1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lá thư..............!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    tôi và anh đã từng giao tiếp qua thư đấy,chúng tôi hiểu nhau hơn,và tôi biết những gì anh viết là thật bởi vì tôi tin anh,nó không như những bức thư tình yêu tình đương lãng mạn vớ vẩn...
    những gì khó nói thì tôi toàn viết ....nhưng quả thực,bây giờ thì chán roài.....
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    anh đi mang theo những lá thư của em đi,và em cũng vậy,chúng ta mãi là anh em,anh nhở,e he he
  3. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    anh à !
    lâu lắm rồi nhóc mới viết thư cho anh . anh dạo này thế nào ? chắc cũng bận lắm , anh sắp thi rồi mà , nhóc đã lâu rồi không được gặp anh , không được nói chuyện với anh ! dạo này nhiều chuyện xảy ra quá anh ạ ! nhóc cũng chẳng hiểu nữa ... nhóc vẫn trẻ con quá anh nhỉ ? tính cũng gần được gần 4 năm nhóc gặp anh , và cũng gần 3 năm nhóc .............. . mọi chuyện thật sự cứ như là của ngày hôm qua vậy đấy anh ạ . nhóc bây giờ không còn là nhóc nữa , nhóc đã khác xưa rồi , không còn hay giận dỗi trẻ con như ngày xưa nữa , nhưng chẳng hiểu sao , mỗi khi gặp anh , nhóc lại muốn làm nũng một chút ( nhóc mà ). nhóc cũng biết , anh dạo naỳ bận lắm , nhưng anh vẫn dành thời gian để quan tâm đến nhóc , dù chỉ là dăm ba câu thăm hỏi , nhóc biết cả mà ..........
    có lẽ , tình cảm của nhóc giờ đã thay đổi , nhóc mệt mỏi với sự chờ đợi rồi anh ạ , nhóc chán cái cảnh phải chờ đợi, người ta bảo tại sao nhóc không nói tất cả với anh ? nhóc muốn lắm chứ , nhưng khó quá , vả lại nhóc sợ , sợ sẽ không còn được gặp anh , không còn được anh xoa đầu , và gọi nhóc trìu mến nữa , nên nhóc đã quên anh ...........nhóc cũng không biết là điều này nhóc đã làm nó một cách hoàn hảo chưa . nhưng nhóc thấy mỗi khi gặp anh nhóc không còn như ngày xưa nữa , có lẽ , nhóc đã thực sự coi anh là anh trai của nhóc .
    nhóc mong mọi chuyện tốt đẹp đến với anh !
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    DIe à ! tối nay mày đi rồi , tình hình bên kia căng thẳng quá , mày cũng biết mà . mày đi khiến tao lo lo .
    mày ở đây sống như thế nào thì mày cũng biết , tao mong mày sang đấy chăm chỉ làm ăn ( để mà gửi tiền về trả nợ tao và trở về đây ) và chăm chỉ lên mạng để tao biết mày " còn nguyên" .
    mong mọi chuyện tốt lành đến với mày !
    tao biết là tối nay mày rất mong tao sẽ đi tiễn mày , nhưng tao xin lỗi , tao có lẽ không đi được , mong mày hiểu và thông cảm cho tao......mày lên đường mạnh khoẻ , thượng lộ bình an !
    mong mày sang đến đấy roài lên mạng càng nhanh càng tốt !
    yêu mày !
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    to:Die
    chị vừa tiễn em nhưng thực sự là chị ko nói hết đc những điều mà chị muốn nói với em.
    Nhưng thôi nó đã qua rồi
    Chỉ mong em may mắn,ko bao giờ đc hết hy vọng
    Mỗi ngôi sao sẽ là 1 điều ước.Chúc em thành công và tìm đc hạnh phúc của mình!
    Mọi người luôn luôn nhớ tới em!
    hẹn gặp lại!
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    to:chó
    bố đã làm gì mày hả?
    bố đã coi mày như 1 người bạn đối xử với mày tử tế thế cơ mà?
    sao mày lại làm thế với bố hả?
    Thực sự là tao ko ngờ đấy!
    đồ chó
    Người ngoài còn ko nỡ đối xử với nhau như thế!
    vậy mà mày...........
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    to:thằng khốn
    Mày còn mặt mũi nào mà còn bước chân vào cái nhà này hả?
    Mày ko nhớ lần gần đây nhất thái độ của tao thế nào à?
    Sao mày vẫn trơ đến thế cơ à?
    Nếu là tao thì tao đã ko bao giờ quay lại
    mày có hiểu ko ha?
    Tao thề là có mày thì sẽ ko có tao
    Rồi mày sẽ thấy là tao ko nói đùa
    Bây giờ tao đã ko còn cái suy nghĩ của đứa trẻ con học lớp 9 nữa.
    Đồ khốn kiếp!!!!!
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    He he cái gì thế này.Sao giống cái topic "trút phiền muộn" của mình trước đây thế nhỉ?Cảnh cáo nhé!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Die à !
    đã 2 ngày rồi ,có lẽ mày cũng sắp đến nơi , hôm nay tao cũng chỉ có một mình , giống như mày khi bước chân lên máy bay vậy đấy. chiều đi trên con đường nhà mày , tự nhiên thấy nhớ mày và có lỗi với mày quá . giá như tao có thể đưa mày đi , tao biết mày mong tao thế nào . càng lúc càng cảm thấy buồn . tao cũng chẳng biết nữa , chẳng thể ngờ được tối hôm ấy lại là lần cuối được ôm mày . cuộc sống của mày đang mở ra một trang khác , cố gắng mày nhé .
    tao chợt nhớ là có rất nhiều chuyện muốn nói với mày , tiếc là tao chưa kịp nói gì , nhưng có lẽ , cứ để lại , sau này nếu có dịp gặp lại , tao sẽ nói !
    wishes best for you !
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác
    Nhưng em bức xúc quá
    Bác để em xả tý chứ bác lại cảnh cáo em thì tội em lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này