1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi nên cũng xin mạn phép các bác kể chuyện của em ...Xin được đặt tựa đề là :
    Chuyện tình Sapa !!
    Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng hơn 2 năm. Khi đó, tôi còn là một sinh viên mới ra trường, với bao mơ ước và kế hoạch đang đợi mình phía trước.
    Đối với tôi, tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Và thực sự, tôi chưa có nổi một mảnh tình vắt vai....Cả thời sinh viên, chỉ quanh quẩn với sách vở, và lũ bạn ngày nào cũng chơi tá lả thâu đêm...
    Ra trường, tôi xin được vào một công ty nhà nước. Chấp nhận thử việc 2 tháng, đến tháng thứ 3, sếp gọi tôi vào phòng riêng và nói chuyện :
    - Hiện nay, công ty đang có 1 công trình ở tỉnh Lào Cai, anh muốn em lên đấy...Em thấy thế nào ??
    - Anh cho em suy nghĩ và tìm hiểu thêm nhé !!
    Tôi hơi chột dạ, vì đã hơn 20 năm, tôi sống ở Hà Nội, chỉ quanh quẩn trong các khu phố cổ. Lào Cai, đối với tôi là một vùng rừng núi heo hút, lạc hậu và xa lạ....
    Thực sự, tôi không muốn đi...Nhưng cũng có một tiếng gọi từ nơi hoang dã nào đó, tận trong sâu thẳm tâm hồn, giục giã tôi lên đường....Tôi muốn có một cuộc sống tự lập, muốn thử sức mình ở một nơi xa lạ...
    Và thế là tôi lên đường ....!!
    ( còn tiếp )
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    -------------***----------------------
    Chuyến tàu SP Hà Nội - Lào Cai đã rú còi thúc giục...Tôi lách người qua đám hành khách, bước chân lên tàu mà không người đưa tiễn...trong lòng vừa thấy trống vắng, vừa buồn, nhưng cũng xen lẫn háo hức và mong đợi....
    Cả đêm trên tàu, tôi không tài nào chợp mắt nổi...Những kỷ niệm lại ùa về trong đêm tối...
    -------------------------****------**-*-------
    Sếp giới thiệu tôi với mọi người ở công trường...Một công trường đầy cát, đá, và cỏ mọc xanh rì...Tiếp chúng tôi, là một ông thủ kho tên Thành và một anh kỹ sư xây dựng ....
    - Em sẽ ở đây với anh nhé, phòng hơi chật nhưng được cái đầy đủ vệ sinh, anh nghĩ em nên mua thêm cái giường nữa, đêm ở đây cũng lạnh đấy !! - Anh kỹ sư nói với tôi...
    - Chú em thử cân xem hôm đầu tiên lên đây nặng bao nhiêu? - 62 kg à, ha ha ...mày béo hơn anh đấy...Bác thủ kho tiếp lời...
    ------**---**----------
    2 tháng trôi qua, tôi không về nhà, không về Hà Nội, công trường khá bận...nhiều công việc phải giải quyết...và tôi cũng có thêm nhiều người bạn mới ....
    Tôi biết uống rượu, hơn nữa lại uống được nhiều...Rượu San Lùng Lào Cai thơm và ngon nổi tiếng...cuối tuần, cả bọn bao giờ cũng kéo nhau lên Sa pa ngủ qua đêm hoặc sang Trung Quốc ăn uống đập phá rồi về....
    Tôi dần quên Hà Nội, quên nỗi nhớ nhà...và hoà mình vào cuộc sống nơi đây...Cho đến một ngày...
    Hôm đó là lễ hội kỷ niệm 100 năm du lịch Sa pa, tôi cũng lũ bạn hơn chục đứa kéo nhau đi từ sáng sớm...Chỉ cos 30km từ Lào Cai , nhưng con đường độc đạo chật kín ô tô và xe máy từ khắp nơi đổ về...Khó khăn lắm chúng tôi mới thuê được phòng nghỉ...
    Tối, lễ hội bắt đầu...Sapa tràn ngập trong đủ mọi sắc màu...nhưng nổi trội hơn cả là màu xanh tím của đồng bào dân tộc H''mông, màu đỏ trên khăn quấn đầu của người Dao...Cả bọn rủ nhau đi ăn Thắng Cố và uống rượu...
    Rượu đã ngà ngà, hơi men bốc lên mặt đỏ ửng...uống thêm vài chén nữa, tôi biết mình say...Bất chợt nàng hiện ra trước mắt tôi, dịu dàng và thánh thiện...
