1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG CẦN TEM

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG CẦN TEM

    Mở ra cho mọi người gửi thư cho nhau, một cách nhanh nhất mừ không phải mất 800đ/tem và chờ dài cổ đến 1 tuần mới thấy thư, tội nghiệp những người đang mong lắm, hi`...

    Tiêu chỉ: quyết không mất tiền tem mà chỉ mất tiền ...net.

    Tự mở hàng (tự sướng!) bằng lá thư đầu tiên gửi cho dì(một người mới xa).

    Dì xa mừ chẳng thèm nhớ!(oai chưa)

    Để thực hiện đúng lời hứa đêm đó với dì, cháu gửi lá thư đầu tiên qua đường bưu điện không tốn kém này nhá! Mí lại sẽ quay lại làm chân thông tin liên lạc cho dì ví lại ai đó cũng được.

    Dì, hôm trước cháu gặp một lão tự xưng là muốn làm chú của cháu, nhưng cạy răng thế nào thì lão cũng không chịu thèm xưng danh cho cháu bít. Nhưng theo tình thế là thế này: lão này nói giọng mìn lam đặc sệt, một điều tiếng nam, hai câu thì cũng là tiếng nam nốt, không dùng một tí mìn bắc nèo cả. Ví lại lão biết là cháu chỉ sinh cái năm 84 mà thôi, cái này thì cũng chẳng trách được can cái tội cái nick của cháu đã nói hết ra roài còn đâu nữa. Lão nói lão 35 tuổi, hehe....già khú đế roài,à quên. nick lão là boy_hien_lanh_dn thì phải, cháu cũng không nhớ rõ lắm, tại lão nói chuyện tắc bụp lắm. Nói chung là chẳng bít thế nào, có phải 0905...không hả dì? hôm trước cháu nghe giọng miền bắc mà.chẹp...

    Tối nay cháu định lên Cổ Ngư đấy dì ạ, hì...tối nay ko có dì là cái chắc chắn roài, mọi lần nhớ là cứ đến không có thì gọi roài thì đến, bi giờ có mà gọi thì gọi sang cái đầu +44 roài,chẹp...Tự nhiên đang viết nhật ký bên kia thấy nhớ dì thế.Đáng nhẽ cháu định làm quả topic nịnh cơ, dưng mà thôi, hehe...nịnh thế nịnh nữa thì có ăn nhằm nhò cái rì đâu cơ chứ, chẹp...chán chuyện. bi giờ thấy tiếc cái hồi dì mới đi,chẹp...

    Dù sao trước khi đi dì cũng thực hiện được đúng cái điều mà cháu đã nghĩ từ trước đấy, haha...cháu thấy từ lần sau có khi cháu cũng cứ phải lên kế hoạch cái kiểu trước thế cũng hay đấy nhỉ? dù sao nó cũng không làm cho mình cảm thấy thất vọng. Àh mà dì có mang cái mà cháu đưa cho dì theo không thế? Chắc thỉnh thoảng điên điên cháu lại làm quả như thế, roài lại giữ trong người đến cả tháng zời, hehe...gửi sang cho dì thì cũng hơi xa xăm nhờ, tốn kém quá.

    Còn một điều mà dì chưa thực hiện cho cháu, haha....nhưng cứ nhắc thế này mà dì thực hiện thì dì cũng ăn đấm thôi,hehe...có nhớ cháu nói không? Cái rì nó cũng phải đúng lúc và đúng chỗ, hè...bây giờ có khi không cần đúng người nữa rồi, hic ...khốn khổ cái đầu của cháu quá, chẹp...mừ dì mún thực hiện cũng phải đến cả năm nữa ý roài, chẹp...cả năm và cháu có cả đống tưởng tượng phong phú, hehe ....

    Sáng nay cháu không có xe, hic....dậy định gọi điện bảo dì sang đón cháu, chẹp...ấn gần hết cái số di động của dì roài mới nhớ là bubu nó đang dùng, bùn cười thật. Fải ra gọi xe ôm dì ạ. Tốn mất gần 10k, lại còn lúc về nữa chứ, hic...

