1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    12/04/04
    Anh vua` đưa em vào hàng net. Ngày hôm nay em bõng thấy buòn quá... Dù rằng đã có hai nguoi bạn biết chuyện của chúng ta nhung hình nhu anh....
    Em biết đối với anh hiện nay, có nhiều điều quan trọng hơn tình yêu để làm... Em cũng ko muo''n vì em mà anh ko thuc hiện dc nhung điều anh đang phấn đấu... Nhũng suy nghĩ của anh gần đây có lẽ em hiểu, và càng cảm thấy day dút hơn vì hình nhu em đang khiến anh thấy khó xủ, em biết anh đang nghĩ nhiều, đang lua chọn... và em muón giúp anh...
    Có nhung suy nghĩ đang len lỏi trong đầu em... Em đang định làm mọt điều mà có thể điều ấy sẽ khiến em đau khỏ, nhung có lẽ em sẽ thủ... Hy vọng điều ấy sẽ giúp dc cho anh... Em cũng khá mạnh mẽ mà...Ko biết có thục hiện dc ko nũa....
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    13/04/04
    Anh ơi, em vừa mail cho anh. Đọc mail của anh em vừa buồn cười, vừa thấy có chút vui vui... Cái mail này khiến cho em đang do dự cái ý định kia của mình. Chẳng biết dc nữa, em sẽ chờ mấy ngày nữa, để xem anh có còn buồn phiền, băn khoăn gì nữa ko, nếu có em sẽ vẫn thực hiện kế hoạch của mình, còn không thì là một điều vui mừng với em, bởi em sẽ ko làm cái điều mà có thể khiến em (có thể là cả anh-dù chỉ một chút) đau buồn ấy nữa...
    Ngày mai là tổ chức Tết Lào, Cămpuchia...Buổi chiều anh đi chơi với nhóm bạn... có lẽ lại để em một mình chơi té nước với lũ bạn, với cả những người ko quen biết nữa... nhưng anh làm vậy là đúng rồi... vì dạo này có lẽ bạn anh sẽ nghĩ anh mải vui với em mà quên mất họ... Nên em cũng vui vẻ để anh đi với các bạn thôi...Nhưng dù sao trong lòng em vẫn mong muốn anh đi cùng em hơn. Em đã dạo trước rằng có thể em sẽ ở lại, để anh khỏi áy náy quay lại đón em, đi chơi như vậy sẽ mất vui đó... Thực ra thì em đâu dám ở lại thế, đến xin gđ ở lại em còn chẳng dám nữa mà... Em nói vậy chỉ là để anh an tâm đi cùng các bạn thôi...
    Sáng mai em cũng muốn vào trường ăn Tết L lắm nhưng anh ko muốn đi. Nên em cũng đành thôi. Em ko muốn mình phụ thuộc như thế, nhưng chẳng nhẽ bây giờ lại ham vui mà kệ anh sao? Thôi, ko sao, năm sau lại có tiếp ấy mà... Em đúng là một cô bé ham vui anh nhỉ??? Hư quá...
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    13/04/04
    Anh ơi, em vừa mail cho anh. Đọc mail của anh em vừa buồn cười, vừa thấy có chút vui vui... Cái mail này khiến cho em đang do dự cái ý định kia của mình. Chẳng biết dc nữa, em sẽ chờ mấy ngày nữa, để xem anh có còn buồn phiền, băn khoăn gì nữa ko, nếu có em sẽ vẫn thực hiện kế hoạch của mình, còn không thì là một điều vui mừng với em, bởi em sẽ ko làm cái điều mà có thể khiến em (có thể là cả anh-dù chỉ một chút) đau buồn ấy nữa...
