1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ký ức tuổi thơ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyQuanTu

    NguyQuanTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tuổi còn thơ ngày 2 buổi đái dầm
    Yêu quê hương qua từng chai quốc lủi
    Nhớ những lần tá lả cạnh bờ ao
    Mẹ bắt dít thuốc lào say gần chết .
  2. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ trong tui là một lần đi chơi ném đá lên trời để xem đứa nào nếm cao nhất.Rồi khi đứa em trai tôi hét lên một tiếng.Tôi quay sang ôi các bạn biết không mặt nó bê bết máu à..................Tôi cứ đi tra từng thằng một để xem đứa nào đáp đá vào đầu em tui...................Và rùi thật kinh khủng là viên đá đó lại là của tui..............Hôm đó tôi đã bị ăn một cái tát của ông già mạnh ơi la mạnh nhưng tôi lại không thấy đau thế mới lạ chứ chắc tại tôi ân hận quá các bạn ạ
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng lại nhớ ra, tuổi thơ của em là những bữa cơm với cái quạt nan bên cạnh, thật đau khổ, không ăn là...oánh!
    Lại còn đi hái trộm cóc nhà hàng xóm nữa chứ, em với 1 thằng nữa, nó thì trèo, em thì ở dưới zơ zơ cái áo ra hứng, bộp bộp....sướng thật!

