1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư không gửi!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi haiminhdang, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    You ở đây chỉ box PT, đúng k tác giả?
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Như anh đã nói ở trên đó em, cuộc sống bắt buộc fải có những niềm vui và nỗi buồn. Nếu k có nỗi buồn thì chẳng thể cảm nhận được niềm vui và ngược lại. Lẽ tất nhiên có những điều khiến ta đau buồn và ám ảnh cả cuộc đời mình. Cách giải quyết vừa đơn giản lại vừa phức tạp tuỳ vào hoàn cảnh và nghị lực của mỗi người. Em hãy nhìn vào những điều mang đến cho em niềm vui, hãy lấy đó là điểm chính cho hoàn cảnh của em lúc này. Một hành động bất kì đều có 2 ý nghĩa, có thể trong mặt nào đó hành động của bố em cho là k tốt nhưng hành động khác lại tốt thì sao? Hãy nhìn vào cái tốt nhiều hơn em sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì lại fức tạp vô vàn. Chính vì vậy anh chỉ biết nói là hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, làm được hay k là do chính bản thân mình quyết định. Vài lời tâm sự, chúc em sớm tìm được nhiều niềm vui.
    Có một câu tâm đắc, anh k rõ xuất sứ anh xin chép ra để em chiêm nghiệm nhé: Hãy nhìn ly nước với một nửa còn lại, đừng nhìn nó như là ly nước đã mất đi một nửa.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, cách nghĩ về nỗi buồn như thế này là một dạng của TÔN GIÁO, tôn giáo về hạnh phúc và bất hạnh. Thực ra, đây chỉ là cách người ta thi vị hoá nỗi buồn, xem nó như một thứ quý giá (?) -- hay nói nhẹ hơn là cần thiết -- để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Không nhất thiết fải có nỗi buồn mới cảm nhận được niềm vui và không nhất thiết fải có niềm vui mới hiểu được nỗi buồn. Trong cuộc sống của mỗi người cũng không bắt buộc fải có cả niềm vui và nỗi buồn. Tuy nhiên mỗi người phải chấp nhận một thực tế, là chúng ta sẽ có thể có sự buồn phiền trong cuộc đời mình, và khi ta có thì ta phải sống với nó. Sống với nó không có nghĩa là không cần vượt qua nó, mà là không chạy chốn nó. Chạy chốn sự buồn phiền khi nó đến với mình là chạy chốn thực tại, sống trong một thế giới của ảo giác, rồi sớm muộn gì cũng phải thoát ra để trở về với thực tại.
    Trải qua nhiều buồn phiền thì sẽ rắn rỏi hơn, điều này là tất nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng nhất thiết fải trải qua mới là một cuộc sống hoàn hảo.
    Quay lại trường hợp của em Hương. Em cũng phải đối diện với thực tế thôi, mặc dù là rất khó.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cháu thì lại nghĩ giống anh whynot , có qua nỗi buồn , mới hiểu được niềm vui . Đau khổ rồi mới thấy giá trị đích thực của hạnh phúc . Tất nhiên , như 1 bác vĩ nhân bác ấy nói đấy , tất cả mọi thứ chỉ là tương đối ! Bất cứ cái gì thuộc về phạm trù tư tưởng như thế này thì khó lòng cắt nghĩa 1 cách khiến cho ai cũng có thể....gật gù được . Nhưng cháu nghĩ , phần lớn trong chúng ta sẽ phản ứng như vậy , và đó là cách phản ứng tích cực nhất . Ấy thế mà muốn có cái xu hướng phản ứng tích cực ấy thì ta lại phải qua xu hướng tiêu cực đã , hic , đấy là trong trường hợp của cháu . Mà thôi , tranh luận về vấn đề này khó có thể nói ai đúng ai sai . Vui vẻ lên bé Hương nhá . Àh điểm thi chói lọi quá , làm chị noá hết cả mắt ,<= fải đeo kính râm nè , hưk , àh thế còn thằng Việt điểm chác thế nào em ?
