1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    30/04/04
    Em vừa đi Hải Phòng về anh ah. Vui lắm, tuy cũng hơi mệt nhưng không khí mát lành của biển đã khiến em thấy thoải mái vô cùng. Và lũ bạn cũ của em cũng rất vui .... Một ngày nghỉ thật tuyệt vời!
    Ngày mai là tròn một tháng.... anh đi Thanh Hoá , có lẽ tối mai mới về hoặc cũng có thể lâu hơn nữa. Chắc anh cũng đã quên khuấy ngày này rồi, nhưng ko sao....ko sao đâu.....
    Thôi em phải về thôi kẻo muộn.... ko biết anh thế nào, đi chơi có vui vẻ ko?????........
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    30/04/04
    Em vừa đi Hải Phòng về anh ah. Vui lắm, tuy cũng hơi mệt nhưng không khí mát lành của biển đã khiến em thấy thoải mái vô cùng. Và lũ bạn cũ của em cũng rất vui .... Một ngày nghỉ thật tuyệt vời!
    Ngày mai là tròn một tháng.... anh đi Thanh Hoá , có lẽ tối mai mới về hoặc cũng có thể lâu hơn nữa. Chắc anh cũng đã quên khuấy ngày này rồi, nhưng ko sao....ko sao đâu.....
    Thôi em phải về thôi kẻo muộn.... ko biết anh thế nào, đi chơi có vui vẻ ko?????........
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    01/05/04
    Anh!
    Vậy là đã tròn một tháng rồi.... Hôm nay cũng ko phải là một ngày tệ như em đã nghĩ hôm qua, vào lúc mà anh nói rằng hôm nay anh sẽ ko về, anh sẽ ở thêm... Sáng nay, anh nhắn tin nói định đi chơi cùng em vào hôm nay, nhưng tiếc là ko đc. Em biết anh cũng nhớ ngày này, uh anh đâu phải vô tâm đến mức quên mất hôm nay đúng ko anh?
    Hôm nay Đ đến chơi, giúp em vui lên nhiều.... Tất cả những gì diễn ra từ trước tới nay đối với em đã khiến em nhận ra một điều : em yêu bạn bè của em biết bao, em luôn thầm cảm ơn họ, vì những lúc khó khăn nhất họ luôn bên cạnh em, dù có thể họ cũng ko biết em đang gặp khó khăn (vì em có nói ra đâu), nhưng chỉ cần họ hiện diện bên cạnh em thôi, là đã khiến em vui, em bớt đi sự cô đơn rồi....
    Mà thôi, em ko nên nói linh tinh gì nữa nhỉ! Hôm nay đáng ra là một ngày vui cơ mà. Xem nào, hôm nay chắc anh cũng vui vẻ lắm. Vậy là tốt rồi, anh có nụ cười rất đẹp đấy(mà từ khi yêu anh em mới nhận ra). Anh hãy cười nhiều vào anh nhé! Hôm nay Đ ở nhà em ăn cơm, rồi đến chiều, em và Đ mới vào thăm cô M. Hai đứa lại đi linh tinh, em cũng thấy thoải mái và vui vẻ lắm. Anh đừng lo em sẽ buồn nhé! Hôm qua đc ra biển, đắm mình trong ko khí mát lành của biển, đc ngắm cái bao la của biển, cảm nhận vị mặn của biển, đôi chân trần chạy trên cát như trẻ nhỏ....chẳng có lời nào diễn tả đc niềm vui sướng của em..... Thật tuyệt vời là anh cũng yêu biển vô cùng, và mấy hôm nay anh cũng đc bên biển suốt. Em đã nói gì với anh nhỉ : anh hãy nghĩ rằng nước biển anh tắm đã qua chân em rồi nhé.... hi hi... ko biết anh có nhớ câu này của em ko, chắc chẳng nhớ đâu nhỉ???!!!!............
    Một tháng qua... anh có cảm nhận thấy điều gì đặc biệt so với hồi cách đây một tháng ko anh? Em ko muốn anh lo nghĩ nhiều về tương lai, về tình bạn của hai ta, em chỉ mong trong hiện tại anh cảm thấy vui , thấy hạnh phúc, thấy thoải mái, thấy ko bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì là đc rồi... Còn em, tình yêu của em dành cho anh, em biết cũng chưa đến mức sâu sắc. Có lẽ bởi nó còn ít chất xúc tác quá để có thể đằm thắm hơn, ngọt ngào hơn... Em biết em vẫn chưa hoàn toàn cư xử với anh như một người yêu(ngay cả trong cách nghĩ của em cũng vậy), bở em luôn lo sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người, thứ tình cảm mà cả hai ta đều trân trọng mà đặc biệt là anh.....
