1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ký ức tuổi thơ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Những ký ức tuổi thơ

    Tuổi thơ đã đi qua, tuổi thơ không ở lại
    Tuổi thơ sẽ trở lại, trong ký ức mông lung


    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mình cũng ở nhà tập thể, một cái chuồng chim cúc cu theo đúng nghĩa của nó, mùa hè thì ấm áp còn mùa đông thì mát mẻ. Hồi đó mình thất học, ko đi học nhà trẻ mẫu giáo mặc dù nhà trẻ ngay cạnh nhà. Ban ngày nhà không có ai nhưng cũng ngoan ngoãn tự quản ra phết (Chả như bi rờ). Mẹ để cho mấy tờ giấy và thế là cả ngày ngồi hỳ hục vẽ. Chả nhớ là hồi đó vẽ cái gì nữa, nhưng nếu giữ lại được mấy bức vẽ đó thì chắc là đẹp hơn nhiều so với bi rờ. Hồi lớp 4 có được mấy quyển chuyện tranh Tam Quốc thế là đến lớp suốt ngày ngồi vẽ ng ngựa đánh nhau loạn xị. Kết quả là bị mời phụ huynh vì tội ngồi vẽ linh tinh trong giờ học.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bài nè post trên net-family, copy lại
    Tuấn là tên thằng bạn thân hồi nhỏ, thân lắm. Nó cũng sinh năm 80 nhưng do mình đi học sớm một năm nên nó gọi mình bằng anh. Nó thì to con, đen, khéo ăn nói còn mình thì nhỏ con, trắng, lại ít nói (Chả bù bi giờ suốt ngày mở máy) thế mà lại chơi với nhau rất thân. Nhớ hồi nó học lớp 2 buổi chiều, mình học lớp 3 buổi sáng. Cứ buổi chiều lại ra chỗ mấy cống nước chơi, thấy nó đi học về đeo băng Sao Đỏ sao mà oai thế, lúc đấy mình cũng thầm ghen tị với nó.
    Hôm đấy là hôm có trận bán kết Euro 92. Nó đi thả diều thế nào mà bị ngã xuống cống rùi lại chui tọt vào trong. Ngã từ lúc 6h đến hơn 9h mới lôi ra được, lúc kéo ra được thì đã ngỏm củ tỏi từ lúc nào rùi. Hôm đám ma nó mình cũng ko dám đi đưa ma tại vì mẹ nó cứ thấy mình là ngất đi. Hơn hai năm cũng tránh không đi qua lối nhà nó. Nếu nó còn sống thì bi giờ ko bít thế nèo,nhưng chắc có thể vái làm sư phụ cũng được vì thằng đấy tán gái giỏi lắm.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    bài này của Capt
    Ngày còn nhỏ, cuộc sống khó khăn hơn nhiều, những cái tưởng là đơn giản thôi, nhưng cũng chẳng có mà dùng huống chi là dùng để chơi. Chính từ những cái khó khăn đó mà mình lại nghĩ ra được nhiều cái hay, cái nghèo khó làm con người ta thích hợp hơn với hoàn cảnh thì phải. Ngày còn nhỏ tôi thường hay đẽo những con tàu bằng gỗ để đổi lấy những đồ chơi của bọn con nhà giàu. Thế rồi một lần, tôi đẽo được một chiếc tàu thuỷ rất đẹp, tôi chẳng muốn đổi lấy bất cứ cái gì cả, chỉ mang đi khoe thôi. Thằng Lợi, thằng này to nhất khu tôi ở, nó đã trấn của tôi, đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau, năm tôi 6 tuổi, một tuổi thơ quá hiền lành. Lạ ở chỗ là đây cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi về, mặt mày bầm tím mà không bị mắng cũng không bị roi. Bố tôi nói với tôi rằng tôi đã biết quý trọng sức lao động của mình. Lớn hơn được một chút.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    bài này của Minh Thuỳ
    Suốt tuổi ấu thơ chỉ sống bên mẹ , mẹ đã chắp cho tôi bao ước mơ đẹp về cuộc sống. Chỉ tiếc rằng cuộc sống không hề giản đơn, có quá nhiều gai góc, cái mà mẹ đã fải đi qua, nhưng không muốn tôi biết, ko muốn tôi cũng gặp những khó khăn đó, nhưng cuộc sống ko ngừng đổi thay, và khó khăn cũng chẳng bao giờ hết...

