1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư không gửi!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi haiminhdang, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền à,
    Một mình buồn quá thế là lại nhẩy lên mạng và viết thư cho bạn hiền nè.Hôm nay tớ thấy vui lắm vì đã nói hết được với bạn hiền.Thực ra bạn biết rồi đấy...tớ vốn là 1 đứa vụng về nên nhiều chuyện cũng chẳng biết phải bày tỏ sao cho khéo léo nữa.Có nhiều lúc chỉ biết nghe va biết cảm động..còn nói vài lời để thể hiện cảm xúc thì không thể.Có nhiều lúc một chuyện chẳng có gì lại làm cho nó thành ra có gì.
    Tớ không biết bây giờ bạn hiền đang nghĩ gì...uh..nói chung là thế.Tớ chỉ mong sẽ không bao giờ làm bạn tớ phải buồn.
    Thực ra tớ cũng như bạn hiền chẳng hiểu nổi người ta muốn cái gì.Nhưng bạn hiền yên tâm đi,tớ sẽ làm cho cả 2 chúng ta hiểu điều đó.Chắc bạn hiền cũng biết tính tớ rồi đấy,cong ăn cong,thẳng ăn thẳng.Những chuyện như vậy chỉ là chuyện đơn giản và là chuyện quá nhỏ thôi mà.
    Bạn nhớ không,có rất nhiều quan niệm của bọn mình khác nhau.Cả về mặt chìm và về mặt nổi.Mặt chìm là những mặt mà bạn chẳng thể nhận ra đâu.Còn mặt nổi là mặt mà chúng ta tranh luận với nhau hàng ngày đấy.ví như tình yêu,như cuộc sống.Bạn bảo bạn chẳng muốn phí thời gian,tiền bạc,tình cảm vào những chuyện tình yêu vu vơ.Nhưng cũng chính bạn là người đã dạy tớ rằng.ĐỊNH MỆNH LÀ CHO CHÍNH MÌNH MỘT CƠ HỘI.
    Và dù cho bọn mình có khác nhau ở bao nhiêu mặt đi chăng nữa,tụi mình vẫn luôn bên nhau.Phải không bạn thân mến.
    Cám ơn bạn vì tất cả
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ừh biết rồi Bạn ạh , tớ cũng đang nhớ Bạn rất rất nhiều này , Bạn đi đâu thế làm tớ lên lab tìm mà chẳng thấy , định mang quả bánh dẻo mami tớ cho tớ mang lên + mấy quả lựu share cho bạn mà...ứ thấy bạn đâu , tớ đang suy nghĩ xem có nên măn hết fần của bạn ko , hề hề....
    Hôm ấy tớ cũng vui lắm , thật đấy , vì tớ đã hiểu ra cái đợt ý sao thỉnh thoảng cái mặt bạn lại trở nên...khó coi đến thế , và dù chuyện ấy có làm tớ thất vọng ( tớ mà bảo tớ ko thất vọng , ko buồn thì hoá ra tớ...điêu ) dưng mà tớ lại thấy vui nhiều hơn là buồn Bạn yêu quý ạh . Cả đêm hôm trước tớ...gần mất ngủ và nhắm mắt lại là thấy người ta nhưng tớ ko quá buồn khi biết tất cả những chuyện ấy . Vì sao thế Bạn biết ko ? Vì Bạn chính là người đã nói với tớ tất cả những chuyện ấy , nếu Bạn ko nói mà tự tớ tìm ra , hẳn tớ sẽ buồn và sẽ thấy thất vọng , cả về bạn lẫn người ta . Nhưng mà...ko như thế , Bạn nhì ? Bạn đã nói với tớ , chúng ta đều chẳng hiểu thế là mần răng , nhưng ko sao , đến cái kim trong bọc lâu ngày cũng...lòi ra mà , huống chi một chuyện...to vật như thế này , nhỉ ?
    Bây giờ tớ cũng chẳng biết tớ đang nghĩ gì nữa là...Bạn , hehe , thỉnh thoảng Bạn cũng làm tớ buồn thật đấy nhưng tất cả những nỗi buồn bạn tạo ra cho tớ chỉ bằng ngần này này , nhỏ như con vi trùng áh , hiểu ko ? Cảm giác an toàn khi bên Bạn và những kỉ niệm của bọn mình mới gọi là....khủng long . Hì hì..
