1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    28/05/04
    Chiều nay em ở nhà một mình. Lâu lắm em mới lấy lại được cái cảm giác này. Thật bình yên. Trước đây em vẫn thích những lúc ở nhà một mình thế này mà? Em có thể thoải mái làm những điều mình thích, thoải mái nghe các loại nhạc mà không sợ phiền đến người khác?
    Mấy ngày này chúng mình được nghỉ ôn thi. Đáng lẽ lúc này em phải cắm đầu vào học mới đúng, nhưng em là một người hơi kỳ dị (đôi lúc thôi), vì em học cần phải có hứng, sáng nay em cũng chỉ học được một chút, có vẻ không hiệu quả lắm. Thế là chiều nay em quyết định không học gì, ngồi đọc báo và nghe nhạc, thấy thật thoải mái và dễ chịu, có lẽ tối nay em sẽ học bài tốt? Thật buồn cười là em ngồi đọc hết mấy tờ báo thì lại hứng lên đi dọn dẹp nhà cửa, quét,. lau nhà, vừa làm lại còn vừa hát nữa chứ?.
    Không hiểu sao hôm nay em thấy rất yêu đời anh ah. Dù gọi điện cho anh, chẳng biết anh đã đi đâu ấy? Nhưng không sao, chắc anh có việc riêng gì đó, em luôn tôn trọng khoảng trời riêng của anh mà?. Chỉ có điều trời nắng vậy, anh thì chẳng bao giờ mũ nón gì, hy vọng anh không dãi nắng ngoài đường là được?
    Lại nghĩ về chuyện của chúng mình?. Anh vẫn không hay biết em đang nghĩ gì, và định làm gì. Hôm ấy sau cuộc nói chuyện, cả hai ta đều mất ngủ? Hôm sau, anh hỏi anh có làm em buồn không, em đã im lặng và ?ogiả điếc?, làm anh chán, vì anh hỏi mãi mà em cứ giả như không nghe thấy? Đến tối, anh lại hỏi : ?osao hỏi mà chẳng nói gì thế?? ?othế M thích nói về chuyện ấy lắm ah?? và anh đã không nhắc gì về chuyện đó nữa?.
    Em biết giờ đây anh càng ngày càng yêu em hơn, nhưng anh vẫn không đủ tình yêu để thoát khỏi những định kiến, những ám ảnh của chính bản thân mình, của dư luận. Một lần nữa em muốn nói rằng em không hề trách anh, có trách chỉ trách chính mình không được tuyệt vời như anh mong muốn mà thôi? Em c ũng c ảm th ấy tình yêu dành cho anh đang ngày một dạt dào hơn, mãnh liệt hơn, nhưng em vẫn giữ quyết định của mình. Vì anh, vì em, vì cái điều mà không có chỗ cho tình yêu quyết định?..
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    28/05/04
    Chiều nay em ở nhà một mình. Lâu lắm em mới lấy lại được cái cảm giác này. Thật bình yên. Trước đây em vẫn thích những lúc ở nhà một mình thế này mà? Em có thể thoải mái làm những điều mình thích, thoải mái nghe các loại nhạc mà không sợ phiền đến người khác?
    Mấy ngày này chúng mình được nghỉ ôn thi. Đáng lẽ lúc này em phải cắm đầu vào học mới đúng, nhưng em là một người hơi kỳ dị (đôi lúc thôi), vì em học cần phải có hứng, sáng nay em cũng chỉ học được một chút, có vẻ không hiệu quả lắm. Thế là chiều nay em quyết định không học gì, ngồi đọc báo và nghe nhạc, thấy thật thoải mái và dễ chịu, có lẽ tối nay em sẽ học bài tốt? Thật buồn cười là em ngồi đọc hết mấy tờ báo thì lại hứng lên đi dọn dẹp nhà cửa, quét,. lau nhà, vừa làm lại còn vừa hát nữa chứ?.
