1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư gửi các "em (tự nhận) gái Việt Nam" sành điệu chuyên dùng đồ hiệu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nài Võ thị!
    Xưng hô cứ gọi là loạn cào cào cả lên, làm người ta chả biết đường nào mà lần. Ghét thế!
    Vì ở Tàu có Võ Tắc Thiên, nên ở đây chắc phải gọi Võ thị này là Võ Tắc Thổ. Ai đời Cún tôi là giống cái rành rành thế này mà lại kêu không quan tâm giới tính! Thiên lộn thành Thổ thật hử?
    Mà mụ Võ Thị này có thâm thì cũng thâm vừa thôi chứ. Lại cứ kêu "không quan tâm giới tính" thì hoá ra trong Nam Giới cũng có đứa lắm mồm ghê gớm như Cún này hay sao? Hã hã... Đùa chứ... Thật chứ... Võ Tắc Thổ đừng có chơi cái kiểu đấy, kẻo giai nhà VH này lại tự ái thì phiền lắm đấy.
    Nói thế đủ hiểu nhau nhỉ? Cất cái ảnh thằng con rể tôi đang phê đi cho tôi nhờ nhá! Thanks!
    Mến chào,
    Cún
    TB: Lúc nào làm bữa ngồi với nhau cùng làm thơ rồi biên gửi Gái Ngoan nhé bạn! Còn vụ hát hò thì hơi ngại nỗi sợ bị bắt trả tiền bản quyền vì cái sự made-in-có-sẵn mà.
  2. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lói về vấn đề "thâm nho nhọ...nồi", ai mà dám bì với cundc kia chứ! he hehhe..
    Chỉnh lại tý nhé! "Lói" về "Thiên" thì phải đối với "Địa", vừa có bộ phim Tàu "Thiên Địa anh hùng" đấy thôi. Còn MyNuong vốn là cũng là bí danh của nàng mèo nhà Võ hậu , không tin giở sách ra mà xiiem ( nói thế cho mụ tin, chắc chả có sách nào in đâu. Hehhêhh....). Mèo con làm sao mà bì với cún được cơ mà chứ, chỉ được mỗi hay leo trèo là nhanh thôi.
    Không bàn về vấn đề quan điểm nhé! Về cảm giác ... mạnh thì vẫn thỉnh thoảng thích dòm ngó những ô cửa nào có cún con xuất hiện. Bắt chước chàng Rhett của mụ tý nhá, tớ cũng nói rằng "đúng thật là một mụ cún".....
  3. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa chị cún. chị cho em cái định nghĩa thế nào là hàng hiệu ạ. em nhà nghèo chả có tiền mua đồ lót của Vera như chị đâu ạ
  4. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Toàn là nguời có học cả .....làm gì thế này?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mến gửi em muathulabay31
    Cô em thương mến!
    Cô em có tinh thần học hỏi cao. Chị quý. Đầu tiên tưởng em tự nhận là một trong số gái ngoan của chị để viết thư phúc đáp (chắc là "phúc đạp" thì đúng hơn), dưng mà đọc xong câu em hỏi thì biết em không thuộc hội sành điệu sài hàng hiệu kia. Thế thì để chị giả nhời em thế này.
    Cô em ạ, dân VH này biết có cái chỗ gọi là "topic về Bóng Đè". Cô em cứ tìm đọc nhá. Ở đấy người ta nói về HÀNH HIỆU thế này: Bóng Đè dù sao cũng là HÀNG do một NXB khác - chứ không phải do NXB Văn Học - sản xuất. Thế là phải hiểu rằng thiên hạ chuộng HÀNG HIỆU đóng nhãn "NXB Văn Học". Có nghĩa là thiên hạ có cớ để thoải mái ném đá vào những thứ không-phải-HÀNG-HIỆU như thế. Những tín đồ của hàng hiệu đã rất sành điệu khi sử dụng cái lý thuyết về hàng hiệu để làm cớ đi mắng chửi HÀNG không có HIỆU xịn. Đấy là cái chỗ sành điệu của người sính hàng hiệu.
    Thế nhá. Có gì chưa thấu thì cứ bảo chị, chỉ nói cho mà rõ, kẻo rồi chả hiểu mô tê gì để mà theo chị đi ca ngợi GÁI NGOAN box Văn Học.
