1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư gửi các "em (tự nhận) gái Việt Nam" sành điệu chuyên dùng đồ hiệu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn em_hat_hơi_lam nhà mình bảo là, thời này gái ngoan là gái sành điệu.
    Eo ơi, nhưng đọc mấy lá thư chị Cún gửi cho các em ( tự nhận ) gái sành điệu ( vì tự nhận là ngoan mà ) xong, thấy câu " Chó sủa là chó không cắn " đúng thật. Chị Cún giơ cao đánh khẽ, dạy dỗ các em gái ngoan thế này vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
  2. cuppycake

    cuppycake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chị muốn xem hình cundc, có được không ?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các em gái sành điệu thương mến!
    Ba hôm nay chị mải mê với các ý tưởng về giai, cho nên dù rất muốn thì chị cũng chả thể nào mà ngồi yên viết thư cho các em sành điệu đáng yêu của chị. Các em à, chị biết là chị cũng sẽ mang tiếng là chó cái đĩ thoã, nhưng đã là chị em nói được nhiều chuyện thế thì chị cũng chẳng giấu các em điều đó. Thông cảm cho chị nhé! Cơ bản là đời lại đẻ ra cái ngày mà thiên hạ gọi là va-len-thai, đâm ra chị cứ bị nghĩ đến chuyện giai giếc. Chết thật... cứ nghĩ thế nào mà quán tính đến tận giờ này vẫn nghĩ. Thôi thì để chị nghĩ nốt về giai nhé. Mai chị em mình lại tâm sự. Mong các gái sành điệu thương mến không buồn phiền! Mai chị đền một thư hoành tráng, nhé! Yên tâm nhé!
    Thôi thế đã nhỉ. Chị tắt máy tắt đèn đi nằm đây.
    Chúc các em gái sành điệu của chị đêm nay không bị bóng đè! Nhớ ôn lại vốn ca dao tục ngữ sành điệu của các em nhé!
    Chị,
    Cún
    TB: Có cái bọn hóng hớt nói này nói kia thì các em không cần để ý đâu nhé. Bọn dở hơi ý mà. Chấp làm gì. Chị em mình đang rỉ rả thư từ thì chúng nó lại bảo chị ***g lộn lên chửi bới ai, chị bày tỏ lòng ngưỡng mộ với các em thì chúng nó lại nói rằng chị dạy dỗ các em. Đấy, thế có thần kinh không cơ chứ! Cái loại thầy dùi đấy đang muốn chia rẽ chị với các em đấy mà. Chị biết các em cũng tức bọn đấy lắm, nhưng bình tĩnh nhé. Kệ chúng nó, đừng phí ca dao tục ngữ sành điệu cho chúng nó nhé!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị gái sành điệu mến thương!
    Hôm nay tôi mới rảnh rang trả lời thư chị, vậy mà khi vào đọc lại đã thấy bay biến hết chữ nghĩa rồi. Thật là tiếc hết sức, bởi tôi đã chuẩn bị để trả lời chị đến nơi đến chốn rồi mà. Cũng có thể là chị chỉ cần để cho tôi đọc xong thôi, rồi chị xoá vì không muốn người khác đọc nữa.
    Thôi thì.. cũng may... tôi đang dùng máy ở chỗ làm, còn máy ở nhà thì vẫn lưu được lá thư của chị trong history. Rồi đêm nay tôi về nhà, rảnh rang suy ngẫm những lời chị gửi tôi và trả lời theo một cách dành-cho-một-lá-thư-bị-xoá nhé chị nhé.
    Dù sao tôi cũng cảm ơn chị đã quan tâm! Tôi rất hâm mộ chị và các em gái sành điệu có một người bạn như chị. Tôi hâm mộ tuốt.
    Nếu chị vẫn để lá thư lại, thì tôi sẽ kết thư bằng lời chúc: "Chúc chị và các bạn sành điệu của chị luôn nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng niềm tự hào 3 chữ: CÙNG MỘT ZUỘC!" Nhưng mà chị đã xoá đi rồi, chắc là chị cũng ân hận vì đã lỡ nhận là bạn của các em gái sành điệu trong khi chị không thể sành điệu được bằng, vì thế tôi sẽ chúc bằng một lời chúc khác: Chúc chị chơi với bạn bè thì biết BÊNH VỰC cái nào NÊN BÊNH, còn đối với những điều nhăng nhố thì biết BẢO NHAU thay vì lên tiếng BẢO NGƯỜI KHÁC!
