1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hình như cái tiêu đề này đã có từ lâu lăm , tôi nhớ ko nhầm đó là tiêu đề của 1 bạn trai khi muốn thổ lộ với bạn gái của mình .Thật vui khi lại tháy lại tiêu đề này chỉ có điều nó khác với ngày xưa khi người viết ngày hôm nay là 1 bạn gái .Có lẽ con gái bây giwò cũng có rất nhiều điều để nói ......... với phái nam chăng ?
    Mình cũng ko biết nữa nhưng nếu có điều để nbói với phái nam mình nghĩ các bạn ấy nên công bằng hơn và quan tâm nhiều hơn đến phái nữ .Hid để họ đỡ phải bức xúc như bây giờ ............
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hình như cái tiêu đề này đã có từ lâu lăm , tôi nhớ ko nhầm đó là tiêu đề của 1 bạn trai khi muốn thổ lộ với bạn gái của mình .Thật vui khi lại tháy lại tiêu đề này chỉ có điều nó khác với ngày xưa khi người viết ngày hôm nay là 1 bạn gái .Có lẽ con gái bây giwò cũng có rất nhiều điều để nói ......... với phái nam chăng ?
    Mình cũng ko biết nữa nhưng nếu có điều để nbói với phái nam mình nghĩ các bạn ấy nên công bằng hơn và quan tâm nhiều hơn đến phái nữ .Hid để họ đỡ phải bức xúc như bây giờ ............
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10/10 là ngày kỉ niệm 50 năm giải phóng thủ đô.... Anh đã đưa em đi xem bắn pháo hoa. Em rất vui vì lâu lắm rồi mới đc đi ra ngoài xem như thế.... Tiếc là hồ Gươm đông khủng khiếp, khiến cho lúc về mình bị kẹt trong dòng người đi bộ, có lúc em tưởng ko thoát ra đc vì chen chúc nhau ghê quá. Cũng may có anh bên cạnh bảo vệ em, vòng tay quanh em để em ko bị chạm vào những người bên cạnh... Em đã rất hạnh phúc vì đc anh bảo vệ, che chắn... Anh lại còn bắt em lên để anh công kênh nữa chứ... làm em rõ ngại, bị coi cứ như trẻ con ấy...
    Rồi chúng mình cũng thoát ra khỏi dòng người đông nghịt ấy, anh lại xót xa cho cái chân em, vì em bị vấp chảy máu, rồi lại bị mọi người xô lấn dẫm lên chân...
    Nhìn anh lo lắng cho em, em thấy xúc động lắm anh ạ.... thấy trong lòng càng yêu anh hơn!!!!
    Xem pháo hoa thật đẹp, cứ như là đc ngắm nhìn một bầu trời trong cổ tích ấy, thật lung linh huyền ảo!!!!
    Anh à, hai tiếng cảm ơn có lẽ quá ít ỏi để diễn tả cảm xúc của em với anh!!!! Nhưng em vẫn muốn nói rằng cảm ơn anh thật nhiều, thật nhiều vì đã mang lại cho em biết bao nhiêu điều tuyệt vời!!!
    Yêu anh!
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10/10 là ngày kỉ niệm 50 năm giải phóng thủ đô.... Anh đã đưa em đi xem bắn pháo hoa. Em rất vui vì lâu lắm rồi mới đc đi ra ngoài xem như thế.... Tiếc là hồ Gươm đông khủng khiếp, khiến cho lúc về mình bị kẹt trong dòng người đi bộ, có lúc em tưởng ko thoát ra đc vì chen chúc nhau ghê quá. Cũng may có anh bên cạnh bảo vệ em, vòng tay quanh em để em ko bị chạm vào những người bên cạnh... Em đã rất hạnh phúc vì đc anh bảo vệ, che chắn... Anh lại còn bắt em lên để anh công kênh nữa chứ... làm em rõ ngại, bị coi cứ như trẻ con ấy...
    Rồi chúng mình cũng thoát ra khỏi dòng người đông nghịt ấy, anh lại xót xa cho cái chân em, vì em bị vấp chảy máu, rồi lại bị mọi người xô lấn dẫm lên chân...