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mấy anh chị có lời với em dù sao thì em cũng vui hơn nhiều rồi ạ ko anh trai yêu quý JS của em lại mắng em chết . Em sẽ cố gắng vui vẻ vá học cách tiếp xúc mọi người thoải mái như chị S_S !
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh trai lớn yêu quý của em !
    Cảm ơn anh vì lúc nào nói chuyện với anh em cũng thấy đc xoa dịu dù rằng ko hẳn là làm nũng như những đứa em gái thật nhưng em vẫn rất vui anh ạ . Em cũng ko rõ mọi mối quan hệ đc thiết lập trong cuộc sống này có phải là để giúp đỡ nhau trong cuộc sống ko nhưng em tin rằng em làm quen với mọi người cũng chỉ muốn giúp mọi người vui vẻ và hi vọng em cũng đc vui vẻ khi ở bên mọi người - cảm ơn anh đã cho em thêm cái cảm giác mình bé bỏng và đc chở che anh nhé . Anh đã từng hỏi em về mơ ước của em và em đã nói cho anh nghe đúng ko ạ ? Đôi khi em sợ cái mơ ước ấy của em sẽ bị mọi người cười chê vì hình như nó quá cầu toàn nhưng em cứ cố gắng để làm điều đó mặc dù nó rất khó . Và em tin là có 1 người luôn ủng hộ em đúng ko ạ ?
    Em cũng ko biết phải nói sao để anh hiểu đc rằng em rất quý anh nhưng em tin là ko cần em nói anh cũng hiểu đúng ko ạ ?
    Chúc anh trai của em luôn thành công và sớm tìm đc chị dâu cho em nha
    Em yêu anh nhiều anh trai ạ ! Khi em yêu 1 ai đó em luôn muốn nói cho người đó biết bởi vì đối với em ko gì hạnh phúc bằng cảm giác mình đc yêu đúng ko anh ?
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em gài yĂu cù?a anh!
    Anh xin vĂ? hưu 'ược mẶt làt thì? lài thẮy thứ em viẮt. Cà?m ơn em, cà?m ơn tì?nh cà?m cù?a em dĂnh cho anh. Anh cũng rất yĂu quĂ em, vĂ em lĂ em gĂi Ăt, bĂ nhất nhĂ. Chi cuTc s'ng.
    Thấy em thi ĐH 'ược 'ifm cao anh rất mừng & tự hĂo về em 'ấy. Cứ thế phĂt huy nhĂ!
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    BĂc lĂ bĂc cứ giấu nghề, nhường chức giĂm ''c cho fĂ thuỷ 'f giĂnh chức fĂ rĂm ''c fụ trĂch tư vấn fải k?! lĂm fn khĂ khẩm nh> 'ến thằng em theo 'iếu 'Ăm cho bĂc từ thuY hĂn vi nhĂ. hik, chĂc bĂc ngĂy mTt lĂm anh fĂt 'ạt.
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    @ht_hiphop8x viết:
    Từ ngày quen em , cái ngày mà anh không ngờ sau này là 1 kỉ niệm đẹp, anh đã rơi vào một tình huống bất ngờ , lần đầu tiên anh hiểu thế nào là tìm thấy một nửa của mình .
    Em có thể coi đó là những điều ngớ ngẩn , vớ vẩn nhưng với anh ,tất cả đều như giấc mơ . Anh không tin mình lại tìm được 1 giấc mơ đẹp như thế . Anh không phải người mê tín , nhưng từ khi gặp em ,dường như anh đã tin vào số phận.Và bây giờ anh không hiểu số phận đang làm gì với anh .Mặc dù gặp được em nhưng anh đã không tin vào điều đó, anh không tin và anh đã chạy trốn .Anh sợ em sẽ chiếm luôn tình cảm của anh ,anh sợ anh sẽ giành hết tình cảm của anh cho em , anh sợ rồi em sẽ tan biến như những giấc mơ của anh .Những giấc mơ đẹp và yên bình . Anh luôn đứng vững trước mọi cô gái trừ em . Anh không hiểu tại sao mình lại làm thế và liệu sau này mình có lại được những cảm xúc như thế không nữa . Nhưng anh vui khi nhìn những nụ cười của em , anh sợ em buồn , anh sợ em phải khóc, anh sợ nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ngốc nghếch của em.