    Chào chị,
    Cún
    TB: Từ giờ đến đêm tôi sẽ suy nghĩ về quyết định có post lại cái thư của chị mà tôi đã lưu trong history không.
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chị Cùn ơi, em đây.
    Post đi, khỏi suy nghĩ nhá....
    Lúc nào cũng khoái nghe chị Cùn - không - sành - điệu véo von thế mới chết chứ lị!
    Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 16/02/2006
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Chắc chị muốn xem xem tôi thiếu sành điệu thế nào mà cứ phải ghen tị và ngưỡng mộ các em gái Việt sành điệu kia đến thế. Xét thấy yêu cầu của chị không có gì là khó, nên tôi gửi tặng chị tấm hình... Tôi
    [​IMG]
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các em gái thương mến của chị!
    Bây giờ là bữa tối của bao người, chị vẫn chẳng muốn ăn mặc dù từ sáng đến giờ chị chỉ có vài giọt sữa ông Thọ vào trong ruột thôi. Thế là chị chợt nhớ ra là hôm nay chị không thiết ăn uống chỉ vì từ mấy hôm chẳng biên chữ nào cho các em. Lòng chị áy náy khi nghĩ đến các em hếch những đôi môi xinh lên nhả ca dao tục ngữ giết thời gian chờ thư chị. Thực lòng xin lỗi các em nhiều!
    Các em gái sành điệu chuyên dùng đồ hiệu của chị ơi, mỗi ngày chị càng hâm mộ các em hơn. Thật đấy! Ngày qua ngày, những gì các em thể hiện cứ hồn nhiên đi vào tâm hồn chị như những viên kim cương lấp lánh của đời. Sành điệu thế cơ chứ. Hâm mộ vãi linh hồn, các em ạ.
    Các em có biết không, hôm qua đọc thư của một em gái tên "chua" gửi chị, chị suýt khóc đấy. Ôi chao ôi, vậy là ông trời không phụ lòng chị rồi. Chị biên thư chân tình quá, hẳn nào có em gái hồi âm ngay và luôn. Thật không biết phải bày tỏ sự ngưỡng mộ của chị dành cho các em sao nữa... Cứ đọc thư của bạn chua của các em gửi chị mà xem, dù đến kẻ vô học nhất cũng hiểu được cảm xúc muốn lộn mửa của bạn ý. Bạn đã rất tài tình thể hiện được sự mất bình tĩnh của GÁI NGOAN qua việc sử dụng thủ pháp văn học đứt-gãy. Chị hâm mộ bạn ý, hâm mộ các em lắm, hâm mộ cái tài thể hiện ý tứ của các em lắm! Bây giờ chị hiểu rằng sành điệu sành ca dao tục ngữ là thế, là cả lúc viết thư cũng nên xuống dòng thật nhiều. Đọc thư của bạn chua quả là xúc động. Phải thế chứ! Sành điệu là phải như bạn chua, như các em, như thế chứ! Ai lại như chị viết mãi viết hoài mà chưa thể hiện hết tình cảm của mình! Ai lại như chị cứ phải bày tỏ hết lời nọ lẽ kia chứ! Chỉ cần như các em thong thả đọc đôi câu ca dao tục ngữ mà-mình-cho-là-hợp-cảnh, thế là được. Các em ơi, chị sẽ học tập các em.
    Trên đời này hỏi có loại người nào được sành điệu trong sáng thông minh thạo ca dao tục ngữ như các em gái Việt cao sang của tôi!?! Các em ơi, chị tự hào về các em quá. Chị sẽ cố gắng được như các em, để chị cũng có được những người bạn như các bạn của em. À quên, chị chưa kể là chị nhận được thư của bạn các em đấy (nhưng bạn các em xoá mất rồi nên chị không khoe cho các em đọc được, phí quá). Thật sự bạn-các-em làm chị càng cảm thấy ngưỡng mộ các em ngàn lần. Nếu ai có đủ tư cách để tự hào về ba chữ CÙNG MỘT ZUỘC nhất thì đó chính là các em. Bạn-của-các em đã thể hiện tinh thần đồng đội cực kì xuất sắc. Chị thật sự hâm mộ bởi bạn-các-em đã lên tiếng bảo ban chị biết giữ mồm giữ miệng khi nói chuyện với các em. Hâm một quá! Cực kì hâm mộ vì bạn-các-em một lòng một dạ vì các em mà không phản đối gì mỗi khi các em gọi người khác là chó, là các thể loại con động vật cấp thấp hơn con người.
