1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư tình hay nhất thế kỉ !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi nokia2910, 05/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    có gì mà phải nhớ những điều không đáng nhớ
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  2. babymilk

    babymilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tôi thường quên những điều đáng nhớ
    tôi lại hay nhớ những điều nên quên
    tôi quên trời đã vào đông
    phong phanh một tà áo mỏng
    tôi quên trời đang mưa dông
    một mình lang thang trên phố
    quên cả đường về ngõ nhỏ
    tiếng mưa thì thầm trong đêm
    giọt nắng tội nghiệp bên thềm
    bơ vơ tay người không hứng
    sao tôi quên đi tất cả
    lại mong nhớ một người nên quên????
    all i want is U be here with me...........
    ...
    Được babymilk sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 10/08/2003
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu ! Cho em một lần được gọi tên anh như thế anh nhé !
    Có lẽ em ko nên nói đến chuyện tình yêu 2 đứa mình! Em không trách anh ko trách ai cả khi tình yêu tan vỡ dù rất ngắn ngủi ! Khi em đang viết những lời này ra cũng là lúc em đang mang trong mình 1 nỗi nhớ nhung về 1 người con trai mà không biết ở nơi nào kia người ta có nhớ tới mình không ! Và em không phủ nhận rằng người đó chính là anh !
    Thời gian mình yêu nhau ngắn qua phải không anh ! Nó không đủ để em có thể chứng minh cho anh thấy rằng Em _ đứa con gái không hề vô tâm lạnh lùng như người ta vẫn nói . Dù sao thì em cũng mãn nguyện rồi anh ạ ! Vì em biết có những giây phút anh đã từng yêu em !
    Anh à! Hôm qua trời mưa to lắm ! Chúng mình chia tay nhau vào 1 ngày mưa tầm tã. Em 1 mình bước trên con đường biết chẳng bao giờ có anh ! Lần đầu tiên em để cơn mưa cuốn trôi tất cả. Cuốn trôi tình yêu của hai ta. ! Có lẽ anh nói đúng , em ko tin anh va tình yêu ko có sự tin tưởng thì làm sao mà thành được chứ.Anh có biết khi anh nói : anh tức em lắm nhưng anh không thể khóc vì anh là 1 người con trai thì bên này em đang cố kìm nén để mình cũng không thể khóc không anh?
    Chúng mình chia tay thật rồi, em buồn lắm nhưng nhất định không khóc đâu anh ! Em sẽ vẫn là em ! Là 1 cô bé luôn cười dù cơn mưa vẫn chưa thể xoá nhoè hình ảnh của anh trong trái tim em !
    Ngày chia tay ấy cũng là ngày em mãi mãi mất anh !Dù ngày mai hay sau này em vẫn yêu anh nhưng em cũng không đi vào cuộc đời anh 1 lần nữa, em sợ có anh rồi lại vĩnh viễn mất anh ngay . anh à ! Em chúc anh luôn hạnh phúc và tìm được 1 tình yêu đẹp anh nhé ! Hãy tha thứ cho em ! Tha thứ cho cô bé 17 tuổi vẫn còn sống bằng sự nông nổi bằng cái bồng bột của tuổi trẻ dại khờ để có anh rồi lại phải rời xa anh ngay .
    Tình yêu đi rồi chắc không quay trở lại ! Vì em biết anh còn mang trong mình hình bóng của người xưa nhiều lắm ! Còn em _ 1 đứa con gái khô khan bướng bỉnh không bao giờ yêu 2 lần 1 người con trai ! Vậy thì hãy cho nó là 1 kỉ niệm đẹp ! 1 kỉ niệm có tên anh và em !
    Em muốn tặng anh bài thơ này anh nhe'' !
    Khi yêu anh em muốn mình thay đổi
    Yêu thật lòng chẳng tính toán gì đâu
    Chỉ mong anh cho em 1 cơ hội
    Để có thể làm lại 1 cuộc đời
    Khi yêu anh em là người khờ dại
    Mất anh rồi em trở lại như xưa
    Bước chân dài lang thang trên phố
    Xa em rồi anh có nhớ em không?
    Lần cuối cùng em muốn nói vơí anh rằng : anh àh ! Có 1 thời Em đã yêu anh !!!!!!!!!
    :wub:

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    nhớ những đắm say "vội vã", ta đã trao nhau để rồi lãng quên, nhưng năm tháng trôi để lòng còn mang bao vết thương khắc sâu, "vì em đã trót yêu"
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  5. babymilk

    babymilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    trái tim anh đã dành tất cả
    cho một người không phải là em
    em đã khóc khi biết được điều đó
    quá phũ phàng có phải không anh?
    all i want is U be here with me...........
    ...
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    .........Sao em ác thía? Bao nhiêu trường ko bảo lại bảo anh thi vào Y.Em biết ko,trường Y lấy điểm cao lắm,trung bình cứ phải 26 điểm mới vào được,nghĩa là 9-9 và 9,hix,làm sao anh chui lọt đây hả dời? Thôi,về sau mình cứ " 1 túp lều tranh ,2 trái tim.....đất sét " ( như em nói ấy ) rồi ngày ngày đóng mốt thế kỉ 23 cầm nón rách lang thang ngoài đường nhá,đồng ý ko?.Xemnào,cứ cho là trung bình 1 ngày cả 2 đứa kiếm được khoảng 3 chục đi.Tiết kiệm nhá phần ăn mỗi đứa chỉ 5000/ngày thôi.Àh mà anh sẽ nhường em 7,còn anh chỉ 3 thôi,được chưa? Điện nước,chat chit nghỉ nốt nhá.Vậy là mỗi ngày mình tiết kiệm được 2 chục,1 tháng sẽ được 6.00 và 1 năm se được 7tr 2 đúng ko? Nhiều nhờ, cuối đời có cả trăm triệu cho con làm của hồi môn đấy,tương lai sáng lạng chưa?hờ hờ,thôi anh đùa đấy,nói nhiều chẳng may nó thành sự thật thì chết,anh ko muốn 1 cuộc sống như thế đâu.Với anh 1 cuộc sống lí tưởng là hàng ngày đi làm về thấy em đứng ở cửa và nhe răng ra doạ anh,sau đó 2 đứa dắt tay vào nhà ngồi .......đếm xiền,anh ko cần nhiều tiền như lão Gate nhưng mà cũng phải đủ để em đếm chứ,anh sẽ đổi ra tiền 100 đồng,đếm mỏi tay luôn.............."
    đôi khi mọi chuyện ko thể giải quyết bằng tình yêu được,dù ko nói tiếng yêu nhưng em vẫn mong anh hiểu.......
  7. fakelove_y2k

    fakelove_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mọi người viết dài thế nhỉ.Dọc mỏi mắt quá
  8. fakelove_y2k

    fakelove_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mắt em đẹp anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên đời này chẳng co giai nhân
    Nên anh gọi tên em bằng nhan sắc
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    1.Nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu,khi em đến mang trong anh 1 tình yêu thật lạ
    2.Dịu dàng như cơn mưa mùa hạ,khi em đi để lại cho đời 1 đôi chút tình si
    3.Tóc môi hồng sương lệ đẫm bờ mi,nét duyên ngầm bên em đầy ý vị...........
    Hải Phòng ngày.....tháng.....năm.....
    X........Y........O...v .v .v...thân mến
    Có lẽ sẽ chẳng có thể có được lời nào miêu tả lại chính xác hơn những câu từ trên khi anh nghĩ về em.Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt,anh đã thấy nhen nhóm ở trong lòng,tất cả những hình bóng của các cô gái trước đây đã bị anh làm mờ và thay thế.Và em đã lên ngôi trong trái tim anh
    Yêu thương,hờn ghét và duy trì sự sống,nhưng hiện giờ nó chỉ biết có yêu thương .Bỏ mặc tất cả -kể cả anh đang sống dở chết dở,để được đến bên em và để được yêu em.
    hãy cứu rỗi lấy tâm hồn,hãy là khởi nguồn của sự sống.Nhưng chẳng biết ngày mai anh còn ........sống được ko?
    ngày ...........tháng............năm..
    ( chú thích : bức thư này được viết trong 2 ngày )
    thư hay chưa ?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  10. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    nuoc'' mat'' vo tinh nen ngan nam chay mai~
    may vi tinh nen mai mai bay xa
    gio vo tinh nen gio dua` voi gio

    nguoi vo tinh nen ko hieu long` ta
    ======================================
    doi khi ben anh em chi muon cho anh an tat

Chia sẻ trang này