    Ngày mai là tổ chức Tết Lào, Cămpuchia...Buổi chiều anh đi chơi với nhóm bạn... có lẽ lại để em một mình chơi té nước với lũ bạn, với cả những người ko quen biết nữa... nhưng anh làm vậy là đúng rồi... vì dạo này có lẽ bạn anh sẽ nghĩ anh mải vui với em mà quên mất họ... Nên em cũng vui vẻ để anh đi với các bạn thôi...Nhưng dù sao trong lòng em vẫn mong muốn anh đi cùng em hơn. Em đã dạo trước rằng có thể em sẽ ở lại, để anh khỏi áy náy quay lại đón em, đi chơi như vậy sẽ mất vui đó... Thực ra thì em đâu dám ở lại thế, đến xin gđ ở lại em còn chẳng dám nữa mà... Em nói vậy chỉ là để anh an tâm đi cùng các bạn thôi...
    Sáng mai em cũng muốn vào trường ăn Tết L lắm nhưng anh ko muốn đi. Nên em cũng đành thôi. Em ko muốn mình phụ thuộc như thế, nhưng chẳng nhẽ bây giờ lại ham vui mà kệ anh sao? Thôi, ko sao, năm sau lại có tiếp ấy mà... Em đúng là một cô bé ham vui anh nhỉ??? Hư quá...
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10h 25?T-16/04/04
    Anh ơi, em buồn quá! Vậy là cuối cùng điều em suy nghĩ mấy hôm nay đã thành sự thực. Cái dự định ấy của em không ngờ đến nhanh thế... Cả hai ta đều không ngờ đúng không anh?
    Hôm qua trời mưa nhiều quá? Mà thật lạ toàn nhằm lúc chúng mình đi trên đường? Buổi sáng trời lất phất mưa, nhưng cứ khi mình ngồi lên xe là mưa lại nặng hạt, khiến cho cả hai ta đều mất thời gian mà chẳng làm được những việc đã dự định. Anh bức bối muốn phóng xe ra đường, và em lại đi cùng anh. Anh nói anh tuởng rằng có mỗi anh điên, không ngờ giờ lại có thêm một người nữa điên cùng anh? Nghe câu ấy không hiểu sao em lại thấy vui vui?
    Buổi chiều, em lại vui vẻ khi hoà mình vào không khí của giảng đường, của tình bạn sinh viên? Chơi đùa chán ngoài sân, vào lớp thấy Th bảo anh đang bị mấy đứa trêu với em đấy. Em cười và chỉ đáp lại : Vậy ah? Lúc sau Th lại hỏi : Mày đang rất hạnh phúc đúng không? Em lại cười toe toét : Vui! ?" Vậy chúc mừng mày nhé... Th cũng nhắn cho em : Tao chúc mày luôn hạnh phúc, yêu đời thế này để đem niềm vui đến cho mọi người, và để tao có thể tâm sự với mày cho vơi bớt...
    Chiều tan học. Em và anh lại ở lại. Anh mệt mỏi. Em biết. Nhìn anh mà thấy thương. Người cứ ủ ra? Đi nhiều như thế, anh không mệt mới là chuyện lạ. Còn em, đã được che chở bởi thân hình to lớn của anh rồi. Em vẫn vui tươi chạy nhảy và nghịch ngợm mà chẳng biết làm sao giúp anh khoẻ lên và tươi vui lên được. Học thêm xong, lại lên sinh nhật. Anh hát bài ?otình thôi xót xa? và ?ocánh thư cuối cùng?, nhưng dang dở? Chúng mình về, trời lại mưa, ngày một nặng hạt? Chúng mình cứ đi như thế trên đường, em chẳng biết đã đi qua bao con phố, bao ngả đường vì hầu hết em nấp trong áo mưa, mà không có áo mưa thì em cũng chẳng để ý?
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10h 25?T-16/04/04
    Anh ơi, em buồn quá! Vậy là cuối cùng điều em suy nghĩ mấy hôm nay đã thành sự thực. Cái dự định ấy của em không ngờ đến nhanh thế... Cả hai ta đều không ngờ đúng không anh?
