1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ký ức tuổi thơ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hic hic thế sao bảo chưa đi được 1 mình cơ mà?
    Đợi đấy đến lúc đi được thật, thì tha hồ mà ''bắn'', hí hí.....

  2. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi là một quãng thời gian thật dài cả nhà phải sống không có điện... Trời nóng thì dùng quạt tay và quạt "thiên nhiên". hi hi... Tối đến.. không có điện nên phải thắp đèn dầu... sau bữa cơm tối, mẹ thì dọn dẹp, và Papa thì kể chuyện hoặc hát cho anh em tôi nghe(Ngày đấy không có điện thì làm gì có đài hay tivi). Nhưng có lẽ đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi vì cả nhà khi đó thật vui vẻ. Sau này, khi cuộc sống khá hơn thì Papa bắt đầu ốm nặng... từ đó, cuộc sống cũng thay đổi từ đó....
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất tuổi thơ ở mái tóc dài , tết đằng sau.Tóc vừa mỏng vừa xấu nhưng mình thích mái tóc đó lắm.Hôm nào hâm lên thì bỏ xoã ra , làm kinh hoàng bọn con trai ngồi cạnh.Mái tóc như một phần của con người.Lớn lên thì cắt ngắn , ngắn đủ kiểu ...và cảm thấy thoải mái hơn.Thế nhưng giờ ra đường thấy mấy cô tóc dài , vẫn thấy thích như thường , tiếc rẻ, và thề sẽ để tóc dài lại"vì người yêu " , thế nhưng giờ thì vẫn đều đặn 2 tháng đi cắt tóc một lần.Ôi yêu sao ngày xưa, yêu ngày xưa lắm lắm!!!1
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Em trai Xì mốc cũng lắm chuyện nhỉ, lập hẳn topic để nhớ lại tuổi thơ
    Tuổi thơ.Tuổi thơ của mình chỉ gói gọn với những ngày đuổi bắt tiếng cười cùng lũ trẻ.
  5. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về lại khu tập thể cũ, nơi mà nó đã sinh ra và dành trọn tuổi thơ của mình ở đó. Vẫn cái bãi cỏ này, vẫn cái vỉa hè và khu ngoại giao đoàn ngăn nắp thế này...
    Nhìn ngó xung quanh, thấy một đám trẻ con đang tập hát nghêu ngao, nó nhớ lại ngay xưa mình cũng thế. Cứ mỗi khi nghỉ hè là các cụm khu phố lại tổ chức sinh hoạt, tập thể dục buổi sáng này, ca hát buổi tối này...Vui thế cơ chứ. Cuối hè lại tổng kết cắm trại giữa các cụm với nhau ở Bách Thảo. Tha hồ mà mặc váy xoè và bôi son choe choét.
    Thế hệ tuổi nó bây giờ đã lớn cả rồi, cái hội nó chơi mỗi đứa một nơi, về lại khu cũ, nhìn thấy một hồi choai choai. Mình nhớ hồi xưa chúng nó mới đẻ mình còn bế chúng nó cơ mà. Bây giờ đã thi Đại học rồi. Tức là nó đã già lắm rồi đấy.
    Cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, nó suốt ngày bị nhốt trong nhà. Và để ngắm đường phố từ mọi phía, nó lấy một cái gương và soi về phía nào đó nó muốn nhìn, cứ thế cảnh vật trong mắt nó thường xuyên chuyển động. Đến lúc học lớp 4, nó chẳng chịu được nữa và nghĩ ra một cách là nhờ một ông anh trong khu đi đánh hộ chìa khoá. Thế là trong khi bố mẹ nó yên tâm về đứa con ngoan ngoãn ở trong nhà, thì nó đang tụ tập ở một nhà đứa bạn nào đó trong khu. Đến giờ bố mẹ đi làm về thì nó lại tự khoá mình vào và ngồi vào bàn học ngay ngắn.
    Thì đến bây giờ nó vẫn là con ngoan trong mắt bố mẹ nó kia mà...

