1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư gửi các "em (tự nhận) gái Việt Nam" sành điệu chuyên dùng đồ hiệu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị thương mến!
    Chẳng hiểu chị "chào em" gọn lỏn như vậy là chào em nào, nhưng mà cứ xem lời lẽ thì hiểu chị là Chị-ngoan-sành-điệu rồi. Phải chăng chị cũng muốn qua hòm thư này gửi đôi dòng cho các em gái ngoan sành điệu của chị? Mừng quá đi mất. Thế là dù không phải các em gái ngoan được chị gửi thư cho, tôi cũng xin được phúc đạp chị. Nếu chị coi mớ HỔ LỐN trên kia của chị - bao gồm blah blah gửi "em" nào đó, tranh thủ gửi gắm thêm ai đấy mơ ước làm nhà văn, tiện thể nhờ vả các giai có quyền "treo nick vĩnh viễn" - là thư cho một kẻ, hẳn chị không chê lá thư này của tôi.
    Chị ơi, tôi hâm mộ các em gái trong hội Gái ngoan sành điệu sài đồ hiệu của chị như thế nào thì chị biết rồi đấy. Hôm nay chị gửi thư cho thì tôi đã hiểu vì sao các em gái mến thương ấy lại có được thần thái xuất sắc đến thế. Chắc hẳn công lao chị đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo lớp gái ngoan ấy không phải là ít. Xin chị cho tôi bày tỏ lòng cảm phục dành cho chị, nhé chị nhé, ô kê nhé chị!
    Đấy chính là nhờ chị mà tôi trau dồi được cả nghệ thuật THÊM DẦU VÀO LỬA. Chị dạy cho tôi biết cách khéo léo dí dao vào tay thằng đang cãi nhau. Những đứa đang gầm rú tìm mọi cách chứng minh rằng Bóng Đè là một thứ đáng bị phỉ nhổ, chúng gào thét rằng kẻ tạo ra Bóng Đè cũng đáng bị ném đá, thì chị bâng quơ đánh rơi hòn đá trước tầm mắt của chúng. Ôi, chị thông minh thế! Ý kiến của một độc giả yêu văn học như chị đã hồn nhiên trở thành hòn đá tinh khiết trong bàn tay chổi cùn rế rách. Nghệ thuật đỉnh cao vãi linh hồn, chị ạ.
    Thật vui vì tôi học được ở chị nhiều quá, học đức tính tiết hạnh một lòng chung thuỷ với đam mê sành điệu hàng hiệu. Tôi cũng sẽ nói với thiên hạ rằng "bàn tay là phải thế này này" và khoe ra thật nhiều chủng loại bàn tay hàng hiệu đã được người đời bao năm công nhận nhãn hiệu. Nhờ đấy tôi sẽ chê bôi được tất cả các thể loại bàn tay đếch phải hàng hiệu và không-made-in-có-sẵn, nhờ chị nhờ?
    Chị à, tôi mãi muôn đời muốn cảm ơn chị. Nhất định tôi sẽ cố gắng khoe thật nhiều thơ ca hò vè, thật nhiều tên tuổi này nọ, khoe tất cả những gì đã trở thành kinh điển và bắt chúng phải là mẫu mực của muôn người, chứ không được là chính chúng với cái đẹp, cái duyên rất riêng.
    Chị là cứu cánh của tôi, chị ơi. Cảm ơn rất nhiều và chúc chị ngày càng lung linh bởi đức hạnh ngoan giỏi sành điệu!
    Tôi,
    Cún
    TB: Xin tặng đôi dòng thơ làm vội, mong chị không chê!
    Người ấy cho tôi bừng chữ điệu
    Đè bóng chữ sành toé toe loe
    Hiệu hàng hàng hiệu khéo đem khoe
    Ôi chao hâm mộ, ôi hâm mộ!

    Cảm hứng made in -có-sẵn 2 câu thơ nổi tiếng: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/Mặt trời chân lý chói qua tim".
    Còn dài nữa, những mà ngại sợ làm mất thời gian đi lùng hàng hiệu của chị.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 19/02/2006
  2. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này chả thèm đọc cái topic hơn 50 trang bên kia gì cả.
    Đi với ma mặc áo giấy, có ai tranh luận với những mụ hàng tôm hàng cá bằng hiến pháp không vậy ? Giờ thấy chưa, cả bài của chị thì chỉ những thứ có vẻ bốc mùi mới hợp với cún thôi, mới được cún lôi ra bôi xanh bôi đỏ để gặm thôi. Viết cho cún, muốn cún chú ý thì phải viết như thế nào mọi người rõ chưa: chỉ có tát nước thẳng vào mặt thì cún mới thích, mới mở hẳn cả topic ra hầu chuyện.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thằng em!
