1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ký ức tuổi thơ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện hồi mẫu giáo lại nhớ đến cậu bạn hồi mẫu giáo của mình tên Nhật Minh, ngày trước đi học mẫu giáo thích chơi nhất là trò đóng giả là vợ chồng, mình thì thích được đóng vai vợ nhưng vì chơi 3 người mà người thứ ba lại là một cô bạn rất đanh đá tên Trâm vậy nên chẳng bao giờ được làm vợ cả, toàn bị nó bắt đóng làm con, còn bạn Trâm và bạn Minh đóng vợ chồng. Hồi bé đi học ở đâu cũng vậy chắc cũng bởi vì bé con quá nên bị bắt nạt, ngày nào đi học về mẹ tắm cho cũng thấy toàn vết bạn cấu và cào, tay toàn sẹo la sẹo..hic..hic..đau khổ. Bây giờ chẳng nhớ nổi mặt các bạn nữa có ra đường gặp nhau chắc cũng chẳng nhận ra. Chỉ nhớ mỗi bạn mà mình "yêu" từ hồi mẫu giáo tên là Đặng Nhật Minh.
    Nhắn tin luôn: Tìm "bạn cũ" hồi mẫu giáo tên Đặng Nhật Minh, học cùng lớp cô Ánh Hồng trường mẫu giáo Mầm non A.
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhắc lại chuyện mẫu giáo thì nhiều chuyện buồn cười nhể! Hồi mẫu giáo tớ thích ăn miến lươn nhất, nhất là cái thịt lươn còn mềm mềm ấy, đến bây giờ vẫn còn nhớ cái mùi vị miến lươn hồi ấy thế nào, Tại vì lúc đó chưa biết con lươn là cái con gì nên mới thích, bây giờ thì phát khiếp cả lên.
    Ngoài ra tớ còn thích ăn thịt , thời buổi bao cấp khốn khó, đứa nào chả thiếu ăn, thèm ăn, nhể! Lớp tớ có 1 bạn không thích ăn thịt, tớ rất quý bạn này, ăn cơm lúc nào cũng nhanh nhẩu chạy ngay vào ngồi cạnh bạn ý! Hehe, bạn ý toàn gắp thịt bỏ sang bát tớ, sướng thế không biết! Nhưng hihi, việc ấy chỉ làm tớ nhớ bạn ý chứ không giúp tớ nhớ tên bạn ý, bạc bẽo thế ! Có việc khác làm tớ nhớ tên bạn ý hơn. Không biết bây giờ thế nào chứ ngày xưa hình như trẻ con có mỗi 1 trò là cô dê chú rẩu . Tớ cũng giống bạn nhixinh, hihi, chỉ thích làm cô dâu vì được cài hoa mặc váy (váy hình như là khăn trải bàn) chứ ko phải vì yêu thương gì cái bạn chú rể kia. Nhưng mà chả được làm cô dâu, cô dê chú rẩu bao giờ cũng là cái bạn không thích ăn thịt kia và 1 bạn nữa, tức thế ! Tớ cay cú lắm vì chả bao giờ được làm cô dâu nên rất nhớ tên cái bạn ko thích ăn thịt đấy!
