1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    20h30-27/10/04
    Anh yêu!
    Hôm nay là một ngày bình thường với cả hai chúng mình. Một ngày bình thường tức là ko có gì là cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng chẳng có gì là quá chán!!! Thế mà lúc này đây, em ngồi một mình trong hàng net, lại thấy trong lòng thiếu vắng quá! Có phải là vì cái lạnh đầu mùa thỉnh thoảng lại ào vào lòng hay bởi sự lạnh lẽo do vắng anh khiến trái tim em buốt lạnh???!!!!!
    Anh à, em ko muốn anh nghĩ rằng giờ đây hình như em đã quá yêu anh!!! Em ko muốn anh nghĩ em thật yếu đuối!!! Em ko muốn anh cho em là ngốc nghếch!!! Nhưng sao em ko thể kìm nén những cảm xúc này mà lại ngồi viết cho anh...
    Liệu có phải là quá nhiều ko anh???!!!!
    Hơn ai hết em hiểu rằng, tình yêu ko phải thứ để người ta luôn no say... Yêu là phải biết cách "bỏ đói"!!!
    Nhưng, có phải trái tim quá đa cảm của em đã đi trái lại tất cả những gì lý trí mách bảo. Để mà những xúc cảm trong em cứ ào ạt, và em lại vẫn để cho chúng trào dâng?!!! Có cách nào kìm nén đc xúc cảm mà vẫn yêu thật nhiều ko anh???
    Em hỏi thật ngốc phải ko anh??? Uh thì em vốn đã ngốc khi "thả nổi" cho cảm xúc rồi mà!!!
    Anh à, nói vậy thôi chứ em cũng ghét anh lắm! Anh đừng tưởng bở là em yêu anh "so much". Ghét như lúc này đây, chẳng biết anh đang làm gì, có nhớ đến em ko nữa.... Ôi thôi, có lẽ cứ viết theo cảm xúc thế này thì chẳng biết bao giờ em mới dừng lại dc... Nên em sẽ tạm dừng tại đây nhé!
    Hẹn thư sau!!!
    Yêu anh nhiều nhiều!!!
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    20h30-27/10/04
    Anh yêu!
    Hôm nay là một ngày bình thường với cả hai chúng mình. Một ngày bình thường tức là ko có gì là cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng chẳng có gì là quá chán!!! Thế mà lúc này đây, em ngồi một mình trong hàng net, lại thấy trong lòng thiếu vắng quá! Có phải là vì cái lạnh đầu mùa thỉnh thoảng lại ào vào lòng hay bởi sự lạnh lẽo do vắng anh khiến trái tim em buốt lạnh???!!!!!
    Anh à, em ko muốn anh nghĩ rằng giờ đây hình như em đã quá yêu anh!!! Em ko muốn anh nghĩ em thật yếu đuối!!! Em ko muốn anh cho em là ngốc nghếch!!! Nhưng sao em ko thể kìm nén những cảm xúc này mà lại ngồi viết cho anh...
    Liệu có phải là quá nhiều ko anh???!!!!
    Hơn ai hết em hiểu rằng, tình yêu ko phải thứ để người ta luôn no say... Yêu là phải biết cách "bỏ đói"!!!
    Nhưng, có phải trái tim quá đa cảm của em đã đi trái lại tất cả những gì lý trí mách bảo. Để mà những xúc cảm trong em cứ ào ạt, và em lại vẫn để cho chúng trào dâng?!!! Có cách nào kìm nén đc xúc cảm mà vẫn yêu thật nhiều ko anh???
    Em hỏi thật ngốc phải ko anh??? Uh thì em vốn đã ngốc khi "thả nổi" cho cảm xúc rồi mà!!!
    Anh à, nói vậy thôi chứ em cũng ghét anh lắm! Anh đừng tưởng bở là em yêu anh "so much". Ghét như lúc này đây, chẳng biết anh đang làm gì, có nhớ đến em ko nữa.... Ôi thôi, có lẽ cứ viết theo cảm xúc thế này thì chẳng biết bao giờ em mới dừng lại dc... Nên em sẽ tạm dừng tại đây nhé!
    Hẹn thư sau!!!
    Yêu anh nhiều nhiều!!!
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    11h20-11/03/05
    Anh thương yêu!
    Hôm nay thật mệt mỏi anh nhỉ! chúng mình chạy khắp nơi mà chẳng dc việc gì cả. Thôi anh đừng uể oải nữa nhé! Hy vọng tuần tới sẽ suôn sẻ hơn với chúng mình! Vui lên anh!
    Yêu anh!!!!!
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    11h20-11/03/05
    Anh thương yêu!
    Hôm nay thật mệt mỏi anh nhỉ! chúng mình chạy khắp nơi mà chẳng dc việc gì cả. Thôi anh đừng uể oải nữa nhé! Hy vọng tuần tới sẽ suôn sẻ hơn với chúng mình! Vui lên anh!