    Ngày đó còn bé lắm, tôi nhớ 2 anh em cứ leo lên cửa sổ để chờ mẹ chở nước về, mỗi lần thấy bóng mẹ là cả 2 anh em hét inh ỏi. Nơi tôi ở ngày xưa, cứ mưa hơi to 1 tẹo là ngập tràn , nước mênh mông như biển ấy, 2 anh em trốn nhà lội nước ra cái ao sau nhà , về mẹ mắng , quát , 2 anh em sợ lắm...
    Những kỉ niệm ấu thơ thật là nhiều, bao nhiêu điều tự dưng đến mà bình thường tôi chẳng hề nghĩ tới.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta không muốn lần giở lại kỉ niệm, sợ kỉ niệm quất mình vào quá khứ.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ trong tôi là những lần bỏ nhà ra đi.Nhớ có lần Mẹ mắng thế là bỏ nhà ra công viên Bách Thảo chơi với bạn làm Mẹ đi tìm.Còn có lần Mẹ đánh thế là mình giật cái chổi trong tay Mẹ rồi còn cãi láo nữa chứ.Lớn lên vẫn chưa làm cho Mẹ vui được lần nào cả cho đến nay thì có lẽ con đã làm vừa lòng Mẹ được chút ít rồi Mẹ nhỉ?Câu nói mà mình thích Mẹ nói nhất là :"dù chúng mày có lấy vợ có con hay có cháu đi chăng nữa thì trong mắt Mẹ các con vẫn là những đứa con bé nhỏ dại khờ của mẹ".
    Ngày bé tôi nghịch dã man luôn nhưng bên ngoại thì tôi lại là thằng được yêu nhất đấy nhé,đố mọi người biết vì sao?
    Mẹ ơi!Cũng rồi ko được Mẹ chăm sóc rồi nhỉ?Con lại gầy mất mấy cân rồi đấy Mẹ ạ nhưng bù lại thì lại ĐẸP TRAI hơn hì hì hì hì....... Nhớ Mẹ quá đi mất ko biết có kịp về trước khi Mẹ đi công tác nữa ko đây ...........?????????
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ trong tôi là những lần trốn bố , mẹ để đi chơi.Kể ra hồi đó mình cũng tài thật,dù bố mẹ đẫ làm đủ mọi cách để ngăn cấm nhưng mình vẫn trốn đi được.Kết quả là sau mỗi lần trốn đi như thế hic về nhà lại được "ăn lươn".Nhớ có lần đi câu cá trộm bị chủ nhà bắt được,họ dẫn về nhà mách bố.Hôm đó thì ăn đủ các loại lươn,và tối hôm đó phải gom củi vụn để nấu cơm.Bởi vì cả bó củi to bố dùng vào việc dạy mình roài hic(may mà toàn là củi mục,dễ gẫy).Vậy mà mình cứ nghĩ là bố ác không thương mình.Hihihi bi giờ nghĩ lại thấy bố cũng thương mình ra phết.Bố ơi cho con xin lỗi.....
    Muốn có một tình yêu!????
    Được sauthienthu_vn2001 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 29/04/2003
  9. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tôi là những ngày bị nhốt ở nhà không dc ra đường vì không có ai ở nhà trông cả. Đối với tôi ngày đấy là 1 cực hình nhưng đến bây giờ tôi thật là vui vì mình có thể khám phá đc nhiều thứ ở nhà mà nếu mình đi chơi thì mình chẳng bao giờ biết đc cả.

    love is cure-all
  10. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em thì không có nhiều kỉ niệm lắm........suốt ngày chỉ làm bạn với mình mà thui, .....hồi nhỏ C hay bị nhốt ở nhà lắm, lên cấp 1 rùi cấp 2 cũng vậy.....nhiều lúc chỉ muốn ra ngoại chơi mọt chút thui cũng không được....Hồi nhỏ, mẹ nói những lúc buồn hoặc khóc C toàn chui vào.... gầm giường.. thui( nói ra chắc chẳng có ai tin đâu nhỉ), hicmhic, vì thế ngày nào mẹ cũng quét cài gầm giường trước tiên.
    NO, NEVER, FOREVER

Chia sẻ trang này