    Đến cấp 2, trường tớ là trường Đống Đa sát nhập với trường Kim Liên làm trường cấp 2, còn KL thì trở thành cấp 1. Ở bên KL sang có 1 bạn tên là An, hihi, cứ làm tớ nhớ đến bạn An ko thích ăn thịt thuở nào. 1 lần 2 đứa cùng đi học muộn, thấy bạn ý lôi ra 1 cái ảnh xem cùng mấy bạn khác, tớ hóng hớt ngó vào, hé hé, nhận ra ngay ảnh lớp mẫu giáo của tớ! Hihi, tay bắt mặt mừng kể lể 1 hồi hoá ra đúng đấy là nhà cung cấp thịt cho mình hồi bé. Hhehe, cũng có duyên với nhau thật đấy! Nhưng chả hiểu sao, hồi bé chay tịnh thế mà bạn ý bây giờ cao cao nhưng rất slim, dáng dây người mẫu, lại trắng trẻo xinh xắn, còn mình thì Biết thế ngày xưa mình cho hết bạn khác ăn thịt, lại còn được tiếng thảo thơm,
  3. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hehe, kể chuyện hồi bé rồi kể chuyện ăn thịt tớ nhớ hồi bé tớ được ăn thịt chuột. Hồi đấy bé tắm 3-4 tuổi là cùng. Nhớ 1 bữa ăn thịt. thịt gì ăn ngon lắm. Tớ mới hỏi cả nhà là thịt gì đấy. Có ai đó bảo là thịt chuột. Tớ thì chẳng sợ bất cứ con gì mà thịt nó ngon cả. Đáng chén tì tì. Thế rồi lớn lên tớ mang trong mình niềm tự hào là tớ ăn thịt chuột từ bé. Có cơ hội là mang khoe cái thành tích đấy. Thế rồi 1 lần nào đó, chắc tầm lớp 8 đến lớp 10, tớ rảnh rang nghiên cứu lại đống kỉ niệm, khái niệm từ bé của mình, rồi chợt nghĩ rằng hồi xưa chắc mình không phăi ăn thịt chuột, chắc có lẽ là thịt lợn nấu đông, mọi người chỉ nói đùa tí thôi. Đem thắc mẵc đấy tớ đi hỏi bà chị tớ là hồi bé có phải là ăn thịt chuột không. Bà ấy bảo là thịt chuột chứ còn gì, các cô mang từ quê mang ra. Chứ thời đấy bao cấp đâu có thịt lợn mà kho đông cho mày ăn cả ngày thế. Hehhe. Thật là sung sướng khi được nghe điều đấy.
    Tớ từ bé đã được ăn thịt chuột[r2)]
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hồi mẫu giáo em được chụp ảnh với cô giáo riêng cơ nhé mà phải là mấy đứa mặc quần áo đẹp và trông xinh xẻo một tí mới được chụp với cô cơ,, oách xà lách thế không biết.
    nói đến xà lách lại nhớ đến hồi bé 4 tuổi mẹ xai ra chợ mua bắp cải. Em chẳng hiểu em chỉ vào xà lách mà đòi mua" bán cho cháu cái bắp cải" hay là bà bán hàng ế rau xà lách nên bảo "đó là bắp cải bé đấy cháu ạ" nữa...( em chẳng nhớ nổi chi tiết nữa) nên "...." Sau một hồi mua mua bán bán( chắc bà bán hàng ế rau xà lách nên thấy em trẻ con bắt nạt), mẹ bảo mua 1cái bắp cải 2 nghìn, em lại còn mua được 5 cái bắp cải bé, hẳn 5 cơ nhé, cũng có 2 nghìn thôi....E vềđến nhà, tí tởm khoe: " Mẹ ơi , sướng lắm nhé, con mua hẳn được 5 cái bắp cải mi ni, tí hon...." mà nhé, bà bán hàng rõ là tốt ở cái khoản xâu 5 cái bắp cải mi ni của em vào một cái dây, tạo thành một xâu để em cầm về nhà lủng lẳng mà không bị mất mất cái bắp cải nào, em vừa đi vừa hát vì mừng rỡ có cái bắp cải lại bé giống mình( ơ nhưng mà như mình hồi bé thôi, ko phải mình bây giờ)hahha ha... mẹ em được trận bể bụng cười... và bảo em đi đổi... hichic E đang sung sướng tưởng mình lập công to, hoá ra lại phải đi thêm lần nữa, ra đến nơi em còn bị bà bán hàng mắng cho một trận vì tội làm mất thời gian của bà ý nhưng may mà bà ý cũng đổi cho em, tội nghiệp con bé, chắc là lúc đấy em chỉ vào cái rau xà lách đấy rồi nói là bắp cải thì phải...:D
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 30/12/2004

Chia sẻ trang này