    Các em ơi! Quả tình khi thấy bạn các em im lặng mỗi lúc các em thể hiện sự sành điệu của các em, rồi lên tiếng khi người khác có-gì với các em, thì chị không sao không rung động trước những người bạn như thế. Các em hẳn rất tự hào về bạn bè trong ZUỘC của mình nhỉ? Chị ghen tị điên lên được đấy nhé.
    Càng nghĩ càng hâm mộ. CÁc em sành điệu biết bao! Phải như các em để được dành GÁI NGOAN mới được! Chị sẽ cố gắng để học các kỹ năng nói lời gái ngoan, các em giúp chị nhé! Chị rất chăm chỉ ôn bài. Đây, chị ôn bài đây này:
    Chị sẽ thực tập bảo kẻ khác là con chó để thấy mình người hơn, bảo người khác đĩ thoã để thấy mình tiết hạnh hơn...
    À, các em ơi, các em còn giúp chị nhận ra một điều thật tuyệt vời nữa đấy. Đó chính là : "Hãy học thuộc nhiều ca dao tục ngữ danh ngôn sành điệu để dành cho những lúc chiến với đứa khác, chỉ cần quăng ra những gì mà một con vẹt cố gắng học thế là được tiếng thông minh dịu dàng bình tĩnh thâm-hậu!"
    Thế mà, ngượng quá, chị đã từng luôn luôn dạy dỗ con cháu trong nhà rằng: "Các con học triết lý, học lời hay ý đẹp của người xưa là để trau dồi cho tâm hồn các con, chứ không phải để khoe khoang ta đây biết nhiều! Các con học võ để rèn luyện sức khoẻ chứ không phải học võ để đi đánh người. Ngượng nhỉ các em nhỉ?
    Bây giờ chị sẽ về dạy lại chúng nó bài học mà chị học được từ các em. Hãy học võ để thích thì đánh người, cho dù nó chẳng làm gì mình ghê gớm cả! Hãy học ca dao tục ngữ để lúc văng vào mặt đứa làm mình ngứa mắt thì thiên hạ vỗ tay đồm độp vì mình thâm thuý! Bây giờ chị đã hiểu ra chân lý đó. Thật cảm ơn các em!
    Trời đen quá rồi, chị xin phép dừng phím để về nhà cho chuột cho kiến ăn tối. Các em thông cảm nhé. Chị sẽ viết tiếp cho các em vào ngày mai được không?
    Thương mến thương và vô cùng hâm mộ các em gái sành điệu thâm hậu (không phải là thâm cái hậu đâu nhé)!
    Chị,
    Cún
    TB: Hôm nay chị chẳng có thơ tặng các em, thôi hát tặng đôi câu nhé. Chúc các em một buổi tối vui vẻ với chúng bạn-các-em!
    (các em đừng xì đểu với chú Lã Văn Cường kẻo chú ý đòi tiền bản quyền nhé!)
    Ôi có đôi khi thèm như chó đi hoang
    Sống kiếp lang thang tìm thăm các gái ngoan...
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cún đến ngày chóng mặt hả em ?
  9. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ah ha ha ha ha....hhhaaa.....
    Mụ Cún ơi mụ Cún! Mụ làm tôi chết cười mất thôi ,suýt chết sặc đây nờ....
    Hã hã hã....
    Mấy hôm nay mon men sang bên "cười" thư giãn, đâu ngờ chiến sự nổ ra ác liệt bên này. Toàn là đạn bọc đường có chết không cơ chứ...
    Hôm nào rủ Cún đi hát, tha hồ các loại nhạc phẩm "đi hoang" Cún nhé!
    Còn về chân dung, đề nghị gửi tấm này cho mấy ranh con kia ..."khiếp phục", được không ta tiến hành đi ... nhiẩy? (chú thích: giới tính không phải là vấn đề quan trọng, lũ em gái kia nhớ...!)
    [​IMG]
  10. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa này.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này