1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỳ quan thế giới

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Khoai_lang_new, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    6. Machu Picchu
    Cuzco - Peru​
    [​IMG]
    "To visit Machupijchu, you must prepare the soul, sharpen the senses. Forget for some minutes, the small and transcendental problems of our lives, of modern... man..."
    Napoleon Polo
    Casilla 435 Cuzco Peru
    Hầu hết các khách du lịch đều công nhận rằng, Machu Picchu ở Peru là di tích cổ gây ấn tượng sâu sắc nhất trên thế giới. Machu Picchu là một thành phố bằng đá với những đền đài, thành lũy của người Inca, nằm trơ trọi trên cao dốc núi đồi hình yên ngựa, phía xa trên một phần đèo vây quanh sông Urubamd.
    Trước khi người Tây Ban Nha đến xâm chiếm chốn này, Machu Picchu là một nơi huyền bí bị lãng quên giữa thế giới và khi đó nó vẫn còn trong thời kỳ hoàng kim của mình. Machu Pucchu sau đó bị chôn vùi dưới lớp cỏ cây dày đặc của núi rừng mãi cho tới năm 191, khi nhà thám hiểm xứ Yale, Hiram Bingham phát hiện ra nó.
    [​IMG]
    Machupijchu​
    "After almost four hours by train, on one of the most impressive and spectacular stretches in the world, from high, cold early morning plains down to lush vegetation in the frequently suffocating late morning heat, one arrives at the foot of the mountain Machupijchu. Then the eight kilometer road of thirteen zigzag hairpins in an acrobatic bus takes us up the mountain, and one arrives at the hotel. From here, it is only a few steps and the city opens itself. ..."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 06/08/2003
  2. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    7. Colosseum - Đại Hý Trường La Mã
    Roma - Ý​
    Phần này, mình xin được giới thiệu với các bạn chùm bài viết và bộ ảnh khá phong phú về "La Mã : Quá khứ và Hiện tại" của bác Kim Quy trên diễn đàn VN-Equation :
    http://www.vnequation.de/ibf/index.php?act=ST&f=14&t=1995
    Kính xin bác Kim Quy cho em được trích dẫn một phần bài viết về Colosseum ở đây ạ.
    ĐẤU TRƯỜNG LA MÃ - COLOSSEUM ​
    Tên gọi của công trình này ở thời La Mã cổ đại là Đấu trường Flavius* (Flavian Amphitheater) do được xây nên trong triều đại Flavius. Nó nằm ở thung lũng rộng bên cạnh các ngọn đồi Palatine, Caelian và Esquiline, nơi trước đó là hồ trong khu vườn của khu hoàng cung Domus Aurea ( tòa nhà vàng ) của bạo chúa Nero.
    Là 1 khối liến trúc có tiết diện hình elip với trục dài 188m & trục ngắn 156m. Bờ tường đấu trường được xây cao tới 50m tính từ mặt đất. Hơn 100.000 m3 đá tuff vôi ( travertine) hơn 300 tấn kim loại được dùng để xây nên đấu trường.
    Đấu trường được khởi công chỉ ít lâu sau khi hoàng đế Vespasianus đăng quang ( năm 70 ) & được khánh thành bởi hoàng đế Titus ( năm 80 ). Các lễ hội & các trận đấu đã diễn ra kể từ đó cho đến năm 523. Hơn 5000 con sư tử và 2000 đấu sĩ đã bị giết chết cho những cuộc vui của giới quý tộc La Mã tại hí trường/ đấu trường này.
    Bức tượng khổng lồ bằng đồng mạ vàng dựng ngay cạnh đấu trường là bức tượng (Colossus of Nero) do điêu khắc gia Hy Lạp Zenodoros làm. Ban đầu nó được dựng như tượng của Nero, sau khi bạo chúa này mất đi nó được sửa đổi thành tượng thần mặt trời.