    Nhưng ko sao, chỉ cần em và anh, chúng mình đều quan tâm đến nhau, thể hiện với nhau cái thứ tình cảm mà chẳng ai chắc chắn đc nó có phải tình yêu hay ko... là đc rồi... và cũng chẳng ai đòi hỏi nhiều ở người kia.... vì chúng ta đều biết rằng thứ tình cảm của hai ta là một tình cảm trong sáng.....
    Có lần anh nói với em rằng, em đừng dành quá nhiều tình cảm cho anh, vì anh vốn là người hời hợt........ Em cười, bởi vì tình cảm em dành cho anh cũng đâu đã đến mức sâu nặng, có lẽ do em sống quá tình cảm khiến anh cảm thấy tình cảm của em đã sâu sắc lắm rồi chăng? Nhưng em cũng ko phủ nhận rằng tình cảm đó đã lớn lên rất nhiều so với một tháng trước đây... Em cũng muốn anh biết rằng, em chẳng đòi hòi gì ở anh... Vì em luôn như vậy... "phải cho rồi hãy nghĩ đến nhận, mà đôi khi, cho cũng chẳng cần nghĩ đến nhận".... Chỉ cần em cảm thấy thoải mái, anh cũng thoải mái ....... thì có gì để hai ta băn khoăn đâu......... anh nhỉ??? Đôi khi em thấy mình rất phức tạp... cả cuộc sống này nữa.... nhưng cũng có những lúc, như lúc này đây.... em thấy mọi thứ thật đơn giản... chỉ cần cách suy nghĩ của mình ko quá phức tạp... thì mọi điều qua đôi mắt mình sẽ trở nên thật đơn giản, đơn giản nhưng vẫn đẹp vì nó ko hề đơn điệu...................
    Chúc anh một ngày 1/5 thật vui vẻ, hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúng ta cùng nhớ đến nhau trong ngày hôm nay nhé !!!

  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    01/05/04
    Anh!
    Vậy là đã tròn một tháng rồi.... Hôm nay cũng ko phải là một ngày tệ như em đã nghĩ hôm qua, vào lúc mà anh nói rằng hôm nay anh sẽ ko về, anh sẽ ở thêm... Sáng nay, anh nhắn tin nói định đi chơi cùng em vào hôm nay, nhưng tiếc là ko đc. Em biết anh cũng nhớ ngày này, uh anh đâu phải vô tâm đến mức quên mất hôm nay đúng ko anh?
    Hôm nay Đ đến chơi, giúp em vui lên nhiều.... Tất cả những gì diễn ra từ trước tới nay đối với em đã khiến em nhận ra một điều : em yêu bạn bè của em biết bao, em luôn thầm cảm ơn họ, vì những lúc khó khăn nhất họ luôn bên cạnh em, dù có thể họ cũng ko biết em đang gặp khó khăn (vì em có nói ra đâu), nhưng chỉ cần họ hiện diện bên cạnh em thôi, là đã khiến em vui, em bớt đi sự cô đơn rồi....
    Mà thôi, em ko nên nói linh tinh gì nữa nhỉ! Hôm nay đáng ra là một ngày vui cơ mà. Xem nào, hôm nay chắc anh cũng vui vẻ lắm. Vậy là tốt rồi, anh có nụ cười rất đẹp đấy(mà từ khi yêu anh em mới nhận ra). Anh hãy cười nhiều vào anh nhé! Hôm nay Đ ở nhà em ăn cơm, rồi đến chiều, em và Đ mới vào thăm cô M. Hai đứa lại đi linh tinh, em cũng thấy thoải mái và vui vẻ lắm. Anh đừng lo em sẽ buồn nhé! Hôm qua đc ra biển, đắm mình trong ko khí mát lành của biển, đc ngắm cái bao la của biển, cảm nhận vị mặn của biển, đôi chân trần chạy trên cát như trẻ nhỏ....chẳng có lời nào diễn tả đc niềm vui sướng của em..... Thật tuyệt vời là anh cũng yêu biển vô cùng, và mấy hôm nay anh cũng đc bên biển suốt. Em đã nói gì với anh nhỉ : anh hãy nghĩ rằng nước biển anh tắm đã qua chân em rồi nhé.... hi hi... ko biết anh có nhớ câu này của em ko, chắc chẳng nhớ đâu nhỉ???!!!!............