    Mày đã không biết gì lại còn cứ nói linh tinh, thiên hạ nó bảo ngu đấy em ạ. Chị góp ý thật tình là em im đi. Đấy là chưa kể cứ reo hò lên là Cún này hàng tôm hàng cá nhưng vẫn tò tò đi theo hít lấy hít để. Người ta thấy bốc mùi thì người ta bịt mũi chạy đi, chứ chả có đứa nào dở hơi kêu bốc mùi nhưng cứ chạy theo để ngửi.
    Ngửi lấy ngửi để lại kêu bốc mùi, kêu bốc mùi những vẫn thích chạy theo để ngửi... ôi giời... cái đám chổi cùn rế rách ắt rất yêu quý thằng em. Cứ như chuyện ông Nguyên với ông Phạm ý nhỉ? Chúng nó không thích thì thôi, lại cứ đau đáu theo dõi người ta nói gì, nghe xong rồi lại ăn vạ. Cười chết thì thôi em ạ. Chị nói thật, mày cùn thì cùn những đừng để rách nát quá nhé!
    Còn chuyện con chị kia nó bi bô thế kia, chị cũng nói thật. Mở màn đã xuyên tạc là "Chị vào Bóng Đè những hiện tượng quái dị", thế thì những cái sau là vứt nhé. Đã muốn thuyết phục người ta bằng lý lẽ thì phải tử tế ngay từ đầu, nếu không đưa được cái link vào topic kia, thì cũng fải nói đúng tên topic. Ai đời topic người ta chỉ là câu hỏi nghi vấn, thì chị chàng lại tương vào như thế tất cả đều công nhận "Bóng Đè những hiện tượng quái dị". Chẳng hiểu thằng em thích thú gì cái mùi bốc lên kiểu như thế?
    Đấy nhé, đấy là còn chưa kể đến việc em ý bôi xanh mấy dòng nói về HÀNG HIỆU ra chiều là đang nhấn mạnh chỗ ấy, xong rồi lại đi lan man đến những cái chẳng liên quan gì cả. Thật tình, đứa nào học đủ đến hết lớp 10 cũng phải thấy là bốc mùi lạc, mùi lảng.
    Nếu đã bôi xanh rồi mở màn ra chuyện NXB này NXB nọ, thì sao không chứng minh rõ ràng là vì sao nên tính đến chuyện NXB trong việc đánh giá tác phẩm? Đằng này nó rồi bỏ đấy, quay sang khoe ra mấy cái thơ thẩn, tác giả... khoe mình đọc nhiều biết nhiều và hấp thụ (?) nhiều, mà lại chẳng ăn nhập gì với cái luận điểm nêu từ đầu.
    Thế thôi, viết dài quá, loại như thằng em lại gào thét kêu mệt. Ai bảo thằng em cũng đần quá nên chị phải diễn nôm cái ý chị ra cho mày hiểu cơ. Ghét thế!
    Thôi, chị dừng. Cuối cùng cũng chỉ muốn gửi gắm những loại chổi cùn rế rách thế này:
    -- Nói đến các hình tượng trong văn học thì đừng có lấy hình ảnh nào ra làm chuẩn mực. Người ta chỉ so sánh hình ảnh trong các tác phẩm để thấy sự giống-khác chứ không phải so đo hơn-kém, bởi mỗi tác phẩm có độ lồi lõm khác nhau đặt trong không gian nhiều chiều của nhận thức và tư duy.
    -- Nếu không thích thì bảo không thích ở chỗ nào, chứ đừng có đưa ra soi mói về đạo đức con người. Diễn viên thành thạo đóng cảnh giết người, là kẻ đáng ghê tởm? Đạo diễn cảnh tra tấn rất đạt, thì về nhà giỏi đánh đập vợ con? Đối với người đã viết văn và dám đưa ra cho công chúng đánh giá, thì ít nhiều đó là người đáng được tôn trọng. Còn hơn những kẻ tự mãn về đạo đức của mình, phỉ báng người khác xấu tính còn mình thì giấu giếm những ý nghĩ bẩn thỉu hơn cả "mèo giấu ***".
    Chị,
    Cún
    TB: Lần sau là không có diễn nôm thế này nữa đâu nhá. Chậm hiểu thì cố mà đuổi kịp. Nẫu ruột!
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Sành điệu là gì,sành điệu là cố làm ra vẻ mình khác người,khác cái gì không biết,nhưng cứ phải khác,phải độc,phải duy nhất.Có thể khác xấu,có thể khác đẹp giống như câu thơ bút tre nhớ lãng mãn là : đi đâu không biết nhưng mà hàng đầu cứ đi(dốt văn đến cùng cực).