    Toàn cảnh khu đấu trường La Mã nhìn từ trên cao​
    [​IMG]
    Những gì sót lại của Đấu trường La Mã hiện tại (nhìn từ mặt tiền)​
    [​IMG]
    Hình ảnh của Đấu trường La Mã được tái tạo lại theo tài liệu lịch sử​
    [​IMG]
    Hình ảnh của Đấu trường La Mã được tái tạo lại theo tài liệu lịch sử (nhìn từ trong)​
    [​IMG]
    Quang cảnh trước trận chiến giữa người và sư tử (gồm cả cấu trúc tầng hầm) được tái tạo lại theo tài liệu lịch sử​
    [​IMG]
    Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Rome ngày nay qua chuyến đi của bác Tiêu Dao (còn dang dở, hic, Tiêu Dao huynh hôm nào có hứng viết "hồi ký" lại nhé !)
    Tutte le strade portano a Roma!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_225833
    * : Về sau, kiến trúc mới có tên Colosseum, nghĩa là một bức tượng khổng lồ hay một đại hý trường bên cạnh một bức tượng khổng lồ khi một tượng lớn của hoàng đế La Mã Neron được dựng lên bên cạnh (thế kỷ thứ 8), và danh xưng này tồn tại cho đến ngày nay.
    Đến đây, mình đã tạm giới thiệu xong 7 kỳ quan thế giới cổ đại và 7 kỳ quan thế giới ngày nay. Như các bạn đã biết đó, còn rất rất nhiều những công trình kiến trúc hiện đại, cảnh quan thiên nhiên tuyệt mĩ khác nữa mà hy vọng rằng sau này có dịp quay lại với topic, chúng ta sẽ lại được tiếp tục chuyến du hành khám phá những bí ẩn và vẻ đẹp của thế giới này, bạn nhé.
    Thân mến.
    Khoai lang.

    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 07/08/2003
  3. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Sẵn KL đang nói về Rome, Oshin nhân dịp này giới thiệu luôn với các bạn hai kỳ quan của Ý trong top 100 thế giới, đó là tháp nghiêng Pisa và những con kênh ở thành phố Venice (Venise).
    Tháp nghiêng Pisa​
    [​IMG]
    Venice​
    [​IMG]
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 08/08/2003
  4. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Hình dáng giống như một chiếc ủng, nước Ý có núi cao trùng điệp và biển cả bao quanh. Với một truyền thống lịch sử lâu dài, đất nước Italia đã để lại vô số di sản văn hóa quý báu. Những di sản văn hóa này, giống như một bình rượu vang thơm nồng khiến cho nhiều du khách phải đắm say.
    Tháp nghiêng Pisa
    (Trích "Di sản thế giới" - Bùi Đẹp)​
    [​IMG]
    Italia là một trong những nước có nhiều kiến trúc nổi tiếng thế giới với những đền đài, cung điện, thánh đường cổ kính, những tháp chuông cao vòi vọi và nhất là ngọn tháp nghiêng cạnh khu nhà thờ ở trung tâm thành phố.
    Công trình bắt đầu xây dựng từ năm 1174 và khi mới xây xong tầng tháp thứ nhất cao 11m, người ta đã thấy tháp bị nghiêng, chếch với phương thẳng đứng khoảng 4cm. Công trình bị dừng lại để nghiên cứu. Sau đó tiếp tục cho xây, nhưng tháp vẫn nghiêng, người ta lại dừng tìm biện pháp xử lý độ nghiêng. Cứ thế, công trình lúc xây, lúc nghỉ. Thời gian xây dựng kéo dài gần 2 thế kỷ, mãi đến năm 1350 mới hoàn tất, đạt độ cao 54,18m, có 294 bậc.
    Một câu hỏi được đặt ra , liệu với kỹ thuật hiện đại có thể làm cho tháp đứng thẳng lại không ? Cái khó khăn là đã mấy thế kỷ qua, khi kêu gọi các nhà bác học trên thế giới tham gia cuộc thi "cứu nguy tháp nghiêng Pisa", chính phủ Italia sẵn sàng chi trên 3 tỷ Lire trong đó có 300 triệu thưởng cho phương án tối ưu, chỉ với 2 điều kiện :
    - Loại bỏ phương án tháo gỡ tháp ra xây lại.
    - Vẫn giữ ngọn tháp nghiêng ở một độ nghiêng hiện hữu vĩnh viễn, không bị nghiêng tiếp, vì chính tháp "nghiêng" đã, đang và sẽ là điểm thu hút đối với khách du lịch.