    Một tháng qua... anh có cảm nhận thấy điều gì đặc biệt so với hồi cách đây một tháng ko anh? Em ko muốn anh lo nghĩ nhiều về tương lai, về tình bạn của hai ta, em chỉ mong trong hiện tại anh cảm thấy vui , thấy hạnh phúc, thấy thoải mái, thấy ko bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì là đc rồi... Còn em, tình yêu của em dành cho anh, em biết cũng chưa đến mức sâu sắc. Có lẽ bởi nó còn ít chất xúc tác quá để có thể đằm thắm hơn, ngọt ngào hơn... Em biết em vẫn chưa hoàn toàn cư xử với anh như một người yêu(ngay cả trong cách nghĩ của em cũng vậy), bở em luôn lo sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người, thứ tình cảm mà cả hai ta đều trân trọng mà đặc biệt là anh.....
    Nhưng ko sao, chỉ cần em và anh, chúng mình đều quan tâm đến nhau, thể hiện với nhau cái thứ tình cảm mà chẳng ai chắc chắn đc nó có phải tình yêu hay ko... là đc rồi... và cũng chẳng ai đòi hỏi nhiều ở người kia.... vì chúng ta đều biết rằng thứ tình cảm của hai ta là một tình cảm trong sáng.....
    Có lần anh nói với em rằng, em đừng dành quá nhiều tình cảm cho anh, vì anh vốn là người hời hợt........ Em cười, bởi vì tình cảm em dành cho anh cũng đâu đã đến mức sâu nặng, có lẽ do em sống quá tình cảm khiến anh cảm thấy tình cảm của em đã sâu sắc lắm rồi chăng? Nhưng em cũng ko phủ nhận rằng tình cảm đó đã lớn lên rất nhiều so với một tháng trước đây... Em cũng muốn anh biết rằng, em chẳng đòi hòi gì ở anh... Vì em luôn như vậy... "phải cho rồi hãy nghĩ đến nhận, mà đôi khi, cho cũng chẳng cần nghĩ đến nhận".... Chỉ cần em cảm thấy thoải mái, anh cũng thoải mái ....... thì có gì để hai ta băn khoăn đâu......... anh nhỉ??? Đôi khi em thấy mình rất phức tạp... cả cuộc sống này nữa.... nhưng cũng có những lúc, như lúc này đây.... em thấy mọi thứ thật đơn giản... chỉ cần cách suy nghĩ của mình ko quá phức tạp... thì mọi điều qua đôi mắt mình sẽ trở nên thật đơn giản, đơn giản nhưng vẫn đẹp vì nó ko hề đơn điệu...................
    Chúc anh một ngày 1/5 thật vui vẻ, hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúng ta cùng nhớ đến nhau trong ngày hôm nay nhé !!!

  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " Cá tháng tư",bạn làm tôi nhớ ngày 1-4 năm xa xưa đó, khi tôi nhận được lá thư do em gửi , chỉ có hai câu thơ:
    "Anh sẽ nói em nghe điều quan trọng
    Vâng , em chờ , chờ mãi anh biết ko ?"
    Ôi câu thơ định mệnh, nó đi suốt cuộc đời tôi. hic.Quả thật, tình yêu là một điều khó hiểu, rất khó hiểu.........
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " Cá tháng tư",bạn làm tôi nhớ ngày 1-4 năm xa xưa đó, khi tôi nhận được lá thư do em gửi , chỉ có hai câu thơ:
    "Anh sẽ nói em nghe điều quan trọng
    Vâng , em chờ , chờ mãi anh biết ko ?"
    Ôi câu thơ định mệnh, nó đi suốt cuộc đời tôi. hic.Quả thật, tình yêu là một điều khó hiểu, rất khó hiểu.........
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    04/05/04
    Anh!
    Hồi hộp quá! Anh đang ngồi ngay sau lưng em trong hàng net. Có lẽ nếu quay ra anh sẽ phát hiện ra em đang viết thư cho anh mất... hi hi ... nhưng em vẫn thích làm những việc khiến mình phải hồi hộp như thế đấy, lo nhưng mà cảm giác hồi hộp cũng rất hay...