    Nhìn anh lo lắng cho em, em thấy xúc động lắm anh ạ.... thấy trong lòng càng yêu anh hơn!!!!
    Xem pháo hoa thật đẹp, cứ như là đc ngắm nhìn một bầu trời trong cổ tích ấy, thật lung linh huyền ảo!!!!
    Anh à, hai tiếng cảm ơn có lẽ quá ít ỏi để diễn tả cảm xúc của em với anh!!!! Nhưng em vẫn muốn nói rằng cảm ơn anh thật nhiều, thật nhiều vì đã mang lại cho em biết bao nhiêu điều tuyệt vời!!!
    Yêu anh!
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    22/10/04
    Anh thân yêu!!!
    Khá lâu rồi em mới viết cho anh. Dạo này chúng mình đều bận quá mà... Hôm nay chúng mình cùng đi học TA và đang cùng ngồi một hàng net! Anh biết ko, em đang hơi giận anh. Vì anh đã xem trước cái thiếp em định tặng anh, em đã bảo ko dc mà anh cứ nhất quyết xem bằng dc. Anh khiến em rõ ngại, vì anh đã biết trước rồi em hết cả hứng tặng anh.. Nhưng thôi, em cũng chỉ giận một tẹo thôi, bây giờ thì hết rồi, nhưng em cứ làm mặt giận cho... bõ tức!!!
    Ah, hôm 20/10 vừa rồi thật tuyệt. Một buổi tối rất nhẹ nhàng và yên ả bên cạnh anh. Anh thật đáng ghét vì cứ bắt bằng dc em để anh tặng quà... Em ko quan trọng chuyện quà cáp gì đâu, anh biết thế mà... Nhưng đúng là con gái anh ạ, chỉ cần biết anh có tấm lòng là em đã thấy vui như nhận dc quà rồi!! Cảm ơn anh rất nhiều!!!
    Rồi hôm qua nữa chứ, dẫn chương trình thật chán, thật cô đơn, may anh đã ở bên em. Lại còn dẫn hộ em phần giao lưu với XB và TL nữa chứ, dù anh cũng chẳng chuẩn bị trước như em gì cả. Thế mới biết tình yêu anh dành cho em cũng lớn lắm!! Em rất cảm động đó anh à!!!
    Chúc anh một buổi tối vui vẻ và ... không bị người yêu làm mặt giận nữa !!!
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    22/10/04
    Anh thân yêu!!!
    Khá lâu rồi em mới viết cho anh. Dạo này chúng mình đều bận quá mà... Hôm nay chúng mình cùng đi học TA và đang cùng ngồi một hàng net! Anh biết ko, em đang hơi giận anh. Vì anh đã xem trước cái thiếp em định tặng anh, em đã bảo ko dc mà anh cứ nhất quyết xem bằng dc. Anh khiến em rõ ngại, vì anh đã biết trước rồi em hết cả hứng tặng anh.. Nhưng thôi, em cũng chỉ giận một tẹo thôi, bây giờ thì hết rồi, nhưng em cứ làm mặt giận cho... bõ tức!!!
    Ah, hôm 20/10 vừa rồi thật tuyệt. Một buổi tối rất nhẹ nhàng và yên ả bên cạnh anh. Anh thật đáng ghét vì cứ bắt bằng dc em để anh tặng quà... Em ko quan trọng chuyện quà cáp gì đâu, anh biết thế mà... Nhưng đúng là con gái anh ạ, chỉ cần biết anh có tấm lòng là em đã thấy vui như nhận dc quà rồi!! Cảm ơn anh rất nhiều!!!
    Rồi hôm qua nữa chứ, dẫn chương trình thật chán, thật cô đơn, may anh đã ở bên em. Lại còn dẫn hộ em phần giao lưu với XB và TL nữa chứ, dù anh cũng chẳng chuẩn bị trước như em gì cả. Thế mới biết tình yêu anh dành cho em cũng lớn lắm!! Em rất cảm động đó anh à!!!
    Chúc anh một buổi tối vui vẻ và ... không bị người yêu làm mặt giận nữa !!!
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    17h20-24/10/04
    Anh thân yêu!
    Em thấy khó chịu quá, ko phải khó chịu vì em làm ko tốt mọi việc, cũng ko phải khó chịu bởi có ai xử tệ với em, mà vì nhớ anh đó!