    Tháp Pisa là một công trình tiêu biểu cho kiên trúc Romance của thế kỷ 10-13 ở Châu Âu. Và tại nơi này, vào khoảng những năm 1580, đã chứng kiến một sự kiện trọng đại trong lịch sử khoa học : nhà bác học Galile Galilci (1564-1642), nhà thiên văn học, giáo sư toán trường Đại Học Tổng Hợp Pisa đã tiến hành một thí nghiệm nổi tiếng bằng cách ông đứng ở một độ cao khoảng 50m trên ban công tháp Pisa, một tay cầm quả đạn đại bác cực to, tay kia cầm một viên đạn súng ngắn nhỏ, rồi cùng lúc thả chúng xuống. Hai viên đạn, một cực to, một cực nhỏ đều rơi xuống mặt đất cùng lúc. Thí nghiệm của Galilé rõ ràng đã bác bỏ hoàn toàn luận điểm của nhà triết học Aristote nói rằng vận tốc rơi của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.
    Hằng năm, có 800.000 lượt người đến tham quan, trèo lên sân thượng của tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc tuyệt vời này.

  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Thành phố Venice
    (Trích "Di sản thế giới" - Soạn giả Bùi Đẹp)​
    Venesia (tiếng Ý) là thành phố ở Đông Bắc Italia trên bờ biển Adriatique, trong vịnh Venise. Cả thành phố nằm trên 118 hòn đảo, trong một vịnh dài 60km, rộng 4km và được nối với đất liền bằng những công trình nghệ thuật độc đáo. Venise và biển Adriatique được phân cách nhau bởi một dải đất hẹp và dài (12km), vừa là để chắn sóng, vừa là nơi tắm biển (Lydo).
    Venise lần đầu tiên bầu ra quan chấp chính vào năm 697, trở thành một tiểu quốc gia trong đế quốc Roma. Từ cuối thế kỷ 10 đầu thế kỷ 11, Venise thôn tính cả bán đảo Ixitiri và vùng Dalmatia (tây bắc Nam Tư ngàu nay) và đã chiếm được ưu thế ở Cận Đông. Đến thế kỷ 12, Venise chiếm thêm được một số đảo ở vùng biển Eugée (Egiê), nhưng đến cuối thế kỳ 13, Venise không còn chỗ đứng ở Cận Đông nữa. Cuối thế kỷ 18, bị Napoleon chiếm và trao cho Áo. Giữa thế kỷ 19 đã có cố gắng lập lại nước cộng hòa độc lập nhưng không thành. Từ năm 1866, được sát nhập vào vương quốc Italia và không còn tư cách quốc gia nữa.
    Nền văn hóa và nghệ thuật ở Venise khởi đầu từ năm 1469, khi ngành in ấn của Venise ngự trị một thời trên toàn cõi châu Âu. Rồi khi bị La Mã cướp phá vào năm 1527, các nghệ sĩ và học giả đã lánh về Venise, mang theo nền nghệ thuật Phục Hưng. Cũng thời điểm này, 13% phụ nữ ở đây đã hành nghề "bán phấn buôn hương", cộng thêm nạn cờ bạc hoành hành. Năm 1630, một dịch bệnh lớn đã đổ bộ lên Venise làm nhiều người chết...Venise chuyên chú phát triển kỹ nghệ vải sợi và làm kiếng - vẫn còn được coi trọng cho đến nay.
    Grand Canal​
    [​IMG]
    Người ta tính rằng trong thành phố có khoảng 200 kênh và 400 cầu để vượt qua các kênh đó, nhiều cây cầu có từ thời cổ xưa và là những công trình kiến trúc quý giá, trong đó nổi tiếng nhất là cây cầu Rialto xây từ thế kỷ 16, chỉ có một vòm bằng đá nối liền hai hòn đảo lớn của thành phố.
