1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    14h00-23/09/04
    Hôm nay anh có vẻ mệt và hơi buồn. Em biết bởi anh lại im lặng, như vẫn thường thế. Về nhà, em cũng mệt nên nằm ngủ rồi mới dậy ăn cơm. Tỉnh dậy, em gọi cho anh. Không ai nhấc máy, em gọi mấy lần nữa vẫn vậy?. dù đoán anh đi ăn nhưng em vẫn thấy hơi buồn? Em bật máy lên và nghe lại những lời nói anh thu cho em. Và em lại thấy vui lên nhiều. Anh biết không, em nghe nhiều lắm rồi mà không biết chán?. Giọng nói của anh nghe sao chan chứa tình cảm và thật ấm áp?.. Anh vừa gọi cho em, anh bảo gọi không thấy nhấc máy. Chắc là em dùng tai nghe nên không nghe thấy tiếng điện thoại. Anh đã có vẻ vui vẻ hơn, điều đó cũng khiến em vui ?.


  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    14h00-23/09/04
    Hôm nay anh có vẻ mệt và hơi buồn. Em biết bởi anh lại im lặng, như vẫn thường thế. Về nhà, em cũng mệt nên nằm ngủ rồi mới dậy ăn cơm. Tỉnh dậy, em gọi cho anh. Không ai nhấc máy, em gọi mấy lần nữa vẫn vậy?. dù đoán anh đi ăn nhưng em vẫn thấy hơi buồn? Em bật máy lên và nghe lại những lời nói anh thu cho em. Và em lại thấy vui lên nhiều. Anh biết không, em nghe nhiều lắm rồi mà không biết chán?. Giọng nói của anh nghe sao chan chứa tình cảm và thật ấm áp?.. Anh vừa gọi cho em, anh bảo gọi không thấy nhấc máy. Chắc là em dùng tai nghe nên không nghe thấy tiếng điện thoại. Anh đã có vẻ vui vẻ hơn, điều đó cũng khiến em vui ?.


  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    19h20-25/09/2004
    Anh thân yêu!
    Em đang ngồi học tiếng anh, bật nhạc nghe. Và cuối cùng thì em lại không nén đc mong muốn nghe lại những lời nói ngọt ngào của anh. Lại càng thấy nhớ anh hơn?
    Sáng nay chúng mình diễn vn ở trường, rồi lại lên khoa tập tiếp chương trình vn sắp tới chào khoá mới của khoa?tập vn xong anh và mấy đứa lớp mình bảo đi tập xà, em cũng đi cùng để tập lại những động tác của con gái? nhìn anh cố gắng tập, em vừa thấy lo, vừa thấy phục, vừa thấy thương? mà anh cũng có điều giống giống em, cứ thích vắt kiệt sức của mình đi cơ? Lúc anh cố tập bị ngã từ trên xà xuống, em lo lắm, xót xa cho anh? Không biết anh có sao không, dù anh cứ luôn miệng bảo không sao đâu? anh cũng hay chủ quan lắm cơ?.
    Nhớ lại buổi tối qua, em thấy rất vui? Tối đi tập vn về, chúng mình lên HB ăn nem chua rán, lúc ăn xong cũng đã muộn nên chúng mình định về luôn. Lúc đi ngang HM, thấy người đông như đi hội, sắp trung thu mà? anh bảo có muốn vào không, em thì rất muốn rồi, cái ý thích đi chơi trung thu từ hồi nhỏ vẫn còng nguyên trong em, dù đã lớn rồi. Anh cũng muốn vào, thế là chúng mình quyết định vào. Em đc anh bảo vệ giống như che chở cho một đứa trẻ con chốn đông người ấy. Em xúc động lắm anh ạ? Rồi anh còn mua mặt nạ hoa cho em nữa? em cứ vui mãi giống như một đứa trẻ vậy?. Không khí trung thu thật vui vẻ, dòng người đông nghịt khiến cho không xe nào đi vào đc, lâu lắm rồi em mới đc sống lại những cảm xúc đầy háo hức ấy? Cám ơn anh thật nhiều!!!!!