    Hôm qua trời mưa nhiều quá? Mà thật lạ toàn nhằm lúc chúng mình đi trên đường? Buổi sáng trời lất phất mưa, nhưng cứ khi mình ngồi lên xe là mưa lại nặng hạt, khiến cho cả hai ta đều mất thời gian mà chẳng làm được những việc đã dự định. Anh bức bối muốn phóng xe ra đường, và em lại đi cùng anh. Anh nói anh tuởng rằng có mỗi anh điên, không ngờ giờ lại có thêm một người nữa điên cùng anh? Nghe câu ấy không hiểu sao em lại thấy vui vui?
    Buổi chiều, em lại vui vẻ khi hoà mình vào không khí của giảng đường, của tình bạn sinh viên? Chơi đùa chán ngoài sân, vào lớp thấy Th bảo anh đang bị mấy đứa trêu với em đấy. Em cười và chỉ đáp lại : Vậy ah? Lúc sau Th lại hỏi : Mày đang rất hạnh phúc đúng không? Em lại cười toe toét : Vui! ?" Vậy chúc mừng mày nhé... Th cũng nhắn cho em : Tao chúc mày luôn hạnh phúc, yêu đời thế này để đem niềm vui đến cho mọi người, và để tao có thể tâm sự với mày cho vơi bớt...
    Chiều tan học. Em và anh lại ở lại. Anh mệt mỏi. Em biết. Nhìn anh mà thấy thương. Người cứ ủ ra? Đi nhiều như thế, anh không mệt mới là chuyện lạ. Còn em, đã được che chở bởi thân hình to lớn của anh rồi. Em vẫn vui tươi chạy nhảy và nghịch ngợm mà chẳng biết làm sao giúp anh khoẻ lên và tươi vui lên được. Học thêm xong, lại lên sinh nhật. Anh hát bài ?otình thôi xót xa? và ?ocánh thư cuối cùng?, nhưng dang dở? Chúng mình về, trời lại mưa, ngày một nặng hạt? Chúng mình cứ đi như thế trên đường, em chẳng biết đã đi qua bao con phố, bao ngả đường vì hầu hết em nấp trong áo mưa, mà không có áo mưa thì em cũng chẳng để ý?
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    Rồi chúng mình bắt đầu nhắc đến chuyện của hai đứa. Em nói rằng tình cảm của anh chưa phải đến mức là tình yêu, rằng em đang suy nghĩ xem em có hành động sai gì không. Anh nói cả hai ta chẳng ai sai, chẳng ai đúng cả. Em lại bảo em đang nghĩ xem đã đến lúc dừng lại chưa. Bởi em biết anh còn nhiều băn khoăn lắm, em không muốn mọi chuyện tiếp tục khi anh chưa chắc chắn được tình cảm của mình. Anh nói thực sự anh vẫn luôn muốn em là một người bạn gái thân của anh. Từ trước tới nay anh chưa có một người bạn gái thân nào. Em cười ?" em là người trân trọng tình bạn vì vậy anh không phải lo sẽ mất đi tình bạn với em. Anh lại bảo anh sợ em tổn thương. Rồi anh trầm ngâm. Em gặng hỏi anh, em muốn biết suy nghĩ của anh. Cuối cùng anh cũng nói. Theo ?olý trí? anh, anh định đến sinh nhật em sẽ hát tặng em bài ?ocánh thư cuối cùng? và mọi chuyện sẽ dừng lại. Mọi băn khoăn của anh, em nghĩ rằng em hiểu, nhưng em không ngờ anh lại có ý định quá phũ phàng thế. Anh nói khi anh chưa thật sự yêu em thì anh cảm thấy như lừa dối em khi ôm em, hôn em. Em im lặng. Rồi hỏi về cảm giác của anh đối với em. Anh nói có lúc là tình yêu, có lúc là tình bạn. Nhưng lúc tình bạn có lẽ nhiều hơn. Khi ôm, hôn em là cảm giác yêu thực sự.
