1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư không gửi!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi haiminhdang, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Toàn copy em,,,úi....em gái xấu ghê ....!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hư quá rồi ! Anh nhất định phải chiếm ngôi đệ nhất thiên hạ sì pem của em đấy phải không ?

  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đâu em vẫn là nữ hoàng xì pem của anh mà. Nếu em là nữ hoàng anh sẽ là người lính canh gác giấc ngủ của nữ hoàng. . Chả muốn làm vua đâu, vua lại phải lấy nữ hoàng và điều hành đất nước mẹt lém. Muốn là chàng lính ngự lâm luôn ở bên cạnh bảo vệ nữ hoàng xì pem. . Úi nhưng mình có phải là Đắc ta nhăng đâu nhỉ . Thui chả làm gì chỉ là anh thui....mãi là thế. Có vẻ tốt hơn. Đừng bắt anh làm vua sì pem nhé.....
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ui rùi ui....Ngất vì hạnh phúc đơi ! Chết vì sung sướng đơi ! Sao nại có người ......dễ thương thía ko biết ? Chộ ôi.... Ơ sao cuối cùng anh nại bảo anh chả làm gì....Chỉ là anh Sát Thủ mắt cận nòi thôi àh ?
    Dễ chương chế ko biết
    Em đâu có bắt anh làm vua sì pem , chỉ là anh.....tự nguyện thoai
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 30/11/2005
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    co gi ma buon chu
    the em cho anh sdt cua em o cho em o di
    anh cung duoc nghi thi roi
    co gang len nhe
    biet la ap luc ghe gom roi
    the cho nen em chon truong nao phu hop cho minh ma thi nhe
    em dung co ma buon co chu
    ma em buon cai gi
    em co xem phim nhu y cat tuong ko
    em giong dua em cua thang doi xuan dan
    he
    nhin con be day anh lai thay giong em
    vi no co cai mo nhon
    trong buon cuoi lam
    ma dao nay anh cung chang gap em tren mang nua
    the la tot
    truoc het hay co gang thi tot nghiep nhe
    hom nao anh ve anh se goi cho em
    ok
    co gang nhe nhoc yeu
    Nhóc lớn yêu quý! Đã lâu lắm rồi anh ko ghé vào đây nữa. Em ko muốn nuối tiếc mãi về những gì đã qua nhưng sao cứ mãi nhớ về ngày xưa như thế này. Có bao h trở lại như ngày xưa ko anh? Bây h thì em đã hiểu câu nói mà người ta vẫn nói về những người bạn thân.... Cầu mong cho nhóc lớn luôn vui vẻ, nhóc con sẽ mãi là đứa em gái tốt nhất có thể của nhóc lớn. Xin hãy tin nhóc con nhé.
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ngất trên cành quất rùi hả em. Không bít cành quất đấy chắc gãy tan rùi. Sao suốt ngày mắng anh cận nòi thế. Đáng ghét thía. Anh lại Bim cho một phát bây giờ. Đánh cho thì bảo là giỏi võ. Mắng cho thì bảo giỏi văn. Vừa Đánh vừa mắng thì bảo là văn võ song toàn....
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Iem có sao thì em bẩu vậy ? Chứ em có điêu toa phét nác giề đâu mà anh căn vặn em thía hở ? Anh cận nòi thì em bảo anh cận nòi , chả nhẽ lại bẩu anh...viễn nòi hay nà noạn nòi . Mờ ai mắng anh nhỉ ? Người ta....nói yêu mờ ko biết
    Có giỏi thì đánh em đê , mắng em đê....Thách đới ! ( Chắc chắn ko fải thách nhà giầu húp tương rùi , anh nhỉ )
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    To cuocdoichocheu:
    Chào anh. Mà thật ra đáng lý anh chẳng xứng đáng để em gọi bằng anh nhưng mà thôi với người hơn tuổi dẫu sao cũng vẫn phải lễ phép. Hay anh thích em gọi anh là anh yêu hơn nhỉ? Hay la chồng? Là cưng? Thôi nhé, em không có nhiều thời gian dành cho anh nữa, không bao h nữa. Có thể trong thoáng chốc em vẫn còn chút thoáng qua of suy nghĩ về anh nhưng đây sẽ là lần cuối cùng em dành cho anh thời gian như thế này.
