1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư tình quên gửi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến,
    Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 1/5/2004. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
    Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
    Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.
    Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
    Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
    Xin chân thành cám ơn trước.
    Anh của em.
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ngày bùn bùn, tháng nhớ nhớ, năm ...
    Con cún con ... bự chảng và có ... ghẻ của anh!
    Em yêu ạ! Anh viết bức thư này để nói lên rằng anh iu wí em bít chừng nào. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt long lanh ấy đã làm con tim anh xao xuyến. Giọng nói ấy, tiếng cười ấy, bóng dáng ấy khiến anh ko thể nào quên. Chắc em biết cô bé đáng yêu ấy là ai rồi đúng ko em, người ấy-người vô cùng đặc biệt ấy chính là ... cô bạn gái đi cùng em. Em ạ, anh ko thể nào giấu nổi tình cảm của mình, anh ko thể nào tránh đc những rung động của con tim. Anh gần như choáng, ngất ngây theo từng nhịp bước rung chuyển em đi. Em .... MẬP wa'' đấy, giảm cân đi em ạ......
    Anh chỉ mong muốn thổ lộ một điều, một điều thôi, một điều mà anh giấu kín trong lòng tự bấy lâu. Anh ko thể nào kìm nén đc, anh muốn bày tỏ với em...Anh...em biết đấy, anh vốn ngại ngùng và ít nói lắm, trước mặt em, anh như một người bé nhỏ cần sự chở che. Anh muốn nói ... uhm ... thì ... thì là ....
    EM HÔI NÁCH QUÁ
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    theo kiman thì QM post bài thế này có thể gây phản cảm cho người đọc--> QM xem xét nhé --> cho không khí Box tốt hơn 1 chút !
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Em ạ!
    Có một chuyện buồn cười nhưng có thật vừa xảy ra...
    Khi hoàng hôn đang dần tắt sau lũy tre, bầu trời ảm đạm một màu xanh thẳm buồn bã, đàn trâu cũng từ từ trở về làng sau một ngày no nê cỏ.
    Con trâu đực ngắm nhìn con trâu cái mà lòng anh tê tái nhớ về em!
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Kinh đô ánh sáng....... lập lòe con đom đóm. Ngày 8 tháng 5 năm 2004
    Em iêu vấu!
    Thư gửi ngừ miền xa................... thật là xa, xa wé chéc thèng cha phát thư hông chịu mang thư đâu, vậy thì viết chi choa mệt.
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn ngược lại cái title hay ho "chàng trai lãng mạn nhất...".giahy11 ui, tui hiểu nỗi khổ tâm của BK-Boy rùi...hehehe...
  7. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Anh của em !
    Em không thể diễn đạt hết sự bất ngờ của em khi thấy anh tham gia vào cuộc thi tuyển chọn người yêu của em . Em luôn dành cho anh một tình cảm tương xứng với nhận định ứng cử viên số 1 . Và quả thực ngày 1/05/2004 , sau một cuộc tuyển chọn đầy ....cạnh tranh . Em vui mừng thông báo với anh rằng anh đã vinh hạnh được lọt vào .....vòng bán kết .
    Em cũng xin thông báo qua về càc thí sinh có mặt trong vòng bán kết này : người đứng đầu trong cuộc thi trình độ học vấn : anh The Fan của Box Bách Khoa , người đứng đầu trong phần thi ứng xử : anh akechi trong tí Sài Gòn, người gây ấn tượng nhất trong phần thi tài chính : anh Kidman . Và anh là thí sinh được lấy vớt do các phần thể hiển đều ở mức ....trung bình .
    Vậy nên có thể nói trong 30 ngày kể từ ngày nhân lá thư này là thời gian cho anh thể hiện hết khả năng tài chính , cũng như chuyên môn của mình để có thể vươt qua các đối thủ.... nặng kí khác .
    Cũng như tất cả các cuộc thi trước đây , em muốn nhấn mạnh tính khốc liệt của cuộc thi , và đặc biệt mọi chi phí cho quá trình thể hiện của các thí sinh hoàn toàn không được đài thọ (điều đó có nghĩa là anh sẽ trả 100% ).Tuy nhiên nếu có khó khăn thật sự , anh có thể liên hệ với em để có những khoản hỗ trợ .Tuy nhiên khoản này không thể chiêm hơn 30% tổng chi phí . Em cũng bật mí cho anh , để theo kip thời đại , em đã đưa phần thì tài chính lên trên phần thi học vấn .Và có thể nói thí sinh nào gây ấn tượng trong phần thi tài chính thường là người ...chiến thắng .
    Đây là giai đoạn về đích , và với vai trò ban tổ chức , em hi vọng các anh sẽ chi thẳng tay , thể hiện hết mình để em có thể lựa chon được ý trung nhân vừa ý .
    Kết quả cuộc tuyển chon sẽ được công bố sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này .
    Nếu không phiền , anh vui lòng thông báo đến các thí sinh khác nội dung trên cho em .
    Em của anh !
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    honey,
    i miss u so much. Away from u, i can''t do anything, hic hic. Miss u.
    I miss ur hands, miss the way u hold my hands. I hold mine by myself, just to recall the memo.
    I miss ur lip, miss the way u kiss me, so sweet. I try to do it by myself, but can''t.
    I miss ur face, miss the way u smile, i stick ur pixs on all of mine mirrors, just to see u everytime. As u know, every 5 minutes, I look at the mirror once.
    I miss ur smell as well. I bought the hugo dark blue, everynight i spray a bit on quilt and pillows, so that i can feel u r with me. Feeling u hold me on ur arms. Feeling u kiss my face. Feeling u tough my hair, so deeply sweet.
    I miss u, i can''t stand being far from u. I know, u miss me too, don''t u? And, u r happy when hearing that i miss u, don''t u? Unfortunately, I will not miss u anymore if I can''t afford hugo boss, it costs me $150. I think u will ..., will u?
    Oh, i have to look at the mirror, bye.
    Send to u thousand kisses with passion and hugo deep red smell.
    (I changed perfume last month, but 50ml bottle is running out. I will be very happy if I get another one. My brithday is coming.)
    Love u,
    P/S: U can check it out at amazon.com, it on sales and free delivery ''til next month.



    Tuy thư này đã gửi đi rùi, nhưng cũng là thư tình, cũng hơp lệ chứ? Mới vào, làm wen nhé bà con!!!!
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ủa ủa bài này dính dáng gì tới tui vậy,sao tự nhiên kiu tên tui vậy
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chào em! mời em vào phòng khách làm quen ha,hihi.


    em cưng của lòng anh ui..........
    em, đi nhậu seo hông rủ anh dzới , wĩ xư'''''''''''''''''''''''''''''', ghét dzễ sợ hông . lần sau có đi nhẹo, nhớ rũ anh dzí nha cưng, anh cũng khoái nhẹo lắm à. À mà có nhậu lẫu dzê hông cưng, ăn xong thả dzê rượt em chơi kakakak
    cưng đừng trợn mét ngó anh nha.

Chia sẻ trang này