    Cầu Rialto​
    [​IMG]
    Grand Canal nhìn từ trên cầu Rialto
    [​IMG]
    Kênh lớn (Grand Canal) dài 3800m chia thành phố làm hai phần không đều nhau và có ba cây cầu vượt qua. Trên hai bờ kênh này có khá nhiều di tích cổ xây dựng từ hồi trung kỳ (đầu thế kỷ 5 đến thế kỷ 15) và thời Phục Hưng (thế kỷ 15 và thế kỷ 16) rất đáng chú ý : Cadoro - nhà mạ vàng thế kỷ 15, lâu đài Vendiramin - Calergi thế kỷ 16, lâu đài Rezzonico và nhà thờ Đức Bà Santa Maria della Salute. Nhà thờ này là một công trình kiến trúc đặc sắc xây dựng từ năm 1634 - 1654. Nó được hoàn thiện thêm đến năm 1687 mới hoàn thành toàn bộ, do kiến trúc sư nổi tiếng Longhena (1598-1682) thiết kế, có mặt bằng hình bát giác với hai tháp tròn, mái vòm trên đỉnh.
    Nhà thờ Santa Maria della Salute​
    [​IMG]
    Ở giữa thành phố là quảng trường Piazza San Macro và tiểu quảng trường (Piazzetta), xung quanh quảng trường có nhiều kiến trúc đẹp : lâu đài các Pháp quan (Palais des Procuraties - thế kỷ 15-thế kỷ 19), nhà thờ lớn Saint Mark (thế kỷ 11), tháp chuông, tháp đồng hồ (thế kỷ 15). Điện chấp chính (thế kỷ 13) trong đó còn có cả các sáng tác của các họa sĩ có tên tuổi như : Veronese (1528-1588), Titien (1518-1594).
    Tranh khảm trên mái vòm nhà thờ Saint Mark
    [​IMG]
    Quảng trường St.Mark​
    [​IMG]
    Ngày nay, Venise vẫn giữ vị trí văn hóa quan trọng trên trường quốc tế (Liên hoan điện ảnh, hai năm một lần) và hoạt động du lịch rất phát triển. Nhưng số phận Venise lại có phần bi đát : nền của vịnh có xu hướng sụt dần, biên độ thủy triều lớn, và vấn đề ô nhiễm môi trường gây nên nhiều khó khăn đe dọa di sản văn hóa của thành phố.
    [​IMG]
    Con kênh lớn Grand Canal nổi tiếng, với những khúc lượn quanh hùng vĩ đậm nét hình chữ S, là trục lộ chính của Venise. Trên đôi bờ kênh chỉ dài chừng 3km này, xấp xỉ 200 dinh thự đứng vững bên nhau, mà như bồng bềnh trên nước. Chúng đã từng sát cánh như vậy từ giữa thế kỷ 12, và mãi đến ngày nay, vẫn là dấu ấn chẳng phai nhòa của nền kiến trúc cổ Baroque, Gothic và Byzantine. Một số tòa nhà đã chuyển sang làm sảnh đường nghệ thuật, viện bảo tàng và các phòng ban của chính phủ. Một số khác vẫn là nơi cư ngụ của giới quyền quý từ thời xưa. Ở ngõ ra vào, họ thường neo những chiếc thuyền máy có tốc độ cao, loại phương tiện gắn bó với con người nơi đây trong sinh hoạt sông nước.
    Thế nhưng loại thuyền mà ai cũng thường liên tưởng đến khi nghĩ về Venise là những con thuyền nhỏ Gondola, phương tiện đi lại truyền thống từ hàng ngàn năm nay. Du khách đến thăm Venise lần đầu đều cảm thấy hạnh phúc khi bỏ hàng giờ ngắm cảnh thuyền bè ngược xuôi trên dòng kênh, nhưng vẫn thấy thiêu thiếu điều gì nếu chưa được ngồi trên Gondola đen lấp lánh. Chiều về, trong khung cảnh của khúc nhạc chiều tà Serenade, dàn nhạc công lại đi trên Gondola, cất tiếng hát và dạo đàn accordéon.
    Đi Gondola trên kênh ở Venice​
    [​IMG]
    Theo truyền thuyết, các Gondola đã hình thành khi một vầng trăng khuyết bị rơi khỏi bầu trời, cho một đôi tình nhân về ẩn náu. Huyền thoại này có thể giải thích hình dáng của Gondola, thanh nhã và uốn cong như vầng trăng khuyết. Những đêm sáng trăng, truyền thuyết này lại tạo cho du khách cảm giác như đang đi trong vùng chiêm bao. Đến cuối thế kỷ này, việc đi lại hoặc mua bán vẫn phải dựa vào 10.000 chiếc Gondola. Hiện nay có mấy trăm chiếc được dành riêng cho du lịch.
