1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhưng lần bổ lỡ cơ hội........rồi tiếc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangvanhieu82, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    nhưng lần bổ lỡ cơ hội........rồi tiếc

    thưa các bác không biết tiêu đề topic có được không nhưng em muốn mỏ ra để anh em có lơi tâm sự nhưng lần bỏ lỡ đáng tiếc .
    MOD ơi đừng Del nhé để anh em có chỗ nói chuyên
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    mấy lần trưọt lô tiếc hùi hụi , toàn về ngược , có lần phang con 23 nó về 32 hai nháy mới cú chứ
  3. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    có nhiều nhưng xin được kể từ từ
    năm thứ 1 đi học hà nôi .ở cùng sóm trọ có thơ 14 phòng có máy phòng nư máy phòng lam.
    hôm đó em đi sinh nhật bạn uống chut rồi về trời lại mua nhỏ chỉ làm ướt chút thôi về về tới nhà co em (chưa yêu nhé chỉ thích vì mình hay chêu thôi cũng nhiều lần nói chuyên rồi vui vẻ khi 2 người nói chuyên) kéo vào chơi luôn cung hơn 10h rồi ngồi chơi một chút mình đướng giậy bảo anh đi tắm cô ấy lại tỏ ra rất quan tâm đến mình bảo tâm bây giờ cảm đấy nhất định không cho em đi tắm kéo em ngồi xuống dường em lại đứng lên cô ấy dùng 2 chân quặp em lại
    thử hỏi có ai đứng được không
    hay là thế mà em lại ngủ lại đấy một giấc đến sáng hôm sau mà không hề làm gì chỉ một chút tay hoạt động rồi ngủ luôn .Sáng hôm sau em phải giậy sơm về phòng kẻo người khác nhìn thấy
    các bác có thấy tiếc không ạ qua là ....
  4. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    không phải lô đề đâu bác ơi
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chú bị bệnh hay sao mà tối hôm đấy thằng cu ngủ ngoan thế
  6. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    thế mới bảo bỏ lỡ đáng tiếc
    chứ để bây giờ thì phải 3 p
  7. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cái này nghe sao mà dể dãi thế nhỉ, hay là nó định lừa mình đổ vỏ đây? nhưng mà bác bỏ lỡ cũng tiếc thật, lúc ấy lại say nữa,mượn cớ làm luôn có phải ... chẹp chẹp tiếc thật
  8. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    bác này ác mồn quá
    con gái nhà lành 100% cùng tỉnh vơi em cách nhà em 15Km
  9. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tưởng cách 1,5m chứ cách 15km và vẫn lăn tăn à
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi thì cho qua tiêc cũng chẳng làm gì => đừng có tiêc mà nên suy nghĩ và rut KN thôi

Chia sẻ trang này