    Chị,
    Cún
    TB: Chị cũng chưa có được cái máu hám hàng hiệu, cho nên chửa bỏ xu nào cho Vera với Triumph cả. Giờ trong tủ rặt hàng tàu rẻ tiền. Bởi vậy mới ngưỡng mộ các em gái ngoan sành điệu dùng đồ hiệu đấy mà. Chị em ta cứ đi theo học tập các em gái ấy đi, rồi sẽ đến ngày đủ tự tin mua hàng hiệu về đem khoe cho thiên hạ lác mắt.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 18/02/2006
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi , em mặc đồ vòng 3 size 27 phải ko? Cố gắng tẩm bổ thêm tý nữa cho nó đắt hàng nhé. Anh thấy thương em kinh quá cơ.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Võ Tắc Thổ thân yêu của Cún!
    Vomynuong cho phép tôi gọi bà thế nhá! Hôm nay thứ 7 máu chảy về tim đâm ra nảy nòi cảm xúc yêu thương bạn ạ. (hí hí hí)
    Thật ra là tôi cũng nghĩ ra cái Địa để mà >< Thiên rồi, song ngẫm một hồi thì lại thấy nên đổi thành Thổ. Vì sao? Vì ĐỊA nghe nó gợi cảm nghĩ đến phản-lực quá, mà mình thì chỉ có ý là đối-trọng thôi. Còn Thổ nghe nó kiểu như "thủng", cho nên thấy tuy là >< Thiên nhưng vẫn tạo cảm giác partner chứ không có phản phiếc gì cả. (hí hí hí) Giải trình hơi bị loằng ngoằng, bạn thông cảm! Tại đang bị ngạt mũi , cứ phải thở bằng con đường mồm đâm ra ý tứ nó cũng loằng ngoằng hơn. Thông cảm nhá!
    Còn cái vụ bà cứ dòm ngó chỗ nào có tiếng tôi thì tôi chả dám ý kiến. Có lời ra thì có tiếng vào. Lời tôi tiếng tôi bay ra đâu mà bà thấy lọt vào tai bà là tôi mừng. Thanks!
    Thế thôi, tôi dừng đây bà ơi. Buôn bán ít ít để còn lấy chỗ biên thư cho Gái Ngoan mà lị.
    Mến chào,
    Cún
    TB:Cuối tuần vui vẻ nhé bạn Tắc Thổ mến yêu! Có hóng được chuyện gì hay về các gái ngoan sành điệu thì kể tôi với, đặng có cái biên vào thư cho các em ý.
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chào em
    Chị vào Bóng đè những hiện tượng quái dị ....lần đầu tiên ở trang 53
    Với 3 dòng chữ ...mang một chút tâm lý của chị... và chị cũng nghĩ đó là tâm lý của bạn đọc tìm đến với Bóng đè.
    Bóng đè một cái tên đấy ấn tượng
    Nhưng không do nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành.
    Hay một nhà xuất bản có tên tuổi về văn học ở Việt Nam phát hành
    Có nên đọc không nhỉ
    Tò mò chút có sao không
    Chị không phải một nhà phê bình ...nhưng chị nghĩ mình có quyền nói .. tiếng nói của một độc giả yêu Văn học .
    Câu chuyện được chị ĐHD mở đầu bằng cách miêu tả về vẻ đẹp của đôi bàn tay .
    Tôi có bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại hiếm thấy. Bàn tay không thay đổi theo mùa hay béo gầy cơ thể. Thụ bảo bàn tay tôi không tuổi tác trọng lượng. Hồi hai mươi tuổi, mới ra trường nằm nhà ba tháng, chỉ ăn và ngủ, cơ thể trồi lên những múi thịt, nhưng bàn tay tôi vẫn mảnh dẻ. Thụ hay mân mê bàn tay tôi. Bàn tay thể hiện tâm hồn con người, dù em mập đến mấy ngón tay em vẫn chỉ là cọng cỏ chao lượn dưới gió xuân.
    Và đôi bàn tay rất đẹp đó ...là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả câu truyện .
    Con tôi sẽ có bàn tay của mẹ. Một bàn tay không béo gầy, không trọng lượng, chỉ có làn da mỏng tanh nhưng biết níu giữ tự do cho dù bị thân thể buộc trói. Nắng tắt, mà bàn tay vẫn óng ánh diệu kỳ.
    Nhưng tại sao chị có cảm giác đôi bàn tay đó rất xấu ..
    Nó không đẹp như đôi bàn tay mà Xuân Quỳnh đã viết bài thơ bàn tay .
