1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    9h30-20/05/04
    Cảm giác lâng lâng bây giờ vẫn đầy trong em?. Thực sự là một bất ngờ lớn, một bất ngờ tuyệt vời khi mà cả 3 tiết mục khoa mình tham gia đều giành giải nhất. Có 4 thể loại dự thi, khoa ta chỉ tham dự ba, nhưng đã giành giải nhất trong cả ba thể loại ấy.
    Tiết mục song ca của anh và T, bọn em múa phụ họa thì ai cũng tin chắc sẽ giành giải, vì rất hay, đặc sắc, hát hay và múa cũng đẹp ? Tiết mục đơn ca của anh cũng rất tuyệt vời, và ko biết có yếu tố chủ quan ko mà em cũng tin chắc anh sẽ đạt giải nhất, chỉ có điều em ko dám nói thế trước khi anh biểu diễn vì sợ đặt gánh nặng tâm lý lên anh. Bất ngờ nhất là tốp ca của hầu hết các thành viên lớp mình, lúc hát bọn con gái chúng em bị hơi vấp lời, đã rất thất vọng. Khi BGK công bố giải, hết giải ba, ko có tên khoa mình, đến giải nhì, cũng ko. Lúc ấy vừa mừng vì chắc chắn hai tiết mục kia đã đạt nhất, vừa hơi buồn vì nghĩ : thế là tốp ca ko đc giải gì rồi. Không ngờ BGK công bố : thể loại tốp ca : lại là khoa? Cả một góc hội trường đầy những thành viên khoa mình như vỡ oà ra vì tiếng hò reo, em bắt nhịp cho tất cả cùng hô to tên khoa mình lên, niềm vui ngập tràn trong mỗi người không kể xiết đc. Rồi anh, T, và em lên nhận giải? Sung sướng, ko, phải nói là hạnh phúc mới đúng? Vì sự thành công, vì bất ngờ, vì những vất vả của tất cả đã đc đền đáp. Em mừng trong niềm vui của anh, mừng khi nhìn thấy gương mặt rạng ngời của tất cả mọi người, của chị T ?" người đã vất vả lo cho ?ođàn em? từng hôm đi tập?
    Em và anh đi về cùng hát vang câu hát : We are the champion?. Rồi anh đưa em tới đúng chỗ hôm qua hai ta ngồi. Anh bảo : ?ohôm qua cũng nơi này thì đầy chán chường, suýt nữa thì buông xuôi, còn hôm nay thì ngược hẳn lại, đầy niềm vui của chiến thắng??. ?ođúng là Hai Tâm Trạng? Em nghẹt thở trong cái ôm xiết chặt đầy hạnh phúc của anh?
    Nhớ lại lúc diễn xong bài tốp ca, thay trang phục xong, em tìm mãi không thấy anh, cả Đ bạn thân em nữa? Em vòng khắp hội trường không thấy đâu. Xuống chỗ khán giả, hỏi H lớp trưởng BH, H bảo Đ ở ngoài kia, ra ngoài cũng ko thấy đâu, ra sau cánh gà gặp mấy anh vừa hát bài ?ođồng đội?, em rút mấy bông hoa định bụng tặng anh. Hỏi các anh ý có thấy anh và Đ đâu ko, các anh ý bảo ko. Em lại xuống chỗ khán giả, hỏi mấy đứa xem anh đâu, chúng nó bảo sau cánh gà ý, em lại vội chạy lên, vấp bậc trẹo chân đau ơi là đau. Lên gặp H béo, H gầy hỏi thấy anh đâu ko, chúng nó bảo ở chỗ sân khấu ý. Em chạy lại cũng ko thấy đâu. Ra hỏi Th dẫn chương trình xem tiết mục thứ mấy rồi. Còn 6 tiết mục nữa thì đến anh. Em lại chạy xuống chỗ khán giả ngồi, may quá ngồi một tẹo thì thấy Đ chạy đến. Nó bảo anh đang hỏi em, bảo những lúc cần thế này thì ko thấy em đâu. Em chẳng biết phân bua thế nào. Đúng là : Tìm anh như thể tìm chim, chim bay bể bắc em tìm bể nam?
