1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư gửi các "em (tự nhận) gái Việt Nam" sành điệu chuyên dùng đồ hiệu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời nhắn gửi đồng bào đồng chí cô dì chú bác anh chị em con cháu bạn bè gần xa
    Đành rằng đây là cái hòm thư công cộng, xong anh chị em thông cảm rằng Cún đang bận với cảm hứng gửi thư cho các em gái (như mọi người đã biết). Vì vậy Cún không thể đủ thời gian và tâm tư giả nhời hết toàn bộ thư góp ý, thư quảng cáo, thư mời cộng tác... cũng như là thư tỏ tình. Rất mong mọi người thông cảm và không chụp mũ là Cún này khinh người.
    Chân thành cảm tạ!
    @Bọn ba lăng nhăng: ĐỪng có làm mất thời gian của chị. Để yên cho chị viết thư gửi gái đi. Vô duyên thế không biết!
    @Các giai "đặc biệt": Yên lòng đi các giai! Cún chuẩn bị mở hòm thư gửi riêng các giai rồi. Còn ở đây chỉ có thư cho các gái thôi nhé.
    Gớm.. mất thời gian quá... Đi viết thư cho các gái thương yêu của chị nào!
  2. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, vào xem chị cund bức xúc này

    (Chị đừng giận vì em ko nghe lời chị mà xớn xác vào cái topic cho các em gái này nhé. Em tôn trọng ai em mới nghe lời người đó thôi. Thời đại này những mụ hàng tôm hàng cá chua ngoa đanh đá ngoài chợ tuyệt chủng mất rồi, còn mỗi một người trên này thì trách sao em lại tò mò ngưỡng mộ như vậy )
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 14/02/2006
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cún
    Cún cũng hiểu Chua ngọt tại cây ...đã nghe lời UandI bên Hà nộ coner là em cún ngoan hiền lắm ..thôi chua ạ ..mọi việc dừng lại ở đây ..
    Nhưng mà
    Tiên học lễ hậu học văn
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân
    Nếu Cún không Giương oai giễu võ đánh bóng mình trên
    Bóng đè một hiện tượng quái dị
    Cún cung không thấy là Chua đây Chua như *** mèo với cún
    Chua đọc được vài ba câu chuyện ...dăm bẩy câu thơ
    Nên cũng hiểu thế nào là trong Văn có Võ ...Riêng về khoản võ mồm Chua đây xin nhường một tiếng Chị
    Nhưng Cún có biết là trong Văn còn có cả binh
    Tại sao Chua trích dẫn Ca dao ..Tục ngữ ...mà Cún cứ sủa ông ổng cả lên ..Cún định biến thành Chó thật sao ?
    Với Cún Chua như *** mèo ...nhưng đã thành Chó rồi Cún đâu có sợ *** phải không...Cún cú tìm hiểm Ca dao tục ngữ đi nhé
    Mà sao Chua thấy Cún lạ thật
    Cứ như :Gái rở đi rình của Chua
    Vài lời Chua rỉ rả chắc Cún thông minh để hiểu ....
    Thông báo cho cún một tin vui là cún đã trở thành Nàng thơ của các nhà thơ hiện đại rồi đó
    Và chắc là có cả Chua ...thử ...tiếp một câu của hoavangoi
    Nếu là Gái thì vào box Văn
    Nếu là Chó cái xin đừng dừng chân
    Nếu Cún còn sủa cho vang
    Chua em xin nhờ cả làng cùng tiêm
    Chó dại có mùa ..mà người thì dại quanh năm
    Thôi Chua về nhà đây
    Ra ngoài cuộc sống thấy phức tạp quá
    Đúng là ...:Lắm thầy nhiều ma
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Không fa?i dif hoa? vi quý đâu, tất nhiên ai có lý tớ u?ng hộ.
    Thiết nghĩ không nên gây hấn hay cafi nhau, mi?nh lựa ma? nói sao cho nó vư?a fa?i và có mức độ.
    Văn học la? sân chơi chung, có quyê?n phê phán bi?nh luận nhưng k nên đâ?y nó lên tha?nh mâu thuâfn.
  6. LightHouseHN

    LightHouseHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh xin các em, cắn chí nhau làm gì. Anh thấy mệt bỏ xừ, lại mất thời gian nữa. Dù sao thì cũng chỉ là trên mạng thôi mà fải ko? Các em dành thời gian ấm ức bực tức rồi nghĩ suy để post bài chửi nhau cho hay mà đi Beauty Spa có fải hơn không các em gái xinh đẹp?
    Mà kể cũng lạ cái em Cún, anh thấy em cứ ***g lộn lên là thế nào nhỉ. Ở bên BĐ chán chê em lại còn lập hẳn một topic để chửi rủa. Anh thiết nghĩ nếu ở ngoài mà chả may ai chạm vào em chắc thôi, xong đời với em. Con gái mà cứ lúc nào cũng hậm hực sôi máu lên thế thì mệt chết đi được ấy. Có khi còn mệt hơn cả bị bóng đè ấy chứ em nhỉ.
