1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lá thư không gửi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    những lá thư không gửi

    hôm nay ngồi buồn mới giở những lá thư trong hộp thư của mình ra coi(not e-mail) kiểm lại thì có:
    3 lá thư quảng cáo bán gạo tại nhà
    12 cái danh thiếp lắp ănten
    dầu gội đầu ,dạy học tại nhà vô thiên lủng.....
    trời chẳng lẽ tôi lại không có một lá thư à? à có nè?thư báo mời tham gia hội nghị học sinh
    chán quá ......................thư tình đâu
    bỗng thấy mấy lá thu mốc meo ,nhăn nhúm nằm ở một góc..
    ba lá thư tình của tôi nằm lăn lóc ....tôi viết cũng lâu ....nhưng không gửi ...không hiểu ........
    lá thứ nhất lời lẽ rất hăng hái ,mới yêu lần đầu mà ....nét chữ cứng cỏi ..mạnh dạn ...đầu thư đến cuối thư đều đẹp cả
    lá thứ hai thì nét chữ run run ,bắt đầu trách móc bản thân ....năn nỉ ỉ ôi nữa cơ chứ .....(đại loại như là :cho cơ hội cuối cùng ...........)
    lá thứ ba thì có cả nước mắt (trời ơi không hể hiểu nổi lúc đó).nói nhảm : ảo ảnh .....vô vọng ..........tạm biệt ..chúc hạnh phúc gì đấy.......
    ngoài ra còn có :hai lá thư tự động viên bản thân .một lá thư gởi bố lúc bệnh....
    ôi những lá thư không bao giờ gởi ................................
    ôi những tình cảm bé nhỏ không bao giờ thổ lổ
    ôi những khoảng lặng trong tâm hồn tôi
    còn các bạn........
  2. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    He he còn gì nữa không bác , đúng thật là.............
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong đời lười nhất là viết thư, viết dài lắm cũng chỉ 2 trang giấy học sinh là cạn ý, hehe. mà cũng phải 4, 5nam năm rồi chưa cầm viết viết thư nữa.
    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  4. hata

    hata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư không bao giờ gửi, phải, có những lá thư như thế...
    Tôi ngày ấy là 1 con bé chuyên VĂN, từng đoạt huy chương vàng của kì thi Olympic các tỉnh phía Nam, tôi tìm thấy ở VĂn học sự say mê và đồng cảm, đó là những điều làm tôi xúc động...
    Giờ đây Tôi đã xa quê gần 1 năm, đã bao lá thư tôi viết về cho gia đình và bè bạn, biết bao tâm sự, nhưng vẫn chưa gửi...Không phải vì đó là những lá thư tình sướt mướt không dám trao, cũng chẳng phải thầm kín để mà lo sợ. Chỉ có một điều đơn giản, tôi đã không viết nổi một lá thư. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy buồn cười, phải 1 lá thư đến em bé lớp năm còn biết viết nhưng với tôi ,quả thực rất khó khăn để diễn tả những suy nghĩ và tình cảm với người thân, bè bạn. Tôi đã quên tiếng Việt, đó không phải như bạn nghĩ, tôi vẫn nói mỗi ngày với bạn bè Việt NAm, vẫn phát âm rất chuẩn, vẫn viết những mail đúa vui để liên lạc với gia đình nhưng , tôi đã không thể viết nổi 1 lá thư, 1 lá thư Việt NAm cho gia dinh va bè bạn...tôi đã tứng ao ước sẽ dùng English như tiếng mẹ đẻ, giờ thì tôi đã có thể ,nhưng tôi lại đánh mất chính tôi, đánh mất ngôn ngữ và những xúc động về cuộc sống, tôi dường như không còn cảm nhận gì về văn học...
    Để viết được mail này t6i phải tốn 30' để có thể đánh dấu, tìm từ thay thế English... email tiếng Việt đầu tiên của tôi sau một năm, tôi chợt nhận ra chính mình...
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn nghĩ tiếng việt khó thế thì cứ sử dụng hình vẽ kết hơp với chữ việt ...tôi có một friend ở đức hay viết thư như vậy lắm ..........đọc vui lắm ............nhưng dù sao thì nên đọc nhiều van học hiện đại VN sẽ tốt cho vốn từ của bạn .
  6. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cái này U đưa nó vào box tâm sự đi. Hình như lộn chỗ rồi.
  7. hata

    hata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hey my friend, Tam su cung phai co cho sao?Minh khong nghi la nhung dieu minh viet lai lam phien ban nhu vay blackface a,?

Chia sẻ trang này