    [​IMG]
    Du lịch là kỹ nghệ hàng đầu của Venise - thành phố có 79.000 dân và 200.000 con chim bồ câu. Hằng năm, mấy ngàn lượt du khách lại đổ đến Venise, bị lôi cuốn bởi nét duyên dáng vừa tân thời, vừa cổ kính nơi đây.

    Lịch sử đã qua nhưng còn để lại nhiều dấu vết. Dinh thự của nhà cầm quyền mang tên Doge vào thuở sơ khai là một ví dụ.* Đó là một công trình kiến trúc tổng hợp theo ba kiểu Byzantine, Gothic và Phục Hưng. Phần lớn các công trình kiến trúc được xây dựng vào thế kỷ 14. Ngoài ra còn có cả những nhà tù và phòng tra khảo, tối tăm và âm u, như gọi nhớ những số phận đau thương. Nối với tòa nhà này có cây cầu "Than Thở" (Bridge of Sighs) bắc ngang một con kênh nhỏ.
    Các giáo đường cũng góp một điểm son cho thành phố. Quan trọng nhất là Thánh đường Piazzetta di San Macro, tọa lạc ở công trường Saint Mark từ năm 1172. Với hai cột tháp bằng đá hoa cương, nó đứng sừng sững giữa trời. đón tiếo du khách đến bằng đường thủy. Theo truyền thuyết, linh hồn người chết thường đến cạnh hai cây cột này để than vãn.

    [​IMG]
    Ham vui lịch sự là đặc tính của dân Venise. Quanh năm, nhiều cuộc triển lãm, nhạc kịch, vũ hội hóa trang luân phiên diễn ra. Hai sự kiện quan trọng nhất là liên hoan phim ảnh Venise - tháng 9, và lễ hội Mùa Đông cách thứ Ba Béo (Mardi Gras), trước thứ Tư Lễ Tro của Công giáo bốn tuần. Lễ hội là lúc mọi người vất bỏ mọi lo âu, đeo vào cái mặt nạ, biểu tượng của sự vô danh và thú vui. Mặt nạ và các vật dụng hóa trang luôn được mọi người ưa thích. Suốt thế kỷ 18, người ta đã ban hành một điều luật cho phép mang mặt nạ 6 tháng trong một năm, nhờ đó các nhà quý tộc lỡ thời có thể vui chơi giữa chốn dân dã mà không sợ xấu hổ. Những cơn vui như điên tỏa ra khắp các đường phố và quảng trường. Cao điểm của ngày hội là cuộc khiêu vũ lớn (Grand Bal), tổ chức ở khu Saint Mark vào buổi chiều. Ngoài thú tiêu khiển hội hè, du khách còn có thể đi mua sắm. Dĩ nhiên, trước hết là mua mặt nạ hóa trang, thường làm bằng da, gỗ, bột giấy hay thủy tinh. Hoặc có thể mua các loại ren tuyệt mỹ.
    [​IMG]
    Lưu ý là bạn không nên tham quan Venise vào lúc khí hậu nóng bức, vì các dòng kênh có thể bốc mùi hôi khó chịu. Thời điểm dễ chịu nhất trong năm là mùa xuân và mùa thu.
    Khi từ giã "Hoàng hậu miền Adriatic", du khách chợt nhận ra mình cũng đồng quan điểm với Elizabeth Barnett Browning : "Từ khi đến Venise, tôi đã ở vào ranh giới giữa Thiên Đường và Trần Thế. Bạn có thể ngờ được chăng, vừa đến đây lần đầu, tôi đã cảm thấy mình chẳng thể rời xa..."
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 08/08/2003
  6. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    * Vương cung Doges
    (Trích "Di sản thế giới" - Bùi Đẹp)​
    [​IMG]
    Trên mặt đồng tiền giấy 1000 Lire của Ý có hai hình ảnh quan trọng : đó là chân dung của Marco Polo và hình vương cung Doges.