    Anh bảo em đừng khóc vì sợ nhìn thấy em khóc. Em cười. Em lại hỏi anh nghĩ tình cảm em dành cho anh ở mức nào. Anh nói anh đã nghĩ rằng em chỉ coi anh là nơi để tìm lại bóng hình người cũ thôi. Có phải điều ấy cũng đã động chạm đến lòng tự ái đàn ông trong anh??? Em hỏi tiếp : nếu tình cảm của em hơn thế thì có ảnh hưởng trở lại đến tình cảm của anh đối với em không? Anh nói không. Em lại hỏi anh có muốn hiểu em không? Anh nói đương nhiên là có. Em bảo có nhiều điều anh chưa hiểu hết về em. Nếu như thực sự điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của anh thì có lẽ em nói ra cũng chẳng có tác dụng gì. Anh bảo nói không ảnh hưởng chỉ là tương đối thôi. Có lẽ anh đang rất muốn biết tình cảm thực sự của em? Nhưng? sao lòng tự tôn của em cao quá. Em đang cảm thấy tự ái chăng??? Nếu em nói hết tình cảm của em với anh, liệu có phải là em cầu xin tình yêu của anh không? Em chẳng bao giờ muốn làm một việc như vậy? Em nói điều khó khăn nhất bây giờ chỉ là làm sao anh không day dứt, không dày vò bản thân mình, còn với em thì chẳng ảnh hưởng gì vì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi?
    Nhiều khi bản thân em cũng là một ẩn số với chính em. Điều em cần lúc này là gì? Em chẳng nên giấu bản thân mình làm gì. Đúng vậy, em cần tình yêu của anh! Vậy tại sao em lại không vun vén cho tình yêu ấy? Em đã luôn cố tạo cho anh cái cảm giác ?ochỉ là một người bạn?, nhất là khi trên giảng đường. Em đã nói lý do, nhưng có một lý do mà em chưa nói với anh đó là do anh đã từng nói anh sợ yêu cùng lớp sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ bạn bè. Em chẳng sợ điều ấy vì em tự tin rằng em sẽ không đánh mất bạn khi yêu anh, nhưng em cũng muốn giúp anh. Nên em đã hành động như thế.
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    Rồi chúng mình bắt đầu nhắc đến chuyện của hai đứa. Em nói rằng tình cảm của anh chưa phải đến mức là tình yêu, rằng em đang suy nghĩ xem em có hành động sai gì không. Anh nói cả hai ta chẳng ai sai, chẳng ai đúng cả. Em lại bảo em đang nghĩ xem đã đến lúc dừng lại chưa. Bởi em biết anh còn nhiều băn khoăn lắm, em không muốn mọi chuyện tiếp tục khi anh chưa chắc chắn được tình cảm của mình. Anh nói thực sự anh vẫn luôn muốn em là một người bạn gái thân của anh. Từ trước tới nay anh chưa có một người bạn gái thân nào. Em cười ?" em là người trân trọng tình bạn vì vậy anh không phải lo sẽ mất đi tình bạn với em. Anh lại bảo anh sợ em tổn thương. Rồi anh trầm ngâm. Em gặng hỏi anh, em muốn biết suy nghĩ của anh. Cuối cùng anh cũng nói. Theo ?olý trí? anh, anh định đến sinh nhật em sẽ hát tặng em bài ?ocánh thư cuối cùng? và mọi chuyện sẽ dừng lại. Mọi băn khoăn của anh, em nghĩ rằng em hiểu, nhưng em không ngờ anh lại có ý định quá phũ phàng thế. Anh nói khi anh chưa thật sự yêu em thì anh cảm thấy như lừa dối em khi ôm em, hôn em. Em im lặng. Rồi hỏi về cảm giác của anh đối với em. Anh nói có lúc là tình yêu, có lúc là tình bạn. Nhưng lúc tình bạn có lẽ nhiều hơn. Khi ôm, hôn em là cảm giác yêu thực sự.
