1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư người nhận không muốn đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi i_love_ha_noi, 13/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các anh các chị và các bạn, mình không biết làm gì giữa đêm khuya nên viết lăng quăng xin mọi người đừng trách...

    Em yêu,
    Thế là mình xa nhau em nhỉ. Anh đau lắm, đau nỗi đau của một người đã hết lòng yêu em để rồi một ngày đẹp trời em quyết đinh xa anh mãi mãi.
    Mình bắt đầu yêu nhau thế nào em nhỉ. Em là một cô bé sinh viên khó ưa và nhút nhát. Còn anh là một NCS sắp ra trường và cũng vừa trải qua vài mối tình thất bại. Em chẳng để lại ấn tượng gì tốt đẹp ở anh lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh cao hơn em hơn một cái đầu rưỡi ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thế mà em nói chuyện với anh rất là cộc lốc.
    Và rồi chúng mình quen nhau qua những tin nhắn, những bài thơ con cóc anh sáng chế. Anh dần dần yêu em qua cái tính trẻ con của em, khi mà anh tưởng là mình không còn yêu ai được nữa...
    Em dọn về ở chung với anh, 2 đứa mình cùng vừa đi học vừa đi làm thêm. Tuy phải ở nhà thuê và phải chuyển chỗ ở thưởng xuyên nhưng lúc nào nhà ta cũng tràn ngập tiếng cười đúng không em?...
    .......
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    à à :">

Chia sẻ trang này