    Marco Polo là nhà thám hiểm người Ý, sinh tại thành phố Venise. Năm 1271, ông theo cha và chú, những thương gia từng đến Mông Cổ và triều đình của Hốt Tất Liệt ở Trung Quốc. Họ đổ bộ lên bán đảo Arab, rồi đi đường bộ đến cao nguyên Iran, cao nguyên Pamir và theo đường phía nam dãy núi Thiến Sơn đến thủ đô của Nội Mông Cổ. Họ được Hốt Tất Liệt trọng dụng, sống những ngày rất sung sướng tại đó. Trong khoảng thời gian này, Marco Polo từng đi khảo sát nhiều nơi ở Trung Quốc đế thỏa chí thám hiểm của mình.
    Năm 1295, Marco Polo trở về Venise và trở thành sĩ quan chỉ huy hạm đội Venise. Sau đó ông hoàn thành quyển du ký "Những điều nghe thấy ở phương Đông" ghi lại chính xác những tư liệu về hàng hải, và giúp cho văn hóa Đông Tây đến gần nhau.
    Ngoài ra, trên đồng Lire còn có bức hình vương cung Doges. Vương cung này còn gọi là Palazzo Ducale, nguyên là Phủ đệ của các lãnh tụ nước cộng hòa Venise xưa kia. Bên trong có viện lập pháp. Vương cung được xây dựng hồi thế kỷ thứ 9 theo nghệ thuật kiến trúc Byzantine. Đáng tiếc là nó bị hai trận hỏa hoạn hồi thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 12 tàn phá. Tuy nhiên, sau đó đã được trùng tu lại.
    Tòa vương cung đồ sộ mà chúng ta thấy ngày nay là tòa kiến trúc được trùng tu sau thế kỷ 15. Phía ngoài được xây dựng theo kiểu Gothic. Mặt chính điện có hàng 36 cột tròn, phía trên cột tròn là hình vòng bán nguyệt, tạo cảm giác cân bằng. Bên trên dãy hành lang này còn có 71 cây cột tròn khác sắp thành hàng ngay ngắn. Bất luận với mỹ cảm thuộc về không gian, về bố cục hay về tạo hình..đều cho chúng ta thấy được dụng ý độc đáo của nhà kiến trúc. Điều làm cho du khách phải ca ngợi, thán phục là những hoa văn kỷ hà được dùng gạch đá màu hồng hoặc trắng, cẩn trên 71 cột tròn ấy.
    Xưa kia, nghi lễ trao mũ cho các nguyên thủ mới nhận chức ở Venise, được cử hành chỗ hai pho tượng thần phía trước Cung điện Ducale. Hai pho tượng này là thần chiến tranh - Mars và thần Biển - Neptune. Trần nhà, nơi của ra vào được trang hoàng bằng những bức họa của Taintiretto. Trên lầu, tầng một và tầng hai có nhiều đại sảnh và hành lang hội họa, mỗi nơi có một vẻ đặc sắc riêng. Bên trong vương cung cũng có nhà tù, vết tích xưa còn lại. Ngoài ra, giữa cầu thang vàng và cầu thang của Viện Kiểm Sát cũng có đường đi tới cầu Than Thở.
    Cầu "Than Thở" là cây cầu xưa kia các tử tội trước khi thụ hình đều phải đi qua. Họ vĩnh biệt thế gian tại cây cầu này. Nhưng tiếng than não nùng của họ đều bị chôn vùi dưới những sự tích vinh quang của Venise. Ngày nay, chiếc cầu này trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng, nó không còn là nơi bao trùm một bầu không khí bi thảm như trước kia nữa.
    Bridge of Sighs
    [​IMG]
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 08/08/2003
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0


    Acropolis ở Athène & Parthenon​
    (Trích "Di sản thế giới" - Bùi Đẹp)​

    [​IMG]
    Cách đây khoảng 2500 năm là thời kỳ hưng thịnh của các thành bang ở Hy Lạp cổ đại. Trong các thành bang ấy, Athène vươn lên dẫn đầu trong một thời gian, như là một trung tâm điểm của sức mạnh quân sự, kinh tế lẫn văn hóa, triết học, nghệ thuật điêu khắc...Đây là thời kỳ nở rộ của văn minh Hy Lạp, với những nhà tư tưởng, nghệ sĩ, kiến trúc sư và điêu khắc gia tài hoa mà công trình của họ mãi mãi lưu danh đến muôn đời.