    Anh như một cơn gió đến thổi tung cuộc sống yên bình của em ,chưa ai mang lại cho anh nhiều niềm vui như em,ở bên em , anh cảm giác được sự yên bình , nhưng không biết ở bên anh em cảm giác như nào . Anh muốn là một chỗ dựa cho em, là người để em tin tưởng , xẻ chia .Em có thể cười , có thể coi anh là điên , có thể cười vào mũi anh như bao người khác cười anh
    .
    Anh cũng không biết tại sao mình làm thế, nhưng có lẽ anh đã bị cuốn hút bởi em ,
    bị nỗi buồn trên khuôn mặt em cảm hóa , trước khi gặp em , anh là con người lạnh lùng , vô cảm ,anh không quan tâm đến những điều xung quanh ,anh không cần để ý , không cần biết đến niềm vui và nỗi buồn .Từ khi nhìn thấy ánh nắng chiếu vào em trong 1 buổi chiều giảng đường, nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt em , anh đã không thể giấu được cảm xúc chính mình . Anh đã gục ngã trước hình ảnh đó .Anh cảm giác mình rất hiểu em , nhưng hình như càng hiểu thì càng thấy em phức tạp. Em như một bài toán khó ,và anh đang loay hoay không biết kiếm đâu cách giải nó .Nếu trái tim em như một ổ khóa thì anh đã thử chỉ một chìa khóa , đó là tình cảm thật sự của anh , nhưng hình như đó không phải là chìa khóa đến trái tim em ....
    Anh đã kể với em những kỉ niệm , những sự cố tình để anh làm quen và lấy lòng em , rất ngố và ngốc phải không em. Anh chỉ dám làm theo trái tim mình mách bảo. Anh đã dùng tình cảm chứ không dùng lý trí , anh đã làm hết những gì anh có thể .Em có biết là anh đã lên kế hoạch để đánh bại trái tim em, nhưng hình như anh là một người lập kế hoạch tồi , phải thôi anh luôn là một người học hành tồi mà . Nhưng anh đã làm mọi cách , mọi điều tốt đẹp nhất dành cho em . Chưa bao giờ anh có thể làm được những điều đó ,và chắc chắn sẽ không thể làm lần thứ 2 . Anh đã đang và sẽ làm tất cả dành cho em , chỉ cho em .Em biết không , khi máy tính của anh bị hỏng , khi tất cả mọi cố gắng trong năm qua lại biến mất anh lại không buồn , vì tất cả những thứ trong đó anh đã dành tặng em hết rồi .Và bây giờ chỉ có em có nó , không ai có nó nữa kể cả anh .Hi vọng em sẽ nhớ những kỉ niệm đó , những kỉ niệm vui nhất của anh trong thời gian vừa qua .Hôm nay tình cờ bật bài hát này , anh lại nhớ khuôn mặt của em mỗi khi bị anh trêu tức , anh dã yêu khuôn mặt đấy từ bao giờ không biết ,những cái bĩu môi , những lúc cười tươi , những lúc nhăn nhó , lúc vui lúc buồn , anh vẫn nhớ mãi ?và cầu cho những nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt em.
    Anh biết anh đã làm sai rất nhiều , đã mắc bao nhiêu lỗi , biết đâu cả việc anh yêu em cũng là lỗi lầm của anh . Và bây giờ anh phải đối mặt với nó ?.
    What i got to do to make you love me ?
    ?o anh phải làm gì để khiến em yêu anh ? ?o
    What i got to do to make you care
    ?oAnh phải làm gì để em quan tâm đến anh??
    Đó là câu hỏi khó , quá khó đối với anh . Anh chưa từng dành tình cảm và làm cho ai nhiều như thế. Anh đã làm tất cả mà không một chút đắn đo . Anh nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm một người bạn tốt , luôn làm em cười , và hình như thế chưa đủ với cả anh và em . Anh đã mang hạnh phúc đến cho rất nhiều người nhưng anh chưa thấy hạnh phúc của mình ở đâu ? Anh đã nghĩ em sẽ là hạnh phúc của anh nhưng tại sao em toàn chứng minh điều ngược lại ?