  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    19h20-25/09/2004
    Anh thân yêu!
    Em đang ngồi học tiếng anh, bật nhạc nghe. Và cuối cùng thì em lại không nén đc mong muốn nghe lại những lời nói ngọt ngào của anh. Lại càng thấy nhớ anh hơn?
    Sáng nay chúng mình diễn vn ở trường, rồi lại lên khoa tập tiếp chương trình vn sắp tới chào khoá mới của khoa?tập vn xong anh và mấy đứa lớp mình bảo đi tập xà, em cũng đi cùng để tập lại những động tác của con gái? nhìn anh cố gắng tập, em vừa thấy lo, vừa thấy phục, vừa thấy thương? mà anh cũng có điều giống giống em, cứ thích vắt kiệt sức của mình đi cơ? Lúc anh cố tập bị ngã từ trên xà xuống, em lo lắm, xót xa cho anh? Không biết anh có sao không, dù anh cứ luôn miệng bảo không sao đâu? anh cũng hay chủ quan lắm cơ?.
    Nhớ lại buổi tối qua, em thấy rất vui? Tối đi tập vn về, chúng mình lên HB ăn nem chua rán, lúc ăn xong cũng đã muộn nên chúng mình định về luôn. Lúc đi ngang HM, thấy người đông như đi hội, sắp trung thu mà? anh bảo có muốn vào không, em thì rất muốn rồi, cái ý thích đi chơi trung thu từ hồi nhỏ vẫn còng nguyên trong em, dù đã lớn rồi. Anh cũng muốn vào, thế là chúng mình quyết định vào. Em đc anh bảo vệ giống như che chở cho một đứa trẻ con chốn đông người ấy. Em xúc động lắm anh ạ? Rồi anh còn mua mặt nạ hoa cho em nữa? em cứ vui mãi giống như một đứa trẻ vậy?. Không khí trung thu thật vui vẻ, dòng người đông nghịt khiến cho không xe nào đi vào đc, lâu lắm rồi em mới đc sống lại những cảm xúc đầy háo hức ấy? Cám ơn anh thật nhiều!!!!!

