1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lá thư..............!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    những lá thư..............!

    gửi một người của quá khứ!
    thời gian trôi nhanh quá , nó chẳng chờ đợi ai bao giờ cả . chúng ta đã có được những gì ? còn gì và mất gì ? em đã từng có anh , mất anh và còn những kỉ niệm về anh .
    chúng ta vốn dĩ cũng chỉ như những người bình thường khác , ban đầu cũng chỉ là những người xa lạ . nhờ một chứ Duyên mà được gặp nhau và có đôi chút tình cảm với nhau . nhưng chúng ta lại không có chữ NỢ , không có Phận để mãi ở bên nhau .... em đã từng oán trách , cuộc sống số phận , tất cả , tại sao lại cứ đẩy con người ta vào một bước đường cùng . nhưng rồi , khi nhìn lại , em nhận ra , quan trọng là chúng ta muốn gì ? chũng ta làm được gì ? chứ không phải là ngồi một chỗ để oán trách .....
    hôm nay em hơi bất ngờ khi nghe một người bạn bảo rằng em sai lầm khi đặt tình cảm vào một con người như anh . em cũng chẳng biết nữa , có lẽ tình cảm của em dành cho anh nó cũng không lớn lắm nên khi không có anh bên cạnh tất cả cũng chỉ là một chút gì đó thoáng qua mà thôi . nhưng tại sao lại là sai lầm ? em không cho rằng mình sai lầm .có thể người khác nhìn vào sẽ cười vào mặt em và nói em quá ngu dốt , quá dại khờ khi tin một người như anh , nhưng có ai biết rằng em quá hiểu con ngươì anh , bản chất của anh nên em chấp nhận anh !
    nhưng nói gì đi chăng nữa bây giờ cũng đã là quá muộn , em đã có một quyết định khác , em không biết là liệu nó có sáng suốt , có đúng đắn hơn những quyết định trước đây của em hay không ? nhưng em tin , mình cũng sẽ không vấp ngã như lần trước nữa .
    lá thư này là một chút biện minh cho em , cho anh và cho quá khứ của chúng ta ,em không bao giờ nghĩ nó là sai lầm !
    và điều cuối cùng , cả anh và em đều đang có cuộc sống riêng của mình , hi vọng khi nào đó anh nhìn lại quá khứ , nó sẽ là một kỉ niệm đẹp !
    TO ALL : đừng có spam trong topic này . cái này cũng sẽ giúp chúng ta với em die đấy ::D . hơn nữa , khi viết topic này , em hơi " điên " _ một ngày 15 phút mà :D
  2. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Chúc em luôn vui vẻ, và thành công với wuyết định mới của mình! anh luôn tin là mọi nguời luôn wuyết định đúng!
    Dù là kết wả như thế nào, chúng ta vẫn fải luôn chấp nhận và vui vẻ, vì chúng ta đã wuyết định làm điều đó! Chúng ta sẽ luôn đc 1 cái gì đó! ko làm thì ko bao giờ biết là ta có thể làm đc hay ko!
    Đúng thế, sau mỗi lần vấp ngã là 1 lần chúng ta nhĩn kĩ hơn dưới chân! và chúng ta sẽ luôn mạnh mẽ hơn!
    Đây ko chỉ là 1 lá thư biện minh cho chính mình đâu em à, chỉ là em ko những muốn nói với mọi nguời , mà là em đang muốn nói với chính mình rằng...dù sao đi nữa, mình cũng fải khác! KO thể nào giữ khư khư 1 hình bóng, hay 1 vấn đề đc! fải thay đổi, tất cả là để mang lại điều tốt nhất cho mình mà thôi!
    Rồi mọi chuyyẹn sẽ wa, ai cũng nói thế, nhưng nếu ko bắt tay vào 1 sự bắt đầu mới thì có lẽ sẽ mãi mãi ở trong tình trạng cũ mà thôi! nhiều nguời nói, ko thể nào wên đc, ko fải thế, mà chẳg wa là họ ko dám bắt đầu lại mà thôi! chúc mừng em! Chúc em đã làm đúng! Anhcũng đã từng như thế, và anh hiểu giờ em đang muốn gì và nghĩ gì!Chúc mừng em gái!