    Yêu anh!!!!!
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    22h30 ?" 15/03/05
    Anh thân yêu!
    Em vừa nói chuyện với anh qua điện thoại. Lẽ ra, như mọi ngày, em phải thấy thật vui, và sẽ ngủ thật ngon vì có lời chúc của anh. Vậy mà?
    Vậy mà giờ đây em lại ngồi âm thầm khóc. Chẳng hiểu vì sao nữa? Em chẳng giận dỗi gì anh? Vậy mà?
    Anh yêu, hôm nay nghe anh nói buồn quá. Em cố gắng làm cho anh vui lên, nhưng em đã thất bại. Nhớ những lần em có chuyện gì buồn, anh luôn tìm mọi cách để em hết buồn. Thế nhưng hôm nay anh buồn buồn mà em chẳng làm gì được. Em thấy buồn lắm! Có phải em thật kém cỏi, vì chẳng thể giúp anh vui lên được. Có lẽ anh cũng chẳng bận tâm đến điều này. Nhưng em, sao em buồn quá anh ơi. Em chẳng hiểu nổi cảm giác của mình lúc này nữa. Em thấy thật thất vọng, thất vọng về mình lắm? Dường như đó là cảm giác của một người bị người yêu mình đặt ra bên ngoài cuộc sống của anh ấy...
    Em chẳng nghĩ rằng nước mắt mình sẽ tuôn ra thế này đâu. Chỉ một thoáng những dòng cảm xúc ập đến, vậy là em đã chẳng kìm nổi nước mắt. Chẳng biết cứ khóc mãi thì trái tim có chai đi ko anh nhỉ? Và cứ khóc thế này thì anh có coi em như trẻ con ko nhỉ, ko đâu mà lại khóc. Hôm nay em cũng thấy muốn khóc từ lúc sáng cơ. Vì thương anh, thương cả em. Ôi mọi việc dường như chẳng sắp xếp được nữa!!! Giá mà chẳng có ai ở đây, em sẽ ngồi khóc tu tu, khóc thật to cho đỡ phải nén lòng lại. Sao em vẫn thấy nặng nề quá. Có lẽ sau này em sẽ chẳng làm nên việc gì cho ra hồn đâu.
    BAO GIỜ
    Bao giờ người biết người ơi!
    Lòng em giọt lệ tuôn rơi, hỡi người!
    Bao giờ người thấy em cười
    Người ơi chớ nghĩ em cười mà thôi..
    Bèo dạt cứ ngỡ mây trôi
    Cười vui cứ ngỡ anh vơi nỗi sầu
    Nỗi buồn thấm đẫm đêm thâu
    Gần nhau mà vẫn nhớ nhau vơi đầy
    Nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay
    Nhớ sao ánh mắt, nhớ thay giọng cười
    Nhớ sao nhớ mãi ko nguôi
    Buồn sao buồn mãi ko thôi hết buồn..
    Bao giờ lệ mới ngừng tuôn
    Bao giờ lòng mới hết buồn hỡi anh?
    Bao giờ cho điểm năm canh
    Bao giờ trời rạng để anh hết buồn???​
    0h10?T16/03/05 - Tặng anh!
    Kỷ niệm một tối anh buồn khiến em cũng buồn
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    22h30 ?" 15/03/05
    Anh thân yêu!
    Em vừa nói chuyện với anh qua điện thoại. Lẽ ra, như mọi ngày, em phải thấy thật vui, và sẽ ngủ thật ngon vì có lời chúc của anh. Vậy mà?
    Vậy mà giờ đây em lại ngồi âm thầm khóc. Chẳng hiểu vì sao nữa? Em chẳng giận dỗi gì anh? Vậy mà?
    Anh yêu, hôm nay nghe anh nói buồn quá. Em cố gắng làm cho anh vui lên, nhưng em đã thất bại. Nhớ những lần em có chuyện gì buồn, anh luôn tìm mọi cách để em hết buồn. Thế nhưng hôm nay anh buồn buồn mà em chẳng làm gì được. Em thấy buồn lắm! Có phải em thật kém cỏi, vì chẳng thể giúp anh vui lên được. Có lẽ anh cũng chẳng bận tâm đến điều này. Nhưng em, sao em buồn quá anh ơi. Em chẳng hiểu nổi cảm giác của mình lúc này nữa. Em thấy thật thất vọng, thất vọng về mình lắm? Dường như đó là cảm giác của một người bị người yêu mình đặt ra bên ngoài cuộc sống của anh ấy...