    [​IMG]
    Trong lĩnh vực kiến trúc và điêu khắc, nhân sinh quan cùng năng khiếu thẩm mỹ hết sức tinh tế của người Hy Lạp cổ đã thể hiện tuyệt vời qua các công trình vào khoảng thế kỷ 6 - thế kỷ 2 trước CN như đền thờ thần Poseidon, đền thờ thần Appolo ở Corinth, đền thờ thần Appolo ở Bassae, đền thờ thần Athena Nike ở Athens, điện Olympium, viện Bảo Tàng thành Athens, hý viện Epidaurus...
    Nhưng nổi bật hơn hết, được xem như là biểu tượng của nền kiến trúc Hy Lạp cổ đại, chính là điện Parthenon * một công trình tuyệt đẹp, tọa lạc trên đỉnh đồi Acropolis, vùng đất cao chế ngự cả khu vực Athens thời bấy giờ.
    [​IMG]
    Ngoài điện Parthenon, vua Pericles còn cho xây trên khu đồi Acropolis một số công trình nguy nga khác như nhà hát Odeon, điện Prytanes, điện Erech-theion...
    Theo thời gian, đồi Acropolis một thời vàng son của vua Pericles nay đã điêu tàn. Du khách đến thăm chỉ còn thấy những di tích đổ nát, những đồi đá chơ vơ, những thung lũng sâu trơ trọi...
    * Điện Parthenon

    Vào thế kỷ 5 trước CN, thành Athens Hy Lạp ở vào thời đại cực thịnh. Sau khi đánh bại cuộc xâm lăng của đế quốc Ba Tư (năm 479 trước CN), Athens liên minh quân sự với một số thành phố Hy Lạp khác và trở thành một cường quốc. Không những mạnh về binh bị, Athens còn phát triển vượt bực về văn hóa, triết học và nghệ thuật. Đồi Acropolis, đỉnh cao nhất Athens sớm biến thành nơi hội tụ của những công trình kiến trúc Hy Lạp tuyệt mỹ - mà biểu tượng của tất cả là điện Parthenon.
    Điện Parthenon được xây dựng từ năm 447 trước CN, Phedias, nhà điêu khắc vĩ đại của Hy Lạp và hai nhà kiến trúc Ietinus, Callicrates đã góp phần quyết định trong công trình vô giá ấy. Nói chung, Parthenon mang màu sắc sâu đậm của đường nét Hy Lạp cổ đại, trang trọng và cầu kỳ.
    Điện Parthenon ngự trị trên chóp đồi, chung quanh là vườn cây um tùm. Ngôi đền đứng trên một nền gạch bậc thang với các dãy cột đá cẩm thạch, hình tròn được chạm khắc nhiều cạnh theo kiểu đặc biệt của kiến trúc Hy Lạp. Phía trên hàng cột là những rèm đá điêu khắc tinh vi. Mái điện được trang trí ở mặt tiền bằng những bức phù điêu mô tả những câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp.
    Parthenon được xây dựng để thờ nữ thần Athéna (con gái thần Zeus). Trải qua hơn hai ngàn năm, ngôi đền đã bị tàn phá nặng nề vì thời gian, chiến tranh và những biến cố lịch sử : người Byzantine biến nó thành nhà thờ Thiên Chúa, người Thổ Nhĩ Kỳ biến nó thành nhà thờ Hồi Giáo và cuối cùng người Ý đã hủy hoại nó vào năm 1687. Thậm chí, đến thế kỷ 19, người Anh (bá tước Thomas Bruce, đại sứ Anh tại Constantinople) còn tìm cách đánh cắp cả những di vật quý báu cuối cùng của Parthenon.
    [​IMG]
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 08/08/2003
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hic hic chị gái em giỏi quá, lâu lắm ko gặp chị rồi chị Dương nhỉ?

    [marquee]Goodbye to friends... Goodbye to Romance!!![/marquee]
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hoàn Hảo.
    Roẹt

Chia sẻ trang này