    Không hiểu sao hôm nay em thấy rất yêu đời anh ah. Dù gọi điện cho anh, chẳng biết anh đã đi đâu ấy? Nhưng không sao, chắc anh có việc riêng gì đó, em luôn tôn trọng khoảng trời riêng của anh mà?. Chỉ có điều trời nắng vậy, anh thì chẳng bao giờ mũ nón gì, hy vọng anh không dãi nắng ngoài đường là được?
    Lại nghĩ về chuyện của chúng mình?. Anh vẫn không hay biết em đang nghĩ gì, và định làm gì. Hôm ấy sau cuộc nói chuyện, cả hai ta đều mất ngủ? Hôm sau, anh hỏi anh có làm em buồn không, em đã im lặng và ?ogiả điếc?, làm anh chán, vì anh hỏi mãi mà em cứ giả như không nghe thấy? Đến tối, anh lại hỏi : ?osao hỏi mà chẳng nói gì thế?? ?othế M thích nói về chuyện ấy lắm ah?? và anh đã không nhắc gì về chuyện đó nữa?.
    Em biết giờ đây anh càng ngày càng yêu em hơn, nhưng anh vẫn không đủ tình yêu để thoát khỏi những định kiến, những ám ảnh của chính bản thân mình, của dư luận. Một lần nữa em muốn nói rằng em không hề trách anh, có trách chỉ trách chính mình không được tuyệt vời như anh mong muốn mà thôi? Em c ũng c ảm th ấy tình yêu dành cho anh đang ngày một dạt dào hơn, mãnh liệt hơn, nhưng em vẫn giữ quyết định của mình. Vì anh, vì em, vì cái điều mà không có chỗ cho tình yêu quyết định?..
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    31/05/04
    Hôm nay chúng mình thi. Buồn quá, môn em tự tin nhất mà làm ko tốt....
    Mai là ngày kỉ niệm rồi.....
    Chán quá nên chẳng muốn viết gì cả......
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    31/05/04
    Hôm nay chúng mình thi. Buồn quá, môn em tự tin nhất mà làm ko tốt....
    Mai là ngày kỉ niệm rồi.....
    Chán quá nên chẳng muốn viết gì cả......
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    02/06/04
    Anh!
    Em đang rất vui vì nhận đc hai cái thiệp của anh. Em tưởng anh chẳng nhớ ngày hôm qua, vì thấy anh cứ tỉnh bơ chẳng nhắc gì đến. Đến tối thì em đã thấy rất buồn, rồi anh gọi điện. Anh cũng chẳng nhắc gì đến ngày kỉ niệm. Mãi sau em nói "chẳng nhớ gì cả", anh hỏi nhớ gì cơ, em im lặng. Rồi anh bảo "M ko quên đâu". Nghe thấy câu ấy, em thấy vui hẳn lên. Em giả vờ như chẳng hiểu gì "quên quên nhớ nhớ cái gì cơ?" ... Anh cũng lảng đi...
    Vậy là đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn vừa qua... Anh có cảm thấy hạnh phúc không??? Em rất muốn hỏi anh câu hỏi đó. Còn em, quả thật đã không ít lần anh tạo cho em cái cảm giác ấm áp và đc che chở, em thấy mình thật nhỏ bé trước anh... Thế nhưng, anh thân yêu, em thấy thật khó khăn trong lúc này. Khi mà lý trí của em bắt em dừng lại, thì trái tim em dường như càng tràn ngập yêu thương hơn. Điều đó thật kỳ lạ. Vì trước nay em vẫn tự hào rằng mình có thể điều khiển tốt cảm xúc của chính mình. Tức là, lúc này đây, đáng lẽ ra khi đã quyết định trao anh lá thư cuối cùng, lá thư dài 8 trang mà em đã viết nhưng chưa đưa cho anh, em phải cố gắng quên anh đi....... Vậy mà càng lúc em càng thấy yêu anh hơn. Em phải làm thế nào đây??? Liệu em có đủ can đảm rời xa anh khi mà trái tim em lúc nào cũng thổn thức hướng về anh??!!! Em chẳng biết nữa....
    Em chỉ biết một điều rằng, lúc này lý trí của em đang bị trái tim lên tiếng phản đối. Trái tim ấy đang đòi quyền yêu và đc yêu. Có lẽ em sẽ chờ đợi xem sức mạnh trái tim em có đủ sức đánh gục lý trí của chính mình không........
