1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Hôm nay là ngày sinh nhật tình yêu của chúng mình!
    Happy birthday!!!
    Yêu anh lắm!!!
    .............................. Chẳng biết đến năm sau, anh đi T, em ở nhà có chịu nổi ko nữa, sẽ nhớ anh lắm đấy!!! ................................
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    2h 45 - 02/01/2006
    Anh thương yêu!
    Vậy là đã bước vào một năm mới, một năm hứa hẹn sẽ có nhiều xáo trộn lớn trong cuộc đời của hai ta. Em chỉ biết thầm ước những xáo trộn ấy sẽ là những điều tốt với chúng mình, bởi vì con đường tìm đến hạnh phúc của chúng mình còn nhiều chông gai lắm!!!
    Bây giờ cũng đã muộn rồi, em định ko viết giờ ra vì sợ nhỡ anh biết anh lại mắng em thức khuya, nhưng rồi bản tính "thật thà", em lại chẳng muốn giấu. Hôm nay em đã ko nhận đthoại của anh, chắc anh tưởng mạng nghẽn nhỉ! Ko phải đâu, em tắt máy đấy, đt cố định em cũng tắt chuông. Không, anh đừng nghĩ em giận anh. Quả thực em ko giận anh chút nào đâu. Chẳng qua, em thấy anh mải mê đt quá, nên em cũng muốn tìm một ko gian riêng cho mình, để ko phải chờ đt, tin nhắn của anh... hoàn toàn ko phải giận anh, chỉ vì em thôi. Em là thế đấy, đôi lúc cứ thích ngược đời. Tự dưng, đang nhớ anh, đang yêu anh, lại muốn xa anh thật xa, muốn anh ko liên lạc đc với em. Anh mà biết điều này chắc anh trách em dữ lắm. Thực ra điều này cũng có lý do đấy. Bởi vì, nhiều khi em thấy em thương anh, lo cho anh nhiều quá, anh lại ko biết trân trọng thì thật chán. Nên em phải xa anh, phải mặc anh, phải cố gắng nhẫn tâm với anh, để anh nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều! Thật mâu thuẫn phải ko anh. Có trời mới hiểu đc lòng em!!! Cũng có nhiều khi, mình bên nhau nhiều quá, em lại muốn xa anh ra, để đc nhớ anh, để yêu anh nhiều hơn!
    Anh biết ko, trong lúc bỏ mặc anh với tin nhắn trên mạng, bỏ mặc anh với những cuộc đthoại, tin nhắn, em đã đọc lại những bức mail anh gửi cho em từ hồi xửa hồi xưa, từ ngày đầu anh mail cho em. Và, chúng thật tuyệt vời. Chúng gợi lại cho em những cảm giác, những tình cảm trong sáng, trinh nguyên thủa ban đầu em dành cho anh, cả những gì anh dành cho em nữa. Anh của ngày ấy, và anh của bây giờ vừa quen, vừa lạ. Những bức mail thủa chúng mình thân nhau, động viên nhau học hành, rồi anh khuyên em về chuyện tình cảm, động viên em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của tình cảm đầu đời...
    Đọc những bức mail ấy, em thấy thân thương quá, thấy thật trân trọng những khoảnh khắc chúng mình bên nhau trc đây. Lúc này, tất cả như đang đc tái hiện lại trong đầu em, cả sự chuyển biến tình cảm dành cho anh trong em cũng hiện lên rõ nét, và rất thú vị! Rồi cái mail anh gửi cho em lúc chúng mình mới fall in love dc 12 ngày nữa, những lời yêu của anh thật giản dị, mộc mạc mà đọc mãi ko chán! Em yêu anh chính từ sự chân thành ấy, anh biết ko?
    Gần đây, có quá nhiều sự tiện lợi để chúng mình có thể liện lạc với nhau. Đt cố định thì đc thay bằng ddộng, thư từ nhắn nhủ đã có YM, chúng mình đều có thể onine cả ngày, nên thậm chí chat với nhau khi chơi game online........... Em chợt thấy ghét cái công nghệ truyền thông thời hiện đại này quá. Nó dường như khiến cho con người mải mê với sự tiện lợi, sự số hoá, khiến cho tình yêu cũng đc "net hoá" đi. Em vẫn thèm đc đọc một lá thư tay của anh, thèm đc chat chit trên giấy nháp với anh như khi học thư viện, thèm đc nói chuyện với anh bằng đt cố định, chứ ko phải chat YM, chat voice, hay những cuộc di động tiếng đc tiếng mất...
    Không biết bao giờ anh mới đọc đc những dòng này. Anh ơi, đừng quá mê mải vào những công nghệ kia, rồi một ngày nhìn lại, anh sẽ chợt hối tiếc vì mất một điều gì đó yên bình, mộc mạc mà dù có muốn anh cũng ko thể lấy lại đc đâu!!!
  3. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh à? , anh thẶt là? khò hiĂ?u , mì?nh sèf như thẮ nà?y 'Ắn bao giơ? 'Ăy hà? anh ?
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    1h07'' - 13/07/06
    Anh yêu thương!!!
    Em vừa chào anh và sign out. Đáng lẽ em phải đi ngủ luôn, nhưng em ko muốn ai nghe thấy tiếng sụt sịt của em. Nên đành phải chờ một lát nữa!!!
    Hôm nay là một ngày thật buồn, khi chúng mình nghe được tin dữ!!! Lúc này em chẳng biết viết gì nữa... chỉ biết rằng em rất thương anh. Em đã khóc khi tưởng tượng tới ngày u ám đó, khóc khi anh nói anh muốn về lắm, khóc khi anh kể lại những ngày đầu anh đặt chân tới miền đất xa lạ... Anh cô quạnh một mình nơi đó, giờ lại có tin xấu từ chốn quê nhà, em biết anh buồn lắm, em hiểu con người anh chẳng bao giờ bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, có chăng chỉ em mới biết, mới hiểu hơn ai hết!!!!! Em hiểu và thương anh vô cùng, nhưng hôm nay, những gì em nói với anh là do em đang xúc động, em rất thương mẹ anh... thật kỳ lạ, như thương một người thân của mình vậy, có lẽ vì đó là mẹ của anh!!! Anh đừng buồn vì những gì em nói nhé!! Anh phải luôn nhớ rằng em lúc nào cũng hiểu lòng anh, thương anh, luôn đứng về phía anh!!!
    Hãy cố gắng lên anh, em luôn yêu anh và tin tưởng một ngày không xa mình sẽ đoàn tụ!!!

Chia sẻ trang này