    Gặp anh, em chẳng nói đc gì, một tẹo, em lại chạy đi mua sữa cho anh, Đ bảo H béo đi rồi. Em chạy đi tìm hoa mua tặng anh, gửi chỗ bác bảo vệ. Lại chạy lên hội trường, N trêu là chưa mua sữa, em lại chạy ù đi, mua về hoá ra có rồi. Chạy đi chạy lại mệt phết, mồ hôi túa ra, mấy anh đứng ngoài hội trường cứ cười em vì em chạy đi chạy lại bao nhiêu lần? Lên chỗ anh, sắp diễn rồi, em chỉ biết nói anh ?obình tĩnh, tự tin, và cố lên? Anh bước ra, em lại chạy ù lên lấy hoa, rồi chạy vào hàng ghế khán giả. Giọng anh thật ngọt ngào và ấm áp. Lúc anh hát lên chỗ cao nhất em ở dưới cổ động nhiệt tình làm náo loạn cả một góc hội trường. Rồi lên tặng hoa anh. Buồn cười nhất là lúc anh hát xong, H chạy lên tặng bị ngã bụp cái chỗ bước lên sân khấu khiến cả hội trường cười ầm lên? Khổ thân con bé? Lại trêu : khoa mình nhiều fan quá khích quá?. Em chạy lên cánh gà chúc mừng anh và lấy sữa cho anh, anh có vẻ cũng rất vui, nhìn anh vui em mừng lắm, chẳng bù cho những lúc anh ?oxị? mặt ra ?. Anh vừa hát xong, em đã thấy tự hào vô cùng về anh?.
    Em chỉ muốn hét to trong niềm hạnh phúc này?. Hôm nay em cũng đã rất tập trung trong lúc múa, và cả lúc hát nữa, sơ suất của tốp ca cũng đã ko ảnh hưởng gì đến thành công?
    Vui quá!!!
    Bây giờ chúng ta còn tập trung vào kì thi nữa?. chặng đường gian khó còn lại đấy?.
    Mình cùng cố gắng anh nhé!!!!
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    9h30-20/05/04
    Cảm giác lâng lâng bây giờ vẫn đầy trong em?. Thực sự là một bất ngờ lớn, một bất ngờ tuyệt vời khi mà cả 3 tiết mục khoa mình tham gia đều giành giải nhất. Có 4 thể loại dự thi, khoa ta chỉ tham dự ba, nhưng đã giành giải nhất trong cả ba thể loại ấy.
    Tiết mục song ca của anh và T, bọn em múa phụ họa thì ai cũng tin chắc sẽ giành giải, vì rất hay, đặc sắc, hát hay và múa cũng đẹp ? Tiết mục đơn ca của anh cũng rất tuyệt vời, và ko biết có yếu tố chủ quan ko mà em cũng tin chắc anh sẽ đạt giải nhất, chỉ có điều em ko dám nói thế trước khi anh biểu diễn vì sợ đặt gánh nặng tâm lý lên anh. Bất ngờ nhất là tốp ca của hầu hết các thành viên lớp mình, lúc hát bọn con gái chúng em bị hơi vấp lời, đã rất thất vọng. Khi BGK công bố giải, hết giải ba, ko có tên khoa mình, đến giải nhì, cũng ko. Lúc ấy vừa mừng vì chắc chắn hai tiết mục kia đã đạt nhất, vừa hơi buồn vì nghĩ : thế là tốp ca ko đc giải gì rồi. Không ngờ BGK công bố : thể loại tốp ca : lại là khoa? Cả một góc hội trường đầy những thành viên khoa mình như vỡ oà ra vì tiếng hò reo, em bắt nhịp cho tất cả cùng hô to tên khoa mình lên, niềm vui ngập tràn trong mỗi người không kể xiết đc. Rồi anh, T, và em lên nhận giải? Sung sướng, ko, phải nói là hạnh phúc mới đúng? Vì sự thành công, vì bất ngờ, vì những vất vả của tất cả đã đc đền đáp. Em mừng trong niềm vui của anh, mừng khi nhìn thấy gương mặt rạng ngời của tất cả mọi người, của chị T ?" người đã vất vả lo cho ?ođàn em? từng hôm đi tập?