    Tớ cũng biết là bọn mình rất khác nhau chứ , nhưng tớ cam đoan là nếu bọn mình nghĩ...giống hệt nhau thì còn lâu mới chơi với nhau như bây giờ được , nhì ? Bù trừ mà lị , tớ thiếu cái gì thì bạn bù cho tớ cái ý ( and ngược lại ) , tất nhiên cả 2 chúng ta đều ko thể bù hết , trừ hết cho nhau được ( nhất là khoản skin and height , hic ! ) nhưng cũng...tương đối , nhỉ ? Tớ rất ghét bạn những lúc bạn cằn nhằn về...nhan sắc của bạn , chẳng lẽ tớ lại biếu bạn ko cái dép vì trong mắt tớ bạn rất ĐẸP . Cái đẹp toả ra từ con người của bạn , chứ ko phải từ những cái bên ngoài . Tớ dám chắc bất cứ ai hiểu bạn đều nhìn thấy bạn ĐẸP cả , ngốc ạh !
    Tớ còn cả tỉ điều để viết cho bạn nhưng mà..cứ từ từ , viết dài quá bạn lại kêu mỏi mắt , cái đồ lười !
    Tớ viết nốt đoạn này thôi , nhé , hì ! ĐỊNH MỆNH CÓ NGHĨA LÀ CHO CHÍNH MÌNH MỘT CƠ HỘI , uh , tớ rất thích câu này , và những lúc cần cũng...lôi ra mà áp dụng . Tớ ko biết nữa nhưng từ ngày bên bạn tớ đã THAY ĐỔI rất rất nhiều , tiêu cực cũng có nhưng tớ nghĩ là tích cực nhiều hơn , ( tất nhiên rồi , we are good girls mà lị ) , tớ TỰ TIN hơn và LÀ CHÍNH MÌNH hơn , tớ có cách nhìn cuộc sống dễ dàng và đơn giản hơn , để mọi thứ take easier hơn ! Và tớ muốn nói cho bạn biết 1 điều rằng BẠN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT ĐẾN CUỘC ĐỜI TỚ và tớ tự hào vì điều đó !
    Tớ YÊU Bạn rất rất nhiều , và tớ biêt ko có gì có thể làm bọn mình xa nhau được cả . Chắc chắn đấy , chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà , bạn yêu nhì ?
    Tớ cũng cảm ơn bạn ( chẳng biết nói lần thứ bao nhiêu rồi nữa - mà tớ thấy hình như nói bao nhiêu lần cũng chưa đủ ) VÌ TẤT CẢ !!!!

  3. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    "Nếu anh không sinh ra trên cõi đời
    Thì ai sẽ là người mang hạnh phúc đến cho em"

    Em thật là 1 đứa ngốc phải ko anh,anh đã đến và mang hạnh phúc đến cho em vậy mà em lại ko biết ,khi em nhận ra điều đó thì quá muộn mất rồi ,đúng ko anh?
    Ko được gặp anh và nói chuyện với anh em rất buồn và nhớ anh nhiều lắm, có thể nhìn bề ngoài mọi người và cả anh nữa sẽ cho rằng em là 1 đứa cứng rắn ,ngay cả em cũng vậy,miệng cứ nói là khi chia tay rồi chẳng sao cả ,rồi sau này em sẽ gặp được 1 người tốt hơn anh .Nhưng sự thực đâu phải thế ,mỗi khi ngồi 1 mình em thường hay nhớ về anh và em lại khóc.
    Em thấy em thật sự ko xứng với anh chút nào ,chia tay là phải thôi đúng ko anh ? Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả ,có lẽ bây giờ em chưa quen ,nhưng chắc sau này em sẽ quen thôi .
    Chắc em sẽ ko gặp được ai tốt với em như anh đâu ,nhưng em sẽ luôn cầu chúc cho anh sẽ gặp được 1 người thật xứng đáng với anh và sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho anh .
    Em còn 1 điều cuối cùng muốn nói với anh ,đó là ANH CÓ THỂ YÊU NGƯỜI KHÁC NHƯNG MONG ANH ĐỪNG QUÊN EM .