    Nhớ anh quá đi mất! Em đã định bảo anh cùng online, nhưng lại ngại... Em muốn em mạnh mẽ hơn, chứ ko phải quá uỷ mị như thế này. Thật tệ quá, em đã cố gắng ngồi học cả sáng nay, nhưng anh thật đáng ghét vì cứ khiến em phải nhớ, phải nghĩ...
    Anh à, tối qua "người cũ" lại gọi điện cho em. Cũng lại là một cuộc nói chuyện khá dài. Anh ấy hỏi han tình hình của em. Rồi lại nói khi nào đi với anh ấy tới một nơi "rất thú vị". Em cười bảo ko dc, vì ko tiện. Anh ấy lại bảo rủ Đ đi cũng đc. Em thấy rất khó hiểu, anh ấy đã biết em yêu anh rồi, mà sao cứ tỏ ra như ko phải thế nhỉ???!!!
    Em đã định nói chuyện này với anh tối qua. Nhưng thấy anh có vẻ mệt vì chiều uống với tụi bạn, em ko muốn anh phải nghĩ ngợi nên đã thôi ko nói nữa. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng chẳng có gì đúng ko anh? vì quan trọng là em đang yêu anh, và đang rất nhớ anh như lúc này đây... Em sẽ cố gắng vượt qua nỗi nhớ này, vì tuy mình yêu nhau nhưng đâu phải lúc nào cũng bên nhau dc, anh nhỉ?!!!
    Mừng quá, anh đã online. Dù sao cũng gặp dc anh trên mạng. Em cứ ngồi chờ, dù vẫn nghĩ rằng anh sẽ ko online. Đúng là ko uổng công người tốt, hì hì!!!
    Yêu anh!
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    17h20-24/10/04
    Anh thân yêu!
    Em thấy khó chịu quá, ko phải khó chịu vì em làm ko tốt mọi việc, cũng ko phải khó chịu bởi có ai xử tệ với em, mà vì nhớ anh đó!
    Nhớ anh quá đi mất! Em đã định bảo anh cùng online, nhưng lại ngại... Em muốn em mạnh mẽ hơn, chứ ko phải quá uỷ mị như thế này. Thật tệ quá, em đã cố gắng ngồi học cả sáng nay, nhưng anh thật đáng ghét vì cứ khiến em phải nhớ, phải nghĩ...
    Anh à, tối qua "người cũ" lại gọi điện cho em. Cũng lại là một cuộc nói chuyện khá dài. Anh ấy hỏi han tình hình của em. Rồi lại nói khi nào đi với anh ấy tới một nơi "rất thú vị". Em cười bảo ko dc, vì ko tiện. Anh ấy lại bảo rủ Đ đi cũng đc. Em thấy rất khó hiểu, anh ấy đã biết em yêu anh rồi, mà sao cứ tỏ ra như ko phải thế nhỉ???!!!
    Em đã định nói chuyện này với anh tối qua. Nhưng thấy anh có vẻ mệt vì chiều uống với tụi bạn, em ko muốn anh phải nghĩ ngợi nên đã thôi ko nói nữa. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng chẳng có gì đúng ko anh? vì quan trọng là em đang yêu anh, và đang rất nhớ anh như lúc này đây... Em sẽ cố gắng vượt qua nỗi nhớ này, vì tuy mình yêu nhau nhưng đâu phải lúc nào cũng bên nhau dc, anh nhỉ?!!!
    Mừng quá, anh đã online. Dù sao cũng gặp dc anh trên mạng. Em cứ ngồi chờ, dù vẫn nghĩ rằng anh sẽ ko online. Đúng là ko uổng công người tốt, hì hì!!!
    Yêu anh!
  9. TuanMinh211

    TuanMinh211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu đây là lần đầu tiên anh viết bài cho toppic này. Nhưng vì có em ngồi bên cạnh nên anh chẳng biết viết gì cả. Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em!
  10. TuanMinh211

    TuanMinh211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu đây là lần đầu tiên anh viết bài cho toppic này. Nhưng vì có em ngồi bên cạnh nên anh chẳng biết viết gì cả. Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em!

Chia sẻ trang này