    Em và anh đi về cùng hát vang câu hát : We are the champion?. Rồi anh đưa em tới đúng chỗ hôm qua hai ta ngồi. Anh bảo : ?ohôm qua cũng nơi này thì đầy chán chường, suýt nữa thì buông xuôi, còn hôm nay thì ngược hẳn lại, đầy niềm vui của chiến thắng??. ?ođúng là Hai Tâm Trạng? Em nghẹt thở trong cái ôm xiết chặt đầy hạnh phúc của anh?
    Nhớ lại lúc diễn xong bài tốp ca, thay trang phục xong, em tìm mãi không thấy anh, cả Đ bạn thân em nữa? Em vòng khắp hội trường không thấy đâu. Xuống chỗ khán giả, hỏi H lớp trưởng BH, H bảo Đ ở ngoài kia, ra ngoài cũng ko thấy đâu, ra sau cánh gà gặp mấy anh vừa hát bài ?ođồng đội?, em rút mấy bông hoa định bụng tặng anh. Hỏi các anh ý có thấy anh và Đ đâu ko, các anh ý bảo ko. Em lại xuống chỗ khán giả, hỏi mấy đứa xem anh đâu, chúng nó bảo sau cánh gà ý, em lại vội chạy lên, vấp bậc trẹo chân đau ơi là đau. Lên gặp H béo, H gầy hỏi thấy anh đâu ko, chúng nó bảo ở chỗ sân khấu ý. Em chạy lại cũng ko thấy đâu. Ra hỏi Th dẫn chương trình xem tiết mục thứ mấy rồi. Còn 6 tiết mục nữa thì đến anh. Em lại chạy xuống chỗ khán giả ngồi, may quá ngồi một tẹo thì thấy Đ chạy đến. Nó bảo anh đang hỏi em, bảo những lúc cần thế này thì ko thấy em đâu. Em chẳng biết phân bua thế nào. Đúng là : Tìm anh như thể tìm chim, chim bay bể bắc em tìm bể nam?
    Gặp anh, em chẳng nói đc gì, một tẹo, em lại chạy đi mua sữa cho anh, Đ bảo H béo đi rồi. Em chạy đi tìm hoa mua tặng anh, gửi chỗ bác bảo vệ. Lại chạy lên hội trường, N trêu là chưa mua sữa, em lại chạy ù đi, mua về hoá ra có rồi. Chạy đi chạy lại mệt phết, mồ hôi túa ra, mấy anh đứng ngoài hội trường cứ cười em vì em chạy đi chạy lại bao nhiêu lần? Lên chỗ anh, sắp diễn rồi, em chỉ biết nói anh ?obình tĩnh, tự tin, và cố lên? Anh bước ra, em lại chạy ù lên lấy hoa, rồi chạy vào hàng ghế khán giả. Giọng anh thật ngọt ngào và ấm áp. Lúc anh hát lên chỗ cao nhất em ở dưới cổ động nhiệt tình làm náo loạn cả một góc hội trường. Rồi lên tặng hoa anh. Buồn cười nhất là lúc anh hát xong, H chạy lên tặng bị ngã bụp cái chỗ bước lên sân khấu khiến cả hội trường cười ầm lên? Khổ thân con bé? Lại trêu : khoa mình nhiều fan quá khích quá?. Em chạy lên cánh gà chúc mừng anh và lấy sữa cho anh, anh có vẻ cũng rất vui, nhìn anh vui em mừng lắm, chẳng bù cho những lúc anh ?oxị? mặt ra ?. Anh vừa hát xong, em đã thấy tự hào vô cùng về anh?.
    Em chỉ muốn hét to trong niềm hạnh phúc này?. Hôm nay em cũng đã rất tập trung trong lúc múa, và cả lúc hát nữa, sơ suất của tốp ca cũng đã ko ảnh hưởng gì đến thành công?
    Vui quá!!!
    Bây giờ chúng ta còn tập trung vào kì thi nữa?. chặng đường gian khó còn lại đấy?.
    Mình cùng cố gắng anh nhé!!!!
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đối xử tốt với nó, vẫn dịu dàng khuyên bảo và vẫn rất vui tươi khi hát cho nó nghe bài hát mà nó thích. Tại sao anh vô tình quá! Ðôi khi nó thầm trách, nhưng rồi nó lại tự mình an ủi mình. Có khi như vậy lại hay hơn. Nó muốn giữ mãi trong lòng mình một hình ảnh tốt đẹp về anh, điểm tựa vững chắc trước sóng to gió lớn của dòng đời.
