1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa online, em ngạc nhiên hỏi anh tan học rồi ah, anh nói uh rồi hỏi em đang ngồi máy 15 phải ko, em quay ra nhìn quanh, hoá ra anh đang ngồi ngay máy 13, trêu em, rõ ghét.... Rồi anh out luôn, bảo thực ra đang học, chỉ chạy ra trêu em cái rồi lại vào học... anh làm em buồn cười quá... chọc ghẹo em như ghẹo trẻ con vậy, đã thế mới lừa đc em một tẹo đã cười sướng rồi.... ha ha.... nhưng mà tự nhiên em thấy vui vui....

    Tối nay lại nhiều việc đây, họp BCN CLB, rồi tập vn cho khoa nữa.... Cố lên anh nhé! Em ko muốn nhìn thấy anh ủ rũ vì mệt đâu.....
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa online, em ngạc nhiên hỏi anh tan học rồi ah, anh nói uh rồi hỏi em đang ngồi máy 15 phải ko, em quay ra nhìn quanh, hoá ra anh đang ngồi ngay máy 13, trêu em, rõ ghét.... Rồi anh out luôn, bảo thực ra đang học, chỉ chạy ra trêu em cái rồi lại vào học... anh làm em buồn cười quá... chọc ghẹo em như ghẹo trẻ con vậy, đã thế mới lừa đc em một tẹo đã cười sướng rồi.... ha ha.... nhưng mà tự nhiên em thấy vui vui....

    Tối nay lại nhiều việc đây, họp BCN CLB, rồi tập vn cho khoa nữa.... Cố lên anh nhé! Em ko muốn nhìn thấy anh ủ rũ vì mệt đâu.....
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10/05/04
    Anh yêu!
    Mấy ngày vừa rồi thật căng thẳng đúng ko anh? Nhìn anh buồn, em lại chẳng giúp gì đc khiến em cũng buồn lây... Khổ thân anh, bao nhiêu việc căng thẳng... lại còn phải tập văn nghệ, quản mấy đứa cứng đầu như bọn em nữa.... Anh biết ko, lúc từ trường về, anh căng thẳng và đã im lặng suốt đường đi, sự im lặng khó chịu đến ngột ngạt, em đã tỏ ý muốn chia sẻ với anh. Nhưng em biết điều đó là rất khó. Bởi em cũng hiểu anh, khi anh buồn thì anh chỉ muốn ở một mình. Và lúc đó em đã thấy buồn vô hạn, vì em có cảm giác em đang vướng chân anh, đang phá vỡ cái sự "một mình" của anh. Về nhà, em đã ngồi thẫn thờ ra vì buồn.... mọi người cứ hỏi em là bị làm sao đấy.... Anh nói em cứ để mặc anh những lúc anh như thế... nhưng quả thật em ko thể. Em chỉ có thể cố gắng ko phá vỡ sự tĩnh lặng của anh thôi, còn trong lòng em thấy buồn lắm anh ah...
    Nhưng rất may là bây giờ anh đã vui vẻ trở lại rồi...
    Hôm kia lớp mình cả nam nữ đều đá bóng giải liên khoa. Em mệt lắm nên đã quyết ko đá rồi, nhưng con gái lớp đến ko đủ nên em đành vào đá. Nhà anh có việc bận nên anh ko đến đc, trước khi em đi anh còn gọi điện bảo em mệt thế thì đừng đá... chỉ cần anh nói vậy cũng đủ khiến em thấy đỡ mệt hơn rất nhiều rồi. Lúc ở trường quả thực em chỉ mong có anh đến cổ vũ em thôi, dù biết rằng anh rất khó đến đc vào giờ ấy... Thật vui là đội bóng đá nữ đã thắng, vô địch giải... Nhưng hôm đó thật đen đủi, trên sân thì bị bóng bay vào mặt, đánh đầu thì đau hết cả đầu. Lúc lên nhận giải xong thì bị bọn con trai chơi bóng đá lại đá tiếp một quả như trời giáng vào, lúc đó em bị choáng, mãi mới hồi lại đc, đau chảy cả nước mắt, lại ước giá như có anh bên cạnh, có lẽ sẽ đỡ đau hơn.... Rồi cả lớp đi uống bia.... Em vui vì lớp .... nhưng lại rất buồn khi thấy anh đến mà mặt nặng trĩu (mãi tối em mới biết anh buồn chuyện gđ) Và em đã bị thầy TA chuốc đến gần say. Lần đầu tiên em uống nhiều vậy đó... Anh uống cũng nhiều... Có lẽ nhờ vậy em đã đủ can đảm nói với anh rằng em rất buồn khi thấy anh buồn... anh cũng kể em nghe vì sao em buồn.... và tất cả đã đc giải toả.....