    Anh thì anh sợ con gái đanh đá nanh nọc lắm nhưng anh lại khoái Bóng Đè, mà em cũng khoái Bóng Đè nhỉ, thế cho nên hí hí...chúng mình hợp nhau ở cái khoản "Bóng Đè". Có khi em vứt quách vụ chửi nhau này đi cho nhẹ nợ, quay sang hẹn hò với anh cho đời nó vui. Khi nào rảnh anh mời em đi cà fê cà fáo tí nhé
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy ...Văn Học có cái Võ...Văn Học có cái Binh
    Văn học cũng có cái Tình...
    Tự dưng Chua lại nhớ đến câu thơ trong Truyện Kiều
    Trước sau nào thấy bóng người
    Hoa đào năm cũ còn cười gió đông
    Được viết một bài trong trái tim Việt Nam này đã là rất may mắn
    Năm nay còn viết ..chẳng biết giờ này năm sau như thế nào ...biết đâu ..cái mạng ttvnol này nó lại chết
    Cũng có thể có người theo chồng bỏ cuộc vui
    To all
    Chuốt chát măng chua làm gì cho đời thêm khổ
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là đàn bà chứ :>
  9. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Văn là gì nhỉ ???
    Công nghệ bây giờ hiện đại phết, chắp cánh cho các nàng từ chợ lên box Văn nói chuyện với nhau. Đấu khẩu thì tốt nhưng nên viết súc tính gọn gàng, cứ 1 đoạn cách dòng, đoạn nữa cách dòng kiểu bác Lê Hoàng làm phim " Gái nhẩy ".
    Phim ba xu ấy thì vẫn bán được nhưng mà người ta xem rồi thấy nó nhạt phèo, văn ba xu thì đọc rồi đi rửa mắt, rửa tai. Văn chương làm nguời ta tỉnh táo, biết yêu biết ghét, biết sống để cho ngày mai thì còn đáng tôn vinh chứ kiểu văn chương bịp bợm, đi vào ngõ cụt thì ai viết ra cứ để người đó đọc tốt hơn.
    Khai phá đường mới trong văn chương - quan niệm của các bạn rất tốt nhưng phải biết mình là ai. Bạn đứng giữa đám đông rồi chửi bậy thì ko ai bảo bạn là nhà văn đâu. Con gái bây giờ hay ngày xưa hay là xa xưa nữa cũng đâu có thay đổi nhiều, chỉ có điều dân số tăng nhanh nên người tốt lẫn người chưa tốt cũng tăng theo thôi. Đừng có đem những tư tưởng bất bình thường ( không phải là "khác thường" đâu ) ra mà coi là chân lý.
    Cuộc cãi vã vô ích này chấm dứt đi. Thêm một bài viết với ý định không tốt nữa chỉ làm cho người ta xa lánh văn chương thôi và các bạn cũng tự làm mình xấu đi đấy.
    Gửi Cún con : văn của bạn không đem đi dạy cho thiếu niên được, đừng có làm hư trẻ con. Và xin góp ý thẳng là câu cú bạn viết dở lắm.Nó khác thật đấy, bài thơ con cóc của bạn đáng một vài điểm 2. Ngày xưa chắc ở trường bạn học văn giỏi lắm.
    Còn bạn hoavangoi cũng đừng nên đem các phần của cơ thể lên để hạ thấp người khác nữa . Đọc thấy giống thơ của " Ngựa Trời " quá. Làm bẩn văn hoá của nước ta rồi.
    Vĩnh biệt cái chủ đề thiếu văn học này.
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chị Cún (Cùn) thân mến, đọc xong cái bài ấy của chị, em chỉ có thể sụp xuống vái (sống) chị như tế sao. Trẻ con khi được tát yêu vào má thì cười, còn Cún khi được tát vờ lên má cái là ông ổng sủa inh cả làng. Rõ là Cùn ơi là Cùn! :
    Chị Cún giở giọng cắn Cùn
    Bao nhiêu hàng hiệu cũng run bỏ bà
    Em cũng xin gửi thư giả nhời chị thế này:
    1. Em không nói đến chuyện mở quán, xin chị đọc kỹ lại giùm. Tuy nhiên em cũng xin confirm (tiếng Anh - hàng hiệu xịn) rằng em là loại gái không phải Ngu mà là gái Cực Ngu. Vì nó đến thế vẫn không diễn đạt nổi cho chị cún hiểu HÀNG HỌ nó khác với HÀNG QUÁN thế nào.... Hic hic
    2. Về chuyện HÀNG HIỆU, em cũng hiểu HÀNG HIỆU không nhất thiết cứ phải là HÀNG HỌ chị ợ. Mấy cái kim tuyến óng ánh em đính đầy người ấy chỉ là sản phẩm tự chế từ nguyên liệu nhà em là các loại giấy vụn, túi nilon gói quà, giấy bóng kính gói kẹo (thải)..., chứ nó không phải HÀNG HIỆU xịn được như chị nói. Em thì cứ nghĩ loài Cún mắt rất tinh, tai thính (luôn được giao trọng trách sủa vang giữ nhà) ắt phải phân biệt được đâu là HÀNG HIỆU còn đâu là HÀNG LỞM cơ. Huống chi chị Cún nhà ta lại là một trong những cô CÚN NGHIỆP VỤ tinh tường nhất ở cái box Văn này...
    Chúc chị tiếp tục ăn dở của CHUA vui vẻ!
    Nhà Anaconda28_10 đọc lại topic này và đọc lại cả Ngựa Trời đi nhé. Lần sau biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Đừng chơi bẩn thế! Tôi không nhiều lời với bạn! Hị hị...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này