1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư tình hay nhất thế kỉ !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi nokia2910, 05/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    sao cứ không chịu gõ telex nhỉ ?
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  2. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Đau con ngươi quá !!!! Ông Quân post bài thế này đ-íu ai đọc cho xuể ???
    Củ_chuối.muối

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...

    Được NoRelease sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 02/08/2003
  3. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là bức thư tình hay nhất thế ,kỉ:
    "ĐH Bách khoa ngày...tháng...năm1969
    Chào anh giải phóng quân!các anh đang ngày đêm chiến đấu gian khổ ở chiến trường ,bảo vệ tổ quốc,bảo vệ miền Nam ruột thịt.Chúng em ở hậu phương vẫn ngày đêm ra sức học tập để xây dựng XHCN....Mong anh mạnh khoẻ lập được nhiều chiến công.Em chờ anh trong niềm vui chiến thắng của dân tộc"`

    đây là
    bức thư mama tui gửi cho papa khi máma đang hoc ĐH còn papa đang Nam tiến.Thời gian qua bức thư cũng không giữ được nên không thể ghi lai nguyên văn.Nhưg tui nghĩ tnh yêu gắn với lý tưởng bao giờ cũng là đẹp nhất
    Tôi thu tôi bé lại.
    Làm mưa tan giữa trời
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ờ ,công nhận tình yêu gắn với lí tưởng đẹp thật ,nhưng bây giờ thời đại này nó khác nhiều chứ .Đủ ăn ,đủ mặc ,được học hành đầy đủ rồi ,lại không có chiến tranh ,người ta có quyền mơ đến một tình yêu đẹp kiểu khác .
    [​IMG]
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nhà con bé ở tầng 5 của một khu tập thể nhỏ. Nó xinh đẹp, lại hát hay,là con chim sơn ca duy nhất của lớp. Cả trường chú ý đến lớp tôi cũng vì nó . Thật vậy! Nó xinh 1 vẻ hồn nhiên nhí nhảnh thánh thiện mà ngây thơ. Nét cười với hai chiếc răng khểnh thật tuyệt vời . Đôi môi lúc nào cũng chúm chím. Ai gọi nó , nó cũng quay lại và cười. Trong mỗi tiết học , nụ cười trên môi nó có bao giờ tắt? Nó sống lạc quan, hiếu động với tóc xoã bờ vai, với bàn tay khéo léo đầy hoa.Vậy mà con gái lớp tôi đều không thích nó. Đơn giản vì tâm tư ích kỉ : nó được quá nhiều bạn trai chú ý tới . Tuy không ghét con bé như những đứa con gái khác nhưng tôi cũng chẳng quý gì nó , mặc dù nó luôn cười , luôn giúp đỡ mọi người ....
    Hôm ấy , con bé ốm , nó nghỉ đã ba ngày rồi mà không có giấy phép. Tôi rủ mấy nhỏ bạn tới thăm nhưng chẳng đứa nào chịu đi . Sau nghĩ thế nào , tôi lại một mình đội mưa tới khu Đổng Quốc Bình . Tới cầu thang, tôi giật mình khi thấy nó đang cặm cụi xách nước, mặt đỏ bừng . Vội vàng chạy đến , tôi sờ lên vầng trán cao thông minh của nó thì thấy nóng hơn hòn lửa . Vừa giận , vừa thương, tôi đỡ hai xô nước đầy trên tay con bé rồi xách lên tầng 5. Nặng thật , thế mới thấy nó khổ quá . Cũng phải nói thêm rằng từ khi mẹ nó mất sau 1 tai nạn ô tô khủng khiếp 6 năm về trước , bố nó lấy một bà vợ mới về .Tôi vừa xách , vừa nhìn nó. Trên cánh tay trắng trẻo của nó có biết bao vệt đỏ kéo dài . Tôi cũng chẳng lạ gì hình ảnh ấy .Chẳng cần hỏi cũng biết , ông bố lại đánh nó . Chắc cũng vì lí do đơn giản như bao lần : không kịp xách nước để dì tắm cho em. Tôi thương con bé quá ! Lên tới phòng , tôi nhận ra cái thắt lưng da vẫn còn vứt ở giữa nhà . Vậy mà có bao giờ nó than vãn với chúng tôi. Quay ra sau , tôi vẫn thấy con bé cặm cụi đi xách nước , nụ cười trên môi vẫn cứ lưu lại ...
    Năm nay, vì mối bất đồng của bà dì về nó quá lớn , bố nó đã gửi nó qua Tiệp để ở với ông chú . Nhưng ở nước ngoài nó cũng chẳng sung sướng gì bởi chú nó đâu có khác gì bố nó . Tôi và con bé vẫn viết thư cho nhau. Qua mỗi bức thư , tôi đều cảm nhận được nỗi khổ mà nó đang phải trải qua , mặc dù chẳng bao giờ nó kể cho tôi nghe cả.....
    chuyển qua chuyện ngắn cho zui đê

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  6. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái này đâu có phải là thư từ gì ?
    Mà đọc cái này đâu có vui nhỉ aodai_xinhxinh .
    [​IMG]
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hơ,muốn chọc anna_Minh_quyen thôi mờ,thèng ku này vừa mới sang Nga "ru học" ,tương lai chắc ở gầm cầu +chạy chợ và trốn "pơ lít" D_GUY nhỉ?

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  8. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn
    [​IMG]
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều lí do để mình cảm ơn 1 người khác.Em cảm ơn anh ......vì ngày ấy anh đã bỏ rơi em vào lúc em khó khăn nhất.Vì sao ư?............
    Khi em cần anh nhất..........,anh lại bỏ rơi em. Từ trong đau khổ,em học được cách tự mình đứng dậy mà ko dựa dẫm vào người khác.Em-vững vàng hơn..
    Khi em đau khổ nhất.........anh lại bỏ rơi em.Từ trong tuyệt vọng em vẫn phải học cách sống,em sống mà ko để cho tình cảm lấn át lí trí của mình lần nữa.Em nhìn nhận 1 vấn đề rõ ràng hơn chứ ko như ngày xưa-nhìn đời bằng màu hồng.Nhờ có anh mà em biết rằng cuộc sống này còn có nhiều gam màu khác nhau.
    Khi em nghĩ rằng mình ko thể sống được,anh đã bỏ em....vậy mà đến hôm nay em vẫn tồn tại.Nhờ có anh mà em hiểu được nhiều giá trị trên đời này,quý trọng những gì mình đang có.nuối tiếc và gắng tìm lại những gì vừa mất đi....Em_còn tốt hơn em của ngày xưa
    Tự nhiên em cảm thấy mình cần phải cảm ơn anh,cảm ơn vì ngày xưa ấy anh đã bỏ em ra đi,nếu ko em sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng xung quanh em cũng có nhiều người yêu mến em như thế.Nếu ko em sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng:bản chất 1 con người ko nên chỉ tin qua những lời nói,nó sẽ bộc lộ khi gặp đúng hoàn cảnh của nó.Anh à...........em cảm ơn anh.

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  10. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    EM ơi ,em không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy đâu .Anh chia tay với em vì anh nghĩ điều đó tốt cho cả hai .Khi chúng ta ở bên nhau mà không làm cho nhau tốt hơn thì chia tay là giải pháp tốt nhất .Nhưng anh vẫn luôn nhớ về em ,về cuộc tình của chúng ta .Trong những khoảnh khắc nào đó ,em có còn nhớ anh ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này