    Không biết em có viết kịp lá thư này cho anh không nhỉ? Chẳng biết anh đang làm gì... ah, em thấy rồi ... vừa quay lại và thấy anh đang chơi trò chơi... khổ thân... tại ngồi chờ em chán quá ah? Em sẽ cố gắng viết nhanh...
    Trời ah, mấy ngày ko online, nhiều chuyện để viết quá đi mất. Bắt đầu là từ hôm 02/05/04. Hôm đó em về quê, còn anh thì vừa đi chơi về. Ngày hôm đó em đã rất nhớ anh, lạ thật mới chưa đầy ba ngày đúng không anh? Vừa từ quê lên đc một lúc, nhận đc điện thoại của anh, anh rủ đi chơi. Em cũng muốn nhìn thấy anh quá, xem anh đen đến mức nào sau khi đi biển về. Thật buồn cười là em đã mặc một chiếc váy, khiến cho thật khó khăn để ngồi lâu trên xe như mọi lần. Nhưng cảm giác của em hôm ấy rất khác so với mọi hôm anh à. Cái cảm giác đc đi chơi với người yêu thực sự ấy.... Em lại nhận đc món quà biển xinh xắn của anh nữa chứ... em rất thích nó anh ah. Đó là con ốc biển khắc chữ cái tên em, có pha cả màu tím, màu mà em rất thích nữa chứ... Buổi tối đó là một tối chủ nhật rất tuyệt anh ạ... Cảm ơn anh nhiều ! Giấc ngủ của em đêm đó cũng thật ngon (vì nhận đc lời chúc ngủ ngon của anh mà)...
    Lại nhớ đến buổi sáng hôm đó... khi mà anh đang chuẩn bị từ TH về HN. Em đã nhận đc điện thoại của người yêu cũ. Trời ah, cái từ người yêu cũ sao khó nghe quá, nghe có vẻ xa xôi... và ... sao ấy... Thú thật là khi mới nhấc điện thoại lên, nghe cách xưng hô anh em trìu mến thân quen thủa nào, em đã hơi thấy xao xuyến nhớ về một thủa "yêu dại khờ".... nhưng cảm giác đó chỉ đến trong một chốc thôi. Em đã lấy lại cách nói chuyện vui vẻ với anh ấy giống như với một người bạn bình thường. Em hỏi thăm anh ấy về chuyến đi thực tập xa, về bạn bè, gia đình anh ấy, chà, cũng có khá nhiều chuyện để nói... thành ra cuộc nói chuyện qua điện thoại đã kéo dài hơn một tiếng... Rồi cuối cùng anh ấy cũng đã hỏi cái điều mà anh ấy thắc mắc suốt thời gian vừa qua... rằng... em và anh có gì không.... Những gì em nói với anh ấy thì em đã kể với anh vào tối đó rồi nhỉ...
    Chỉ có điều, anh ấy đã khuyên em ko nên tiếp tục với anh. Em thắc mắc tại sao anh ấy nói thế. Anh ấy bảo rằng anh ấy ko thích anh, rằng qua cách nói chuyện anh ấy hiểu anh, rằng đàn ông với nhau anh ấy nhìn thấy những điều ở anh mà em ko biết, rằng nếu em và anh yêu nhau sẽ ko thể bền đc... Em đã cười... "thế á!" Rồi em bảo, dù sao thì đứng trên cương vị bạn bè anh cũng là một người bạn tốt của em nên không đc nói xấu anh.... Anh ấy bảo : anh không có ý nói xấu, chỉ nói để em biết thôi...
    Còn tối qua, cũng là buổi tối thật đẹp, cùng anh lướt trên mặt hồ, anh khoẻ thật đấy, chèo thuyền chắc mệt lắm, mà em thì chẳng giúp gì đc chứ...
    Vẫn còn nhiều điều em muốn viết nhưng anh đang giục em ở ngoài kia, thôi để khi khác em sẽ viết cho anh vậy...
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    04/05/04
    Anh!
    Hồi hộp quá! Anh đang ngồi ngay sau lưng em trong hàng net. Có lẽ nếu quay ra anh sẽ phát hiện ra em đang viết thư cho anh mất... hi hi ... nhưng em vẫn thích làm những việc khiến mình phải hồi hộp như thế đấy, lo nhưng mà cảm giác hồi hộp cũng rất hay...
    Không biết em có viết kịp lá thư này cho anh không nhỉ? Chẳng biết anh đang làm gì... ah, em thấy rồi ... vừa quay lại và thấy anh đang chơi trò chơi... khổ thân... tại ngồi chờ em chán quá ah? Em sẽ cố gắng viết nhanh...