    Hiện giờ anh đang rất vui vẻ, có lẽ chỉ mệt thôi.....
    Đến giờ vào tập văn nghệ rồi, em dừng đây...
    Mong anh khoẻ, vui lên nhé!!!!!!
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10/05/04
    Anh yêu!
    Mấy ngày vừa rồi thật căng thẳng đúng ko anh? Nhìn anh buồn, em lại chẳng giúp gì đc khiến em cũng buồn lây... Khổ thân anh, bao nhiêu việc căng thẳng... lại còn phải tập văn nghệ, quản mấy đứa cứng đầu như bọn em nữa.... Anh biết ko, lúc từ trường về, anh căng thẳng và đã im lặng suốt đường đi, sự im lặng khó chịu đến ngột ngạt, em đã tỏ ý muốn chia sẻ với anh. Nhưng em biết điều đó là rất khó. Bởi em cũng hiểu anh, khi anh buồn thì anh chỉ muốn ở một mình. Và lúc đó em đã thấy buồn vô hạn, vì em có cảm giác em đang vướng chân anh, đang phá vỡ cái sự "một mình" của anh. Về nhà, em đã ngồi thẫn thờ ra vì buồn.... mọi người cứ hỏi em là bị làm sao đấy.... Anh nói em cứ để mặc anh những lúc anh như thế... nhưng quả thật em ko thể. Em chỉ có thể cố gắng ko phá vỡ sự tĩnh lặng của anh thôi, còn trong lòng em thấy buồn lắm anh ah...
    Nhưng rất may là bây giờ anh đã vui vẻ trở lại rồi...
    Hôm kia lớp mình cả nam nữ đều đá bóng giải liên khoa. Em mệt lắm nên đã quyết ko đá rồi, nhưng con gái lớp đến ko đủ nên em đành vào đá. Nhà anh có việc bận nên anh ko đến đc, trước khi em đi anh còn gọi điện bảo em mệt thế thì đừng đá... chỉ cần anh nói vậy cũng đủ khiến em thấy đỡ mệt hơn rất nhiều rồi. Lúc ở trường quả thực em chỉ mong có anh đến cổ vũ em thôi, dù biết rằng anh rất khó đến đc vào giờ ấy... Thật vui là đội bóng đá nữ đã thắng, vô địch giải... Nhưng hôm đó thật đen đủi, trên sân thì bị bóng bay vào mặt, đánh đầu thì đau hết cả đầu. Lúc lên nhận giải xong thì bị bọn con trai chơi bóng đá lại đá tiếp một quả như trời giáng vào, lúc đó em bị choáng, mãi mới hồi lại đc, đau chảy cả nước mắt, lại ước giá như có anh bên cạnh, có lẽ sẽ đỡ đau hơn.... Rồi cả lớp đi uống bia.... Em vui vì lớp .... nhưng lại rất buồn khi thấy anh đến mà mặt nặng trĩu (mãi tối em mới biết anh buồn chuyện gđ) Và em đã bị thầy TA chuốc đến gần say. Lần đầu tiên em uống nhiều vậy đó... Anh uống cũng nhiều... Có lẽ nhờ vậy em đã đủ can đảm nói với anh rằng em rất buồn khi thấy anh buồn... anh cũng kể em nghe vì sao em buồn.... và tất cả đã đc giải toả.....
    Hiện giờ anh đang rất vui vẻ, có lẽ chỉ mệt thôi.....
    Đến giờ vào tập văn nghệ rồi, em dừng đây...
    Mong anh khoẻ, vui lên nhé!!!!!!
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    11/05/04
    Mình vừa đi học về, anh chơi đt cùng mấy đứa lớp mình, em lại vào net...
    Hôm nay em hơi buồn, em đã làm một việc nho nhỏ để thử lòng anh....và đáng buồn là anh phản ứng ko như em mong muốn... em cũng thật trẻ con khi thử lòng anh bằng một việc nhỏ nhặt như thế... nhưng anh à, anh có biết rằng em đâu phải người ích kỷ đến thế, em đã định nghe nốt bài hát rồi đưa lại cho anh, lấy vở về dù lúc ấy em cũng chẳng biết anh có chép hay ko nữa... vậy mà... quả thực là em hơi thất vọng, nhưng ko sao, dù sao thì em cũng vẫn luôn xác định anh và em sẽ ko thể đến một cái "đích" nào cụ thể rồi mà......sao em vẫn thấy buồn quá, phải chăng do em quá đa sầu đa cảm. Anh có biết lúc đứng ngoài hành lang, em cầm báo đọc, rất nhiều đứa lớp mình đứng cạnh nhưng em đã khóc. Khóc mà chẳng ai biết, thậm chí HĐ bạn thân em đứng cạnh cũng ko biết, em đưa tay dụi nước mắt một cách tự nhiên như thể có bụi bay vào mắt, vì thế chẳng có ai nhận ra đc cả....