    Em chẳng nghĩ rằng nước mắt mình sẽ tuôn ra thế này đâu. Chỉ một thoáng những dòng cảm xúc ập đến, vậy là em đã chẳng kìm nổi nước mắt. Chẳng biết cứ khóc mãi thì trái tim có chai đi ko anh nhỉ? Và cứ khóc thế này thì anh có coi em như trẻ con ko nhỉ, ko đâu mà lại khóc. Hôm nay em cũng thấy muốn khóc từ lúc sáng cơ. Vì thương anh, thương cả em. Ôi mọi việc dường như chẳng sắp xếp được nữa!!! Giá mà chẳng có ai ở đây, em sẽ ngồi khóc tu tu, khóc thật to cho đỡ phải nén lòng lại. Sao em vẫn thấy nặng nề quá. Có lẽ sau này em sẽ chẳng làm nên việc gì cho ra hồn đâu.
    BAO GIỜ
    Bao giờ người biết người ơi!
    Lòng em giọt lệ tuôn rơi, hỡi người!
    Bao giờ người thấy em cười
    Người ơi chớ nghĩ em cười mà thôi..
    Bèo dạt cứ ngỡ mây trôi
    Cười vui cứ ngỡ anh vơi nỗi sầu
    Nỗi buồn thấm đẫm đêm thâu
    Gần nhau mà vẫn nhớ nhau vơi đầy
    Nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay
    Nhớ sao ánh mắt, nhớ thay giọng cười
    Nhớ sao nhớ mãi ko nguôi
    Buồn sao buồn mãi ko thôi hết buồn..
    Bao giờ lệ mới ngừng tuôn
    Bao giờ lòng mới hết buồn hỡi anh?
    Bao giờ cho điểm năm canh
    Bao giờ trời rạng để anh hết buồn???​
    0h10?T16/03/05 - Tặng anh!
    Kỷ niệm một tối anh buồn khiến em cũng buồn
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Trời ah, sao tối qua em lại bi quan thế anh nhỉ??? Hì hì, bây giờ em đang vui nên thấy bài thơ này chán chết. "Anh cũng nghĩ vậy thì rất tiếc là anh đã bị trừ 2 điểm". Đùa vậy thôi, em nhiễm "ở nhà chủ nhật" đấy!
    Hôm nay mọi việc cũng có vẻ tốt hơn với chúng mình. Đi thư viện QG cũng tìm được một chút tài liệu để viết đề tài. Đến lớp thì cũng nhiều người nộp hồ sơ làm ATM. Lại còn bị bắt đi dự cuộc thi "hình ảnh...". Ôi, chẳng biết nếu em và anh thành một đôi đi thi thì thế nào nhỉ. Em ngại lắm, trông anh cứ như là nuốt chửng cả em rồi. Xấu hổ lắm, từ trước đến nay em đã bao giờ phải thi diễn đi diễn lại trên SK đâu, ngại lắm anh ah. Khi dẫn chương trình thì chỉ thò mặt ra ngoài vài giây là được quay vào cánh gà rồi. Thế mà bây giờ... hic hic... lại phải đi bốt cao gót, tính em lại nhanh ẩu đoảnh. Lỡ mà ngã oạch ra SK thì làm trò cười cho thiên hạ....ôi em sợ lắm anh ah!!! Thôi mà đừng lo vội anh nhỉ, với cả có anh rồi cơ mà... uhh, bây giờ phải lo bao nhiêu việc trước mắt đã... chúng mình cùng cố gắng anh nhé!!!
    Anh cứ vui vẻ như hôm nay là em cũng vui lắm anh ah!!!
    Ah, thư gửi cho người yêu của em đó! Anh đừng cười em nhé!
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Trời ah, sao tối qua em lại bi quan thế anh nhỉ??? Hì hì, bây giờ em đang vui nên thấy bài thơ này chán chết. "Anh cũng nghĩ vậy thì rất tiếc là anh đã bị trừ 2 điểm". Đùa vậy thôi, em nhiễm "ở nhà chủ nhật" đấy!
    Hôm nay mọi việc cũng có vẻ tốt hơn với chúng mình. Đi thư viện QG cũng tìm được một chút tài liệu để viết đề tài. Đến lớp thì cũng nhiều người nộp hồ sơ làm ATM. Lại còn bị bắt đi dự cuộc thi "hình ảnh...". Ôi, chẳng biết nếu em và anh thành một đôi đi thi thì thế nào nhỉ. Em ngại lắm, trông anh cứ như là nuốt chửng cả em rồi. Xấu hổ lắm, từ trước đến nay em đã bao giờ phải thi diễn đi diễn lại trên SK đâu, ngại lắm anh ah. Khi dẫn chương trình thì chỉ thò mặt ra ngoài vài giây là được quay vào cánh gà rồi. Thế mà bây giờ... hic hic... lại phải đi bốt cao gót, tính em lại nhanh ẩu đoảnh. Lỡ mà ngã oạch ra SK thì làm trò cười cho thiên hạ....ôi em sợ lắm anh ah!!! Thôi mà đừng lo vội anh nhỉ, với cả có anh rồi cơ mà... uhh, bây giờ phải lo bao nhiêu việc trước mắt đã... chúng mình cùng cố gắng anh nhé!!!