    Dì cố gắng cưa cẩm cái nhà mà dì đang ở, hoặc là cố kiếm cơm mua cái máy tính nối mạng, bên này là ban ngày, bên dì là ban đêm, 2 dì cháu mình mỗi bên một cốc cà phê, đánh bi-a trên mạng, hehe....thế nhá!

    Thư sau cháu viết cho dì tiếp, mí lại đang sáng tác truyện ngắn cũng sẽ gửi cho dì đọc, dì đừng cho ai đọc, nhỡ đâu đạo văn của cháu đem đăng báo thì cháu ức lắm, bức xúc không ngủ được đâu. Giống cháu đạo văn của thuyvu ý, hehe....à, có báo Tết rồi đấy dì ạ, ghi về cho cháu cái địa chỉ cháu gửi sang cho dì.
    Vẫn chưa ra báo 2! Tết, mới có HHT1 thôi, nhưng dì cứ ghi địa chỉ đi rồi cháu gửi sang cho dì một thể, ở cái tờ HHT1 cháu có 1/4 bài đấy, hì....về văn hoá khán giả trên mạng. Văn cháu viết bị sửa ít lắm rồi dì ạ.

    Hôm nay cháu đang hâm, chiều cháu đi kiếm một cái bưu thiếp nữa. Thế là dì lại có cái điên rồ mà đọc. Khi nào dì mua điện thoại thì gửi cho cháu cái lời nhắn lần trước dì nhắn cháu nhé, cháu thấy thấm thía cái đấy roài. Nếu không nhớ thì cháu nhắc cho roài dì nhắn lại.

    Tạm biệt dì, bị điên viết nhiều nên dì thông cảm, chẹp...


    (Sáng nay gửi cho dì tưởng mất, hoá ra vẫn còn, may quá!)

     
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    cháu cũng viết thư cho dì, ngắn thôi, dì đừng giận "ơ thế hoá ra dì đi Anh ko fải đi Úc à "
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    giống mình......sody không tiễn...
    HÈN!..
  4. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cái topic nì vì ko mất 800d tiền tem nhưng mất đến 10 lần ấy xiền net

    gửi ....đã từng là em gái và sẽ mãi thế ........nhé !!!

    hi` , hình như lâu lém lém rùi không nhìn thấy nhau , tết nìmong lém lém ......trong lòng dù có rất nhìu việc đã dổi thay , dù cho lâu rùi ko liên lạc , nhưng lúc nào cũng canh cánh nghĩ đến ngày em trở về.hì , mong được ra đón em nhưng chắc ko tiện nhỉ ?
    đôi khi thấy tủi thân thực sự , chị vẫn nghĩ đến em , vẫn hỏi thăm và đủ thứ chuyện của em chưa chuyện gì chị ko bit , thế mà ...hình như ........xa xôi quá , chị không còn là chị , mà em thì vẫn mãi là em , sao đến bi h còn ngốc nghếch và trẻ con đến thế ?
    tết này gặp lại chỉ sợ nhìn nhau mà như xa lạ , em đã nói mún gặp chị là người đầu tiên , phải không ? hi vọng là câu nói đó em ko quên , hay ít ra cũng ko phải là câu nói lịch sự .........vẫn nhớ ngày xưa lém lém , ko lâu lắm mà sao xa xôi quá . chị bit em thay đổi , em bi h ko còn cái cảm giác thua kém như ngày xưa , phải ko ? nhưng là ngang bướng , là ngốc nghếch ..........chị vẫn mãi là chị cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra , ko cần xin lỗi , chỉ cần ........khi gặp nhau , đưfng ngang tàng và bướng bỉnh ........đau lắm , em bit ko ?đau lắm .........
    chị vẫn thầm mong có được nụ cười của em , hi vọng gặp nụ cười ấy , thế nhé..hi vọng !!!

    bao giờ cho đến  thứ 7 ?(*_*)

Chia sẻ trang này