    Vậy xét đến cái tiêu chí ấy,tôi thấy chị cundc là một con người sành điệu với một cái nhìn khách quan nhất vì tôi chưa từng đọc bóng đè,chả biết ai trong số này.
    Chị cundc cứ cố tỏ ra mình khác người,có lẽ chị cũng chả quan tâm đến cái tiểu thuyết dở hơi kia,tại vì con người ta có lẽ chẳng bao giờ dại đến nỗi đổi cả danh dự của mình và để người ta xỉ nhục để bảo vệ 1 cái đâu đâu như thế.Nói rằng nó là siêu xuất sắc mà bảo vệ thì cũng đáng,nhưng chắc chắn bóng đè chẳng đến cái mức ấy.Bằng chứng thứ 2 là các chị tranh luận về 1 tiểu thuyết nhưng không tranh luận cái nội dung của nó mà tranh luận về cái NXB,thế thì đành chịu rồi,có ai quan tâm đến tác phẩm đâu,quan tâm đến quan điểm và cái tôi của mình thôi.Âu cũng là đàn bà,đái không qua ngọn cỏ,nghĩ chả xa hơn cái lỗ mũi
    Vậy thì chị ấy 1 là cố tỏ ra khác người(vì so sánh quân số bằng cách đếm thông thường cũng thấy rõ ràng là chị ấy đơn độc),2 là một con người luôn coi cái tôi của mình là trên hết ai chống lại cái tôi ấy đều bị chị ấy "nâng quan điểm" là sành điệu,3,4 là gì thì chả nghĩ kĩ vì chuyện nó phù phiếm chả muốn bàn luận sâu và cũng không muốn đánh giá người khác
    Kết luận là em thấy chị cundc là người sành điệu duy nhất trong cái topic này.Chị ấy nổi bật nhất,chị ấy khác tất cả mọi người,chị ấy chả giống ai.Chị ấy thật sành điệu
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mà chả biết bà này có người yêu chưa,thấy topic nào cũng khoe đi với thằng này thằng nọ,giai này giai nọ.Mà thấy lăn lộn bên làm quen rút ngắn khoảng cách suốt.Tự kỉ ám thị à
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn này định vơ đũa cả nắm hả!
    Có bày tỏ sự ngưỡng mộ với chị Cún, cũng phải biết chị Cún là số 1 , là cái riêng, khác tất cả mọi người, không được lôi cái chung, cái khái quát vào đây chứ, đánh bùn sang ao thế chẳng hay ho chút nào !!!
  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ thì mình thực sự ngưỡng mộ chị Cún, cho dù chưa được hân hạnh diện kiến lần nào.
    Từ ngày chị Cún vào nhổ cỏ , bắt sâu, bón phân ở vườn này đến giờ, trăm hoa đua nở, hương bay ngào ngạt, ong **** dập dìu, tài tử giai nhân vào ra như mở hội.
    Bội phục ! Bội phục!
  8. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ấy, em đã nói rồi, của hiếm như chị thì đừng trách thằng em chạy theo tò mò, dù nó bốc mùi nồng nặc.
    Đoạn trên em chỉ dặn dò bà chị gì đó một chút: ăn nói với chị thì nên ăn nói kiểu gì cho phù hợp, cho đúng với cái topic này. Lâu lâu em chỉ chọc ngoáy một chút để chị ***g lộn lên cho người ta ngắm thôi ,ví dụ như
    Nếu là đẹp rồi,thì không thể so đo hơn kém cái nào là đẹp nhiều, đẹp ít .Nhưng có thể so đo cái nào đẹp cái nào xấu, bởi vì thẩm mĩ của con người có những tiêu chuẩn chung (trừ những đứa quái thai )
  9. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà đẻ ra mày đấy, mày ko nhớ à, saiyan ?
  10. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái box văn học không có những cái thread kiểu này thì nó đỡ chèm nhẹp hơn tình trạng hiện thời. Ở đây nói ngu tới mấy cũng có người vào tung hứng, cho nên người ta không bao giờ cụt hứng. Sao không cố nhịn nói, im ỉm đi một lúc cho cái mặt tiền nhà nó đỡ nhếch nhác, chứ cứ như thế này người lạ có lỡ đi qua thì cũng nhanh chân bỏ đi luôn một nước.
    Đã có bao nhiêu thread mở ra để tầm bậy: NÓI NHẢM, LÀM BẬY, VỚ VẨN... mà không chịu vào đó spam, cứ mở thêm thread mới là sao?
    Đừng chửi tui mắc công, lâu lắm tui mới quay lại, những lời chửi lúc đó đã lún đâu mất rồi thì ai chửi chỉ có người đó đọc thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này