1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lá thư..............!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    gửi .....
    cuộc sống không bao giờ có sự công bằng .... chính cô giáo tôi đã nói vậy ... và tôi hiểu .. làm sao mà cuộc sống công bằng được khi chính những con người như chúng ta cũng còn ích kỉ , sống thực dụng .... tôi ích kỉ không ? có chứ ,tôi chỉ muốn những người thân của tôi chỉ mãi ở bên tôi , tôi thực dụng không ? có chứ , đến mức mà tôi thấy mình xấu xa vô cùng ... đến mức mà tôi chán ghét chính mình vì chính mình cũng không làm chủ được chính mình .... cuộc đơì mà ... còn gì ngoài cách học chấp nhận .... vẫn phải sống vẫn phải nở nụ cười .. nhìn quanh , chẳng ai là có được hạnh phúc toàn vẹn cả ... chủ yếu là do chính bản thân mình thôi .... con người ta quan trọng nhất là trung thực và có thể tốt hơn nữa là độ lượng ... học cách độ lượng ... khó , bởi con người ta cứ bỏ qua rồi lại bị chơi lại một cách đau đớn , phải chơi lại ... phải chơi đến cùng ,.... nhưng không được dùng cái cách xấu xa và đê tiện ... sống phải sống sao cho mình cảm thấy tốt là đủ , chẳng cần để ý đến ai hết .. cũng ổn ... chẹp ..........
    loạn hết cả lên rồi , chẳng hiểu mình đang làm cái gì thế này ! chẹp !
  2. half_past_dead

    half_past_dead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sao nghĩ giống mình quá zầy nè???Nhưng tớ nghĩ cuộc sống có công bằng hay không là ở chính bản thân mỗi người màCuộc đời không cho không ai cái gì mà cũng không tự dưng lấy của ai cái gì...Ặc..ặc..Sao hôm nay mình ăn nói xến thế không bit? Chắc tại gió mùa đông bắc đây mà.
    green]Smile,and the world ''ll smile with u
    Cry,and u ''ll cry alone[/g[reen]
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    die à !
    chẹp , đầu tiên là phải xin lỗi mầy .... khổ thân mầy quá à ... tao xin lỗi vì bây giờ mới viết thư ... mày đi cũng được 1 tháng rồi đấy nhỉ ? hôm trước gặp thấy mày bảo mày lên cân .... chẹp . thây kệ béo , biết mày hợp với bên đó là được rồi .....
    cuộc sống mới thế nào hả mày ? bên đó lạnh lắm hả ? ở nhà có 20 độ đã không tài nào chịu được roài , mà bên đó lạnh thía ... chịu sao thấu!!!!!!!!!!!!!!!
    từ ngày mầy đi , hình như là ở nhà ai cũng có chuyện , chuyện của tao , chuyện của một cơ số người mầy cũng biết rồi .... nhiều lúc tao cảm thấy như cái gia đình TNH đang dần dần xa nhau .... có lẽ là do cuộc sống của mỗi người đều phải có nỗi lo lắng , bon chen của mỗi người ... cũng chẳng trách được .... ngay đến tao mỗi khi vào diễn đàn ( ngày nào cũng phải vào mới chịu được ) thấy box mình hôm nay đìu hiu quá , đâm chán , cũng chẳng thèm post bài .... có lẽ cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn .... nhưng tao tin ... với tình cảm của tất cả mọi người dành cho cái GIA ĐÌNH này thì có lẽ nó cũng chẳng thể nào sụp đổ được .... nó chỉ tạm nghỉ một thời gian thoai mầy ạ !hãy yên tâm đi nhé ! cố mà sống và trở về đây nguyên vẹn con ạ ! :D
    nhớ mầy nhiều lắm , con nhợn của tao ....
    Hp 27/11/04
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Gửi mày!
    Dạo này tao hơi shock trước sự thay đổi của mày
    Ko biết tao nói thế có đúng ko?
    Vì tao cũng chả rõ là mày thay đổi hay tao thay đổi hay là chẳng đứa nào thay đổi mà hoàn cảnh thay đổi
    Tao chẳng thể nào chấp nhận đc như thế cả.Noí thật là hôm sang mày tao rất khó chịu vì cái cách thể hiện của mày.Hay là do mày học trường Mỏ,con gái nó hiếm nên thế hả?Cái đấy người ta gọi là dòng đời xô đẩy đấy!
    Tự dưng tao với mày khác nhau hẳn,khó nói chuyện với nhau hẳn,cảm giác nó cứ trái khoáy thế nào ấy!
    Tao thì muôn đời ko thay đổi đâu vì tao vốn cố chấp mà.Nên mày cũng đừng khó chịu vì tao!Tao cũng sẽ cố gắng ít gặp mày thoai,ít cáu với mày.Thế nhá!
  5. voice_of_heart

    voice_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi nhỏ!!!
    Có lẽ đã lâu lắm rồi ta không nói chuyện với nhỏ .Chắc nhỏ đang giận ta lắm.Tính ta hay lăng xăng ,nhỏ là bạn ta chắc nhỏ cũng biết ..vậy sao lại còn giận hờn ta nhỉ?.Ta rất muốn được xin lỗi nhỏ và được nhỏ tha thứ thui thế nhưng mà cứ mỗi lần đến gần nhỏ thì trong đầu ta lại có một suy nghĩ :" Sao ta lại fải xin lỗi nhỏ chứ?".Vậy là ta lại quay đầu đi chỗ khác .Và giờ đành vào đây viết những lời này cho nhỏ?..Nhưng mà bít đến đời nào nhỏ mới bít được suy nghĩ của ta nhở?.Không được rui`.Mấy ngày nay không có nhỏ cùng đi về ta cũng buồn không chịu nổi nữa rồi.Mai ta sẽ gặp nhỏ.Đừng có mà tránh mặt và xù ta như vậy nữa ..Hãy nhận của ta lời xin lỗi của ta nghen ,dù sao thì ta vẫn yêu nhỏ nhất .....
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    gửi....
    CHúc cho mọi điều cũ kĩ wa đi, và mọi điều tốt đẹp sẽ đến đúng như mơ ước và mong mỏi của mọi nguời!
    1 nguời mới ..sẽ thay đổi ..trở về n nguời cũ đó đi thô!I Đến lúc rồi đó!
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    KHoá đc rồi! Ai có ý kiến thì vào ý kiến! Topic đã hết thời!
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẹp . So à !
    em biết là anh đang định refresh lại cái diễn đàn này , nhưng có cần thiết phải khóa hết mấy cái topic này không ? nếu như anh chỉ hướng cái diễn đàn này vào mảng học tập không thôi ấy , thì nó cũng sẽ chỉ đơn thuần là một cái forum về mảng học tập , ngoài ra , chẳng còn cái gì khác nưã cả ....
    cứ coi đây là một cuộc cải cách đi chăng nưã , nhưng anh không thể bắt mọi người theo anh được đâu !
  9. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Đời tôi cô đơn lên yêu ai cũng dở dang
    Yêu ai cũng lỡ làng yêu bà già cho chắc ăn!
    Đóng cửa hòm thư.Bưu điện tạm nghỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này