    Dù sao thì sự quý mến của một vài người bạn trong lớp cũng đã an ủi em rất nhiều. Họ ko nhận ra em buồn, nhưng vẫn quan tâm trêu đùa em, và em đã cố gắng nhoẻn cười với họ. Ôi những người bạn, tại sao bây giờ anh lại đứng ở vị trí mà ko thể chia sẻ với em những lúc như thế này?????.....
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    11/05/04
    Mình vừa đi học về, anh chơi đt cùng mấy đứa lớp mình, em lại vào net...
    Hôm nay em hơi buồn, em đã làm một việc nho nhỏ để thử lòng anh....và đáng buồn là anh phản ứng ko như em mong muốn... em cũng thật trẻ con khi thử lòng anh bằng một việc nhỏ nhặt như thế... nhưng anh à, anh có biết rằng em đâu phải người ích kỷ đến thế, em đã định nghe nốt bài hát rồi đưa lại cho anh, lấy vở về dù lúc ấy em cũng chẳng biết anh có chép hay ko nữa... vậy mà... quả thực là em hơi thất vọng, nhưng ko sao, dù sao thì em cũng vẫn luôn xác định anh và em sẽ ko thể đến một cái "đích" nào cụ thể rồi mà......sao em vẫn thấy buồn quá, phải chăng do em quá đa sầu đa cảm. Anh có biết lúc đứng ngoài hành lang, em cầm báo đọc, rất nhiều đứa lớp mình đứng cạnh nhưng em đã khóc. Khóc mà chẳng ai biết, thậm chí HĐ bạn thân em đứng cạnh cũng ko biết, em đưa tay dụi nước mắt một cách tự nhiên như thể có bụi bay vào mắt, vì thế chẳng có ai nhận ra đc cả....
    Dù sao thì sự quý mến của một vài người bạn trong lớp cũng đã an ủi em rất nhiều. Họ ko nhận ra em buồn, nhưng vẫn quan tâm trêu đùa em, và em đã cố gắng nhoẻn cười với họ. Ôi những người bạn, tại sao bây giờ anh lại đứng ở vị trí mà ko thể chia sẻ với em những lúc như thế này?????.....
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    12/05/04
    Anh!!!
    Chiều qua tập vn xong, vừa mệt, vừa buồn,em đã thấy mệt mỏi lắm... Mà chủ yếu là do buồn... nhưng rồi anh hỏi thăm em mấy câu, tất cả lại tan biến. Anh hỏi có chuyện gì buồn ah, em bảo chỉ do mệt thôi, ko có chuyện gì đâu..... Chẳng biết anh có tin ko, nhưng em cũng chẳng muốn làm căng vì thực sự cũng đâu có chuyện gì to tát đâu...
    Hôm nay thời tiết thật khó chịu, cái nóng oi bức chắc làm khổ anh lắm... nhìn anh cứ xị mặt ra vì nóng mà thương.... Hôm nay lại tập vn tiếp... chúng mình lại phải về muộn rồi....
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    12/05/04
    Anh!!!
    Chiều qua tập vn xong, vừa mệt, vừa buồn,em đã thấy mệt mỏi lắm... Mà chủ yếu là do buồn... nhưng rồi anh hỏi thăm em mấy câu, tất cả lại tan biến. Anh hỏi có chuyện gì buồn ah, em bảo chỉ do mệt thôi, ko có chuyện gì đâu..... Chẳng biết anh có tin ko, nhưng em cũng chẳng muốn làm căng vì thực sự cũng đâu có chuyện gì to tát đâu...
    Hôm nay thời tiết thật khó chịu, cái nóng oi bức chắc làm khổ anh lắm... nhìn anh cứ xị mặt ra vì nóng mà thương.... Hôm nay lại tập vn tiếp... chúng mình lại phải về muộn rồi....
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    13/05/04
    Anh ah!
    Hôm nay em mệt lắm, lúc này đây ngồi trong hàng net, em cũng thấy chóng mặt, đầu cứ quay quay. Hôm nay cố gắng lắm em mới viết xong bài trên bảng đó, vì lúc viết tay cứ run run, nhưng đã định xung phong rồi nên em đã cố. Em là vậy đó, nếu đã định làm việc gì mà ko làm đc thì rất khó chịu, nên em đã luôn cố... Tuy mệt nhưng từ 3 tiết sau gặp anh, anh quan tâm, hỏi han với ánh mắt lo lắng, em lại thấy vui hẳn lên ... và .... thật tuyệt là em đã đọc thấy trong ánh mắt ấy có sự trìu mến, điều mà em đã luôn chờ mong ở anh....