    Anh cứ vui vẻ như hôm nay là em cũng vui lắm anh ah!!!
    Ah, thư gửi cho người yêu của em đó! Anh đừng cười em nhé!
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    16/07/05
    Nghỉ hè... chúng mình vẫn gặp nhau hàng ngày... Sáng sáng 5h hơn anh và em đã cùng nhau đi bộ mấy vòng hồ, hôm ko đi bộ lại đi bơi, rồi về ăn sáng. Anh lại phải vội về để đưa bố đi làm
    Người ta thường nói rằng gần nhau nhiều quá sẽ chán. Vậy mà chúng mình dường như gặp nhau thế còn chưa đủ. Tối nay anh lại sang nhà em chơi, em vui lắm. Nhất là N, thằng em em có lẽ còn vui hơn cả em ý chứ, nó quý anh lắm lắm...
    Mấy hôm nay rồi anh và em chưa cùng nhau đi dạo buổi tối, vì anh phải đánh máy cho bố mẹ mà. Thương anh quá, nghỉ hè mà chẳng đc nghỉ gì cả, suốt ngày lo việc của gđ...
    Ah em đang nghe bài "Tuổi hồng thơ ngây" anh hát đây. Hay lắm anh ạ. Em và N đang cùng nghe, nó đòi em bật đó. 12h pm rồi, em biết anh sẽ mắng em vì em ngủ muộn. Nhưng đợi em viết nốt đã nhé. Từ nãy đến h nhiều bạn em online lắm, mà em vẫn invisible đấy, vì em sợ chat thì lại thức khuya mà. Anh thấy chưa, em cũng lo cho sức khoẻ lắm đấy chứ!...
    Hôm nay đọc lại 8 trang em viết mà em thấy buồn cười quá... Buồn cười hồi trước, cách đây hơn 1 năm, mọi chuyện vẫn thật khó tin, TY của chúng mình thật mong manh và dễ vỡ...................................................
    Còn bây giờ em biết anh yêu em rất nhiều. Em cũng ko rõ anh yêu em chính xác là vì điều gì ở em, chỉ biết rằng có lẽ anh đã vượt qua những định kiến của bản thân. Dù rằng em cũng hiểu chẳng bao giờ biết chắc dc tương lai thế nào, chúng ta sẽ đi về đâu... nhưng em biết và em tin anh sẽ ko bao giờ khiến em phải tổn thương đâu. Anh sẽ luôn chở che em, đúng ko Cà Chua yêu của em!!!!
    Có lẽ vì luôn tin như thế nên em chẳng lay động gì khi gần đây bỗng có nhiều số điện thoại nhắn tin làm quen và nói lời yêu với em mặc dù em mới chuyển số. Anh đừng lo nhé, em luôn yêu và nghĩ về anh mà. Em cũng đã nói thẳng thắn với anh S, người mà em luôn coi như anh trai, và thật tiếc là sau lần đó anh ấy ko nhắn tin cho em nữa. Em ko muốn anh lo lắng nhiều, cũng ko muốn người ấy có chút hy vọng mong manh nào, nhưng cũng chẳng muốn mất đi tình bạn. Tiếc là con người ta thường ko vượt qua tự ái cá nhân để giữ lại tình bạn cho mình......
    .......................................................................
    Lại nhớ chuyện hôm qua đi HP với mấy đứa lớp mình. Ở biển vui thật anh nhỉ?!!! Gió mặn của biển táp vào người thật thú vị. ở HN thì sao có dc cái cảm giác ấy...Rồi còn dc anh kéo ra tận chỗ phao ngăn cách vùng dc phép tắm nữa... Em và anh luôn ưa sự mạo hiểm mà... anh nhỉ, chỉ có điều em hơi nhát gan một tí, hì hì, một tí thôi mà....
    Nhưng lại thật buồn vì lúc về chỉ vì phóng nhanh để đưa em về nhà cho sớm, và tại em nhét ví vào túi anh ko sâu, nên đã rơi mất ví của anh. Trong đó toàn giấy tờ quan trọng : bằng lái, giấy tờ xe, CMT... Anh buồn lắm... biết là tại em mà anh chẳng trách em gì cả khiến em càng áy náy. Em chẳng biết làm thế nào để anh đỡ bực mình nữa... xin lỗi anh nhiều lắm anh à....
    Thôi bây giờ em đi ngủ để mai chúng mình còn đi bơi. Nói dc lời xin lỗi với anh là em đỡ áy náy một tẹo rồi....
  10. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    ... điều giản dị.

Chia sẻ trang này