    Yêu anh!!!
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    02/06/04
    Anh!
    Em đang rất vui vì nhận đc hai cái thiệp của anh. Em tưởng anh chẳng nhớ ngày hôm qua, vì thấy anh cứ tỉnh bơ chẳng nhắc gì đến. Đến tối thì em đã thấy rất buồn, rồi anh gọi điện. Anh cũng chẳng nhắc gì đến ngày kỉ niệm. Mãi sau em nói "chẳng nhớ gì cả", anh hỏi nhớ gì cơ, em im lặng. Rồi anh bảo "M ko quên đâu". Nghe thấy câu ấy, em thấy vui hẳn lên. Em giả vờ như chẳng hiểu gì "quên quên nhớ nhớ cái gì cơ?" ... Anh cũng lảng đi...
    Vậy là đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn vừa qua... Anh có cảm thấy hạnh phúc không??? Em rất muốn hỏi anh câu hỏi đó. Còn em, quả thật đã không ít lần anh tạo cho em cái cảm giác ấm áp và đc che chở, em thấy mình thật nhỏ bé trước anh... Thế nhưng, anh thân yêu, em thấy thật khó khăn trong lúc này. Khi mà lý trí của em bắt em dừng lại, thì trái tim em dường như càng tràn ngập yêu thương hơn. Điều đó thật kỳ lạ. Vì trước nay em vẫn tự hào rằng mình có thể điều khiển tốt cảm xúc của chính mình. Tức là, lúc này đây, đáng lẽ ra khi đã quyết định trao anh lá thư cuối cùng, lá thư dài 8 trang mà em đã viết nhưng chưa đưa cho anh, em phải cố gắng quên anh đi....... Vậy mà càng lúc em càng thấy yêu anh hơn. Em phải làm thế nào đây??? Liệu em có đủ can đảm rời xa anh khi mà trái tim em lúc nào cũng thổn thức hướng về anh??!!! Em chẳng biết nữa....
    Em chỉ biết một điều rằng, lúc này lý trí của em đang bị trái tim lên tiếng phản đối. Trái tim ấy đang đòi quyền yêu và đc yêu. Có lẽ em sẽ chờ đợi xem sức mạnh trái tim em có đủ sức đánh gục lý trí của chính mình không........
    Yêu anh!!!
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10/07/04
    Hơn một tháng, em mới đủ can đảm viết tiếp cho anh...
    Một tháng vừa qua, đã có biết bao điều đáng nhớ...
    Vì em, anh đã đi tình nguyện... em ko thích thế... vì em muốn anh đi tình nguyện vì anh thích thật sự cơ...
    Em tưởng rằng đã thay đổi đc những định kiến trong anh, điều đó khiến em vui. Nhưng ko, em đã rất thất vọng khi biết sự thực ko phải là thế......
    Một tháng vừa qua, biết bao lần em cầm lá thư định đưa anh, thế rồi, cùng biết bao nhiều lý do có vẻ thật "hợp lý" để em lần lữa "thôi để lần sau".... Em thấy xấu hổ với chính mình.... khi mà một người con gái như em luôn tự hào đến mức kiêu hãnh rằng : mình đã quyết gì là làm bằng đc, vậy mà... lá thư đã viết xong, chỉ mỗi việc đưa nó đến tay anh.... em cũng ko làm đc. Thế nhưng....... em tự hào về tình yêu của mình dành cho anh. Tình yêu đó đã cướp đi tất cả dũng khí, cướp đi lòng kiêu hãnh trong em, nó khiến em ko thể và ko thể đưa anh lá thư chia tay ấy........
    Một tháng vừa qua, tình yêu trong em ngày càng mãnh liệt hơn. Và em biết, tình cảm anh dành trong em đã lớn lên rất nhiều....
    Em đã đc nghe 3 tiếng "anh yêu em" đầy ngọt ngào.... Em tưởng mình tan biến trong hạnh phúc.....