    TUỔI 20 EM CHƯA THỂ NÓI ĐƯỢC MÃI MÃI NHƯNG EM CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC LÀ BÂY GIỜ EM VẪN YÊU ANH
    [​IMG]
    Trong chuyện yêu thương không bao giờ đây đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù cho có viết cho nhau bằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau. Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu



    Được khuepham sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 06/09/2005
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Gửi ngày hôm qua
    Chúng mình ko còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi..........hai ta đều biết thế
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Ko một câu chào cũng chẳng hiểu vì sao
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếu bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ lại thôi
    Bạn là bạn và tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy ko ?
    Lá nơi nào cũng đang xào xạc
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi ko dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo...........
    Chúng mình ko còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tôi tiếc ko nói đc câu tạm biệt
    Để tiếp rằng hẹn gặp nhé ngày mai.....
    Tớ đã từng một lần gửi cho cậu bài này đúng ko N ? Đến bây h thì tớ ko hiểu nổi cái gì đã xảy ra giữa tớ và cậu ????? Hôm qua tớ còn biết thêm là cậu xoá luôn nick tớ rồi , sự thật là cậu muốn kết thúc quan hệ bạn bè với tớ hả , sự thật đó phải ko N ? Cậu biết rằng cậu làm tớ buồn và thất vọng đến mức nào ko ? Trời ơi , có hàng trăm câu hỏi tớ muốn đặt ra cho cậu - cậu đang nghĩ cái gì thế
    Ngày xưa , cái hồi tớ mới xuống trường chuyên học cậu còn bảo cậu nhớ tớ lắm và chỉ cách đây mấy tháng thôi khi tớ nói là tớ buồn cậu còn hát ông ổng lên cho tớ nghe cơ mà . Cái gì làm cậu thay đổi đến như thế cơ chứ ??? Cậu nói cậu nắm tớ trong lòng bàn tay , rằng cậu hiểu tớ lắm rồi nhưng thật ra cậu chẳng hiểu gì cả , cậu chỉ nhìn thấy những gì bên ngoài tớ thể hiện và ko bao h cậu hiểu đc bên trong tớ thật ra cảm thấy như thế nào đâu - ko bao h đâu N ạ !
    Uh , thôi thì ko còn làm bạn của nhau nữa nhưng có lẽ sẽ còn rất nhiều lá thư tớ viết cho cậu đấy - cậu đã có lần nghe tớ nói là cậu sẽ luôn là người bạn trai mà tớ yêu quý nhất rồi mà , đúng ko ? Và đó sẽ mãi mãi là sự thật cho dù cậu nghĩ về tớ xấu xa như thế nào . Cậu sắp đi rồi , tớ biết ko thể chia tay cậu đc nên tớ sẽ chỉ ở đây vá luôn cầu chúc cho cậu mọi điều may mắn .
    Lời cuối cùng tớ muốn nói với cậu và bao h cũng muốn nói với cậu là : Tớ Yêu Cậu !
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 11/09/2005
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi!
    Lâu quá rồi cháu gái của bà ko về thăm bà nhỉ? Hôm giỗ bà lại là ngày đầu tiên cháu nhập học, phải, ngày đầu tiên cháu trở thành cô sinh viên bé bỏng bước vào cuộc sống mới với nhiều lo hơn, nhiều vui hơn...............Chẳng hiểu sao có hôm cháu lại nhớ bà đến phát khóc như thế? Hinh như trong cháu tình yêu của bà vẫn là tình yêu trọn vẹn nhất.................Bà yêu cháu nhiều đúng ko bà?
    Bà ơi, cháu ko biết cháu sống có tốt ko? Nhưng bạn cháu đã rời xa cháu.................như chưa bao h đến. Anh đã nói với cháu rằng cuộc sống là như thế, có người đến và có người đi, phải có người đi để mình đón nhận những người mới đến. Nhưng có nhất thiết phải thế ko bà? Đó là người mà cháu yêu thương lắm mà!
    Sinh nhật cháu qua rồi, thêm một tuổi mới cháu mong sao vẫn luôn đc nhớ đến bà, sẽ đủ dũng cảm hơn để đương đầu với tất cả những khó khăn, để lớn lên như mong ước của bà. Cháu biết bà ở nơi xa kia vẫn luôn dõi theo cháu và cháu hứa sẽ ko làm bà thất vọng đâu.