    Bàn tay
    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui buồn tiếng nói nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gi khi nhìn xuống bàn tay
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vết trai cũ đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thủa nhỏ
    Tập vá may tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ
    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi màn em vá áo cho anh
    Tay cắm hoa tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng qua đi mái đầu điểm bạc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu
    Em nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Lúc anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thnàh áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những bài thơ
    Để thấy được chứng mình không cách trở
    Bàn tay em gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời em.
    Những người phụ nữ tìm thấy mình ở trong đôi bàn tay này ...ở đâu trong truyện Bóng đè của ĐHD.
    Vệ Tuệ viết về tình yêu, hay chính xác hơn, viết về một thế hệ trẻ khao khát đi tìm tình yêu trong thế giới vật chất, tìm thấy nó cả trong đổ vỡ, thất vọng, lạnh lùng. Hãy xem cô mô tả một cách trìu mến xiết bao những nhân vật nam của cô, cho dù đó là Cá Con, Bì Bì, Thiên Thiên hay Mark. Độ lượng cả với sự phản bội, gian trá và đôi khi cả lăng nhục, các nhân vật nữ của cô vẫn nhìn thấy một thứ ?oâm nhạc đa nhân tố? trong con người, nơi sự giả dối lạnh lùng hoà cùng với sự thuần khiết. Trong Bảo bối Thượng Hải, trạng thái giằng xé ?otorn between two lovers? (3) của Coco, mối quan hệ kỳ lạ của cô với Thiên Thiên và Mark là sự giằng xé của cô với hai cuộc sống: cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần. Thiên Thiên bất lực, nhưng bên anh, cô tìm thấy tình yêu của một con người ?ocó đôi mắt của đứa trẻ, trí tuệ của thiên tài và tình yêu của một kẻ cuồng tín? (4), một sự gắn bó hoà hợp kỳ lạ về tâm hồn ?onếu như chân phải của em đau, chân trái của anh sẽ nhức. Nếu hơi thở của em bị bóp nghẹt, anh cũng ngừng thở. Nếu em bán linh hồn cho quỉ, lưỡi dao cũng sẽ đâm vào ngực trái anh? (5). Mối tình song song của cô với Mark, người thoả mãn được những gì Thiên Thiên không làm được, luôn luôn nằm trong sự cay đắng giày vò của tình yêu thuần khiết của cô với Thiên Thiên.
    Đỗ Hoàng Diệu viết về ********, trong cái nghĩa thấp kém của từ này. Đừng gán cho nhân vật của Diệu những tính từ to tát như ?oám ảnh vì một thứ tội tổ tông?, hay ?ovấn đề của chị lớn hơn rất nhiều số phận đàn bà?, v.v? Đỗ Hoàng Diệu mạnh bạo hơn nhiều nhà văn khi đề cập đến ********, nhưng ngoài việc mô tả những ?ocú thúc từ phía sau?, những ?obóp nát, bục vỡ, khoan sâu?, những bộ ngực cương cứng vì thèm khát, những cào cấu cắn xé, cô còn có gì? Những ?oâm thanh ập è sin sít?, ?ohơi thở đều đều vung vãi? của Thụ (?oBóng đè?), ?omùi phù sa sông Hồng? sắp sửa trương thối? của chàng trai (?oVu quy?) ?ođầu cúi thấp, như con chó mới bị đánh đòn? của Trí (?oDòng sông hủi?)?? Trong những trang viết của chị, những người đàn ông nếu không đểu giả tàn ác (Công trong ?oDòng sông hủi?), nham hiểm (người đàn ông Trung Hoa trong ?oVu quy?) thì cũng đớn hèn (Trí trong ?oDòng sông hủi?) hay nhạt nhẽo (Thụ trong ?oBóng đè?) - hoàn toàn đối lập với một nhân vật nữ, trong truyện ngắn nào cũng được mô tả với cặp đùi dài miên man, bộ ngực căng tràn và sự ?othông minh, nhạy cảm vô bờ? - (thứ mà thực ra nhà văn không hề chứng minh được trong các truyện ngắn của mình). Ngoài những dục vọng được mô tả một cách sống sượng và sự huyễn hoặc về mình, các nhân vật của Diệu hoàn toàn không có một cuộc sống tinh thần và tình yêu thương với con ngườI - những thứ tạo nên độ sâu cho văn học.
    Đây là lời nhận xét của một người chị tin là phải rất thân và rất tốt đối với ĐHD ...Họ chắc là không yêu nhau ...