    Trời ah, mấy ngày ko online, nhiều chuyện để viết quá đi mất. Bắt đầu là từ hôm 02/05/04. Hôm đó em về quê, còn anh thì vừa đi chơi về. Ngày hôm đó em đã rất nhớ anh, lạ thật mới chưa đầy ba ngày đúng không anh? Vừa từ quê lên đc một lúc, nhận đc điện thoại của anh, anh rủ đi chơi. Em cũng muốn nhìn thấy anh quá, xem anh đen đến mức nào sau khi đi biển về. Thật buồn cười là em đã mặc một chiếc váy, khiến cho thật khó khăn để ngồi lâu trên xe như mọi lần. Nhưng cảm giác của em hôm ấy rất khác so với mọi hôm anh à. Cái cảm giác đc đi chơi với người yêu thực sự ấy.... Em lại nhận đc món quà biển xinh xắn của anh nữa chứ... em rất thích nó anh ah. Đó là con ốc biển khắc chữ cái tên em, có pha cả màu tím, màu mà em rất thích nữa chứ... Buổi tối đó là một tối chủ nhật rất tuyệt anh ạ... Cảm ơn anh nhiều ! Giấc ngủ của em đêm đó cũng thật ngon (vì nhận đc lời chúc ngủ ngon của anh mà)...
    Lại nhớ đến buổi sáng hôm đó... khi mà anh đang chuẩn bị từ TH về HN. Em đã nhận đc điện thoại của người yêu cũ. Trời ah, cái từ người yêu cũ sao khó nghe quá, nghe có vẻ xa xôi... và ... sao ấy... Thú thật là khi mới nhấc điện thoại lên, nghe cách xưng hô anh em trìu mến thân quen thủa nào, em đã hơi thấy xao xuyến nhớ về một thủa "yêu dại khờ".... nhưng cảm giác đó chỉ đến trong một chốc thôi. Em đã lấy lại cách nói chuyện vui vẻ với anh ấy giống như với một người bạn bình thường. Em hỏi thăm anh ấy về chuyến đi thực tập xa, về bạn bè, gia đình anh ấy, chà, cũng có khá nhiều chuyện để nói... thành ra cuộc nói chuyện qua điện thoại đã kéo dài hơn một tiếng... Rồi cuối cùng anh ấy cũng đã hỏi cái điều mà anh ấy thắc mắc suốt thời gian vừa qua... rằng... em và anh có gì không.... Những gì em nói với anh ấy thì em đã kể với anh vào tối đó rồi nhỉ...
    Chỉ có điều, anh ấy đã khuyên em ko nên tiếp tục với anh. Em thắc mắc tại sao anh ấy nói thế. Anh ấy bảo rằng anh ấy ko thích anh, rằng qua cách nói chuyện anh ấy hiểu anh, rằng đàn ông với nhau anh ấy nhìn thấy những điều ở anh mà em ko biết, rằng nếu em và anh yêu nhau sẽ ko thể bền đc... Em đã cười... "thế á!" Rồi em bảo, dù sao thì đứng trên cương vị bạn bè anh cũng là một người bạn tốt của em nên không đc nói xấu anh.... Anh ấy bảo : anh không có ý nói xấu, chỉ nói để em biết thôi...
    Còn tối qua, cũng là buổi tối thật đẹp, cùng anh lướt trên mặt hồ, anh khoẻ thật đấy, chèo thuyền chắc mệt lắm, mà em thì chẳng giúp gì đc chứ...
    Vẫn còn nhiều điều em muốn viết nhưng anh đang giục em ở ngoài kia, thôi để khi khác em sẽ viết cho anh vậy...
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    07/05/04
    Anh!
    Có lẽ hôm nay anh mệt lắm, rất mệt ấy chứ! ...........