    Có nhiều người hỏi cháu sao lại chọn nick là như thế. Hì, cháu thấy rằng cầu vồng chỉ đẹp khi có cả nắng và mưa, và cuộc sống cũng chỉ đẹp khi cỏ cả vui và buồn. Cháu đã nhìn cuộc sống qua lăng kính cầu vồng, có đủ màu sắc của vui, của buồn, của nhớ, của thương, của giận, của hờn.................và nhiều hơn nữa phải ko bà? Và ThanKyou For Loving Me, cháu cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương cháu, cháu hạnh phúc vì điều đó, thật sự rất hạnh phúc khi đc yêu thương mà........
    Bà ơi, cháu sẽ lại về thăm bà một ngày gần đây bà nhé. Cháu yêu bà nhiều lắm!
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    You,
    I đang tự hỏi mình tại sao U im lặng.Tại sao vậy U?I rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.Nhưng may quá U vẫn lên mạng.Thế là tốt rồi.Dù sao I cũng biết được là U vẫn sống..Nhưng dù sao giá như U nói với I một điều gì đó.có phải là tốt hơn không.Làm cho I đỡ thấy mình ngớ ngẩn hơn vì dù sao lo lắng cho U cũng là 1 điều ngớ ngẩn mà.U đâu có cần I phải lo lắng.Và I nghĩ gì thì cũng mặc kệ I .Đúng vậy chứ.
    Nhưng I cũng chẳng quan tâm đâu.Hãy cứ sống như là gió.
    I ghét con trai lắm.Vô tình và vô tâm và vô cùng....ích kỉ
  7. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    nhóc thân!
    anh biết lúc này nhóc đang ở rầt gần anh, và hàng ngày nhóc vẫn mong anh đến thăm nhóc như anh đã hứa khi nhóc còn đang học phô thông.Anh và nhóc quen nhau từ lâu lắm rồi phải ko? từ khi nhóc vẫn còn bé tý hồn nhiên ,ngây thơ, trong sáng như một thiên thần.Cả nụ cười của nhóc nữa, nó làm cho anh cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi khi nhìn thấy nhóc cười.
    Nhóc còn nhớ những ngày anh dạy nhóc tập bơi không, lúc đó anh lỡ tay làm rơi nhóc, nhóc bị sặc nước và khóc oà lên giữa bãi biển làm cho anh luống cuống chẳng biết xử lí thế nào.Hôm đó anh bị bố anh đánh cho một trận và cấm được dạy nhóc bơi nữa.Anh buồn lắm và nhóc cũng thế phải không?
    Thời gian cứ trôi dần , 4 năm rồi đấy kể từ ngày nhóc con bắt anh chạy lòng vòng khắp bãi biển tìm kem Tràng Tiền cho nhóc thì nhóc mới chịu thôi khóc.4 năm trôi anh và nhóc vẫn liên lạc với nhau , những lá thư cứ thế nhiều lên và chỉ có thư của nhóc mà thôi.Anh đã hứa rất nhiều phải ko nhóc?Anh hứa sẽ đến thăm nhóc thường xuyên,anh hứa sẽ mua cho nhóc thật nhiều thứ mà nhóc thích.Cuối cùng 4 năm qua anh ko đến thăm nhóc được một lần, ko tặng nhóc một món quà nào kể cả ngày sinh nhật của nhóc nữa.Anh biết nhóc giận anh lắm phải ko?
    Rồi anh lại hứa khi nào nhóc về HN học, anh sẽ đến thăm nhóc thường xuyên, đưa nhóc đi ăn kem Tràng Tiền mà nhóc rất thích, cả đi dạo quanh bờ hồ Gươm nữa chứ,......Rất nhiều thứ mà anh đã hứa.
    Bây giờ nhóc đang ở rất gần anh, chỉ cách anh có mấy con phố.Anh biết tại sao nhóc lại từ bỏ trường ĐH Y để thi vào KHTN.
