mới vô đc ....
  2. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    kết thúc phần 2 của chú gunboup , cũng là kết thúc 1 chuyện tình rồi , phần 3 chắc là 1 chuyện tình khác , trong khi chờ đợi tớ xin kể nốt câu chuyện cuỉa tớ ạ
    phần 5
    ....hôm đó đang ngồi ăn chè với 2 con bé thuộc giới tóc ép , mắt xanh , mỏ đỏ đang cao hứng thì đột nhiên bóng nàng lướt qua , lúc đó quả là tớ cứng đơ cả họng ....nàng lại lướt qua 1 lần nữa để cho tớ bít rằng nàng đã nhìn thấy ...
    thật ra trước đó mấy hôm , vào 1 buổi chiều nhạt nhẽo tớ đang ngẩn ngơ trong quán net , thì thấy 1 bé khá xinh , ăn mặc sành điệu , rồi thấy bé cặm cụi gõ từng chữ trên bàn phím , đoán là mới tập chat , thế là tớ táp vô chat chit rồi quen , hôm sau ngồi tâm sự ở quán cafe , hôm ngồi ăn chè mới là lần thứ 3 tớ gặp
    rõ ràng mọi chuyện vẫn trong sáng như ban ngày ...nhưng tôi biết em đã rất giận tôi với những gì em nhìn thấy
    hôm sau tôi sang gặp em , em tỏ ra bình thường , ko hỏi han gì cả , còn tôi thì chờ đợi em hỏi , lúc này tôi thấy sợ sự im lặng quá ....tôi cứ chờ , nhưng em thì kô nói 1 câu gì cả , tôi cũng chẳng nói gì , vì có gì đâu mà nói , kô lẽ tự dưng mình lại giải thích
    hôm sau nàng về quê , vì cuối tuần là cưới chị nàng , rồi cuối tuần sau mấy ngày phân vân , tôi cũng đã về quê dự đám cưới chị nàng ( vì đc mời từ trước )
    và 2 ngày ở nhà nàng là 2 ngày khốn nạn của tôi , tôi chẳng quen ai , chỉ quen mỗi 2 chị em nàng , 1 số bạn của chị nàng thì tôi chỉ bít sơ sơ , 1 mình tôi ở đám cưới tôi cảm thấy lạc lõng , em thì đang giận tôi , em đối xử với tôi rất bình thường như người dưng , lúc đó thật sự tôi rất cay cú ....tôi như 1 người xa lạ trong đám cưới , như 1 người thừa ( có lẽ là cảm giác )
    hết đám cưới , tôi về lại trường , tôi rất giận anh , lòng tự trọng của tôi nổi lên , tôi và em gặp nhau , tôi kô thèm nói gì , em cũng vậy , tôi quyết định nói chuyện 1 lần cho rõ ràng , tôi hỏi em tại sao lại như vậy ?, tôi hỏi có phải vì em đã gặp tôi đi cùng người khác ? em nói em chẳng sao cả , em nói em ko biết chuyện đó , và em nói em cần phải học và thi , em ko nghĩ ngợi nữa ...
    - đc rồi , anh hiểu rồi , chính em đã nói vậy , em cứ học đi , cứ thi đi , mọi chuyện cúng chưa từng bắt đầu phải kô?-tôi cay đắng
    rồi tôi đi , từ đó mọi người thấy tôi lầm lì trong xóm trọ , kô còn tươi tỉnh như ban đầu , và cái nhà trọ theo đúng nghĩa của nó , đêm tôi về ngủ , ngày thì nên trường , kô thì đi nhậu , hát hò ....( thật ra cũng kô hẳn vì tình mà như vậy , c/s xa nhà sinh ra đổ nát ) tôi lại lao vào yêu đương vớ vỉn những em khác , chả có nghĩa lý gì , nhưng giết thời gian và quên mất sự cô đơn ( kô hề có chuyện giường chiếu _ rất galăng lịch sự), lúc đó là ở tỉnh lẻ nên các em gái ở đó có vẻ rất mến mộ " anh ở Hà nội ", nên yêu đương cũng dễ dàng
    sau đó tôi về HN , tôi kô thể quên những ngày tháng bên em , nhưng tôi cũng kô còn yêu em nữa _ tôi biết như vậy ...