    Anh đã tâm sự với em nhiều , anh chưa tâm sự với ai nhiều như em .Không phải anh đề cao em , nhưng em đã tạo cho anh sự tin tưởng và anh cảm giác sẽ không giấu em điều gì . Em phải hiểu tình cảm anh giành cho em đâu phải là tình bạn, anh đâu cần em như cần một người bạn . Anh cần em bởi vì anh biết anh sẽ giành cho em và ngược lại em sẽ dành cho anh . Anh đã tin anh là người để em có thể kề vai , an ủi những lúc em buồn , lắng nghe em , và em cũng là người duy nhất anh có thể kề vai tâm sự về những ước mơ hoài bão của anh .
    .
    What do I do when lightning strikes me?
    And I wake to find that you''''''''re not there?
    Nhưng bây giờ anh phải làm gì khi tất cả đã không còn gì , khi mà những tia nắng chói chang của mùa hè đang chiếu xuống anh và anh đứng tìm kiếm khắp nơi mà không có em
    Anh đã bao nhiêu lần tự hỏi , tự suy nghĩ về em , suy nghĩ về những hành động , lời nói của em .Anh như một chàng thám tử đi tìm câu trả lời cho những vụ án ,nếu vậy thì chắc anh sẽ là một thám tử rất tồi. Anh đã nghĩ là em sẽ giành tình cảm cho anh , anh tin vào điều đó .
    What I do to make you want me?
    What I got to do to be heard?
    What do I say when it''''''''s all over?
    Sorry seems to be the hardest word
    ?o Anh phải làm gì để em cần anh
    Anh phải làm gì để lại được lắng nghe
    Anh phải nói gì khi tất cả đã chấm dứt
    Lời xin lỗi đã trở nên quá khó khăn?
    It''''''''s sad, so sad
    It''''''''s a sad, sad situation
    And it''''''''s getting more and more absurd
    It''''''''s so sad so sad
    Why can''''''''t we talk it over?
    Oh it seems to me
    Sorry seems to be the hardest word
    ?oThật là buồn , rất buồn, quá buồn , một tình huống buồn
    Và nó càng làm tăng sự nghịch lý
    Tại sao chúng ta không thể nói với nhau tiếp nửa
    Với anh , lời xin lồi thật là nặng nề?
    Anh muốn xin lồi em : Xin lỗi về tất cả những hành động ngốc nghếch mà anh đã gây ra . Xin lỗi khi anh luôn trêu em , luôn chỉ trích em , luôn làm em buồn . Nhưng em có biết không , anh chỉ muốn làm thế để em tốt hơn . Nếu em nhìn lại , em có nhận ra em đã thay đổi nhiều , em đã dần là một cô bé hoàn hảo . Em còn ít những điểm yếu . Đừng giận anh nhé ?
    Em có tin sau này anh sẽ không dành cho ai nhiều tình cảm hơn em không . Chắc chắn là không , chắc chắn không có nữa , vì làm sao anh có thể bước trên một con đường quá hai lần . Tình cảm thật sự chỉ đến một lần , và chắc chắn anh đang có tình cảm thật sự , yêu thật lòng nhóc à .Ước gì em đừng như những giấc mơ của anh , đến rồi lại tan biến .
    Em có nhớ những bài hát anh đã gửi cho em , những bài hát mà anh đã nghe mỗi khi nhớ đến em ?Em biết anh thích âm nhạc, yêu âm nhạc , tình yêu của anh cũng toàn âm nhạc. Mỗi khi bật máy lên lại là bài hát mà anh tặng em vào Valentin ?o I Knew i love you? .
    ?oI Knew i love you before i met you
    I think i dream you into my life
    I knew i love you before i met you
    I?Tm waiting all my life?
    Không hiểu tại sao khi nhìn thấy em anh lại tin vào bài hát này . Trứoc đây anh không bao giờ tin vào điều đó , chưa bao giờ tin vào số phận . Ước gì anh lại được quay lại thời điểm đó , anh vẫn tin điều đó .