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    *********,mày có biết là tao đã cố tình lờ mày đi,lờ những bài viết của mày đi,mày làm như mày có giá lắm ấy,mày tưởng những gì mày làm có ý gì mọi người không biết ấy nhỉ,mày nên nhớ,dù sao thì tao vân coi mày như người không quen,đừng tốn công làm gì vô ích !
    đấy ,thư đây,đc chưa hả !
    chỗ này của hiboss H ơi em chửi Sose à?
    u?c hiboss s?a vo 23:18 ngy 12/10/2004
  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Thái độ gì thế này .Sao lại gay gắt thế!
  5. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi Bạn dieishappy chửi bạn Soresone kìa !
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    anh học được cách kêu của chim lợn từ hồi nào đấy??????????????? chuối
    chỗ trẻ con và phụ nữ bác lên .......
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mày à !
    6 tháng rồi đấy , nửa năm để làm lại một con người , nửa năm để làm lại ? liệu có là qúa ít ? khó quá ! mày đã làm được những gì nào ? có thay đổi được cái gì không ? ít quá , vết thương trong lòng mày như vẫn còn rỉ máu , vẫn còn gây cho mày nỗi xót xa , mày đã tự nhủ bao nhiêu lần rồi ? thay đổi ư ? bạn bà bảo mày thay đổi nhiều quá , lúc nào cũng thấy mày cười nhưng sao mày lúc nào cũng nhắc đến những chuyện sống và chết thế ? mày thấy thế nào ? tồi tệ quá à ? đừng bi quan như vậy , mày đã làm được rất nhiều đấy .......nửa năm , cũng không nhiều để có thể thay đổi tất cả , nhưng mày cũng đã làm được chút gì đó .mày vẫn còn nhiêù thời gian mà ....
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ê đầu to
    bây giờ sắp đến mùa đông rồi đấy!
    Mày thấy thế nào?
    Tao nhớ mùa đông năm mình học lớp 11 ấy!
    Mày có nhớ ko?
    Hồi đấy tao với mày hay đi ăn kem nhỉ?Lại còn kem bạc hà nữa chứ.Mày cứ bảo là tao ăn kem đánh răng!
    Thế mà cũng 2 năm rồi đấy!Tao ko nhìn thấy mày 2 năm rôì đấy,ko nhìn thấy mày cười 2 năm rồi!mày có nhớ hứa với tao cái gì trước khi mày đi ko?mày nhớ đấy ko thì tao thù mày!
  9. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư chứa đựng rất nhiều tình cảm thiêng liêng ...Nhưng không biết rằng người nhận có nhận được nó ,hiểu được những gì người viết muốn gửi gắm hay không?...Tôi cũng muốn viết ...Viết cho người đã xa ..một người dù có viết đến hàng trăm lá thư thì người ấy cũng chẳng bao giờ có thể cảm nhận được nữa ....
    " Em vẫn đang sống rất tốt ,anh trai ạ! ...Anh thấy không,anh bảo là em dựa dẫm vào anh quá nhiều ,anh bảo em phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình ..Và em đã làm được rồi đó ...Mặc dù sai lầm vẫn nối tiếp những sai lầm ...nhưng điều mà em đã làm được là ....sau những sai lầm đó em đã biết đứng dậy anh ạ ....Anh thấy chưa?...em đâu hẳn đã phụ thuộc vào anh ...Anh là anh ,em vẫn cứ là em ....người để em có thể phụ thuộc vào không fải là anh ..mà là một người khác ,anh ạ...Em biết điều đó mặc dù mất anh là một nỗi đau,một vết thương không khi nào có thể lành được ..Em có thể kiếm tìm một người anh như anh ở đâu đây?....Người ta bảo....Những quá khứ đau buồn thì không nên giữ mãi trong lòng mà chỉ nên nhớ về nó trong thoáng giây mà thôi.....Và trong giây phút này em đang nhớ về anh ...."
  10. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Topic này hay ghê,có cả viết thư với thái độ "mả tổ".Em Die có cái tính giống...anh ghê,ko ăn được thì vào chửi phải ko?Mà anh biết em ăn ko được 2 thằng,chắc cái lá thư em viết là cho thằng thứ 3.Có thể cho anh biết là thằng xấu số nào ko?(Ko phải thằng Soserone chứ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này