  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em gắn liền với những buổi dang nắng từ sáng đến chiều, với mái tóc ngắn cũn cỡn và đôi dép tổ ong đầu tiên...
    Tuổi thơ đã qua đi như một cơn gió..Ào đến và đi. Kô để lại chút gì đọng lại..Vô số những kỷ niệm đã bị em làm cho lãng quên trong cái mớ ký ức lộn xộn của riêng em...Hầu như chẳng còn nhớ gì nữa..chỉ còn nhớ những buổi chiều dang nắng cùng tụi con trai trong xóm. Lao hết chỗ này tới chỗ kia. Như một con choi choi giữa bọn con trai to lớn. Hỉ hả với những chiến tích, vênh mặt với những đứa con gái điệu đàng áo sống....Còn nhớ...Lúc đó em mới có 7t thôi. Đôi diện nhà là một cái xưởng toàn ô tô hỏng. Cả lũ thi nhau trèo lên. Khám phá từng ngóc ngách và cười sặc sụa...Vui thật.Lúc đó có ngửi thấy nhiều mùi nhưng kô như bây giờ,chả biết say là gì.Và kết quả của mỗi mùa hè là da lại đen bóng và gầy nhom......
    Hồi đó, em cắt tóc ngắn như con trai. Mẹ kêu ầm lên là con gái chả có tí gì nữ tính cả á. Mặc kệ. Em vẫn bảo bố cắt cho em..Bố cười sung sướng vì có đồng minh. Bỏ rơi mái tóc dài chả lấy gì làm đẹp lắm của mình em nhẹ hẫng bước ra đường với mái tóc cũn cỡn trong cái le lưỡi của mẹ và khuôn mặt rạng ngời của bố..tiếp tục những trò đùa nghịch và phá phách..Ấy thế mà mọi người vẫn quí em lắm nhá.Vẫn ý ới gọi em sang mỗi khi có cái gì ăn được...Mà em thì giỏi đi ăn chực thế chứ....HỒi đó,tối nào các bác trong xóm cũng sang nhà em xem ti vi nhá..Oai lắm. Vì lúc đó nhà em có ti vi đầu tiên(), nên tối tối mọi người lại tập trung sang xem....Tự nhiên lúc đó quí ti vi lắm vì nhờ nó em được ăn nhiều thứ ngon....Lúc thì cái bánh đa, lúc thì ốc, bánh....
    Tuổi thơ của em còn gắn liền với cả đôi dép tổ ong màu trắng tuyệt đẹp( vào thời điểm đó thôi nhớ). Lần đầu tiên được bố dẫn đi mua dép. Như người ta thì mua cho con gái đôi dép nơ đỏ nơ xanh,điệu một tí.Nhưng thế nào mà sau một hồi chọn lựa bố lại xách đến đôi dép tổ ong to gấp rưỡi bàn chân của em.... E vẫn còn nhớ các cô bán hàng tròn mắt nhìn bố em cơ. Thế mà em lại khoái..Vì cảm giác rộng rãi và mát(). Gật đầu cái rụp. Bố xỏ dép vào chân và đi về nơm nớp lo nó rơi mất..mẹ lắc đầu vì ngán ngẩm....
    Tuổi thơ của em đã trôi qua từ rất lâu rồi...Tóc em đã dài ra rất nhiều( dù vẫn chả đẹp hơn là mấy), đôi dép tổ ong ngày nào thì cũng đã chu du vào hàng đông nát, em cũng kô còn được dang nắng như xưa nữa...Đã trưởng thành hơn một tí. Nhưng trong em, tuổi thơ vẫn còn đấy...Ngập đầy những yêu thương và hạnh phúc....Vẫn còn đấy hương thơm của cây bưởi trước nhà....Vẫn còn đấy ánh mắt dịu dàng của mẹ và nụ cười sang sảng của cha...Em lớn lên nhẹ nhàng như cơn gió....tuổi thơ trôi qua như một giấc mơ dài nhưng vẫn ngắn ngủi......dài cho một cuộc đời nhưng lại ngắn cho những giấc mơ về một tuổi thơ tuyệt đẹp của riêng em.....
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ trong khu tập thể toàn trẻ con .Mỗi mình lớn nhất. Suốt ngày bầy trò và chơi với chúng nó. Đến bây giờ, lớn rồi vẫn còn thích chơi với "trẻ con" . Thế mới lạ chứ. :D
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bốn năm rồi , mãi hôm nay mới được đi lại cái con tầu ấy , tất cả hình như vẫn chẳng có thay đổi gì cả , vẫn mấy cô , chú nhân viên cũ, con tầu cũ vài người bán hàng rong cũ....Nhớ lại thời gian trước , cách đây gần chục năm , từ hồi đi học xa nhà , học sinh nghèo , mới xa nhà , rất nhớ nhà nên tuần nào cũng về nhà một lần mà mỗi lần đi lại như thế thì cái túi tiền còm của nó cứ vơi dần đi mặc dù nó đã di chuyển bằng một phương tiện rẻ tiền nhất hồi đó : đi tầu hoả ! Tháng đầu tiên ,lần nào nó cũng mua vé đàng hoàng , nhưng một lần , ngồi cùng mấy anh sv , thấy các anh ấy nhìn mình có vé đàng hoàng bằng một ánh mắt thương hại , hỏi chuyện ra thì được các đàn anh bày cho vài cách đi tầu mà chả tốn đồng tiền nào cả , nó cảm thấy rất khoái chí , vì từ đây , mỗi lần về nhà nó chỉ mất có 1k tiền xe buyt !
    Hoá ra cái chuyện đi tầu lậu vé cũng khá là đơn giản nhưng lại rất thú vị . Có 3 cách để trốn vé nhưng điều quan trọng nhất là làm sao lọt vào ga tầu và đi ra khỏi ga một cách êm thấm mà không bị các nhân viên ngành đường sắt túm cổ .Khi lên được tầu rồi , thì mọi việc chở lên đơn giản nhiều . Khi các nhân viên soát vé làm việc , thì chỉ cần đi trước họ bởi vì công việc soat vé bao giờ cũng mất một khoảng thời gian đủ cho tầu chạy từ ga này đến ga khác . Lúc đó thì chỉ việc alê hấp , nhảy xuống và lộn lại toa tầu mà các nhân viên soát vé đã đi qua. Cách này thường được các chuyên gia đi tầu lậu thực hiện. Nhưng cũng phải nói là các cô chú ngành đường sắt tuyến Long biên-Thái nguyên cũng lắm mưu nhiều kế để đề phòng mấy chú hay đi tầu lậu như mình bởi vì có khá nhiều hành khách mà vé thu được thì chả được bao nhiêu
    còn tiếp...
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em nghịch dã man.
    Nhớ rằm trung thu, mua hàng đống túi, rồi đổ nước vào, buộc lại, ném lung tung, vào ai thì túi vỡ, người đó ướt hết. Thế chưa đủ, lại mua cả súng bắn nước về, bắn nhau với bọn bạn.
    Lại cùng với thằng bạn nhà gần đấy đi hái trộm cóc nhà hàng xóm. Một đứa trèo, một đứa ở dưới giơ áo ra hứng, sướng.

  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được trở lại những ngày còn bé nhỉ

Chia sẻ trang này