    Em nhớ bài ?o Bức thư tình đầu tiên? của anh không ? Lần đầu tiên đi được đi cùng em anh đã hát nó , như khởi đầu cho một giấc mơ đẹp . Anh đã tin vào giấc mơ đó , anh đã tin vào tất cả những gì trước mắt anh .Giá như ? giá như anh đã không nói với em nhiều điều mà đáng ra em không cần biết , giá như anh đừng có những hành động ngốc nghếch?.
    Em có thể coi anh nói dối , coi anh là kẻ khoác lác , ba hoa.Chỉ có 1 điều anh muốn nói : ?o Anh thật sự yêu em và xin lỗi về tất cả những điều đã qua, luôn mong em hạnh phúc?
    Cuộc đời còn dài , nếu anh và em có thể bước chung con đường , em hãy yên tâm rằng khi nào anh cũng có thể đến bên em , luôn là một điểm tựa cho em .
    --------------------
    @all4country: Bài này được chuyển từ Topic "Thư tình chưa gửi". Do chủ đề trùng lặp nên bị xoá!
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    6/8/K5
    Mày à, dạo này mưa lắm quá. Nhưng hình như tao vô cảm mất rồi, thấy mưa mà cũng không buồn, không vui, không thanh thản hơn. Hì, có lẽ vô cảm thật!
    Mày biết không, vùa biết tin thằng bạn thi Bk được có 24+1,5=25,5 điểm, vừa đủ điểm đỗ, biết nó buồn lắm, tao gọi điện cho nó, không định an ủi, chỉ nói chuyện cho nó vui vẻ thôi, thế mà nó cứ nói "cảm ơn" đến mấy lần, hihi, bạn bè là vậy đấy.
    Mày cũng thế, cũng làm tao vui vì tự nhiên bảo: chỉ có tao quan tâm đến mày, chả biết sao nữa. Tao không giải thích gì về chuyện này cả, chỉ là tao thấy vui, thế thôi. Thực ra quan tâm đến một ai đó cũng đâu fải chuyện dễ, tao không có ý niệm gì về từ "quan tâm" đó cả, tao chỉ làm theo cảm tính thôi, tao muốn thế. Nhiều khi gánh nặng của 2 chữ "quan tâm" khiến người ta không còn thật lòng với nhau nữa, mà tao thì ghét nhất những gì không thật lòng.
    Mày ơi, nếu mai mày vào chơi với tao, tao nhất định sẽ truyền cho mày cái gọi là sự tự tin và phớt đời, tao đang có rất nhiều mày ạ. Mày yên tâm nhé, lúc nào thiếu cái đó thì cứ bảo tao, tao sẽ san sẻ cho mày một ít, một ít của tao thôi là đủ cho mày rồi. Có lẽ từ đây, tao sẽ sống thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bao giờ, trỗi dậy và vượt qua tất cả, mày cũng thế, nhé!
    Kệ chúng nó mày ạ, thi cử và điểm chác, người đời vẫn thế, cứ nhìn vào kết quả mà đánh giá, không có gì sai nhưng chưa trọn vẹn, chưa thoả đáng, mà thôi, kệ họ, mày nhở? Sống trong cái lúc bấp bênh này ( là mày bây giờ đấy) phải bình tĩnh, tỉnh táo, đừng lo âu, ngạo nghễ một chút đi, sẽ thấy dễ chịu ngay mà.
    Tối nay, xem Nhịp điệu trẻ, nghe tiếng Saxo Trần Mạnh Tuấn, chơi bài " dấu chân địa đàng", nhộn hẳn, dạo trước nghe nó da diết hơn nhiều.
    TAo đang ước ao sẽ được nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, hì nhưng bây giờ là đêm, liệu sáng mái có không mày nhỉ? TAo hi vọng, để thấy một cái gì đó thật sự tươi sáng& rực rỡ.
    Cuộc sống vốn là thế, nó bắt người ta fải sống hết mình với nó, dù khổ đau hay hạnh phúc. Chúc mày đủ tự tin để đương đầu.
    ur friend.

Chia sẻ trang này