    Anh biết tại sao sau khi nhập học lại tránh mặt anh, nhóc đã biết nhiều hơn về anh, nhóc buồn vì bây giờ anh đã ở một chân trời khác, ko thể đến bên nhóc khi nhóc buồn, ko thể ngồi để dỗ dành nhóc khi nhóc khóc,......Anh đã ở rất xa nhóc rồi phải ko , anh ko còn là một người như ngày xưa nữa phải không?
    Nhưng nhóc đâu có biết , trong anh nhóc vẫn là một ánh sáng của vầng dương ko bao giờ tắt, anh ngưỡng mộ vầng dương đó.Mỗi khi anh nghĩ đến nhóc là anh lại thấy mình bình yên hơn, lí trí hơn, mơ ước hơn.
    Nhóc quá trong sáng và thánh thiện như một dòng suối trong khu rừng nguyên sinh.Anh chỉ là một kẻ lữ khách lỡ đường, cho dù khát nhưng cũng ko giám vươn đôi bàn tay phàm tục để uống nước.Anh có chân trời riêng cuả anh, đó là một nơi phù hợp với anh, với cuộc sống thực dụng của anh, ở nơi đó có một ngôi nhà bình yên giản dị, và có những gì thuộc về anh.
    " Em là ánh sáng nơi chân trời mà anh mơ ước, nhưng anh cần hờn là một người bạn đồng hành".Hãy hiểu cho anh nhóc nhé, hãy nhớ đến anh như một kỷ niệm của tuổi học trò, anh ko thể nói nhóc hãy coi anh như anh trai vì chẳng có ai lại thần tượng em gái mình cả, phải ko em.
    Anh sẽ nhớ về em như một ký ức theo suốt cả cuộc đời.
    Chào nhóc, mơ cho nhóc những điều tốt đẹp nhất.!
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Gửi Someone !
    Uh , chẳng biết tại sao tự dưng I lại thích viết cho SO 1 cái gì đó , hôm trước hình như I trông thấy SO , một thoáng thôi....SO thế nào ? Có khoẻ ko ? Lâu cũng chẳng gặp bạn của SO online nên cũng chẳng hỏi thăm được....Hy vọng SO vẫn khoẻ . SO học năm cuối rồi nhỉ , cố lên nhé , ngày xưa I vẫn mong một ngày nào đó , khi SO bảo vệ luận văn , I có thể ngồi ở bên dưới , có thể nhìn SO , có thể chìm trong cái cảm giác rất đỗi hạnh phúc ấy , rồi có thể lên tặng hoa , chụp hình chúc mừng SO , nhưng mà , ngày ấy xa rồi !
    Cuộc đời này , thật ko ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra phải ko SO ? I cứ nghĩ , nếu SO và I ko thể tiến tới 1 cái gì đó , SO và I vẫn có thể là bạn bè tốt của nhau , là anh em tốt của nhau , thế mà.....Tất cả những niềm vui , niềm hạnh phúc lẫn những tổn thương mà SO đã đem lại cho I , I sẽ ko bao giờ có thể quên được , uh , SO đã từng dịu dàng như thế , và từng lạnh lùng như thế...
    SO có biết ko ? Có những lúc I thấy mình đáng thương tệ hại , dù đó là cảm giác mà I ghét nhất , nhưng suy cho cùng , cũng chẳng sao , I đã vượt qua và bây giờ , uhm , tuy ko hoàn toàn ok , nhưng I ổn , và ko cần có SO , I vẫn sống được , sống tốt được !
    Cả I và SO , chúng ta vẫn hàng ngày , hàng giờ , đang sống , phải ko SO ? I chẳng muốn can dự đến bất cứ cái gì , bất cứ ai bên mảnh đời của SO nữa , nhưng , I ko còn cái cảm giác terrible như ngày xưa mỗi khi nghĩ về SO , về bạn gái của SO ....I thật lòng mong SO thành công , và hạnh phúc ! Cố lên SO nhé ! , nếu có thể , I rất mong nếu SO và I tình cờ nhìn thấy nhau , cả I và SO đều có thể thoải mái mà trao cho nhau một nụ cười
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi. Câu này vớ vẩn quá. Nói thế mà gọi là bạn ah?
  10. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái chưa gửi dưng mà tui đốt hết rùi.

    Được traitimthamlanglove sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 14/10/2005

Chia sẻ trang này