    4 tháng sau , tôi trở lại đó để ôn thi ...em vẫn vậy , vẫn ở đó , tôi kô muốn thuê nhà ở đó nữa , nhưng số phận trớ trêu , chẳng có chỗ để ở lại phải ở đó ( thằng bạn đã thuê trước )
    em vẫn kô yêu ai và đang ở trọ cùng 1 cô bạn gái , (chị gái đi thực tập chỗ khác )
    chúng tôi lại phải gặp nhau , nhưng cũng tránh nhau , cùng lắm mới hỏi 1 câu ậm ừ qua chuyện ,...
    thằng bạn ở cùng tôi rủ mấy em hàng xóm nấu cơm liên hoan , em ko sang vì ai cũng biết " kô muốn gặp tôi " , thế là tôi kô ở nhà nữa , em sang cùng mọi người ....khi bọn họ ăn uống đã xong , đang ngồi nói chuyện , tôi bước về , vẻ hơi say sưa ( thực ra đang làm trò _ uống 1 chén cho có mùi ) ngồi nói chuyện 1 lúc , các em đó xin phép về phòng , tôi kéo tay em lại :
    - anh có chuyện muốn nói
    -....
    mọi người hiểu ý , về hết , bạn tôi cũng lượn luôn , chỉ còn 2 đứa
    tôi kô nhớ chính xác chuyện hôm đó đã nói gì , nhưng đại khái là , em nói , thật ra em kô giận tôi hôm gặp tôi đi với người khác , và hôm cưới chị gái em , em muốn thử tôi , nên đã tỏ ra như vậy , nhưng tôi quá kiêu ngạo và kô kiên trì nên đã ra đi, em kô ngờ tôi lại dễ dàng từ bỏ như vậy , em còn nói rằng anh S đã cùng em thử tôi , chính anh S đã bảo em làm vậy ....
    trời ạ , tôi nói rằng anh S yêu em , và sao em lại làm vậy , sao em lúc nào cũng anh S ?
    em nói rằng em biết t/c của anh S , trước hôm tôi về quê em , anh S đã tỏ tình với em , và em đã từ chối , em đã nói rằng em yêu tôi , và em chỉ coi anh ta như anh trai ...
    tôi kô biết rằng em quá ngây thơ nghe lời anh S để chơi tôi hay là em nói dối ?....tôi tin là em ngây thơ thật sự nhưng lúc đó thật sự là em có giận tôi , mà em kô dám thừa nhận thôi , S chỉ đổ thêm dầu vào lửa ( sau này qua 1 người bạn tôi biết điều đó)
    tôi và em kô ai chịu nhận mình sai , và cả 2 đã hiểu lầm , bây giờ mọi chuyện đã rõ , nhưng tôi và em đều thừa nhận mọi chuyện qua đã lâu và kô thể trở lại , hãy để mọi sự tự nhiên , hãy bắt đầu từ đầu ....khi em nói vậy , tôi hiểu rằng em vẫn yêu tôi và đang hy vọng mọi chuyện như trước kia
    nhưng tôi đã khác nhiều lắm , với tôi đó đã là 1 kỷ niệm mà tôi kô thể nào quên , nhưng t/y dành cho em thì đã hết , và mỗi lần nhớ về cái ngày cưới của chị em tôi vẫn rất tức giận , có lẽ vì thế mà tôi đã kô quay lại bên em
    sở dĩ tôi biết em vẫn yêu tôi , và tôi đã làm cho em phải đau , và phải hận tôi , ( có lẽ tôi hơi khác mọi người , tôi thích như vậy , tôi muốn em coi tôi như 1 thằng tồi ) vì ....tôi đã tán tỉnh con bé ở cùng phòng với em , thật ra nó là 1 con cáo tồi tệ , chính nó cũng chủ động câu tôi trước ....nhưng rồi mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở chỗ mọi người đều biết , và quan hệ của tôi và cáo thì kô thể tiến đc , đó là điều đã đc dự đoán ...tôi chẳng thấy tiếc , em cáo thì có vẻ thoả mãn cái nhu cầu là " có nhiều người yêu , nên em là số 1 "....
    tôi về hà nội .....
    the end
    nào mời các bạn tiếp tục post chuyện
  3. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu câu chuyện anh nghe còn thấy được, đoạn sau chú viết dở tệ. Gunblade đâu vào viết tiếp đi
  4. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm.Tớ cũng muốn kể nhưng chẳng biết bắt đầu từ e nào?