    Mai này, anh sẽ ra trường, sẽ xa xôi. Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đẹp và cũng đáng trân trọng. Tình yêu nào cũng đẹp và cũng đáng nhớ...khi nó bắt nguồn từ sự rung động chân thành, chứ không từ tác động của tiền tài vật chất... Ngày tháng sẽ làm cho tất cả thành xa xăm. Nó sẽ vẫn giữ trong lòng mình hình bóng của anh cùng những lời khuyên chân thành, trìu mến.
    Vâng! ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người. Trong số đó, những người sống vì mọi người ấy có anh - người nó luôn yêu mến, kính trọng. Chúc anh luôn thành công và hạnh phúc. Ðó là lời chúc chân thành nhất của nó. Mối tình đầu sẽ phai phôi nhưng vẫn còn trong nó ?omột chút gì để nhớ?, dù một chút ấy mong manh như gió thoảng mây bay.
    Nó sẽ nói với anh một câu ngắn ngủi: ?oCho em nhẹ lòng? để may ra anh hiểu được lòng nó. Nhưng nó vẫn chần chừ, vẫn không trao, không nói. Dẫu sao nó cũng đã yêu anh rồi. Giờ đây nó làm sao còn dối lòng được nữa. Nó yêu anh bằng tình yêu thầm kín, trong sáng. Tiếng nhạc trong quán sao mà buồn: ?oTa đi bằng nhịp điệu một, hai, ba, bốn, năm. Em đi bằng nhịp điệu sáu, bảy, tám, chín, mười...? Phải chăng nó và anh đã không đồng điệu...???
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đối xử tốt với nó, vẫn dịu dàng khuyên bảo và vẫn rất vui tươi khi hát cho nó nghe bài hát mà nó thích. Tại sao anh vô tình quá! Ðôi khi nó thầm trách, nhưng rồi nó lại tự mình an ủi mình. Có khi như vậy lại hay hơn. Nó muốn giữ mãi trong lòng mình một hình ảnh tốt đẹp về anh, điểm tựa vững chắc trước sóng to gió lớn của dòng đời.
    Mai này, anh sẽ ra trường, sẽ xa xôi. Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đẹp và cũng đáng trân trọng. Tình yêu nào cũng đẹp và cũng đáng nhớ...khi nó bắt nguồn từ sự rung động chân thành, chứ không từ tác động của tiền tài vật chất... Ngày tháng sẽ làm cho tất cả thành xa xăm. Nó sẽ vẫn giữ trong lòng mình hình bóng của anh cùng những lời khuyên chân thành, trìu mến.
    Vâng! ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người. Trong số đó, những người sống vì mọi người ấy có anh - người nó luôn yêu mến, kính trọng. Chúc anh luôn thành công và hạnh phúc. Ðó là lời chúc chân thành nhất của nó. Mối tình đầu sẽ phai phôi nhưng vẫn còn trong nó ?omột chút gì để nhớ?, dù một chút ấy mong manh như gió thoảng mây bay.
    Nó sẽ nói với anh một câu ngắn ngủi: ?oCho em nhẹ lòng? để may ra anh hiểu được lòng nó. Nhưng nó vẫn chần chừ, vẫn không trao, không nói. Dẫu sao nó cũng đã yêu anh rồi. Giờ đây nó làm sao còn dối lòng được nữa. Nó yêu anh bằng tình yêu thầm kín, trong sáng. Tiếng nhạc trong quán sao mà buồn: ?oTa đi bằng nhịp điệu một, hai, ba, bốn, năm. Em đi bằng nhịp điệu sáu, bảy, tám, chín, mười...? Phải chăng nó và anh đã không đồng điệu...???
  5. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Cái bà già "CaThangTu" này lảm nhảm gì mà nhiều thế.Có chuyện chỉ nên nói một lần còn có ý nghĩa.Cứ nói đi nói lại tưởng hay lắm a`h.
    Chán
  6. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Cái bà già "CaThangTu" này lảm nhảm gì mà nhiều thế.Có chuyện chỉ nên nói một lần còn có ý nghĩa.Cứ nói đi nói lại tưởng hay lắm a`h.