    Biết bao điều em muốn nói với anh, nhưng dường như tất cả trở nên thật vô nghĩa khi em đc đắm mình trong vòng tay anh... Mọi lời nói dường như bay biến đi đâu.... em chỉ muốn lặng yên, để đc anh ôm đến nghẹt thở.....
    Lúc này, em muốn anh biết rằng em đang nhớ anh vô cùng......
    Em yêu anh!
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10/07/04
    Hơn một tháng, em mới đủ can đảm viết tiếp cho anh...
    Một tháng vừa qua, đã có biết bao điều đáng nhớ...
    Vì em, anh đã đi tình nguyện... em ko thích thế... vì em muốn anh đi tình nguyện vì anh thích thật sự cơ...
    Em tưởng rằng đã thay đổi đc những định kiến trong anh, điều đó khiến em vui. Nhưng ko, em đã rất thất vọng khi biết sự thực ko phải là thế......
    Một tháng vừa qua, biết bao lần em cầm lá thư định đưa anh, thế rồi, cùng biết bao nhiều lý do có vẻ thật "hợp lý" để em lần lữa "thôi để lần sau".... Em thấy xấu hổ với chính mình.... khi mà một người con gái như em luôn tự hào đến mức kiêu hãnh rằng : mình đã quyết gì là làm bằng đc, vậy mà... lá thư đã viết xong, chỉ mỗi việc đưa nó đến tay anh.... em cũng ko làm đc. Thế nhưng....... em tự hào về tình yêu của mình dành cho anh. Tình yêu đó đã cướp đi tất cả dũng khí, cướp đi lòng kiêu hãnh trong em, nó khiến em ko thể và ko thể đưa anh lá thư chia tay ấy........
    Một tháng vừa qua, tình yêu trong em ngày càng mãnh liệt hơn. Và em biết, tình cảm anh dành trong em đã lớn lên rất nhiều....
    Em đã đc nghe 3 tiếng "anh yêu em" đầy ngọt ngào.... Em tưởng mình tan biến trong hạnh phúc.....
    Biết bao điều em muốn nói với anh, nhưng dường như tất cả trở nên thật vô nghĩa khi em đc đắm mình trong vòng tay anh... Mọi lời nói dường như bay biến đi đâu.... em chỉ muốn lặng yên, để đc anh ôm đến nghẹt thở.....
    Lúc này, em muốn anh biết rằng em đang nhớ anh vô cùng......
    Em yêu anh!
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    17/08/04
    Vậy là chúng mình đã vào năm học mới. Hè này xem ra thật ngắn ngủi anh nhỉ. Nếu ko có những buổi sáng êm đềm bên anh, có lẽ đây cũng là một mùa hè thật chán với em. Hè này, cứ sáng sáng chúng mình lại chạy ra hồ tập thể dục, rồi cùng đi ăn sáng với nhau. Quãng đường từ nhà anh ra hồ cũng ko phải là ngắn...vậy mà sáng nào anh cũng chạy... những buổi sáng đó sao mà êm đềm đến thế!!!!
    Kỳ này chúng mình học sáng nên ko tập thể dục buổi sáng tiếp đc. Vào năm học mới, chúc anh luôn vui vẻ, lạc quan để đạt đc mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng em luôn cổ vũ anh!!!
    Yêu anh!
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    17/08/04
    Vậy là chúng mình đã vào năm học mới. Hè này xem ra thật ngắn ngủi anh nhỉ. Nếu ko có những buổi sáng êm đềm bên anh, có lẽ đây cũng là một mùa hè thật chán với em. Hè này, cứ sáng sáng chúng mình lại chạy ra hồ tập thể dục, rồi cùng đi ăn sáng với nhau. Quãng đường từ nhà anh ra hồ cũng ko phải là ngắn...vậy mà sáng nào anh cũng chạy... những buổi sáng đó sao mà êm đềm đến thế!!!!
    Kỳ này chúng mình học sáng nên ko tập thể dục buổi sáng tiếp đc. Vào năm học mới, chúc anh luôn vui vẻ, lạc quan để đạt đc mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng em luôn cổ vũ anh!!!
    Yêu anh!

Chia sẻ trang này