    Khi chị đọc bài viết này của Nguyễn Thanh Sơn ...chị đã có một ý nghĩ rất lạ ...đến nỗi không kiểm soát được ngôn ngữ của mình khi nói với chị gái ...
    Em muốn cho hai người này yêu nhau ...vì với khả năng viết của ĐHD và đôi mắt tinh tường cộng với cái tình của Nguyễn Thanh Sơn chắc ĐHD còn tiến xa hơn với VH .
    Nhưng cuộc sống đôi khi chị nghĩ cũng chẳng được vuông tròn
    Chị nghĩ Nguyễn Thanh Sơn đã viết và làm như ...những lời dạy
    của Achaan Chah ,để nói cho ĐHD ..không biết cô ấy có biết
    Vì không biết chân lý của khổ và diệt khổ ,nên tất cả những yếu tố theo sau đều sai lạc ...nghĩ sai ..nói sai ...làm sai , và tu tập cũng sai .Những tiêu chuẩn ưa và ghét của bạn không đáng tin cậy trong phương diện này ,mặc dù kẻ thiếu trí óc có thể xem chúng như kim chỉ nam của họ .Than ôi ! chẳng khác nào bạn muốn đi tới một con đường ,và vì chọn sai đường , và vì con đường có vẻ tiện lợi ,nên bạn đã tiếp tục tiến bước .Nhưng con đường đó sẽ không đem bạn đến nơi mà bạn muốn .
    Chị đã từng nói với bạn iu wí của chị là
    Nếu ...mình và cô bé này gặp nhau trên một chủ đề khác ..Có thể đó là .
    Cuốn theo chiều gió ...một cuốn tiểu thuyết chị đã mua đến lần thứ 5...chị tin chúng ta rất hợp nhau .
    Vì đó mới là cái đẹp của Văn Học ..nó khiến người ta lại gần nhau hơn ...xoá mờ đi khoảng cách giữa các ngôn ngữ ,chủng tộc và các thế hệ ...
    To nguyenvankhoaviet nam ...bạn muốn trở thành nhà văn đó là một mơ ước đẹp ..
    Mình nói lại một câu đã cũ ...Mình chỉ là người thưởng hoa ...ai trồng cây ...cố gắng cho mọi người thấy được cái tài không chưa đủ ...mà cả cái tâm của bạn người trồng cây ...
    Hy vọng sẽ không phải thất vọng vì những truyện của Văn Học Việt nam .
    Topic này đã đến hồi chị tin là kết thúc ...nếu không nó sẽ chẳng là một điều gì hay ho cho ..ttvnol.com của chúng ta .
    Có thể ...em thấy rất lạ ..không hiểu chị từ đâu chui ra ..
    Mình có một yêu cầu nhỏ
    Khoá cho mình vĩnh viễn nick Chua + Linhkhue + ngaythu_8
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tiền nó không thành vấn đề , nhưng vấn đề là ko có tiền chị ợ.
    Chức năng này chỉ dành cho admin mà Admin của chúng ta hầu như giờ chẳng có ai thiết tha với công việc này vì họ phải đi kiếm tiền. Có một cách để khoá nick vĩnh viễn nhanh nhất là sang LS_VH chửi bới mấy ku mod và đả phá thể chế, cộng sản , chính phủ .....v....vv hay sang giáo dục giới tính cổ huý phong trào tự do ******** , hay đả kích kịch liệt những thành phần Sở thích, ví dụ như vào topic yêu mèo cổ động phong trào ăn thịt mèo rất ngon....... Đấy chỉ có thế mới hòng được treo nick vĩnh viễn , và chắc chắn chẳng ai nói chị xấu xa vì những cái đó cả chị nó ợ.
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thôi cũng chả đùa với cundc nữa. muathulabay cũng là tớ thôi. Thật sự tớ đọc bóng đè xong, thấy quá tầm thường. ĐH D mới học được một số ngôn từ là lạ, cay cay, hơi pha phá cách một chút đã bắt đầu o bế cho rằng mình tài hơn người rồi. Tớ cũng chưa đọc Vệ Tuệ để mà so sánh đâu nhưng mà cái cách ĐH D làm nên tác phẩm của mình thật sự không xứng đáng là một tài năng được. Có thể ấy suy nghĩ khác, ok, có thể ấy cá tính,ok vì trong cuộc sống hiện đại con người ta cần có phong cách cho riêng mình. Nhưng mà ấy nên hiểu là không thể nào nhiều người khác cũng sẽ phải nghĩ như thế. Vậy thôi. Chúc vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này