    Hôm nay Đ hỏi em về chuyện của chúng mình. Đ nói Đ thấy anh cư xử với em khác hơn nhiều so với trước, quan tâm hơn, và ... công khai hơn..... ha ha.... buồn cười thật.... chẳng nhẽ thật vậy sao, vậy mà em chẳng nhận ra điều gì hết. Hay đó là do em mong muốn quá nhiều để rồi ko kịp nhận ra rằng mình đã có ko ít???? Nhưng thực sự khi nghe Đ nói em đã thấy rất vui...
    Thấy em mệt, anh đã lấy chìa khoá phòng H để em vào nghỉ. Em cầm lấy nhưng thực sự em chẳng vào đó nghỉ đâu, em rủ Đ vào chỉ để cho Đ nghe một bài hát mà em rất thích thôi, chứ nghỉ ở phòng con trai... ngại lắm..... Lúc H về, vô tình nghe H nói em đã đc biết rằng hoá ra hôm qua anh ở phòng H, chứ ko phải về GL. Hoá ra anh đã nói dối em là anh về GL để em đỡ áy náy khi anh đến đón em???? Trời ơi, em thực sự đã rất ngại với chính bản thân mình khi biết điều đó.... Tự nhiên em lại trở thành một con bé vô tâm, chẳng biết đc rằng những gì anh làm cho em nhiều hơn em tưởng?!!!!!! Đ dường như cũng hiểu tâm trạng em khi đó. Đ nửa đùa nửa thật : "xúc động ah????" Em cũng chẳng giấu nổi tâm trạng em khi đó.... Nhưng, em lại thấy áy náy quá!!! Hy vọng nhà anh sẽ sớm sửa xong để anh về nhà, nếu ko em sẽ áy náy lắm....
    Có lẽ lại đến giờ tập rồi... em phải vào trường thôi
    Yêu anh!
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    13/05/04
    Anh ah!
    Hôm nay em mệt lắm, lúc này đây ngồi trong hàng net, em cũng thấy chóng mặt, đầu cứ quay quay. Hôm nay cố gắng lắm em mới viết xong bài trên bảng đó, vì lúc viết tay cứ run run, nhưng đã định xung phong rồi nên em đã cố. Em là vậy đó, nếu đã định làm việc gì mà ko làm đc thì rất khó chịu, nên em đã luôn cố... Tuy mệt nhưng từ 3 tiết sau gặp anh, anh quan tâm, hỏi han với ánh mắt lo lắng, em lại thấy vui hẳn lên ... và .... thật tuyệt là em đã đọc thấy trong ánh mắt ấy có sự trìu mến, điều mà em đã luôn chờ mong ở anh....
    Hôm nay Đ hỏi em về chuyện của chúng mình. Đ nói Đ thấy anh cư xử với em khác hơn nhiều so với trước, quan tâm hơn, và ... công khai hơn..... ha ha.... buồn cười thật.... chẳng nhẽ thật vậy sao, vậy mà em chẳng nhận ra điều gì hết. Hay đó là do em mong muốn quá nhiều để rồi ko kịp nhận ra rằng mình đã có ko ít???? Nhưng thực sự khi nghe Đ nói em đã thấy rất vui...
    Thấy em mệt, anh đã lấy chìa khoá phòng H để em vào nghỉ. Em cầm lấy nhưng thực sự em chẳng vào đó nghỉ đâu, em rủ Đ vào chỉ để cho Đ nghe một bài hát mà em rất thích thôi, chứ nghỉ ở phòng con trai... ngại lắm..... Lúc H về, vô tình nghe H nói em đã đc biết rằng hoá ra hôm qua anh ở phòng H, chứ ko phải về GL. Hoá ra anh đã nói dối em là anh về GL để em đỡ áy náy khi anh đến đón em???? Trời ơi, em thực sự đã rất ngại với chính bản thân mình khi biết điều đó.... Tự nhiên em lại trở thành một con bé vô tâm, chẳng biết đc rằng những gì anh làm cho em nhiều hơn em tưởng?!!!!!! Đ dường như cũng hiểu tâm trạng em khi đó. Đ nửa đùa nửa thật : "xúc động ah????" Em cũng chẳng giấu nổi tâm trạng em khi đó.... Nhưng, em lại thấy áy náy quá!!! Hy vọng nhà anh sẽ sớm sửa xong để anh về nhà, nếu ko em sẽ áy náy lắm....
    Có lẽ lại đến giờ tập rồi... em phải vào trường thôi
    Yêu anh!

Chia sẻ trang này