1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư gửi người yêu cũ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoitoiyeu213, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy blog Radio cho ra tuyển tập Thư gửi người yêu cũ bao gồm tập hợp những bài viết chủ yếu là của các bạn gái. Mình cũng muốn cạnh tranh một chút. Mà mình là con trai liệu có thể được viết về người yêu cũ ko ? Thôi kệ. Đã xác định là viết rồi mà.[:D]
  2. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Blog này mình viết song song giữa 360plus và tamsu như là một chút gì dành cho tình yêu đã mất.
    --------------------------------------
    Và blog này anh viết cho em, cho anh và cho tình yêu mà em đã đánh mất. Sẽ có những người cười nhạo và nghĩ anh là kẻ điên rồ khi quyết định dành thời gian để viết cho em và cho tình yêu đã mất. Nhưng anh là anh và điều đó không thay đổi được. Đối với anh những cảm xúc, những kỷ niệm với em mãi mãi là những hạnh phúc ngọt ngào. Anh không muốn quên nó và thực sự không thể nào quên được nó. Anh sẽ vẫn mãi là anh một người đã gặp, đã yêu một tình yêu thực sự và sẽ cháy hết mình vì tình yêu đó. Anh sẽ mãi như vậy và sẽ luôn giữ em ở trong tim anh. Có người nói với anh rằng "anh viết như vậy nhưng người ta có biết đâu". Anh cười và nói "Người ta biết đâu có quan trọng. Quan trọng là anh không thấy thẹn với mình mà thôi". Cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc đến vậy. Cảm ơn em vì tất cả. Và blog này anh viết cho em, cho anh và cho tình yêu mà em đã đánh mất.
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hồi xưa e cũng viết nhiều thư cho ex của em lắm, nhưng em không bao giờ gửi đi, vì em chẳng muốn làm xáo trộn cuộc sống của người đó. Miễn là người ta được hạnh phúc thôi bác ạ, còn phần mình, đau khổ thế nào rồi cũng sẽ qua bác ạ...

    ....rồi có ngày chúng ta sẽ lại yêu
    nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác....

    (st)
  4. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Thực ra 1 tháng qua mình cũng đã viết khá nhiều. Gần 50 lá. Đến lúc này cảm xúc để viết gần như là cạn kiệt. Có lẽ càng viết ra được thì càng dễ quên hay sao ấy[:D]. Mình viết ra cũng là 1 cách để quên đi mà. Giữ ở trong lòng thấy khó chịu lắm.

Chia sẻ trang này