  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    30/09/04
    Anh yêu !
    Hôm nay đã là 30 rồi, điều đó có nghĩa là mai là ngày kỉ niệm của chúng mình... Nhưng chúng mình đều bận quá, mai còn tập vn nữa chứ!!!
    Trung thu năm nay là một ngày thật xui của anh. Anh chạy ngược chạy xuôi chỉ vì không nhớ đã có để quên sách vở và cái hộp bút ... của em không. Rồi xe lại thủng săm 2 lần!!!
    Nhưng anh vẫn đến chỗ hẹn với em, chúng mình đi dạo lòng vòng, chủ yếu là để em hít thở không khí trung thu... Em rất vui vì em thường ko đc đi chơi vào trung thu như thế này!!! Đi một vòng HN, lúc về chúng mình lại nói các chuyện. Em nói về hôm khoa mình tổng kết, em đã không vui thế nào.... Anh hỏi tại sao, nhưng em đã ko nói. Anh bảo em không thành thật. Em buồn lắm!!! Cũng chỉ vì hôm ngồi cạnh anh ở hàng net, anh đã thấy em viết bài, em ko cho anh xem.... Anh đã nghĩ em viết cho một người nào đó trên mạng, mà ko biết rằng đó chính là anh.... Có lẽ em sẽ phải gửi những bức thư này cho anh, em ko muốn anh cứ luôn đặt ra những dấu hỏi về em như thế. Lúc đầu em đã nghĩ rằng không nhất thiết phải cho anh biết. Nhưng em cũng ko muốn đánh mất đi lòng tin của anh với em.....
    Anh yêu, đây là những điều mà trước đây em đã ko đủ can đảm nói với anh.... Nhưng có lẽ bây giờ sức mạnh tình yêu của em đã đủ để không ngại ngùng gì khi muốn nói rằng : EM YÊU ANH!!!!
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    30/09/04
    Anh yêu !
    Hôm nay đã là 30 rồi, điều đó có nghĩa là mai là ngày kỉ niệm của chúng mình... Nhưng chúng mình đều bận quá, mai còn tập vn nữa chứ!!!
    Trung thu năm nay là một ngày thật xui của anh. Anh chạy ngược chạy xuôi chỉ vì không nhớ đã có để quên sách vở và cái hộp bút ... của em không. Rồi xe lại thủng săm 2 lần!!!
    Nhưng anh vẫn đến chỗ hẹn với em, chúng mình đi dạo lòng vòng, chủ yếu là để em hít thở không khí trung thu... Em rất vui vì em thường ko đc đi chơi vào trung thu như thế này!!! Đi một vòng HN, lúc về chúng mình lại nói các chuyện. Em nói về hôm khoa mình tổng kết, em đã không vui thế nào.... Anh hỏi tại sao, nhưng em đã ko nói. Anh bảo em không thành thật. Em buồn lắm!!! Cũng chỉ vì hôm ngồi cạnh anh ở hàng net, anh đã thấy em viết bài, em ko cho anh xem.... Anh đã nghĩ em viết cho một người nào đó trên mạng, mà ko biết rằng đó chính là anh.... Có lẽ em sẽ phải gửi những bức thư này cho anh, em ko muốn anh cứ luôn đặt ra những dấu hỏi về em như thế. Lúc đầu em đã nghĩ rằng không nhất thiết phải cho anh biết. Nhưng em cũng ko muốn đánh mất đi lòng tin của anh với em.....
    Anh yêu, đây là những điều mà trước đây em đã ko đủ can đảm nói với anh.... Nhưng có lẽ bây giờ sức mạnh tình yêu của em đã đủ để không ngại ngùng gì khi muốn nói rằng : EM YÊU ANH!!!!
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    11h50- 02/10/04
    Hôm nay chúng mình lại diễn vn ở khoa... Lúc anh hát "TC", em định ra tặng hoa anh nhưng đang mặc áo dài lại ngại ra... Sorry anh nhé!!!
    Lúc về mặt anh ỉu xìu làm em cũng ỉu xìu theo... Nhưng một lúc anh lại quay ra trêu em... anh gọi em tiếng em nghe thật ngọt ngào và thân thương. Ngày hôm qua anh đã khiến em thật hạnh phúc.... anh có biết ko... và hôm nay, em cứ cười suốt, chẳng nói đc gì.... Em muốn nói thật nhiều với anh, lúc đi trên đường ấy, nhưng cứ mở miệng ra lại thấy buồn cười như có cái gì chặn đứng ở cổ họng, và thế là em chỉ biết cười thôi!!!!!!! Ngượng quá đi mất!!!
    WWWoa, em đói quá!!! Thôi đi về ăn cơm thôi.... ah ko biết anh đã vào đây chưa nhỉ???
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    11h50- 02/10/04
    Hôm nay chúng mình lại diễn vn ở khoa... Lúc anh hát "TC", em định ra tặng hoa anh nhưng đang mặc áo dài lại ngại ra... Sorry anh nhé!!!
    Lúc về mặt anh ỉu xìu làm em cũng ỉu xìu theo... Nhưng một lúc anh lại quay ra trêu em... anh gọi em tiếng em nghe thật ngọt ngào và thân thương. Ngày hôm qua anh đã khiến em thật hạnh phúc.... anh có biết ko... và hôm nay, em cứ cười suốt, chẳng nói đc gì.... Em muốn nói thật nhiều với anh, lúc đi trên đường ấy, nhưng cứ mở miệng ra lại thấy buồn cười như có cái gì chặn đứng ở cổ họng, và thế là em chỉ biết cười thôi!!!!!!! Ngượng quá đi mất!!!
    WWWoa, em đói quá!!! Thôi đi về ăn cơm thôi.... ah ko biết anh đã vào đây chưa nhỉ???
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, nó làm sao thế nhỉ??? Hôm nay nó cứ khó chịu thế nào ấy..Đến nhà bạn chơi, bọn nó bảo :hôm nay mày có tâm sự àh, sao trông buồn thế?".Tâm sự quái gì đâu....buồn gì đâu...nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng vui lên được....Hay nó nhớ người ấy??? Chẳng phải.....Nó chẳng nhớ ai cả...Nhưng sao lúc nào nó cũng trong trạng thái mong chờ điện thoại người ấy gọi cho nó...Hôm qua,người ấy bảo 9h30 sẽ gọi lại vào máy bàn xem nó đi sinh nhật đã về chưa...Nó vội vàng về nhà để rồi...chờ mãi....mà người ta chẳng gọi....Nó giận người ấy không giữ lời, hay người ấy mải chơi...hm`...mặc kệ...nó chẳng thèm quan tâm làm gì...nó chẳng cần người ấy....Không quan tâm nữa đâu....
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, nó làm sao thế nhỉ??? Hôm nay nó cứ khó chịu thế nào ấy..Đến nhà bạn chơi, bọn nó bảo :hôm nay mày có tâm sự àh, sao trông buồn thế?".Tâm sự quái gì đâu....buồn gì đâu...nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng vui lên được....Hay nó nhớ người ấy??? Chẳng phải.....Nó chẳng nhớ ai cả...Nhưng sao lúc nào nó cũng trong trạng thái mong chờ điện thoại người ấy gọi cho nó...Hôm qua,người ấy bảo 9h30 sẽ gọi lại vào máy bàn xem nó đi sinh nhật đã về chưa...Nó vội vàng về nhà để rồi...chờ mãi....mà người ta chẳng gọi....Nó giận người ấy không giữ lời, hay người ấy mải chơi...hm`...mặc kệ...nó chẳng thèm quan tâm làm gì...nó chẳng cần người ấy....Không quan tâm nữa đâu....

Chia sẻ trang này