    Anh bảo em đừng khóc vì sợ nhìn thấy em khóc. Em cười. Em lại hỏi anh nghĩ tình cảm em dành cho anh ở mức nào. Anh nói anh đã nghĩ rằng em chỉ coi anh là nơi để tìm lại bóng hình người cũ thôi. Có phải điều ấy cũng đã động chạm đến lòng tự ái đàn ông trong anh??? Em hỏi tiếp : nếu tình cảm của em hơn thế thì có ảnh hưởng trở lại đến tình cảm của anh đối với em không? Anh nói không. Em lại hỏi anh có muốn hiểu em không? Anh nói đương nhiên là có. Em bảo có nhiều điều anh chưa hiểu hết về em. Nếu như thực sự điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của anh thì có lẽ em nói ra cũng chẳng có tác dụng gì. Anh bảo nói không ảnh hưởng chỉ là tương đối thôi. Có lẽ anh đang rất muốn biết tình cảm thực sự của em? Nhưng? sao lòng tự tôn của em cao quá. Em đang cảm thấy tự ái chăng??? Nếu em nói hết tình cảm của em với anh, liệu có phải là em cầu xin tình yêu của anh không? Em chẳng bao giờ muốn làm một việc như vậy? Em nói điều khó khăn nhất bây giờ chỉ là làm sao anh không day dứt, không dày vò bản thân mình, còn với em thì chẳng ảnh hưởng gì vì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi?
    Nhiều khi bản thân em cũng là một ẩn số với chính em. Điều em cần lúc này là gì? Em chẳng nên giấu bản thân mình làm gì. Đúng vậy, em cần tình yêu của anh! Vậy tại sao em lại không vun vén cho tình yêu ấy? Em đã luôn cố tạo cho anh cái cảm giác ?ochỉ là một người bạn?, nhất là khi trên giảng đường. Em đã nói lý do, nhưng có một lý do mà em chưa nói với anh đó là do anh đã từng nói anh sợ yêu cùng lớp sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ bạn bè. Em chẳng sợ điều ấy vì em tự tin rằng em sẽ không đánh mất bạn khi yêu anh, nhưng em cũng muốn giúp anh. Nên em đã hành động như thế.
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Anh có biết ko, tình yêu của em giống như cái túi của thần gió ý. Khi đã mở ra thì mãnh liệt, ồn ào và sâu sắc lắm. Nhưng khi đón lại sẽ chẳng mảy may một gợn gió nào lọt ra được đâu. Lúc này cái túi ấy vẫn đang mở. Và em đang chuẩn bị kéo nó lại đây. Chắc sẽ khó lắm, vì sức em yếu. Em đã từng một lần phải đóng túi. Em vật lộn với bản thân mình và cuối cùng dù đau đớn lắm nhưng túi cũng đã khép lại được. Em đã chạy trốn anh vì em sợ khi mở cái túi ấy ra, sẽ thêm một lần em phải đau để kéo túi lại. Và cuối cùng, tạo hoá như trêu ngươi em, như muốn đùa giỡn với em. Anh đã cố kéo cái túi ra để xem trong túi có gì không, tò mò là bản tính của anh mà, để rồi khi biết được anh vội vàng đòi đóng túi lại. Hôm qua em đã thốt lên anh thật khó hiểu, anh lý trí còn hơn cả em. Quả thực em không hiểu sao anh có thể nói ra lời yêu em, rồi lại có thể khao khát một tình bạn nơi em như thế. Em hiểu suy nghĩ của anh, nhưng em lại không ngờ lý trí của anh mạnh đến thế. Mắt anh nói với em rằng tình cảm anh dành cho em cũng không phải là ít. Nhưng với anh điều ấy là không đủ cho một tình yêu. Còn nhiều điều lắm anh cần ở một người yêu, nhiều điều lắm anh cần phải làm trong thời gian tới. Anh có nhiều hoài bão, nhiều ham muốn, nhiều ước mơ. Anh ưa mạo hiểm, muốn khám phá nhiều điều nữa trên thế gian này, anh chưa muốn dừng chân ở bất cứ đâu? mà nhất là ở một nơi như em đây? Anh có biết em yêu nhất gì ở anh không? Em yêu lắm tâm hồn anh, những ước mơ của anh, yêu ý thích phiêu lưu của anh, yêu cả những băn khoăn suy nghĩ mà anh sợ nói ra em sẽ cho rằng anh thật ngớ ngẩn nữa (bởi em cũng là người hay nghĩ linh tinh như thế, mà khi nói ra chẳng có ai chia sẻ với em, chỉ nói em dở hơi thôi)?.....