    Chán
  7. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình là hai kẻ ghét viết thư nhất thì phải, thậm chí nhắn tin cũng chỉ những dòng ngắn ngủn! Vậy mà cứ mỗi khi chia tay anh, về đến nhà là em bỗng thấy sao có bao nhiêu điều muốn nói với anh. Em muốn kể với anh rằng, mỗi khi lên gác thượng, nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao em lại thấy nhớ anh như lâu quá rồi không được gặp. Em muốn nói với anh rằng, em luôn mong chờ đến sáng ngày thứ bảy, được nghe thấy tiếng còi xe ngoài ngõ để hai đứa mình thanh thản đi ăn sáng, ngồi uống nước cùng bạn bè. Em muốn nói với anh rằng em nghĩ đến anh từng giờ, từng phút.
    Hôm trước em ngồi xem lại tập thư cũ của ba mẹ (một va li anh ạ!) biết rằng tình yêu của bố mẹ mình đẹp biết mấy. Em bỗng dưng ước ao rằng chúng mình cũng sẽ có những bức thư với bao điều đẹp đẽ dành cho nhau (để về sau con mình cũng có lúc lén đọc và thầm mơ mộng).
  8. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình là hai kẻ ghét viết thư nhất thì phải, thậm chí nhắn tin cũng chỉ những dòng ngắn ngủn! Vậy mà cứ mỗi khi chia tay anh, về đến nhà là em bỗng thấy sao có bao nhiêu điều muốn nói với anh. Em muốn kể với anh rằng, mỗi khi lên gác thượng, nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao em lại thấy nhớ anh như lâu quá rồi không được gặp. Em muốn nói với anh rằng, em luôn mong chờ đến sáng ngày thứ bảy, được nghe thấy tiếng còi xe ngoài ngõ để hai đứa mình thanh thản đi ăn sáng, ngồi uống nước cùng bạn bè. Em muốn nói với anh rằng em nghĩ đến anh từng giờ, từng phút.
    Hôm trước em ngồi xem lại tập thư cũ của ba mẹ (một va li anh ạ!) biết rằng tình yêu của bố mẹ mình đẹp biết mấy. Em bỗng dưng ước ao rằng chúng mình cũng sẽ có những bức thư với bao điều đẹp đẽ dành cho nhau (để về sau con mình cũng có lúc lén đọc và thầm mơ mộng).
  9. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    em luôn mong chờ đến sáng ngày thứ bảy, được nghe thấy tiếng còi xe ngoài ngõ để hai đứa mình thanh thản đi ăn sáng, ngồi uống nước cùng bạn bè.
    [/QUOTE]
    Đọc dòng tâm sự này của bạn foreveru tự dưng nhớ lại cũng đã từng một thời có những tiếng còi xe ở dưới đường vào lúc 6h sáng vàp cuối tuần, bước ra cửa nhìn thấy khuôn mặt cau có,khó ưa vì bị dậy sớm vào thứ bảy hoặc chủ nhật để đi lên ăn sáng, cafe :-)
    Cảm giác vào ngày cuối tuần có cái gì đó rất dễ chịu :-)
    Còn bây giờ thì không có khái niệm ăn sáng, cafe gì vào cuối tuần nữa, có khi lăn ra ngủ đến tận chiều rồi dậy đi ăn chiều luôn :-((
    Được em_xinh_21 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 23/05/2004
  10. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    em luôn mong chờ đến sáng ngày thứ bảy, được nghe thấy tiếng còi xe ngoài ngõ để hai đứa mình thanh thản đi ăn sáng, ngồi uống nước cùng bạn bè.
    [/QUOTE]
    Đọc dòng tâm sự này của bạn foreveru tự dưng nhớ lại cũng đã từng một thời có những tiếng còi xe ở dưới đường vào lúc 6h sáng vàp cuối tuần, bước ra cửa nhìn thấy khuôn mặt cau có,khó ưa vì bị dậy sớm vào thứ bảy hoặc chủ nhật để đi lên ăn sáng, cafe :-)
    Cảm giác vào ngày cuối tuần có cái gì đó rất dễ chịu :-)
    Còn bây giờ thì không có khái niệm ăn sáng, cafe gì vào cuối tuần nữa, có khi lăn ra ngủ đến tận chiều rồi dậy đi ăn chiều luôn :-((
    Được em_xinh_21 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 23/05/2004

Chia sẻ trang này