  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hè năm lớp 7 lớp 8, quen được 2 thằng bạn hơn tuổi, he he, chắc chắn là có nhiều trò hơn rồi, sáng thì đi đánh cá thầu dầu, ngày thì đi câu tôm.
    Đánh cá thầu dầu sướng thật, chả hiểu buổi sáng sớm, bọn cá nó bị làm sao mà cứ tụ tập ở ven bờ, chỉ cần mua một cái lưới mắt nhỏ, buộc vào một cái que, đi chầm chậm, quăng ra chỗ chúng nó tụ tập , thế là có 5, 6 con dính chầu, đi một tiếng phải được một túi ni lông to oành, hè hè, bán được 2000 cho bà hàng xóm làm cơm mèo.
    Rồi câu tôm, đi mua 500 một sợi dây đàn ghi ta, dây mi ý về uốn lưỡi, mỗi đứa, làm khoảng 2 chục cái lưỡi, 3 cái cần, mỗi cần phải đến 5 , 6 lưỡi, thả thế nó mới khủng bố . Mồi là ZUN đỏ đào trong một cái ngõ có tên là "Ngõ Thần Chết", thực ra nó là một khoảng đất sau nhà vệ sinh công cộng, cho các nhà xung quanh tiện tay vứt rác xuống đó, thối um lên, nhưng rất nhiều ZUN, cứ lật cục gạch, hay túi nilông lên là nhung nhúc, bốc về một lon là có mồi cho cả tuần.
    Có mồi có cần, là ngồi lì cả ngày ở hồ, bất kể nắng mưa, hè năm đấy đen nhui nhủi, đi chụp cái ảnh thẻ Chứng minh thư, thấy da mình đen xì, bóng lộn chả có tí trứng cá nào .
    Câu cả ngày về bán lại được 2000
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hình như tuổi thơ của em cũng nhiều thứ ngộ fết....
    dầu tiên là hôimẫu giáo.....mama em bắt em fải đi mẫu giaoví ở nhà hết người trông....... lúc đó hình như em 5t hay 6t zi ấy......lần đầu đến đó thấy vui vui...hehe có bạn để chơi...mà ngày đó có cái cây cỏ gấu có cái củ của nó ăn được.........thế là bọn em rủ nhau trốn cô chạy ra ngoài đường tìm nó hay chính xác hơn là đào nó lên để ăn....vẫn nhớ nguyên cái vị cay cay và hăng hắc của nó nữa.......có thế thôi mà đào lấy đào để ăn..........
    nhưng sau 1 tuần em bắt đầu chán.........thế là cứ buổi sáng mẹ em đưa em đến mẫu giáo khi mẹ em về em lại tò tò theo sau............ban đầu cô giáo không cho em khóc ré lên va cứ thế cô cũng chán..........mẹ em thì lại không thể trông em được mà anh chị em còn đi hoc bố làm xa nên chả còn cách nào cho em đi học...thực ra nói đi học cho oai chứ đến đó để cô em dễ trông chừng em hơn.......khoe với các bác tí là hồi đó tại mẹ em làm giáo viên ở đó nên mới nghĩ ra cái cách hay ho này............
    nhưng rồi chả hiểu sao em làm bài cũng tàm tạm cuối năm lên được lớp...........đến mẹ em còn ngạc nhiên và bảo ơ thế hoá ra nó cũng lên được lớp cơ ah??????hik hik tưởng em đúp...vì là em bé lại còn vào học sau bau lâu mà...........thế là em được cắp cặp lên lớp 2...sự tích học sớm của em nó là thế đấy.....
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là hình ảnh 1 con bé với mái tóc nâu xoăn tít vì được mẹ cho đi làm đầu Với cái tòn ten lủng lẳng trên tai ,cái đầm đỏ rồi búp bê nữa mẹ mua cho làm cho bọn tre con hàng xóm cứ phải thèm !
    Tuổi thơ của tôi đó là những ngày lê la khắp nơi với 2 ông anh trai nghịch như quỷ sứ ,là những ngày dài chỉ biết đến bố và anh trai .Tối tối khi nhà nhà sum vầy bên bữa cơm gia đình thì tôi lại ra ngõ chờ bố về .Rồi trong khi me bàn công việc với khách khứa thì bố ru tôi bằng những câu chuyện cổ tích .Và khi tôi đã ngủ rồi mẹ mới xong công việc còn sáng hôm sau khi tôi thức dậy mẹ đã đi lam từ lúc nào
    ..............
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Này bạn chits, không cần thiết fải con ong con kiến thế nhá.....tớ nà tớ zận roài đếy....há há....chả có con vi zút nào nó lại làm cho cái chữ ''zun'' nó to ra đâu nhá
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi thơ, năm nào nhở....Em cũng chả nhớ rõ nữa, nhưng mà đau thương lắm, bi zờ nghĩ lại vẫn mún chảy nước mắt ra.
    Cái lần đấy, em đang đạp xe trên đường, đến đúng cái ngã mấy nhỉ (cái chỗ Bạch Mai-Phố Huế-Đại Cồ Việt cắt nhau linh tinh á), thì có 1 thằng xe máy lao đến, uỳnh 1 fát. Oi zoi oi, em lao xuống đường một cách ngoạn mục, tay trái ôm ngay cái bô xe máy của nó, trước đó chân đã sượt qua cái bô chết tiệt đấy vài fát (lúc đó không bít, sau khi sưng lên mới bít).
    Em vẫn cố lết dậy, rất anh hùng nhá, đi tiếp (chưa đau mấy mà), 1-2 phút sau mới là kinh dị, vào vội 1 quán nước gần đó, người ta cho đá & nước để té vào cái chỗ đó, lúc này nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra (từng ít một thôi), gọi người nhà đến đón về. Mà càng về sau thì nước mắt nước mũi nó càng chảy ra điên cuồng, huc huc.....về đến nhà thì ầm cả mấy nhà hàng xóm bên cạnh lên, mọi người chạy loạn xị bưng nước với đập đá (VIP quá).
    Được khoảng 5-10 phút thì tất cả đều quyết định là cho đi cấp kíu, đưa vào Saint-Paul, mấy cô ở đấy dã man thế, cái chỗ nó sưng, các cô ấy lấy kéo chọc phụt một cái làm em ré lên như là bị chọc....ấy. Kinh thật!
    Zai đoạn sau đó là băng bó tay chân, mà cắt bỏ bao nhiêu xhịt, bi zờ vẫn còn dấu vết ở chân là 3 cái sẹo thẳng hàng cộng với 1 cái sơ cua bên cạnh bé hơn chút xíu. Mọi người bảo bị thế đừng mặc quần ngố với váy, nhưng mà em thấy 3 cái sẹo đấy trông cũng hay, cũng đẹp, nên cứ khoe hê hê......

  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đấy cưng , mấy khi được quả 3 vết thẳng hàng thí. trước chị cũng thí đâý chứ nhưng mừ ko phải ngã để được 3 cái đường thẳng hành đâu cưng , khổ cái tội là toàn dại trai thui. nhưng mừ.. vẫn chứng nào tật nấy , giờ vẫn chưa hết thí mới đau chứ.
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Từ rày biết đi xe máy rồi nhé , sướng nhé

Chia sẻ trang này