    Lâu ngày, thành thói quen. Cứ đi trên đường, bất chợt nhìn thấy 1 chiếc Jupiter nào màu vàng là em lại thấy hình như mình đang hướng suy nghĩ về anh. Thật là chói! Có thi thoảng đó là nỗi nhớ - không đáng mà nhớ. Có thi thoảng đấy là lòng căm thù, ghét vô cùng, muốn phanh thây xẻ thịt anh ra, nhìn thấy cái xe như thế chỉ muốn nhảy vào đập nát nó ra. Tất nhiên là không thể. Anh yêu quý, đã có lúc em đặt mục tiêu ra cho mình là phải thật thành đạt để anh phải hối tiếc vì những gì đã đối xử với em, để có thể lên một kế hoạch hoàn hảo trả thù anh. Thật hoàn hảo! Cũng hay đúng ko nhỉ? Mục tiêu ấy đã theo em trong một khoảng thời gian, ngắn thôi. Ôi, đã có lúc em có thể cầm một con dao để đâm cho anh một phát, ngọt lịm. Độc ác thế đấy!
    Nhưng thôi, tất cả giờ đã đi qua. Anh cũng chỉ là quá khứ thôi. Em đã quên. Và anh thậm chí chẳng xứng đáng để em thù ghét. Sự lãng quên là thích hợp nhất cho anh. Em vẫn thường cầu chúc cho cả những người mà em không yêu cho lắm. Nhưng với anh thì không. Không bao h anh ạ. Em chỉ có một lời để nói với anh thôi. Chào anh nhé!
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nhóc lớn yêu quý!
    Lại một lần nữa nhóc con ghé thăm topic này vì nhóc lớn. Gọi điện và nói chuyện với nhóc lớn xong, nhóc con cảm thấy vui cực kỳ, chỉ muốn hét ầm ĩ lên vì vui sướng Vì nhóc con biết chắc chắn rằng nhóc lớn vẫn còn yêu quý nhóc con như ngày nào, đúng không ạ? Nhóc con tin chắc thế! Nhóc lớn còn 1 môn nữa thôi à, thích nhỉ. Nhóc con sắp lên đài, sắp chết đến nơi rồi. Nếu như hồi trước có thể liên lạc với nhóc lớn thường xuyên chắc chắn nhóc lớn sẽ quát nhóc con về học chứ không cho ngồi đây như thế này đâu, nhưng hôm nay cho nhóc con tranh thủ tý thôi nhé. Đã bao h nhóc con nói cảm ơn nhóc lớn vì tất cả những gì nhóc lớn dành cho nhóc con chưa nhỉ? Nếu chưa thì bây h nói nhé. Cảm ơn nhóc lớn rất nhiều. Hôm nay nhóc con đã nói với người ta là dù ai nói ngả nói nghiêng thì nhóc con vẫn tin là nhóc lớn là người tốt. Mãi mãi là thế. Nhóc con biết, khi nhóc con yêu thương nhóc lớn, chắc chắn nhóc lớn có đủ lòng yêu để dành lại tình cảm cho nhóc con. Nhóc con cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì sống luôn biết yêu thương và được yêu thương lại. Cảm ơn nhóc lớn quá nhiều Chúc nhóc lớn giáng sinh vui vẻ và an lành. Cầu mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với nhóc lớn của nhóc con, luôn luôn.
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh ! Anh!
