1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư tình quên gửi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Anh thương ,
    Năm nay mùa đông kéo dài hơn mọi năm, tuyết rơi đợt cuối cùng trước khi mùa xuân tươi xinh lướt tới. Những đám mây u ám cũng đã nhe trôi đi, nhường chỗ cho những tia nắng mặt trời ấm áp khẽ đậu lên mái tóc em, mái tóc ngày xưa anh hay vuốt ve mỗi khi ôm em vào lòng.GIờ đây em đã xuống tóc(cắt ngắn thui, chứ 0 có cạo đâu nha, đừng hiểu lầm), nghĩ lại thấy tiếc wá. NHưng để dài làm gì khi chúng ta đã 0 còn nhau. Chẳng lẽ để em tự vuốt tóc mình. Mà càng nghĩ càng thấy, việc chia tay của tụi mình rất hợp lí. Em đi du học, anh ở lại. 0 chia tay để giải thoát cho nhau thì làm sao tụi mình có thể có cơ hội để quen người mới được chứ. Còn bao nhiêu chàng trai phong độ khác chờ em tấn công, còn bao cô gái khác xinh tươi khác chờ anh hạ gục. THôi thì chúng ta hãy bắt tay nhau, 0 yêu xin làm bạn, để sua này gặp lại ta cùng ôn lại những chiến tích trên tình trường .Cùng nhau thực hiện tốt phương châm: Giải quyết nhanh, tiêu diệt gon anh nhé. Dô cái trăm phần trăm nào.
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Thà như **** bay,
    phiêu du trong giòng đời
    Còn hơn... anh phải nói...
    yêu em...!

    em có vẻ trách anh, giận anh vì sao lại ngại nói những lời ngọt ngào thật thà từ chính con tim nhưng anh vẫn vậy
    thà làm hạt mưa bay
    ướt tóc em một ngày...
    còn hơn anh phải đợi
    cuối đường chiều nắng phai...
    mong muốn được gần em, được ôm em vào lòng, ru em ngủ, nhưng đêm nào anh cũng thao thức nhớ về một hình bóng nào đó xa xôi lắm....
    Thà làm giọt sương đêm,
    ướt mắt em u buồn
    Còn hơn ôm giấc mộng
    chập chờn cùng ánh trăng.
    anh là chàng lang thang vụng về, lắm lúc làm em giận, em buồn... anh không có quà để dỗ
    trong lòng anh em nhỏ bé, nhưng sao mà lại có thể "chèn lấy" hết con tim của anh thế!.....
    Thà như lá rơi,
    lênh đênh trên mặt hồ
    Em ơi
    em có biết không em?
    .............
    anh sẽ làm lá rơi, vẫn long nhong như vậy, nhưng vẫn lênh đênh ở nơi nào đó... có bóng dáng......
    thà như **** bay,
    phiêu du trong giòng đời
    Còn hơn... anh phải nói.....
    yêu em!
    ................
    anh không muốn tình cảm của mình chóng đến rồi chóng đi, anh muốn nuôi dưỡng nó... để làm một ngọn lửa cháy âm ỷ... và để thời gian có thể thổi bùng nó lên hay không, lúc đó anh sẽ có hết tất cả sức mạnh để chiến thắng cái khoảng cách quá lớn giữa hai ta...
    Thà làm ngọn thông xanh,
    cứ đứng im trong đời.
    Còn hơn em hứa hẹn...
    (suốt đời) lời... viễn vông
    ................
    Thà một mình yêu em
    với nỗi đau âm thầm
    Còn anh ôm giấc mộng
    ngàn đời mong có nhau!
    ................
    anh im lặng, chỉ muốn im lặng để nhìn khuôn mặt em thật kỹ, để có thể cảm nhận niềm vui từ nụ cười của em, và để anh sẽ làm gì đó khi trong mắt em ẩn chứa nỗi buồn... hãy nhớ là lúc nào anh cũng hiểu em, sẽ mãi là thiên thân hộ mệnh bên em (hay cũng có thể là con ma chọc ghẹo em đó)
    Thà... mình làm lá rơi
    Thà... mình làm **** bay
    Thà... một mình yêu em
    Em... hỡi.....!
    anh chỉ có thể mượn lời hát để nói cho em hiểu "mèo con" ơi, nhớ nhiều

Chia sẻ trang này