    Nàng là một sinh viên Hà Nội, lên đây du lịch cùng lũ bạn...Giọng nói của nàng làm lòng tôi ấm lại giữa cái lạnh của thung lũng Sapa...Lúc đó, tôi không biết rượu làm mình say, hay tôi say tiếng nói và giọng hát của nàng...Đã lâu lắm rồi, tôi quên Hà Nội, nhưng giờ đây, nó lại hiện về ở một người con gái bằng xương bằng thịt...
    Chúng tôi nhanh chóng làm quen và mời nhau uống rượu...Cả tối hôm đấy, tôi chỉ nhìn 2 thứ: nàng và chén rượu...Nhưng càng uống tôi càng tỉnh, tôi biết mình đã chết gục em, người con gái Hà Nội dịu dàng và thánh thiện .......
    (còn tiếp ...)
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cậu này kết luận hộ phần I cho tớ rùi, Để hôm nào có thời gian dư dả nhiều tớ post nốt chuyện của bạn tớ vậy. Giờ nhừng đất cho Loi_cu_ta_ve làm ăn
  4. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện của bác loi_cu_ta_ve nghe có vẻ hấp dẫn quá ,chắc là có thật nhỉ ?Nhanh chóng viết nốt bác nhé,em khoái mấy vụ này lắm đó..
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là chuyện tình cảm của em, không thật làm sao được ? Hôm nay ốm roài, mà cũng nhiều việc nữa, để đầu tuần rỗi rãi em ngồi viết tiếp nhé !!
  6. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của các chú hay phết, nhưng mà các chú mới chỉ thích khi học lớp 12 thì hơi . . chậm.
    Anh các chú đây, hồi mới 5 tuổi về quê người lớn mới bảo là con bé hàng xóm cao hơn (nó 4 tuổi) anh ko đồng ý nên bảo phải đo mới biết. Hai đứa đứng đối mặt vào nhau để đo, chảng may cái cái môi cô bé chạm vào mặt thế là anh các chú la toáng lên "làng nước ơi cô này yêu tôi rồi". Chuyện này anh chỉ nhớ mang máng, nhưng mà sau này được các người lớn nói lại khi chuyển về ssống cùng ông bà.
    Ấy là chuyện mẫu giáo, lên lớp 3 anh các chú đã biết lấy thước chọc vào lưng cô bé xinh xinh ngồi bàn trước để trêu rồi, thậm chí thích cô bé nào anh các chú còn biết dựng hiện trường giả là viết tên mình ghép với tên cô bé mình thích vào nới công cộng rồi để tạo . . . "dư luận" và định hướng cho dư luận biết mà . . . trêu.
    Các chú cứ kể nhanh để anh còn kể chuyện khi anh lớn, đảm bảo các chú sẽ rất thích, và chuyện có thật.
    Demo tý cho các chú hồi hộp nhá. Vì nàng mà anh các chú đã từng mặc áo blue (cái áo trắng dài quá đầu gối mặc ở phòng thí nghiệm) phi xe đạp như như ông hâm trên đường, hay là khóc rưng rức (dĩ nhiên ko phải trước mặt nàng) khi nàng không đồng ý, nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì tặng quà như . . . ăn cắp (các cô các chú có thể đọc về phần tặng quà trước tại đây.
    aigu gọi chú xưng anh cho hợp với một số chú ở đây mặc dù biết rằng có nhiều cô chú còn nhiều tuổi hơn . . . anh ấy chứ ;)
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lời nhắn nhủ chân thành đến các đồng chí ,
    Các đồng chí thân mếu, mỗi cảm giác đã đi qua dù là rõ ràng hay mơ hồ trong tình yêu đều nên đáng được tôn trọng . Hy vọng topic chúng ta không phải là 1 nơi đơn thuần để anh em "say sưa trong men chinh phục và chiến thắng" mà còn là nơi để chúng ta nhớ về những kỷ niệm dù êm dịu hay hoành tráng , một cách lịch sự và tôn trọng chị em
  8. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    nhất trí , thật ra nếu là những kỷ niệm thực sự về 1 chuyện tình , tôi rất trân trọng và nghiêm túc
    tôi chưa từng kể trực tiế với ai những chuyện tình cả , chỉ có trên diễn đàn post nên để có cảm giác nhớ về kỷ niệm , cảm thấy vui và trong lòng nhẹ nhõm ....chứ cũng kô phải để khoe khoang hay tự hào như ai đó nói , vì các bạn kô hề biết tôi là ai thì khoe với ai ?
  9. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    oài , cái thằng loi_cu_ta_ve đâu roài ? post nốt chuyện đi chứ ? làm cái giề đấy ?
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Sư phụ hổ mang dạo này yếu rồi sao mà nhũn thế.

Chia sẻ trang này