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Anh có biết ko, tình yêu của em giống như cái túi của thần gió ý. Khi đã mở ra thì mãnh liệt, ồn ào và sâu sắc lắm. Nhưng khi đón lại sẽ chẳng mảy may một gợn gió nào lọt ra được đâu. Lúc này cái túi ấy vẫn đang mở. Và em đang chuẩn bị kéo nó lại đây. Chắc sẽ khó lắm, vì sức em yếu. Em đã từng một lần phải đóng túi. Em vật lộn với bản thân mình và cuối cùng dù đau đớn lắm nhưng túi cũng đã khép lại được. Em đã chạy trốn anh vì em sợ khi mở cái túi ấy ra, sẽ thêm một lần em phải đau để kéo túi lại. Và cuối cùng, tạo hoá như trêu ngươi em, như muốn đùa giỡn với em. Anh đã cố kéo cái túi ra để xem trong túi có gì không, tò mò là bản tính của anh mà, để rồi khi biết được anh vội vàng đòi đóng túi lại. Hôm qua em đã thốt lên anh thật khó hiểu, anh lý trí còn hơn cả em. Quả thực em không hiểu sao anh có thể nói ra lời yêu em, rồi lại có thể khao khát một tình bạn nơi em như thế. Em hiểu suy nghĩ của anh, nhưng em lại không ngờ lý trí của anh mạnh đến thế. Mắt anh nói với em rằng tình cảm anh dành cho em cũng không phải là ít. Nhưng với anh điều ấy là không đủ cho một tình yêu. Còn nhiều điều lắm anh cần ở một người yêu, nhiều điều lắm anh cần phải làm trong thời gian tới. Anh có nhiều hoài bão, nhiều ham muốn, nhiều ước mơ. Anh ưa mạo hiểm, muốn khám phá nhiều điều nữa trên thế gian này, anh chưa muốn dừng chân ở bất cứ đâu? mà nhất là ở một nơi như em đây? Anh có biết em yêu nhất gì ở anh không? Em yêu lắm tâm hồn anh, những ước mơ của anh, yêu ý thích phiêu lưu của anh, yêu cả những băn khoăn suy nghĩ mà anh sợ nói ra em sẽ cho rằng anh thật ngớ ngẩn nữa (bởi em cũng là người hay nghĩ linh tinh như thế, mà khi nói ra chẳng có ai chia sẻ với em, chỉ nói em dở hơi thôi)?.....
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Đã bao giờ anh phải đau lòng vì em chưa, còn em, lần này em đã đau lòng vì anh đó. Tuy chưa đến mức như chia tay một cuộc tình, bởi chuyện của chúng mình thật quá ngằn ngủi?. nhưng em vẫn thấy xót xa lắm?
    Anh đã nói gì nhỉ - một mối tình ướt át ?" vì hầu hết những lần mình đi với nhau là trời mưa mà? Hôm nay trời mưa to quá?Không biết sau hôm nay, trời có còn mưa không????
    Tối qua, trước khi đi cùng nhau, chiếc gương của em đã vỡ, như là một điềm báo vậy?.
    Anh ah, tình cảm anh dành cho em vẫn còn nhiều lắm? Nhưng? em sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến những gì anh đang phấn đấu? vậy nên có lẽ anh chẳng nên biết những tình cảm này của em? Anh sẽ thấy em là một người bạn gái thân của anh như thế nào?.
    Em đã tưởng rằng ngày hôm nay sẽ vô cùng nặng nề, rằng em sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng viết những dòng này ra, em đã thấy nhẹ nhõm nhiều? Em sẽ lấy lại được sự vui vẻ của em ngay thôi

Chia sẻ trang này