    Tối qua chúng mình cùng đi diễn ở HVHC. Cũng khá vui anh nhỉ! Buổi tối qua thật đáng nhớ.... mỗi lần nghĩ đến em có cảm giác như một chuyện gì đó thật xa xôi.... Anh bảo chúng mình có thật nhiêù chuyện đáng để nhớ... quả thật, từ khi yêu anh, mới một thời gian ngắn thôi mà hai ta đã lập đc bao nhiêu "kỳ tích" anh nhỉ! Quả thật, bây giờ bảo em đi bộ một quãng đường xa như tối qua, vào đêm tối như vậy, lại đi bốt cao nữa, chắc em cũng chẳng đủ sức. Vậy mà vào lúc cả hai ta đều đã mệt nhoài sau khi diễn vn tận GL về, chúng mình lại cùng nhau dạo bước thật lâu, thật xa .... có lẽ có anh ở bên, em có sức mạnh hơn để đi như vậy đó..... Em xúc động, và hạnh phúc lắm khi anh luôn hỏi han xem em có mệt ko, rồi bắt em chợp mắt.... mà anh cũng chẳng chú ý gì đến mình cả.... Thật lạ, sao em có cảm giác như anh hơn em nhiều tuổi lắm vậy... suy nghĩ, rồi cách hỏi han của anh nữa... em thấy mình cứ như một đứa trẻ đc anh chăm sóc vậy....
    Tối qua anh lại hỏi em có yêu anh ko, chắc là ko chứ gì... Em cười ko đáp...Lúc em đi tiếng bốt gõ to quá, anh đã bảo để anh cõng em đến chỗ mà ko ảnh hưởng đến mấy nhà đang say giấc. Trời ah, em biết là anh rất mỏi mà chẳng biết làm thế nào ngoài việc cổ vũ anh cố lên, và "mi" nhẹ lên má anh.... vì em biết tính anh, anh đã định đi đến chỗ đó là sẽ phải đi cho kỳ đc, và em đã ghé vào tai anh, thầm nói : I L Y, chẳng biết anh có nghe thấy ko nữa.... Nhìn anh cố gắng bước đi, trong em vừa dấy lên một sự nể phục, vừa tràn ngập yêu thương...
    Và, em biết rằng tình cảm em dành cho anh đang lớn dần, tình yêu em dành cho anh cũng đang đc nuôi dưỡng trong trái tim em, dù ko có nhiều dưỡng khí cho nó......
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    07/05/04
    Anh!
    Có lẽ hôm nay anh mệt lắm, rất mệt ấy chứ! ...........
    Tối qua chúng mình cùng đi diễn ở HVHC. Cũng khá vui anh nhỉ! Buổi tối qua thật đáng nhớ.... mỗi lần nghĩ đến em có cảm giác như một chuyện gì đó thật xa xôi.... Anh bảo chúng mình có thật nhiêù chuyện đáng để nhớ... quả thật, từ khi yêu anh, mới một thời gian ngắn thôi mà hai ta đã lập đc bao nhiêu "kỳ tích" anh nhỉ! Quả thật, bây giờ bảo em đi bộ một quãng đường xa như tối qua, vào đêm tối như vậy, lại đi bốt cao nữa, chắc em cũng chẳng đủ sức. Vậy mà vào lúc cả hai ta đều đã mệt nhoài sau khi diễn vn tận GL về, chúng mình lại cùng nhau dạo bước thật lâu, thật xa .... có lẽ có anh ở bên, em có sức mạnh hơn để đi như vậy đó..... Em xúc động, và hạnh phúc lắm khi anh luôn hỏi han xem em có mệt ko, rồi bắt em chợp mắt.... mà anh cũng chẳng chú ý gì đến mình cả.... Thật lạ, sao em có cảm giác như anh hơn em nhiều tuổi lắm vậy... suy nghĩ, rồi cách hỏi han của anh nữa... em thấy mình cứ như một đứa trẻ đc anh chăm sóc vậy....
    Tối qua anh lại hỏi em có yêu anh ko, chắc là ko chứ gì... Em cười ko đáp...Lúc em đi tiếng bốt gõ to quá, anh đã bảo để anh cõng em đến chỗ mà ko ảnh hưởng đến mấy nhà đang say giấc. Trời ah, em biết là anh rất mỏi mà chẳng biết làm thế nào ngoài việc cổ vũ anh cố lên, và "mi" nhẹ lên má anh.... vì em biết tính anh, anh đã định đi đến chỗ đó là sẽ phải đi cho kỳ đc, và em đã ghé vào tai anh, thầm nói : I L Y, chẳng biết anh có nghe thấy ko nữa.... Nhìn anh cố gắng bước đi, trong em vừa dấy lên một sự nể phục, vừa tràn ngập yêu thương...
    Và, em biết rằng tình cảm em dành cho anh đang lớn dần, tình yêu em dành cho anh cũng đang đc nuôi dưỡng trong trái tim em, dù ko có nhiều dưỡng khí cho nó......

Chia sẻ trang này