  5. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn tdna cứ lấy nick thật của mình mà viết. Làm trò mệt quá. Bạn còn phải tu luyện nhiều thì mới có thể năm cha ba giọng được
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ đúng là lắm nick thật nhưng xctbt không phải là tớ . Nếu kể tiếp thì tớ cứ thế mà kể chứ lấy nick ai làm gì .
    Bây giờ tới lượt chú em Gunblade nhé , văn vẻ viết hay vào
  7. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cũng cần phải nói mod là đổi tên topic đi, cho mọi người tiện theo dõi....
    Phần III: thiên thần 85
    Em bước vào lớp, lúc ấy trong lớp chỉ mới có vài người đến, nhưng em đã để ý đến 1 girl rất xinh ngồi ở bàn đầu. Chà, một mái tóc tết đuôi xam, cái áo sơ mi cánh, cái quần kaki, cái mặt ngây thơ đến phát sợ. Nhìn qua là bít nhà quê mới lên. Nàng nhìn em, em cũng nhìn nàng. 2 mắt nàng chớp chớp như mơi em ngồi cạnh nàng. Nhưng lúc đó ko hiểu sao em lại ko đủ can đảm để làm điều đó, mà đã vòng qua nàng để ngồi ở bàn tổ khác cách xa nàng
    Hôm ấy học KTCT. Khi cả lớp đã đến đủ, em mới lướt mắt 1 vòng để xem nhan sắc các bạn lớp mình. Em nhận thấy có 1 vài đứa Hà Nội, trông đú lắm, còn những đứa tỉnh khác thì nhã nhặn giản dị hơn. Nhưng có 1 girl mà em ko thể đoán được là Hà Nội hay ngoại tỉnh, vì nàng ăn mặc xì tin hơn cả HN, nhưng khuôn mặt ngây thơ dễ xương hơn cả dân quê!
    Đến giờ ra chơi, em ko thể chịu nổi cơn buồn của mình, nên đã vội lao ngay ra phòng chơi game "War Craft". Đang lao đi nhanh khủng khíp, bỗng nhiên vai em chạm phải cánh tay 1 bạn gái, làm cả 2 ngã sõng soài. Cái cốc mì trên tay bạn đó đổ lên khắp người em. Thật sự lúc ấy em tưởng mình "phọt" ra rồi, cũng nghĩ mình sắp bị luộc chín, nên em úp mặt nằm nguyên dưới đất, chờ cấp cứu. Nhưng chờ khoảng 2s, ko nghe thấy tiếng nước chảy, các bộ phận trên cơ thể máu vẫn lưu thông bình thường. Em định ngồi dậy thì một bàn tay chìa ra ngay trước mặt em:
    - Hình như ấy học lớp X?
    Em ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì nhận ra đó chính là cô gái "nửa thành thị nửa thôn quê" mà em đã để ý trong lớp lúc nãy. Khuôn mặt nàng nhìn từ dưới lên trông thật trắng trẻo, cái mũi dọc dừa cùng mái tóc dài buông hờ bờ vai... Mắt em mờ đi để tận hưởng vẻ đẹp thiên thần ấy..
    (Hết phần III) Dạo này bận ôn thi muôn cuối, các pác cho khất 1 tí
  8. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi ko gặp mặt,chú GB đã lớn quá rồi nhỉ?Năm mới anh Pathfinder xin chúc chú ngày càng tiến bộ phát huy được khả năng sẵn có.
    Vote lì xì cho chú 5*.
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Các chú toàn hư cấu.Dạo này quy ẩn giang hồ ở nhà với vợ .
    Chúc mừng năm mới các đồng đội gà.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Có nên mở topic kể chuyện cưa zai ko nhỉ?

Chia sẻ trang này