    Anh àh , có lẽ em và anh tiếp xúc chưa đủ nhiều để hiểu nhau ( hay chỉ là em ko hiểu hết anh thôi ), nhưng , em thật sự quý mến và rất tôn trọng anh . Điều đặc biệt hơn nữa , anh lại là một người mà một người em vô cùng yêu mến rất yêu mến ( ). Ngay từ lần đầu tiên gặp anh , đã để lại trong em một ấn tượng rất tốt , rất đặc biệt . Rồi khi em gặp những chuyện ko hay , những điều mà em chưa đủ trình độ để đối phó ( hay em chưa đủ dũng cảm để chấp nhận ) , anh lúc nào cũng là người cho em những lời khuyên , những lời an ủi , thông cảm và động viên. Em thích nhất là một câu nói của anh " Còn biết buồn vui là còn biết yêu đời " khi em kêu chán đời ( ) . Rồi em bắt đầu biết đến vị Cay của cuộc đời , dù có đứa nó bẩu em đấy là con đường tội lội ( ) nhưng em thực sự ko bao giờ thấy hối hận cả anh ạh , em cảm ơn anh mới đúng chứ ( dù cảm ơn ko có nghĩa là em đồng tình hẳn ) .
    Nói về anh là cả 1 câu chuyện dài , mà có những suy nghĩ , em ko muốn để mọi người đều biết hết ( ) . Anh trầm lặng và ít nói , em thì nói như khướu , lúc nào gặp anh em cũng chỉ thích cười và trêu chọc anh , vì anh hiền lắm , và mỗi khi anh cười trông anh thiệt là cool ( ) . Hihi , ơ mà em đi xa vấn đề em định nói quá rùi .....
    Túm lại mấy dòng trên , em chỉ muốn nói một điều là , em luôn coi anh như một người anh trai mà em rất yêu quý , và tin tưởng . Em đã khuyến khích , đã động viên Cận Lòi đến với anh , em đã nói với nó , biết đâu đấy , nó chính là người anh cần , mà anh cũng chính là người nó cần . Và em đã thực sự rất vui , rất hạnh phúc khi em thấy trái tim của Cận Lòi nghẹn ngào vì hạnh phúc trong tình yêu với anh . Em yêu Cận Lòi vô cùng , và điều tuyệt vời nhất trên thế gian này với em là được nhìn thấy nụ cười của nó , và anh đã làm giúp em điều đó .
    Anh có biết là mỗi khi Cận Lòi buồn là em cũng ko thể vui được ko ? Anh có biết những hôm nào dù trời đẹp đến mấy mà mắt Cận Lòi chỉ chực muốn khóc là em cũng chỉ thấy một mầu u ám ko ?
    Cận Lòi với em , là một cái gì đó khó có thể xác định giá trị hay ý nghĩa . Vì nó là vô giá . Em đã mong , mong Cận Lòi được hạnh phúc thật nhiều . Nhìn thấy nó buồn , anh cũng chẳng vui , thực sự là em cũng đau lòng lắm . Anh ạh , Cận Lòi ko giống những người bình thường nhiều lắm ( - khổ , thế mới hợp với anh ) , ko giống đấy mà cũng rất giống , như hôm qua em đã nói với anh ấy , phải để cho nó ko có đường lui cơ mà
    Em biết chuyện của 2 người mà người thứ 3 xen vào thì thật là vô duyên , nhưng em ko muốn thấy Cận Lòi như thế , thấy anh như thế , thấy 2 người em yêu quý lại mệt mỏi và đau khổ vì nhau như thế . Em muốn nhìn thấy nụ cười của anh , thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Cận Lòi , thấy hai người tay trong tay như cái hôm 3 anh em mình trên Flagon ấy . Thật là ấm cúng biết chừng nào fải ko anh ? Em vui trong niềm hạnh phúc của hai người.
    " Nếu đường đời lúc nào cũng trơn láng - Thì chắc gì ta đã nhận ra ta ". Em biết anh ko kém cỏi ! Em biết anh là một người đàn ông thực sự . Và em biết anh yêu Cận Lòi ! Em biết Cận Lòi ko ích kỷ . Em biết Cận Lòi quá nhạy cảm ! Và em chắc chắn rằng Cận Lòi cũng vô cùng yêu anh !
    Tại sao 2 người yêu nhau lại phải xa nhau nhỉ ? Trong khi họ ở rất gần nhau ?
    Yêu có nghĩa là ko bao giờ nói lời hối hận !
    Em tin ở anh ! Anh cố lên , anh nhé !!!!

Chia sẻ trang này