1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ký ức tuổi thơ........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ky_uc_tuoi_tho, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Những ký ức tuổi thơ........

    Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, nó lại leo lên sân thượng, ngồi ở đó và ....một lúc sau mọi người lại thấy nó ngồi cười một mình.Nó bị chạm mạch chăng, hay là bị man man hè....thực ra thì chẳng đến nỗi thế. Nó chỉ đang nhớ lại những ký ức tuổi thơ, những ký ức luôn mang lại cho nó sự bình yên , thanh thản.....giữa những bộn bề lo toan ,tính toán và những sự phức tạp của thế giới người lớn....
    Tuổi thơ của nó là những lần bị mẹ rầy vì tội leo trèo. Chẳng hiểu sao nó thích leo trèo đến dzậy. Mới thấy đó ma đã thấy nó leo tuốt lên ngọn cây trứng cá cao cả chục thước hồi nào rồi. Nó ngồi trên đó vừa nhẩn nha bứt mấy trái trứng cá thơm phức nhai nhóp nhép vừa nhìn trời nhìn đất, vừa tưởng tượng ra những cảnh trên thiên đàng và ước ao sẽ có ngày nào đó sẽ đựơc ghé thăm.Cũng có lúc nó ngồi vắt vẻo trên đó là để chọc tức thằng bạn hàng xóm vừa mới bị ba đánh vì cái tội ham chơi.Nhưng mà nó thằng bạn nó cũng đâu có vừa, không làm gì được nó nên chạy vô mét mẹ nó. Thế la a lê hấp, xuống đây mau,con gái gì mà sao cứ leo trèo hoài, nói chừng nào mới chịu nghe đây? Mẹ la và cấm nó đâu chừng được vài ngày là nó lại quên tuốt luốt, kỳ này chán trứng cá rùi nên canh buổi trưa mẹ ngủ trong nhà, nó len lén chạy tuốt ra sau nhà, leo lên tường rồi trèo qua cây sim của nhà bên cạnh. Chu choa, trái sim chín có màu tim tím, vỏ bóng láng, căng mọng trông thiệt đã mắt. Nó bứt ăn no nê ,bứt thêm 1 túi đầy rồi leo qua tường rón rén quay về, leo lên giường giả vờ như đang ngủ.



    Nghi Lam

Chia sẻ trang này